Friday, October 31, 2014

Thăm viếng tìm địa điểm picnic hậu Hội Ngộ

Thưa quý Thầy, Cô
Các bạn thân,

Như đã đưa tin cho mọi người, Ban Liên Lạc sẽ đi khảo sát các địa điểm để cho mọi người đi dã ngoại ngày 28/12 về khoản nghỉ ngơi và ăn trưa trong ngày dã ngoại. Ngày 31/10 vừa qua nhóm đã đi đến cụm thác Dray Sap, Gia Long và Dray nur để xem trước địa điểm này (3 thác này ở gần nhau, thác Gia Long thì cách thác Dray Sáp khoảng 7km), đáng lẽ Lục chú thích trong clip nhưng để cho mọi người sự bất ngờ khám phá "nếu" được mọi người chọn.

Đây là gợi ý vì còn đa số các bạn quyết định chọn địa điểm nào nữa, Ban Liên Lạc đi khảo sát vào giờ này vì sắp đến mùa thu hoạch cà phê, mùa mà phần lớn các nông dân sinh sống với  cà phê. Mùa thu hoạch rộ kéo dài từ giữa tháng 11 cho đến 20/12 dương lịch hàng năm.

Ban Liên Lạc xin gởi đến mọi người đoạn Video clip về chuyến đi khảo sát ngày 31/10 vừa qua. Mời mọi người xem.

Ban Liên Lạc

http://youtu.be/kkz_D08fB4I

Chúc mừng gia đình hai bạn Đức Bằng & Phi Giao


***


***

Chúc mừng của Thầy Nguyễn Giõng

Chúc mừng hai họ Ngô-Trần.
Thân chúc gia đình Đức Bằng-Phi Giao có thêm rể thảo... 
và sớm có thêm nhiều cháu ngoại... cho vui cửa vui nhà!
Thân chúc hai cháu Bảo Minh - Anh Vương Trăm Năm Hạnh Phúc

Thầy Giong Nguyen, Bangkok

***

Chúc mừng của Thầy Cao Bính

Chúc mừng cô dâu và chú rể
Luôn tiện cầu chúc Phi Giao và Băng Trăm Năm Hạnh Phúc

 ***

Chúc mừng của Hồng A

Chúc mừng tin vui gia đình bạn Đức Bằng và Phi Giao
Chúc mừng hai cháu Bảo Minh và Anh Vương Trăm Năm Hạnh Phúc

Hồng A

***

 Chúc mừng của Đỗ Thế Hùng

Đỗ Thế Hùng cũng ké nhen (khoái nhất cái câu "luôn tiện..." của Thầy Cao Bính

***

Chúc mừng của Huỳnh Thị Mùi

Chúc mừng, chúc mừng... hai họ Ngô-Trần
Chúc mừng gia đình bạn Ngô Đức Bằng và Nguyễn Phi Giao có được rể hiền
và chúc đôi uyên ương Bảo Minh-Anh Vương Trăm Năm Hạnh Phúc.

Mùi

***

Chúc mừng của Thầy Cô Lê Viết Lâm

Chúc mừng hai cháu NGÔ THỊ BẢO MINH và TRẦN NGỌC ANH VƯƠNG
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

Chúng tôi cũng thành thật chia vui với Gia đình hai họ Ngô-Trần đã có rể hiền, dâu thảo.

Thầy Cô Lâm, Sydney, Úc Đại Lợi

***

Chúc mừng của Nguyễn Thạch

Chúc mừng vợ chồng BẰNG-GiAO có thêm thành viên mới, thêm niềm vui, thêm hạnh phúc nhé!

***

Chúc mừng của Kim Oanh

Chúc mừng gia đình bạn Đức Bằng và Phi Giao.

Mến chúc hai cháu Bảo Minh và Anh Vương trăm năm hạnh phúc.

Kim Oanh.
***

Chúc mừng của Kim Hương



CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH ĐỨC BẰNG VÀ PHI GIAO NHÂN LỄ THÀNH HÔN HAI CHÁU

MẾN CHÚC CÔ DÂU CHÚ RỄ BẢO MINH VÀ ANH VƯƠNG TRĂM NĂM HẠNH PHÚC



KIM HƯƠNG

***

Lời Cám Ơn của Bằng & Phi Giao

Thầy Cô kính mến,
Các bạn thân.

