Sunday, July 20, 2014

Hạnh Phúc là đây...?

Non nước Cao nguyên... một mảnh trời
Tâm hồn buông lỏng... nhẹ chơi vơi
Thả bay theo gió... bao hư ảo
Thoáng nhẹ trên môi... một nét cười!


PS: Kim Hương và các bạn đoán thử xem người trong hình là ai ? Nếu đoán trúng sẽ có thưởng, đặc biệt các bạn đã học từ lớp Đệ Thất 4 đến 12A1.

Vũ Lai

***

Kim Hương đoán là Hương Thi vì Hương Thi có nụ cười giống như vậy đó... Tuy nhiên, Hương Thi thấy trẻ lắm, sao hình này Hương Thi lại... hơi già đi vậy hả Lão Lai tử ơi?

Kim Hương

***

Oanh cam đoan với Kim Hương 100% KHÔNG PHẢI HƯƠNG THI.
Nhưng không biết là ai!
Hihihihi

Cái Oanh

***

Phương Hồng vẫn không nhớ ra Kim Oanh lớp mình lại trùng tên trùng họ với Cái Oanh 12B bên Úc.  Còn bạn trong hình là Tuyết  như được thông tin còn không thì là Kim-Lan?

Phương Hồng
 ***

Phương Hồng ơi, người trong hình là Lương Kim Oanh lớp mình có phải không???

Bạch Liên

***

 So với hình đã nhận được trước đây thì Dung nghĩ người trong hình là Phạm Thị Tuyết.

Dzung

***

Bạch Liên ơi, chắc Bạch Liên nhận ra bạn đúng hơn Phương Hồng rồi. Phương Hồng là ba phải, xem trong hình thì thấy giống Tuyết như hình bạn Lai đã phổ ̉ biến nhưng lại có nét cười của Kim Lan; bây giờ nghe Bạch Liên nói, xem ra cô nàng này cũng có nét cười giống giống Lương Kim Oanh luôn.  Đoán như Bạch Liên ơi, chắc Bạch Liên nhận ra bạn đúng hơn thì huề cả làng hè.....

Phải như ai cũng không thay đổi như BL thì đỡ cho người đoán biết mấy, Phương Hồng nhận ra Bạch Liên cái một à.

Phương Hồng

***

Rất cám ơn các bạn đã tham gia nhận định. Đặc biệt khâm phục Trang chủ Trần Dung đã dành được kết quả chính xác. Nhưng xin cùng gởi đến tất cả các bạn 101 nụ cười Hạnh Phúc là phần thưởng cho tình bạn của chúng ta. Cám ơn tất cả các bạn. Chúc tình bạn luôn tốt đẹp vững bền như thế !

Vũ Lai

Cuộc hội ngộ Thầy Trò tại Garland, Texas

 Những hình ảnh dưới đây do Bích Sơn gửi về ngày 25/6/2014

Đón mời Thầy Phúc, cô Hà, cùng các sư huynh, sư tỷ đến thăm Texas dùng bữa cơm tối thân mật tại nhà Thầy Trọng, Cô Diệp.







Thầy trò rủ nhau đi xem lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.




Saturday, July 19, 2014

Gió Mưa Tháng Bảy


Trang Tình


Chút Tình Chữ Nghĩa


Siêu quậy Ban Mê - Tập 4: Tháp tùng Thầy Giõng

Thầy Cô kính mến
Cùng các bạn họ Nội Ngoại,

Nhân dịp có Thầy Giõng về Ban Mê, nhóm CHS tháp tùng Thầy làm được rất nhiều việc. Nhóm tháp tùng còn có các bạn cùng khóa nhưng khác trường ( cũng là những CHS của Thầy ), dĩ nhiên là nhóm bạn Ban Mê đã được cái danh hiệu là "SIÊU QUẬY". Lần này nhóm quậy lây đến các CHS Bán Công xưa đi theo...

Mọi diễn biến xin mời mọi người theo dõi tập 4.

Quách Lục


Siêu quậy Ban Mê - Tập 3: Tình thầy trò

Cùng Thầy cô và các bạn.

