Sunday, June 22, 2014

Thành Kính Phân Ưu - Cụ Đậu Dương Khanh


***

Phân Ưu của Trần Văn Bình

Thành kính phân ưu cùng gia đình Kim Hạnh

***

Phân Ưu của Vũ Văn Lai

Thành thât chia buồn cùng bạn Hạnh và tang quyến

***

Phân Ưu của Trương Chí Hòa

Chí Hòa thành kính phân ưu gia đình bạn Kim Hạnh.
Cầu nguyện cụ ông sớm về nước chúa.

***

Phân Ưu của Phan Kim Oanh

 Kim Oanh xin được chia sẻ sự mất mát to lớn cùng bạn Kim Hạnh và tang quyến.
Nguyện xin linh hồn cụ ông chóng hưởng nhan Thánh Chúa.
***
Phân Ưu của nhóm bạn Ban Mê
 Nhóm bạn Ban Mê xin được chia buồn với bạn Hạnh và tang quyến, 
cầu chúc linh hồn Ông sớm  về nơi Thánh Chúa.

***

Phân Ưu của Phạm Kim Hương



Thành Thật Chia Buồn cùng bạn Kim Hạnh và Tang Quyến

Nguyện cầu Linh hồn Cụ Ông GIOAN BAOTIXITA ĐẬU DƯƠNG KHANH
sớm về Nước Chúa Hưởng Phước trên Thiên Đàng

Bạn Hạnh,
Kim Hương

***

Phân Ưu của Huỳnh Thị Mùi

Mùi và Gary thành kính chia buồn cùng gia đình Kim Hạnh
Cầu chúc linh hồn Ông sớm về chốn Thiên Đàng
RIP...

Take care nghe Kim Hạnh... Call me anytime you want to

Love,
Mui & Gary

***

Phân Ưu của Thầy Nguyễn Giõng

Nhận được tin buồn
Thân phụ của các em CHS THBMT Đậu Thị Kim Hải (71), Đậu Thị Kim Hồng (73),
Đậu Thị Kim Hạnh (74) là
Cụ Ông Gioan Baotixita Đậu Dương Khanh
vừa được Thiên Chúa gọi về ngày 19 tháng 6 năm 2014
(tức nhằm ngày 22 tháng 5 năm Giáp Ngọ)
tại Norfolk, Virginia, USA
hưởng đại thọ 94 tuổi

Xin chân thành phân ưu cùng các em Đậu Thị Kim Hải, Đậu Thị Kim Hồng, Đậu Thị Kim Hạnh
và xin góp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Ông Gioan Baotixita Đậu Dương Khanh
sớm được về Hưởng Nhan Thánh Chúa nơi Cõi Thiên Đàng

SA 22-6-2014
CSG Nguyễn Giõng, Nam Úc

***

Phân Ưu của Thầy Chung Phước Khánh

Thầy có lời chân thành chia buồn cùng Kim Hạnh và gia đình.
Nguyện cầu cho linh hồn ba sớm được về cõi Thiên Đàng

Thầy Khánh, Boston

***

Phân Ưu của Thầy Lê Viết Lâm

Thành kính chia buồn Thân phụ của Đậu Thị Kim Hạnh
là Cụ Ông Đậu Phương Khanh
tạ thế ngày 19/6/2014 tại Norfolk, Virginia, USA
hưởng đại thọ 94 tuổi
sớm hưởng nhan Thánh Chúa

Thành thật chia buồn với Kim Hạnh... cùng tang gia hiếu quyến
Thầy Cô Lâm, Sydney

***

Phân Ưu của Đỗ Quang Tâm

 Chia buồn cùng bạn Hạnh và gia quyến

***

Phân Ưu của Nguyễn Thị Hồng A

Hồng thành thật chia buồn cùng bạn Kim Hạnh và tang quyến

***

Lời cám ơn của bạn Đậu Thị Kim Hạnh

Thầy Cô kính và các bạn THBMT thân mến,

Cảm ơn các Thầy Cô và các bạn rất nhiều đã gửi lời chia buồn, an ủi cho cha của tôi vừa qua đời.
Sự quan tâm cùng tình cảm nồng nàn của các Thầy Cô và các bạn không những đã làm cho tôi được nhiều an ủi, ấm lòng mà còn đem đến sự cảm kích và tri ân của gia đình tôi, các anh em  và họ hàng thân thuộc.
 
