Friday, February 24, 2017

TRƯỚC NGÀY HỘI NGỘ (2)

Trưa 23.2
Nhóm học trò 67-74 chuẩn bị bữa cơm thân mật đón Thầy Cô Bính, Thầy Giõng 
về quê nội để tham dự Hội Ngộ của lớp 67-74

 Bữa cơm thật đạm bạc và dân dã từ vùng quê.

 Thầy trò cùng thưởng thức các món ăn do chính những bàn tay
khéo léo của các học trò .

 Cô Bính và nhóm học trò nữ.

 Thêm món tráng miệng Chocolate của Thầy Bính từ Mỹ và 
Chà Là của Thúy Hằng mang về từ Đu-Bai

 Những món quà từ phương xa...và trái cây quê nội.

 Trái cây trái vụ bây giờ có quanh năm ở quê Nội.

 Của không ngon...nhà đông con cũng hết ...huống gì lại quá ngon.

 Thầy trò tập dợt lại những bài hát để trình diễn trong ngày Hội Ngộ.

 Thầy Cô Bính và đám học trò nữ luôn nhõng nhẽo với Thầy.


 Nối vòng tay lớn.

 Thầy và Cô luôn có những "vệ sỹ" đi kèm.

 Sáng ngày 24.2, nhóm bạn mừng ngày tiền Hội Ngộ với Thầy Giõng, Thầy Cô Bính.

 Trái dâu tươi và bánh kem từ bạn Liễu.

 Nhớ đến mùa thi...ngày xưa.

 Bằng vùa mua được kính xịn

 Nhưng ...chung với Phi Giao.

 Thầy trò đến thăm bạn Hiến bị tai nạn và mời bạn đi dự Hội Ngộ 2017

Các bạn ở xa về sớm vì sợ trễ ngày Hội Ngộ đã gặp nhau để tập văn nghệ 
và ôn lại những kỷ niệm xưa.

Wednesday, February 22, 2017

TRƯỚC NGÀY HỘI NGỘ 2017

BAN VĂN NGHỆ CỦA LỚP TRONG NHỮNG NGÀY TIỀN HỘI NGỘ 2017


 Các Ca sỹ của lớp đang ráo riết tập dợt những bài hát dành cho Hội Ngộ 2017

 Những người bạn không thể vắng mặt trong các chương trình của lớp.

 Mặc dù Thầy đã 75 tuổi nhưng vẫn tham gia cùng học trò của mình.

Toàn cảnh Thầy và các bạn đang tập dợt cho văn nghệ ngày Hội Ngộ 2017

Tuesday, February 21, 2017

Saturday, February 18, 2017

Bạn Ngô Văn Dũng

Ngày 7/2/2017

(To: Các anh chị THTH BMT 67-74) 

Anh Ngô Văn Dũng (Dũng thây ma, THTH BMT 67-74) vừa chuyển viện từ BV BMT xuống BV Chợ Rẫy sáng nay (07/02/2017) để điều trị chứng tắc mạch vành.

Cuối năm 2016, trên BMT, anh Dũng đã đặt 1 stent rồi. Hiện nay còn 2 chỗ hẹp khác (95% và 99%) cần phải can thiệp ngay.

Hiện anh Dũng đang nằm tại trại B3 (Lầu 7) chờ phẫu thuật.
Chăm sóc anh Dũng lúc này là 3 cậu con traí.
Số điện thoại liên lạc của anh Dũng: 0165 415 3631.
Chúc anh Dũng gặp mọi điều tốt lành.
(Kình Cà rem thông tin)

*

Ngày 11/2/2017


Thưa Thầy cô và các bạn,
Chiều tối hôm qua 10/2 Quang Tâm và Tuyết Mai đã vào bệnh viện thăm bạn Ngô Văn Dũng và chuyển quà từ quỹ tương trợ dến bạn. 
Hiện nay bạn Dũng đã được đặt stent thứ 2, lớn hơn stent 1 đặt ở Bmt, sau 5 ngày nữa sẽ được bs khám lại và cho đặt stent thứ 3 là stent lớn nhất và tất nhiên là chi phí cũng cao hơn. Thần sắc của Dũng khá tốt, bạn gửi lời cảm ơn Thầy cô cùng các bạn.
Theo vợ của bạn Dũng cho biết lần thứ 1 do bảo hiểm hết hạn nên chi phí hết hơn 70 triệu, đến lần 2 thì đã mua được bh nên chỉ phải chi trả hơn 30 triệu. 
Cảm ơn bạn Kình đã báo tin, Kình cũng chính là người đã giúp Dũng làm các thủ tục nhập viện và tìm phòng trọ gần bệnh viện cho vợ Dũng tiện chăm sóc chồng.
Chúng em sẽ vào thăm Dũng và cập nhật thông tin thêm đến Thầy cô cùng các bạn.