Ở cuốn video SQ 3 này có diễn tả cảnh sinh hoạt muôn thuở của nhóm bạn Ban Mê trong đám cưới con của Mỵ, được tiếp mời các bạn phương xa như bạn An (Đà Lạt), bạn Bạch (krông Bông), các bạn Sài Gòn, và đặc biệt hơn nữa là có thầy Giõng đến từ Úc Châu. Mời Thầy Cô và các xem để thư giãn ngày cuối tuần...

Trân trọng
Quách Lục


Thầy trò hội ngộ ở Austin, Texas

Các bạn thân mến,

Nhân dịp vợ chồng Thầy Phúc, chị Hà (chị của Hồng Vân) từ Seattle qua Dallas thăm Thầy Trọng cô Diệp, Bích Sơn và Minh có ghé ăn cơm chiều nhà Thầy Trọng, rồi mấy Thầy lái xe đi xuống Austin, Texas. Mùi và Gary cùng bạn Thúy Hương (nhà bánh cuốn Thanh Hà), đến dự buổi họp mặt với mấy khóa đàn anh, đàn chị. Mùi gởi hình Mùi, Thúy Hương và các Thầy Cô, các sư phụ BMT, vợ chồng Đạt và má của Phạm Văn Sơn (THBMT 74). Cụ 90 vẫn còn nbgon lành. Sơn là anh của Đạt, sắp sửa qua Austin đoàn tụ với gia dình.

Love,
Mùi









Vợ chồng Thầy Trọng-Cô Diệp, Thầy Phúc-Chị Hà, chị Võ Thị Minh (chị của chị Võ Thị Túc Trí), vợ chồng anh Tôn Thất Y và vợ là chị Bong, Đạt và Mùi được mới đến nhà của anh chị Huỳnh Thị Mẫu Đơn và chồng là anh Tấn ăn cơm trưa, đủ các món Huế như bánh bộc lọc, bánh nậm, chè xôi nước, xôi bắp, sâm bổ lượng. Vừa ăn vừa giỡn vui quá.



Cuộc vui nào cũng tàn, tiệc vui nào cũng phải tàn.... thầy trò chia tay nhau. Ai nấy mỉm cười chia tay, Texas trời nóng cháy da... Thầy trò cũng ráng đeo kiếng râm đội nón chụp một bô hình kỷ niệm. Cám ơn vợ chồng chị Mẫu Đơn và Đạt đã tiếp đãi tất cả nhiệt tình nồng hậu.

Chúc Thầy Cô và các anh chị em trên đường về Thượng Lộ Bình An.

Mùi Ngõ Gạch (23/6/2014)




Thầy Giõng với Ban Mê

Thầy cô kính mến,
Cùng các bạn.

Lần này Thầy Giõng về Ban Mê, Ngoài công tác từ thiện ra, Thầy còn đi thăm một số học trò Tổng Hợp, Bán Công, Hưng Đức ...còn nhiều lắm nhưng Thầy khất lần ...nữa.

Mấy ngày trước Lục bận nên không tháp tùng theo thầy được, nhưng dù có bận cách mấy Lục cũng xin xách máy theo Thầy một phen. Và những gì xảy ra trong chuyến đi này đều được thu vào ống kính của "chính dòm" Quách Lục.

Chúc tất cả quý vị an khang
Quách Lục (14/6/2014)








Thursday, July 17, 2014

Vỡ...


Mùi và Gary ghé đến North & South Dakota

Nhân dịp Gary đi làm việc ở North Dakota, Mùi và Gary ghé thăm một vài nơi ở North và South Dakota. Dưới đây là một số hình ảnh Mùi và Gary chụp ở hai tiểu bang này.

- South Dakota là nơi có hình bốn vị Tổng Thống Mỹ George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt and Abraham Lincoln khắc trên ngọn núi Rushmore.
- North Dakota là nơi có sản lượng dầu hỏa đứng thứ nhì trên nước Mỹ.








Wednesday, July 16, 2014

Kỷ Niệm Đau Thương

Hương tản bộ trên con đường đất nhỏ đi vào nghĩa trang. Trời chiều cuối đông, không nắng, vẫn  còn lành lạnh, cái lạnh đông còn sót lại, một làn gió nhẹ nhàng bay bay tà áo dài trắng, trời buồn, lòng Hương cũng tê tái theo...
 