Xin được ghi nhớ và cảm ơn nhiều.

Kim Hạnh

Thursday, June 19, 2014

Nhóm bạn Ban Mê tiễn Thầy Giõng

Nhóm bạn Ban Mê tiễn Thầy Giõng ra phi trường vào chiều thứ sáu ngày 13/6/2014





Monday, June 16, 2014

Tổng Hợp 74 và Phi đạo mới của Calgary

Kính chào Thầy Cô và các bạn,

Mặc dù thời tiết Calgary không được trong sáng nhưng hơn 10.000 người náo nức có mặt đến phi trường vì đây là dịp hiếm có để được đi trên đường phi đạo mới khánh thành trong ngày lễ Father's Day. Vài hình ảnh Chung xin chia sẻ.


....A..a... Đường đến phi đạo đây rồi...!!!

Quà tặng cho từng người với mọi sự xếp đặt thật chu đáo.

"Phi đạo chạy dài...anh cất cánh bay lên...."

Chiếc máy bay mới tính sau lưng,Chung định "chôm" xe đạp của Cảnh sát chạy 1 vòng mà sợ nằm "bót" qua!

Tên của THTHBMT74 được viết lên phi đạo, gởi đến các bạn thân mến nhé!

Thấy chiếc trực thăng dễ thương nên leo lên ngồi kế:-)))

Mỏi chân rồi "ngồi vạ" đó!

Các bạn có biết? Với chiều dài 4.2Km, đường phi đạo mới của Calgary
cũng sẽ là đường phi đạo dài nhất của Canada.

Thursday, June 12, 2014

Họp mặt với Mai Loan

Tối 16 tháng 3. Đang họp mặt với các thủ khoa của trường Trung học Tổng hợp Ban mê thuột thì chuông điện thoại reo. Người gọi là con gái của Mai Loan. Như thường lệ, vẫn là những câu chào hỏi xã giao. Cháu muốn dành cho cô Liên Hương một bất ngờ. Nhưng vừa lúc ấy thì Võ Thành từ trong nhà đi ra sân để hút thuốc. Nghe Liên Hương nói chuyện điện thoại, Thành thốt lên: “Mai Loan đang ở đây mà!”. Thế là con gái của Mai Loan đành phải đưa điện thoại cho mẹ  nói chuyện với Trần Dung, Võ Thành rồi Liên Hương. 

Thành-Tuyết vốn rất hiếu khách. Bạn muốn tổ chức ngay một buổi họp mặt với Mai Loan. Nhưng lần này, nhà đang sửa nên cứ phải đợi và chờ... Dự định ngày này, nhưng thợ vẫn chưa làm xong, trong nhà ngổn ngang, bề bộn. Rồi lại dự định ngày khác bởi tưởng rằng ngày ấy thì mọi việc sẽ hoàn tất, rồi lại chẳng xong.

Cứ như thế. Cho đến hôm nay, ngày Bảy tháng Sáu, buổi họp mặt cũng được tổ chức thật thân mật, ấm cúng. Và các bạn gọi đó là buổi tiệc tiễn Mai Loan trở về Việt Nam.

Mời các bạn xem một số hình ảnh của buổi họp mặt do Phạm Quang Hưng chụp.













Monday, June 9, 2014

Sunday, June 8, 2014

Thông báo số 5 - Đại Hội 60 Năm Trung Học Ban Mê Thuột: Góp bài cho Đặc San

Mời góp bài cho “Đặc san Kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập Trường Trung học Ban Mê Thuột”

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường 1955 – 2015, Ban tổ chức Đại hội 60 năm THBMT mời gọi các Cựu Giáo sư và Cựu Học sinh tham gia viết / gởi bài cho tập “Đặc san Kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập Trường Trung học Ban Mê Thuột”, sẽ được phát hành tại Nam California, Hoa Kỳ vào Hè 2015.