Trước hết Bằng và Giao xin cảm ơn tất cả mọi người về những lời chúc  hạnh phúc cho các cháu, 
cho gia đình trong ngày lễ Vu Quy của cháu Bảo Minh, 
Và niềm hạnh phúc này được nhân lên khi được mọi người cùng chia sẻ.
Nhân dịp NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, Bằng và Giao xin chúc quý Thầy Cô, Các bạn 
lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Trân trọng.
Bằng & Giao

Wednesday, October 29, 2014

Bản tin Hội Ngộ - 29/10/2014: Chi phí Hội Ngộ

Các bạn thân,

Khi những cánh thiệp đầu tiên được gởi đến cho các bạn quê nội, nhiều bạn phone đến hỏi thêm về ngày gặp mặt này, trong đó nhiều nhất vẫn là vấn đề kinh phí cho hội ngộ.

Về vấn đề này đã được tính toán chi li rồi nhưng vì lý do tế nhị nên BLL không dám đưa lên diễn đàn. Sau khi BLL nhận được các cuộc gọi từ các bạn , BLL có hội ý với nhau và đưa lên diễn đàn để công khai về kinh phí.

Đây là  mức tính chi phí cho một người, những bạn có điều kiện hoặc khó khăn thì có thể gia, giảm, bởi vì có bạn đóng góp cao hơn sẽ bù qua cho các bạn khác.

CHI PHÍ CHO NGÀY (CẢ NGÀY) HỘI NGỘ KHOẢNG 400.000 (tính theo VN đồng):

- Điểm tâm, cà phê sáng:    50.000 đ
- Bữa trưa:                         250.000 đ
- Chi phí khác :                 100.000 đ
                           Bao gồm: - Chụp hình, hoa tặng Thầy Cô, quà lưu niệm. thuê nhạc công cho văn nghệ.

       TỔNG CỘNG : 400.000 VNĐ.

Bạn nào có tham dự dã ngoại ngày hôm sau (28.12) thì ghi tên với ban liên lạc và kinh phí cho ngày dã ngoại là 200.000VNĐ

Vì đây là lần đầu tiên lớp tổ chức, kinh phí chủ yếu dựa vào đóng góp của các bạn, mong tất cả các bạn vì bạn mà tham gia.
 
Về địa điểm dã ngoại có thể là những thác nước nổi tiếng trên dòng sông Krong Na (bây giờ có tên là Sê rê Pôk), hoặc là một vài nơi nào đó theo ý đa số các bạn...đang chờ.Nhưng trong khi chờ đợi, BLL sẽ đi đến các nơi theo dự tính để khảo sát thêm. Trong tuần này BLL sẽ cùng bạn Quang Ninh đến khảo sát 3 thác nước : Dray Nur, Dray Sap, Trinh Nữ...sẽ có hình ảnh để gởi về cho mọi người thưởng lãm.
 
Nhờ Dzung chuyển lên diễn đàn cho các bạn.
Xin các bạn có thắc mắc gì hãy phone cho BLL  hoặc vào trang web (có ghi trong thiệp mời)
 
Chúc mọi người an khang.

Thay mặt cho Ban Liên Lạc,
Quách Lục

Sunday, October 26, 2014

Nhớ Mãi Cuộc Tình Xưa


NHỚ MÃI CUỘC TÌNH XƯA

Cuộc tình trong khoảnh khắc 
Sao yêu cả một đời
Nào có ai hay biết
Cõi lòng ai chơi vơi

Ánh trăng kia đơn côi
Nhớ nhung tình hấp hổi
Dù tình xa vời vợi
Nỗi nhớ ngập hồn tôi

Bóng hình từ thuở ấy
Ẩn hiện trong giấc mơ
Đi tìm miền ký ức
Người nơi đâu bây giờ?

Chiều lang thang phố nhỏ
Đâu hạnh phúc yêu thương
Hoàng hôn buồn vắng lặng
Mình tôi tình vấn vương!

Phạm Thị Minh-Hưng.