Hôm nay đã là tuần lễ cuối của tháng Chạp, còn ít hôm nữa đến Tết rồi, lại sang một năm mới, lòng Hương buồn ảm đạm.
Con đường đất nhỏ đi vào khu mộ sao mà vắng vẻ quá, một mình Hương đi hun hút vào mãi xa, mộ Mẹ Hương ở đó. Trên tay cầm bó nhang thơm gói trong tờ báo cũ, vừa đi Hương vừa nhớ, nhớ Mẹ khôn cùng, người Mẹ yêu dấu, một đời vì chồng vì con, nhớ những ngày xưa yêu dấu... muốn rơi nước mắt.

- Mẹ ơi, con đến thăm Mẹ đây!

Hương thắp nhang, mắt nhìn sâu thẳm vào căn mộ, miên man nhớ...

Năm ấy, gia đình Hương sống êm ấm bên nhau, Hương là chị cả, em Giao kém chị chín mười tuổi, căn nhà nhỏ ở ngoại ô thị xã Pleiku đầy hương hoa hạnh phúc. Ba Hương, một họa sĩ sống đạm bạc với niềm đam mê nghệ thuật, một họa sĩ tài hoa với nhiều tác phẩm đẹp được mọi người yêu mến, thưởng lãm, ông yêu thương vợ con và yêu quý tranh vô bờ, như lẽ sống không thể thiếu.
Hương đi học xa, chỉ về nhà vào các dịp lễ Tết. Ba mẹ chăm sóc hai chị em Hương từng chi tiết nhỏ, về Sai Gon thăm con, ba mua từng hộp thuốc bổ, từng chai dầu gội tóc cho con gái. Mẹ lo cho chị em Hương không thiếu thứ gì, căn dặn đủ điều khi con gái cưng xa nhà.

Mẹ Hương buôn bán nhỏ, một tiệm tạp phẩm ngay tại nhà, mẹ bảo bán ở nhà tiện lắm có thể quán xuyến việc nhà cùng với ba có thêm thu nhập nuôi nấng lo cho tương lai các con, chẳng dư giả bao nhiêu nhưng cũng đủ trang trải chi phí trong nhà và lo cho chị em Hương ăn học.


Những ngày tháng êm ấm hạnh phúc ấy, nhớ thương Ba Mẹ Hương chỉ biết cố gắng học tập, vui chơi với em trong tình yêu thương chan hòa, đùm bọc của gia đình.


Nhà Hương ở mãi vùng núi cao, cao nguyên Pleiku, một vùng núi xa xôi như tên gọi " Phố Núi " trong bài hát của Phạm Duy, câu hát cứ vấn vương mãi trong Hương "...Phố Núi cao, Phố Núi đầy sương....Trời thấp thật buồn, đi dăm bước đã về chốn cũ,...còn một chút gì ...để nhớ ...để thương...."
Mùa Xuân năm ấy, Hương về nhà, những ngày Xuân này theo Hương phải là những ngày vui vô tận, đi học xa nhà, được về nghỉ Tết, đón năm mới hạnh phúc, sung sướng biết bao!

Ở Saigon, bù đầu với bài vở, thi cử Hương có bao giờ nghĩ rằng đất nước thân yêu đang trong cơn binh lửa, ba mẹ cũng chẳng nói gì với con gái, để con yên tâm học hành.

Chiến tranh đã bắt đầu từ lâu rồi, ai cũng biết, chiến sự đang leo thang từng ngày...
Hương nghe mọi người xôn xao, bàn tán, thế mà Hương vẫn vô tư, yêu đời, chẳng mảy may suy nghĩ điều gì.