1-   Chủ đề của Đặc san 60 năm THBMT là: Trường xưa phố cũ.
2-   Đặc san sẽ được phát hành theo 2 dạng: EBook, để mọi người khắp nơi đều có thể đọc, sao bản hoặc in ra, và dạng truyền thống in trên giấy.
3-   CD Đặc san dạng EBook sẽ được phát miễn phí cho mọi người tham dự Đại hội 60 nămTHBMT, tổ chức tại Nam California vào năm tới.
4-   Đặc san in trên giấy sẽ được phát hành tại các buổi họp mặt Đại hội ở Nam California, có thu phí in ấn.
5-   Mọi người đều dễ dàng tìm đọc Đặc san trên các website, blog, Facebook có đăng. Chúng tôi sẽ thông báo về các địa chỉ trên mạng này.
6-   Ban Tổ chức Đại hội mời gọi các cựu giáo sư, cựu học sinh tham gia viết bài, gởi hình ảnh cũ mới . . . để đăng trên Đặc san.
7-   Bài có thể theo nhiều hình thức như truyện ngắn, tùy bút, thơ, ký sự, nhạc, họa, kịch v v . . .
8-   Bài nên ngắn gọn, xúc tích, giới hạn khoảng 1 đến 3 trang giấy A4 hoặc khổ 8.5 x 11 inches, vì cần chỗ cho nhiều bài khác.
9-   Xin kèm theo hình ảnh nếu có, kể cả hình minh họa. Hình ảnh có độ phân giải càng cao càng tốt .
10-  Nội dung bài vở nên liên quan đến chủ đề Trường xưa phố cũ, tránh bôi nhọ cá nhân hay phạm thuần phong mỹ tục.
11-  Ban tổ chức hân hoan đón nhận những bài vở đã từng đăng trước đây, trong các đặc san thời học sinh hay các trang blog ..., miễn phù hợp với chủ đề,
12-  Bài viết cần được đánh máy vi tính, dạng Words, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, gửi qua E-mail daihoi60thbmt@gmail.com.
13-  Thời hạn gửi bài từ nay đến ngày 30 tháng 04 năm 2015.
14-  Ban Báo chí được quyền sửa lỗi đánh máy và lỗi chính tả.
15-  Để tôn trọng tác giả, nếu bài có vấn đề không phù hợp, chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả để xin sửa đổi trước khi đăng.
16-  Xin các tác giả gởi kèm số điện thoại để tiện việc liên lạc khi cần thiết.

Ban Tổ chức Đại hội 60 năm THBMT rất mong được sự hưởng ứng của các Thày – Cô – Trò, để chúng ta sẽ có dịp chia sẻ những kỷ niệm vui buồn bên Trường xưa, phố cũ”.

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội 60 năm THBMT.
Tiểu ban Báo chí.


Tuesday, June 3, 2014

Tản mạn về buổi họp mặt đầu đông của Nhóm THBMT Sydney ngày 1/6/2014


                                                 
Đông lạnh, tình nồng.
Các em thương mến,

Kim Oanh đã phổ biến đầy đủ chi tiết buổi họp mặt của Nhóm Ban Mê Thuột Sydney trưa Chủ Nhật 01/06/2014 trong không khí “Đông lạnh, Tình nồng” rất dễ thương, vui vẻ, ấm cúng với những món ăn ba Miền rất ngon lành giữa tình thầy trò, học sinh U60 Ban Mê Thuột ngày xưa, gợi nhớ bao kỷ niệm học trò thuở 16-17. Nay tuổi đã chừng dưới hoặc đã 60 và thầy cũng đã quá tuổi 8 bó, nhưng dầu là dưới 60 hay già 8 bó mà ai cũng thấy mặc dầu thầy trò-bạn bè xa nhau đã quá lâu, nay mới gặp lại mà vẫn  gần gũi như thời xưa cũ của hơn 40 năm về trước nơi đất đỏ “Bụi Mù Trời”. Trong tay bắt mặt mừng đầy tình thương mến, trở lại trẻ trung lạ thường, nên ai dám bảo tuổi 80 là đã quá già, tuổi 60 là được “hưởng thọ”, không còn bị thông báo là “hưởng dương” lúc ra đi. “80 tuổi vẫn chưa già, 60 tuổi vẫn là xuân xanh”.