Ghi chú: Chuyện tình chỉ là tưởng tượng

Sỏi Đá Rong Tình


SỎI ĐÁ RONG TÌNH

Hay là sỏi đá yêu em
Nên theo bén gót, gót mềm tiểu thư
Trần gian ẩn dấu cộng trừ
Trừ đi oan nghiệt của từ kiếp xưa
Phong trần dâu biển nắng mưa
Đầy vơi cũng mặc, như chưa buồn lòng
Sỏi về đâu hỡi mênh mông
Trùng trùng duyên khởi mặn nồng cõi riêng
Như anh lên núi tu thiền
Để em ở lại nét hiền chân như
Đoạn trường năm tháng còn dư
Em và sỏi đá hình như rong tình
Cảm ơn trăng của lung linh
Chia cơn đau lịm thương mình chiều hôm
Tiếc gì em một chữ ôm
Về trong giấc ngủ đã xôn xao lòng
Buồn vui ru phận má hồng
Đã gần cạn hết bão giông đời người
Như Thương
(24/10/2014)
***

GỞI NGƯỜI YÊU SỎI ĐÁ

Những ai được sỏi đá yêu 
Phèn chua với dứa giúp tiêu sỏi liền 
Bằng không đu đủ xanh nguyên
Nấu canh ăn mãi cũng nghiển sỏi đi
Ngò gai, lá ngổ khó gì
Giã tan với nước, sỏi lì được chăng?
Mơ lông, chuối hột đã từng
Nổi danh sát thủ, tan tành sỏi yêu!
Thuốc nam chữa sỏi còn nhiều
Vũ khí hàng tá, các chiêu hàng nghìn
  Tiễn đưa lũ sỏi lên tiên
Chẳng cần dao kéo nhà thương làm gì
Đớn đau thân xác ham chi?
Chỉ qua lúc ấy, sỏi thì lại theo
Lao đao thân xác yêu kiều
Laser tán sỏi cũng hao thân gầy
Giản đơn, hiệu quả, êm ngay
Đây những bài thuốc trao tay bạn hiền...

Minh Khuê

Friday, October 24, 2014

Sỏi đá đi đi...



Sỏi đá đi đi...

Em tôi chẳng yêu chi " đốc tơ "
Chỉ vì em lạc bước chiều mơ,
Câu thơ hò hẹn bay sai hướng
Nên em cơ khổ những canh trường...

Thương sao thân cỏ liễu mong manh
Sỏi đá ai cho... nặng tình xanh
Cất hoài cất mãi mà chưa hết
Mắt biếc chập chờn những đêm thanh...

Ông Đốc tơ nhẹ nhàng bình thản
Em sợ gì chuyện cũ đã quen 
Hương hãy yên tâm đừng lo lắng
Tôi vì em... sỏi đá sẽ không còn...  

Em ơi, hãy vẫy tay từ biệt
Lũ sỏi chẳng chút tình thân thiết
Làm em tôi bao phen mỏi mêt
... Hãy đi đi lũ sỏi đá ác nghiệt!...


Phạm Thị Minh Hưng 

***

Bài thơ họa của Kim Hương
 
Cô ơi,

Em có yêu chi các đốc tờ
Ngày ngày chỉ biết có yêu thơ
Đêm đêm cặm cụi dăm ba chữ
Tình tính tình tang dạ ngẩn ngơ


Ấy mà dao kéo yêu em lạ
Tùng tùng xẻo xẻo của người ta
Sỏi đá lạc đường, đi mô rứa?
Thân liễu mong manh khổ thân già

Ngồi ngắm... Trời cho của ngọc ngà
Ắt hẳn em người của tiên sa
Bao nhiêu sỏi đá em cất lại
Kỷ niệm một thời đã đi qua
 
Phạm Kim Hương


Lầm Lỡ



LẦM LỠ
Tặng người bạn đang yêu... Đốc tơ


Tình yêu em thích đơn sơ,
Cho nên em kiếm Đốc tờ để yêu.
Hào hoa phong nhã đủ điều,
Lại còn cái tính cưng chiều lắm thay !
Một năm chỉ đến vài ngày...
Đã vướng ngọc thận lại hay nhức đầu,
Viêm thần kinh tọa đã lâu,
Nhờ tay anh Đốc nhiệm mầu làm sao.
Cũng vì em phận má đào,
Đến thăm anh Đốc múa dao hoài hoài,
Ai mà không bệnh mới tài,
Trót yêu anh Đốc đẹp giai vô cùng... he he he...
Quách Lục