Trên chiếc máy bay Air VN đưa Hương từ SaiGon về Pleiku, lòng Hương lo lắng bâng quơ, mình phải làm gì khi chiến tranh xẩy ra...tự nhiên Hương nói nhỏ như một lời cầu xin ở đâu vọng về ..." Chiến tranh ơi, đừng đến..."
Khung cảnh thành phố Pleiku đổi khác nhiều, suốt chặng đường từ sân bay về nhà, khoảng mười cây số, Hương thấy nhà nào cũng có một hầm trú ẩn ở ngoài khuôn vi nhà, xếp hàng trăm bao cát chồng chất lên nhau, bốn bề, chỉ chừa lỗ hổng ra vào, vừa lọt người- Một nỗi lo lắng vô tình len lỏi vào tâm hồn cô sinh viên ngoan hiền, vô tư lự : Nỗi lo chiến sự bùng nổ và bao nhiêu hệ lụy của nó, lòng Hương bỗng chùng xuống...
        

Monday, July 14, 2014

Ngũ Đại Cô Nương


Ngũ Đại Cô Nương: ???, Kim Liên, bà xã Quách Lục, Tuyết Mai, Ngọc Trang

Họp mặt nhân dịp bà xã Quách Lục lên Sài Gòn khám bệnh

Kim Liên và bà xã Quách Lục

Sunday, July 13, 2014

Họp Mặt Sydney - Tháng Bảy

Kính thưa thầy cô,
Mến thăm các anh chị và các bạn,
Bà giáo Oanh xin xác nhận và đúc kết về buổi "Họp mặt tháng 7" như sau ạ .

Ngày: Chúa Nhật: 13/7/2014
Giờ: 12:30pm
Địa điểm nhà hàng: Sitney Restaurant sẽ gặp nhau ở đó lúc 12:30pm

Sitney Thai Restaurant Canley Vale
10-12 Canley Vale Rd
Canley Vale, New South Wales, 2166, Australia
Tel: 02 9728 3531
Thầy cô và các anh chi và các bạn có thể clik vào link ở dưới đây để chọn món trước nếu cần ạ .
Địa điểm họp mặt: Trung Tâm A.C.E. 103 Canley Vale Rd, Canley Vale NSW 2166. 2:00pm. Anh Cường và 1/2 chị Thu (theo booking của anh Cường là 1rưỡi) và Dr Pham Văn Nghi sẽ gặp nhau tại Trung Tâm AC.E. lúc 2pm.
Mob phone của Cái Oanh: 0413 073 810
Restaurant Booking: Nếu không thấy có ý kiến gì thêm, ngày 9/7 Kim Oanh sẽ đặt chỗ ở nhà hàng là 7 chỗ theo list dưới đây đấy ạ... Sao chưa thấy vợ chồng Đốc tờ Thái lên tiếng ? Bận hay sao? Sẽ hơi kém vui vì Kim Sơn thiếu chỗ để phỏng vấn "chuyện tình lâm li như chiếc kẹo nên dzuyên" của hai anh chị Thái-Xinh đấy nhé.

- Thầy cô Lâm (2)
- Kim Sơn - Gary (2)
- Kim Oanh (1).
- Anh chi Tuyết Phương - Chung (2)
Cái Oanh sẽ đón thầy cô Lâm vào lúc 11:45 ạ .

Kính/Thân,
Kim Oanh

***

Cùng thầy cô và các bạn,

Trưa nay gồm có 7 thầy trò, dâu, rể đến nhà hàng.
Ăn đến nỗi Cái Oanh không cần ăn tối và bây giờ gửi hình để báo cáo đấy ạ. Hihi




Ăn xong, thầy trò kéo về Trung Tâm của Cái Oanh trò chuyện, cà phê cà pháo....
Xem hình đi, xem hình đi:-))))





Phần hào hứng nhất là 2 cặp Kim Sơn-Gary, anh chi Phương-Chung nhảy đầm. Rất vui và ngoạn mục! (Kim Sơn và Gary đã đoat giải thi nhảy đầm nhiều lần!)
Anh Vi Văn Cường không nhảy đầm mà lại múa dĩa, múa quạt :-)) Dzui lắm các bạn ơi!!!
Xem hình đi, xem hình đi!!
***Kim Sơn không cho chính nhòm chụp. Cái Oanh thông cảm thôi (chắc vì cô nàng hỏng mặc đồ professional nên hỏng cho chụp chứ dzi??). Thôi dịp tới, thế nào chính nhòm cũng sẽ cố gắng nài nỉ để có hình ạ :-)
Dạ xin hết ạ.
Cái Oanh :-(