Sunday, March 30, 2014

Chúc mừng gia đình bạn Lê Mạnh Cường



***

Chúc mừng của Thầy Nguyễn Giõng

Chúc Mừng Gia đình Lê Mạnh Cường có thêm Rể thào.
Thân chúc Hai cháu Thanh Mai - Văn Thi Trăm Năm Hạnh Phúc.

Thầy,
Giong Nguyen, S.A.

***

Chúc mừng của Thầy Cao Bính

Chúc mừng Lê mạnh Cường
Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc

***

Chúc mừng của Kim Hương


CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC
Chúc mừng Hai Họ LÊ-PHAN nhân ngày Thành Hôn của hai cháu MAI-THI.
Mến chúc hai cháu Trăm Năm Hạnh Phúc
Bạn của Cường,
Kim Hương
***
 Chúc mừng của Hồng A

Hồng xin chúc mừng tin vui với gia đình bạn Lê Mạnh Cường.
Mến chúc hai cháu Thanh Mai và Thi luôn trăm năm hạnh phúc bên nhau.

Hồng A 
***
Chúc mừng của Thầy Võ Quý Sỹ

Chúc mừng gđ Lê Mạnh Cường đồng thời chúc hai cháu Mai-Thi trọn đời hạnh phúc. 

Thầy Võ Quý Sỹ

***

Chúc mừng của Trương Chí Hòa

Chí Hòa xin chúc mừng đại gia đình chúng ta có thêm chú rể nữa.
Chúc hai cháu Thanh Mai và Văn Thi mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Thơ Nguyễn Thủy Nam

Mời Thầy Cô và các bạn thưởng thức một clip PPS với những bài thơ hay của Thầy Nguyễn Giõng riêng tặng người bạn của Thầy tên Trương Kim Anh, ở Na Uy. Clip PPS này gồm những bài thơ Đóa Mộng Vàng, Bông Sứ Úc Châu 1 & 2, Động Hoa Vàng, Vịnh Hoa Cúc 1 & 2


Sau đây là những lòi khen tặng cho thơ của Thầy Giõng và clip PPS từ các thân hữu:

  • Thơ hay quá Kim Anh ơi....
  • Tôi đã đọc qua các bài thơ Đóa Mộng Vàng, Bông Sứ Úc Châu, Động Hoa Vàng, Vịnh Hoa Cúc... của nhà thơ Nguyễn THủy Nam tặng Đạo hữu thì thấy đây là tình bằng hữu tri kỷ cao đẹp...
  • Chu choa, thơ tuyệt vời!
  • Đọc những bài thơ của tác giả Nguyễn Thủy Nam viết riêng tặng Kim Anh, hay quá.
    Hình Kim Anh lồng trong bài thơ nhìn thật hiền, dễ thương và đẹp lắm.
  • Thơ Thủy Nam hay lắm, trau chuốt tặng KAT.
  • Thơ hay, nhạc dịu dàng trong sáng.

Saturday, March 29, 2014

Con Đường Xưa Đã Thay Tên




Chiều nao em đi gió bay làn tóc,
Phơ phất lá rơi chờ bước chân em

Hồng Thập Tự con đường xưa yêu dấu
Anh đứng chờ một thuở đã thân quen
 
Ngày tháng nhạt nhòa tìm đâu thấy nữa
Con đường tình yêu lạnh lẽo bóng chiều
Tà áo trắng hững hờ mùa thương cũ
Anh đợi chờ lòng héo úa rong rêu

Đi tìm lại dáng xưa muôn ngõ ngách
Con đường tình nay đã chẳng còn tên
Hình dung mãi, mắt môi xưa con gái,
Vang vọng đâu tiếng em gọi thật gần

Có nhớ không ngày xưa tình vụng dại
Bài hát xanh xao, Biển Nhớ dạt dào
Còn âm hưởng nhịp dương cầm buông chậm
Sài Gòn buồn hiu hắt giữa Tháng Ba...

Phạm Thị Minh-Hưng

Tuesday, March 25, 2014

Đồ cổ của Bích Thủy

Kính Thầy Cô,
Các bạn mến,

Tấm hình này chụp lớp 11B1. Từ trái qua phải, hàng trên cùng là Ngọc Sơn, Kim Liên, Ly Hương. Hàng thứ hai là Bình, Diễm Hồng và Thủy. Hàng cuối Hùng và Võ Thành. Các bạn đoán xem hình chụp ở đâu nhé.'

Bích Thủy



Mỵ và Gia Định hội ngộ với các bạn 74 Sài Gòn

Nhân dịp Mỵ và Gia Định về Sài Gòn, các bạn 74 có một buổi họp mặt bỏ túi vào tối 25/3/2014 với Quang Tâm, Thế Hùng, Trân, Gia Định, Mỵ, Trang, Nam Đà và Thu Thủy.

Hình ảnh dưới đây do Quang Tâm gửi về.




Ướt Áo




ƯỚT ÁO. 

Ngõ vắng, người hay đến, đón đưa,
Lưa thưa, những giọt mưa rơi đều.
Ướt áo mà lòng ta lại ấm,
Môi khô bỗng chạnh lòng người yêu.
Gợi nhớ, đời đưa đẩy hữu duyên,
Lãng quên, kẻ dối gian vô tình.
May thay gió thổi  tình yêu đến,
Bão tố không dìm nổi cuộc đời.
  

MỘT TẤM LÒNG. 

Đến với nhau bằng một tấm lòng,
Trao nhau tất cả sao còn e.
Khi thương, vẫn ngại ngần không tỏ,
Lúc giận hờn, bày tỏ nỗi niềm.
Bực bội tình không đặng, lặng thinh,
Vui mừng đạt đỉnh, cười dòn tan.
Cho ta khoảnh khắc vô cùng tuyệt,
Hạnh phúc đời trao phải bắt ngay.
  
TCHOA

Monday, March 24, 2014

Descanso Garden - The jump of 2014

Hôm qua mt đến lại Descanso Garden cho Cherry Blossom Festival nhưng hoa đào chưa nở rộ hết, chỉ có tulip là nhiều, gởi Dzung vài tấm tượng trưng nhé... Có một số các bạn yêu cầu mt gởi 1 tấm "the jump of 2014" để so sánh với tấm last year 2013... lol! mt gởi kèm ở đây luôn nha.