Saturday, October 18, 2014

Họp mặt Ban Mê Thuột tại Minnesota - 4/10/2014

Ms Trần Thanh Xuân, cựu Hội Trưởng THBMT tại hải ngoại và Mr. Y Ric (69)
Anh Trần Công Nhuệ (1969) chủ nhà

Anh Đàm Xuân Ánh, cựu Phó Quận trưởng BMT


Anh Nhuệ, Khóa 69

Phai Mờ Áo Xiêm


PHAI MỜ ÁO XIÊM
 
Chữ yêu anh bẻ làm đôi
Nửa bên kia ấy, nửa trôi theo tình
Nửa vui hạnh phúc lung linh
Nửa nào là của chúng mình hỡi anh
Phải em chiếc lá cũng đành
Vàng thu lá rụng em thành mây bay
Trong em khuya nến lắt lay
Ngoài hiên mưa rớt, mới hay em buồn
Như dòng lục bát cạn nguồn
Lòng như lặng lẽ rèm buông ơ hờ
Thương cho vần điệu nhớ thơ
Khuya ơi tình đã phai mờ áo xiêm
Cơ hồ anh tựa cánh chim
Giai nhân, rượu ngọt ai tìm đam mê
Tim em đi biệt không về
Ừ thôi kiếp khác ta thề yêu nhau
 
Như Thương
(6 -10-2014)

Rong Chơi Đi Em




RONG CHƠI ĐI EM

Thôi Em về lại Tình Thơ
Rong chơi với chữ như tờ giấy hoa
Để nghe tiếng của nhạt nhòa
Gõ trên định mệnh cánh hoa phai màu
Có còn nhan sắc xưa đâu
Viết đi những khúc đêm thâu tuyệt tình
Giấu đi chuyện của riêng mình
Hồ như bút mực lặng thinh cạn dòng
Đời còn có của nhau không
Hay như ở tận giữa dòng lao đao
Tình như trói buộc khít khao
Chút gì như thể mưa rào giữa khuya
.........................................................
Đem mưa đổi rượu với Trời
Cuồng điên lộng bút thành lời lả lơi
Ở đâu cũng vẫn thấy người
Hỡi thơ, hỡi bút, hỡi đời ngóng trông
Đong đưa chữ nghĩa mênh mông
Yêu em... ngủ gật trên dòng thơ rơi

Như Thương

Liên khúc tháng Mười

HỘI NGỘ VÀNG.

Hối hả, lo toan hội ngộ, thương!
Lần đầu tổ chức nhiều gian nan.
Thương thầy, quí bạn, lo nhiều thứ,
Ý kiến nhiều, càng rối... cũng xong.
Các bạn tuy xa, chẳng ngại ngần,
Đừng hờn trách, chỉ cần chung tay,
Mình yêu quí nỗi lo toan ấy,
Kỷ niệm 40 năm, hội ngộ vàng.


MỘT THOÁNG...

Thủa ấy nhìn yêu nhớ đến giờ,
Đơn phương, mộc mạc, sao mà thương.
Thời gian thấm thoát trôi, trầm lắng,
Nay bừng dậy sóng, tình đong đưa.
Rộn ràng trong ta một nỗi nhớ,
Bao nhiêu kỷ niệm thời xưa kia.
Chơi, yêu, học, phá, đang quay lại,
Một thoáng yêu về tuổi ấu thơ.


ĐI BỤI.

Bức xúc tìm nơi ẩn náu mình,
Thương con, nhớ cháu, đành ra đi.
Mày chau, lệ đổ, lòng tan nát,
Nhắn gửi tâm sự với bạn bè.
Giải tỏa tình nhà, đỡ vấn vương,
Bình tâm trở lại, vui như xưa.
Cười cười, nói nói, lời khuyên dị,
Kết thúc lần đi bụi xế chiều.


BÌNH TÂM.