Gặp nhau từ xa đến, hầu như ai cũng mong đợi “xem mặt nhau” bây giờ ra sao? Này Kim Oanh, Bắc kỳ thứ thiệt, luôn hớn hở, làm điệu cười tươi trước khi nói, và Ánh, chồng Kim Oanh tuy vắng mặt trong buổi họp 1/6, đẹp trai ra phết, tiếng nói nhẹ nhàng... Kim Sơn cũng lại nữ nhi Bắc kỳ, gặp ai cũng vui cười như tiếng nổ săm banh “chúc mừng hai họ”, lại ôm trên tay bó hoa đẹp bên cạnh chàng rể Gary trẻ trung U60, tự nhiên chào hỏi bằng tiếng Việt nhờ vợ dạy từ lúc được làm rể TH/BMT. Nếu chỉ nhắc đến, khen ngợi hai nàng Kim vẫn còn giữ được nét hồn nhiên trẻ tươi xinh xắn, yêu đời như thời 74 Ban Mê Thuột, mà quên những “quí phu nhân” khác lúc cặp tay phu quân đến buổi họp đầu đông Sydney đó, thì thật không công bằng vô tư chút nào. Như bà Huyện Thu của Vi Văn Cường vui tươi dịu dàng, một thời 40 năm về trước cũng đã làm cho Vy Văn Cường “anh theo Thu về” mòn cả mấy gót giày mới lọt được vào mắt xanh tiểu thư Thu. Nữ gia chủ Hiệp, phu nhân Dr Nghi, người nhỏ nhắn, luôn tươi cười dễ mến, thấy vậy mà đã có ba cháu nội tay bế, tay bồng. Tuyết Phương vẫn còn trẻ trung duyên dáng nên chàng Chung rất mệt, phải luôn hộ tống, kẻo “phải đăng báo tìm trẻ lạc” thì khổ não vô cùng.Cô giáo trường làng ngày xưa, cô Thủy, là mẫu hậu của các con thầy, còn giữ được một chút duyên già ở tuỏi gần 8 chục như một số ít nhận xét, và Xinh, phu nhân của Dr Thái  bền bĩ đẹp đôi, mối tình  khởi đầu thời còn học chung một trường, nàng e ấp tặng chàng cái kẹo, chàng vui mừng nhận lấy, cất kỹ. Thế là nhờ viên kẹo ngọt Xinh-Thái mặn nồng từ 40 năm nay...

Nhận xét quý phu nhân mà giả vờ quên mấy chàng chính cống THBMT, cùng các chàng rể dễ thương thì thật là thiếu sót. Chàng Nghi vốn tiếng học giỏi một thời, quen nhau với công chúa Hiệp, cùng học chung một lớp một trường Tổng Hợp BMT năm 74-75, bén rể tình yêu trăm năm hạnh phúc, vậy mà giờ này gặp nhau vẫn e lệ không “thực thà khai báo”, và chàng Bác sĩ đẹp trai Đoàn Thái, nhờ cái kẹo của Xinh, làm nên vợ nên chồng, hạnh phúc như hôm nay. Gary, đẹp trai ra phết, khen vợ  đủ điều, vừa nội trợ đảm đang, vừa kẹp nhau đi chơi, đi nhảy... có giải thưởng, oai chưa? Điều làm thầy ngạc nhiên và rất vui là Gary nói tiếng Việt giỏi, phải khen ngợi Kim Sơn nhiều ở điểm này. Anh chàng Vi Văn Cường rất phong độ, lại có ý định giành nghề “chính nhòm” của bà Giáo Oanh, bà Giám đốc kiêm Hiệu trưởng nữa, tội nghiệp cho “bà Ráo” rất điệu mà lại nhân hậu dễ thương, rất có lòng với  thầy cũ. Còn anh Chung, rể THBMT, tuy đã về hưu mà vẫn bô trai, đi đâu cũng có đôi có cặp với T.Phương, hai vợ chồng xứng đôi vừa lứa.