Nhân cơ hội bạn bè gặp nhau,
Lao đao sóng gió còn tình bạn.
Cùng nhau vượt thác cùng lên đỉnh,
Tuyệt cú mèo, sao quá tuyệt vời.
Hội ngộ đùa vui, mặc sự đời.
Thương thương, nhớ nhớ, lại hiện về,
Quên sao đặng, nỗi lòng vương vấn.
Sóng lặng, bình tâm, phải về thôi.


THẦM ƯỚC...

Tĩnh lặng lòng sầu lắng, nhớ người,
Tình ta lấp nỗi buồn thương vương.
Bao nhiêu nỗi nhớ, đang khơi dậy,
Trút bỏ sầu đau, nổi máu yêu.
Thắm thiêt bên nhau, mãi nói cười,
Hồn nhiên thức, giỡn cười dòn tan.
Mơ màng kỷ niệm yêu thầm ước,
Cú tuyệt hằng mong, thỏa ước rồi.

NHỊP CẦU



Những ngóng cùng trông hội ngộ này,
Nhờ qua mạng bắc cầu cho nhau.
Thời gian chẳng đợi nhanh tay bắt,
Bắc nhịp cầu, ta nhớ lại tình xưa.
Thỏa chí tang bồng, quậy đã thiệt,
Cười đùa thỏa thích, tha hồ vui.
Cô thầy gặp lại trò thưa gửi,
Kính trọng thầy cô , quí bạn bè.


TÌNH GIÀ.

Chẳng nợ gì nhau, vướng phải tình,
Trao nhau tí xíu tình thương yêu.
Vơi đi nỗi nhớ người yêu hỡi,
Lặng lẽ nhìn say đắm, ước mơ.
Có lẽ ta mơ sẽ rất tuyệt,
Thôi thì cứ thế, đời thêm vui.
Cao sanh định sẵn tơ hồng cột,
Một tí tình già, trọn kiếp này.


HẸN KIẾP SAU.

Nỗi nhớ thương, vương tận đáy lòng,
Người ơi có biết, hằng mong chờ.
Trao nhau một chút tình, say đắm,
Dậy sóng hờn ghen, điểm tí tình.
Chất vấn công khai thật rõ ràng,
Bảo táp phong ba, quả hú hồn.
Ngăn sông, cách núi, không ngăn được,
Ước nguyện cùng nhau, hẹn kiếp sau.


NHÀO DÔ...

Phút gặp nhau, chưa kịp nói gì,
Bao suy nghĩ, bỗng nhiên tiêu tan.
Nhìn nhau, cố đọc tâm tư ấy,
Mỉm nụ cười tươi, thỏa thích "phê",.
Khắc khoải, chờ mong, đếm phút giây,
Suy tư, gói trọn vài dòng thơ.
Tình già, thú vị, làm ta khoái,
Những tưởng, nhào dô, khổ sự đời.


VƯỢT KHÓ...


Trắc trở, gian nan biệt dạng rồi,
Lo toan mọi thứ, điên đầu luôn.
Tìm thăm, thấy bạn muôn vàn khó,
Góp ý nhau, may mắn vượt qua, 
Vượt khó,  bình tâm quậy trở lại.
Cười cười, chọc ghẹo không sao ngừng.
Qua cơn hoạn nạn, đến lúc quậy,
Sóng lặng, nhào vô quậy diễn đàn.

            (Tặng Nam Đà bài vượt khó)


TCHOA

Friday, October 17, 2014

Ảo Mộng



Ước gì ta có cánh cửa thần
Bước vào bà lão hóa giai nhân
Thế giới sẽ vui tươi mãi mãi
Tình sẽ bền lâu đẹp dáng xuân..

Ước gì cánh cửa lòng rộng mở
Chất ngất mặn nồng tình bơ vơ
Không còn buồn bã chiều đơn lẻ
Mặc lá thu vàng có xác xơ!

Ước gì con tim đừng rạn vỡ
Dù tình gian dối chẳng là mơ
Người bỏ đi xa tình hụt hẫng
Quạnh vắng cô đơn - giấc mộng hờ

Ước nữa làm chi chuyện vẩn vơ
Tình bạc tình phai ai có ngờ
Đen trắng hai màu trên sợi tóc
Ảo mộng ngu ngơ - Tình hững hờ...

Phạm Thị Minh-Hưng.