Còn thầy thì các em đều đã biết rõ từ 40 năm qua tại trường Tổng Hợp cũng như trường Sư phạm Giáo  học Cấp Bổ túc. Từ một con người thích nói chuyện, bây giờ già nua tuổi tác, bệnh tai biến mạch máu não đã trên 24 năm, thầy bây giờ là con người phế tật, vào ra bệnh viện như đi thăm người thân và mỗi 2 ngày đều có nhân viên xã hội bệnh viện đến săn sóc, giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, hằng tuần được chở đi shopping một lần, vài tuần giúp cắt cỏ một lần, thỉnh thoảng lại được xe chở cho đi khám bác sĩ gia đình và chuyên khoa... Thầy bệnh quá các em ơi! Chắc không còn bao lâu nữa, tiếng gọi của vô thường sắp đến thăm thầy rồi. Thầy “say bye bye”với các em trước mà lòng thương nhớ các em vô cùng. Vẫn vui đi các em ơi! Nhớ giữ gìn sức khỏe, sống thanh thản, hòa hợp không dính mắc, bạn bè thủy chung trước sau như một, luôn “thương nhau cho nhau nụ cười, yêu nhau cho nhau cuộc đời”...

Đông lạnh, hướng về quê nội, họ ngoại, thầy tiếc cuối năm này không có cơ hội về hội họp, tiệc tùng, viếng cảnh, thăm nhau... với các em, ôi tình cảm thầy trò mình rất đẹp, rất đậm đà nồng ấm, làm sao mà quên nhau được.

Có em nào, thầy cô nào có hướng đến thăm Nhóm BMT Sydney trong thời gian sắp tới không? Thầy đã được tin Minh Khuê, Thanh Hương và Dzung, Hồng B... sắp đến thăm xứ Kangaroo rồi đó. Thầy và các bạn Sydney, các tiểu bang UĐL đều welcome vỗ tay như pháo, thầy đề nghị Kim Oanh làm trưởng ban tổ chức họp mặt Đông lạnh, Xuân mát, Hạ ấm, Thu lãng mạn, mát mẻ, dễ thu hút lòng người viễn xứ.

Thầy đã thay Nhóm vẽ vời, thêm chút mắm muối cho đậm đà, tả cảnh, tả tình về Đông lạnh, Tình nồng Sydney rồi đó.

Thầy chuyển đến các em những tấm lòng thật thà, tha thiết đầy tình cảm nhớ thương của Sydney hội ngộ, rất mong được gặp các thầy cô và các em Banmê trong những ngày gần đây, vui quá đi các em.

Hẹn gặp!
Thương mến,
Thầy Lâm, Sydney
   

Tổng Hợp Ban Mê Thuột tại Sydney họp mặt ngày 1/6/2014

Thầy cô kính mến,
Các bạn thân mến,

Tiền hội ngộ của nhóm THTHBMT Sydney đã qua.

Hôm qua 1/6/14, ngày Hội Ngộ, ngày đầu của mùa đông ở Úc. Cái lạnh bắt đầu len lén "cứa" vào da (cho nhà thơ kiêm văn sĩ Như Thương tức lộn ruột vì cái con nhỏ này xài chữ thật không có lề thói dzì cả!) (cho lộn cổ, tức 3 lần nè). Ai nấy bắt đầu tăng quần áo ấm lên mình, khăn quàng dầy hơn để được tự sưởi ấm...

12:25' là Cái Oanh chở thầy cô Lâm đến trước ngõ nhà Đốc Tờ Nghi-Hiệp rồi (canh dzờ số 1 mà lị). Kim Sơm tay cầm bó hoa đang chuẩn bị vào thì chợt nhận ra Cái Oanh... thế là 2 cái Kim ôm chầm lấy nhau thật lâu, chẳng cần biết Gary đang đứng chờ để say hello, cũng chẳng cần lo cho thầy cô ra khỏi xe nữa (vì biết rằng có Hiệp đang lo cho thầy cô rồi. Hihihi).

... Gary chào hỏi Cái Oanh ít câu... rồi nhanh nhẩu chào thầy cô Lâm (mà không cần ai giới thiệu): "Dạ xin chào thầy cô". Mọi người ngạc nhiên vì Gary nói chuyện rất tự nhiên, không ngại ngùng. Thầy cô Lâm khoái quá vì có cậu rể quá lịch sự, dễ thương...
Gary lại tiếp tục: "Thầy cô có khỏe không?..."

... Tiếp theo là vợ chồng anh chị Vi Văn Cường-Thu đến, rồi vợ chồng Đốc Tờ Thái-Xinh, rồi vợ chồng chị Phương-anh Chung đến. Thế là đông đủ cả!!

Anh Vi Văn Cường với cái áo "Ông đê Ban Mê Thuột" làm đạo diễn bắt thầy cô và mọi người chụp hình lưu niệm. Mấy chàng rể và các nàng dâu của trường Tổng Hợp rất ư là dễ thương... lo làm "phó nháy" để thầy cô và phe ta được enjoy trọn vẹn. (Xem hình đi, xem hình đi).





Sau đó là xúm nhau bày biện thức ăn. Mọi người nói cười không ngớt... và cuối cùng là ngồi vào bàn ăn.

Anh Cường đề nghị thầy có đôi lời khai mạc. (Thầy cô và các bạn đón xem video của anh Cường trong nay mai nhé).

Thầy Lâm đề nghị mỗi tháng gặp nhau một lần. Ai nấy đều vui và đồng ý với ý kiến của thầy. Bữa ăn thật hào hứng và vui vì thầy Lâm bày trò bắt người nào gắp món gì cho mình thì cũng gắp cho người bên hữu mình thức ấy... làm mọi người "xông pha" vào trận ngất ngư luôn!!!
(Xem hình đi, xem hình đi).






Màn chính trong bữa họp mặt là Kim Sơn có một câu phỏng vấn các cặp vợ chồng trong đó có cả thầy cô Lâm là: "Lý do hay nguyên nhân nào mà quí vị gặp nhau, rồi yêu nhau, rồi sống với nhau cho đến ngày hôm nay?"

... Hahahahahahahahaha. Dzui quá! Dzui quá!!! Kim Sơn quạy hết "biếc" luôn! Nhưng mọi người tham gia một cách hào hứng và rất vui.

Đến nỗi anh Vi Văn Cường nói: "Lớp 74 có ba cái Kim (Kim Hương, Kim Sơn, Kim Oanh) mà Kim nào Kim nấy cũng "đáo để". Cái Oanh đáp liền "Tại vì Kim thì phải nhọn ấy mà".

Cặp đầu tiên bị Kim Sơn chỉa mũi dùi là đốc-tờ Thái-Xinh.
Cặp thứ hai là đốc tờ Nghi-Hiệp.
Cặp thứ ba là thầy cô Lâm.

... Thấy tình hình mọi người bị Kim Sơn ăn hiếp quá, Cái Oanh bèn đề nghị mọi người phỏng vấn ngược lại Gary và Kim Sơn...

Hahahahaha, chziện dài nhiều tập rồi đây.
Thôi, Cái Oanh tạm gác bút. Dạ buồn ngủ dzồi.
Cái Oanh đang dụ thầy Lâm kể chuyện "Tình Sử" của đốc- ờ Thái cho cả lớp nghe đó. Dạ xin đón đọc ạ.
Xin mến chúc thầy cô và các bạn một tuần lễ thật vui ạ.

Cái Oanh

Oh quên nữa, thằng Nam Đà và Mùi Ngõ Gạch đã lộn cổ mấy lần khi đọc đến đây rồi nhỉ???