Quang Tâm . Tuyết Mai


 *

Ngày 15/2/2017

Tin mới từ Nguyễn Viết Kình cho biết trên FB:

22:00 (14/02) - To: Các anh chị THTH BMT 67-74.
C'est bon! Anh NV Dũng đã được giải quyết nốt chỗ tắc thứ 3 ở động mạch vành. Chỗ này khó hơn 2 chỗ tắc trước rất nhiều; phải can thiệp từ 17:00 đến 19:30 mới xong.
Hehe, bây giờ 2 mạch Nhâm & Đốc đã thông. Tuần tới sẽ sang tập 2: kiểm tra tuyến tiền liệt. Hiện giờ NV Dũng đã ăn được cháo rồi.
Hy vọng xong đợt này, võ công & nội lực của bác Dũng sẽ thay đổi đáng kể. Cung hỉ! Cung hỉ!
Cảm ơn BV Chợ Rẫy nhiều nhiều (Eh! Nhân dịp Valentine, bác gái cũng xuống Saigon chia lửa với NV Dũng luôn. Cực kỳ lãng mạn...)

 *

Ngày 15/2/2017

Thưa Thầy Cô cùng các bạn,

Chiều tối qua 15/2 Thầy Cô Bính, vợ chồng anh Cửu-Hồng A, Thu Thủy, Chí Hòa, Tâm và Mai đã vào thăm bạn Dũng lần hai để chuyển sô tiền như sau:

- Thầy Giõng, các bạn họ ngoại và các bạn BMT: 3,000,000VND
- Thầy Bính: 1,000,000 VND
- Bạn Kim Oanh: 1,000,000 VND
- Bạn Minh Trung: 100 USD
- Bạn Chí Hòa, Thu Thủy: 400,000 VND

Dũng đã được đặt thêm 2 stents (tổng cộng 4 stents thay vì 3 như dự kiến), sức khỏe khá ổn định. 
Tối nay 16/2 Mai sẽ chuyển nốt số tiền 100 đô Úc do Thầy cô Lê Viết Lâm mới tặng Dũng sáng nay.
Thay mặt bạn Dũng xin chân thành cảm ơn tất cả Thầy Cô cùng các bạn xa gần đã giúp đỡ Dũng trong lúc khó khăn

Quang Tâm-Tuyết Mai
*

Ngày 15/2/2017

Kính thưa thầy cô, 
Các bạn thân mến,

Chiều nay, thứ tư ngày 15/2/2017, thầy cô Bính, Tuyết Mai, Thu Thủy, Hồng A, Quang Tâm, Chí Hòa và anh Cửu vào bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn thăm bạn Ngô Văn Dũng đang điều trị ở khoa tim mạch.

Tuyết Mai chuyển quà từ quỹ tương trợ của lớp cùng số tiền thầy Giõng, thầy Bính và các bạn hỗ trợ cho bạn Dũng chữa bệnh.

Sức khỏe bạn Dũng hiện đang hồi phục.

Hồng A

Thầy trò gặp nhau trong bệnh viện Chợ Rẫy

Tuyết Mai trao quà của lớp, của Thầy và cũa các bạn cho Dũng

Dũng đang mô tả bịnh tình của mình

Mọi người chăm chú nghe Dũng tả về bệnh của mình

Thầy cô, các bạn và vợ con Dũng

Thầy Bính nói Dũng đưa được tay lên như vậy là khỏe

Tạm biệt Dũng, giữ gìn sức khỏe nhé!

Đói lắm rồi, thầy trò vào quân 11 ăn sủi cảo

Chí Hòa chụp hình nhanh lên, Đói lắm rồi!


*

Ngày 16/2/2017

Thưa Thầy cô và các bạn
,
Tối 16/2 Ngọc Trang và Tuyết Mai đã trao quà của Thầy Cô Lê Viết Lâm cho bạn Dũng như đã nêu bên dưới, Dũng vẫn nhớ ngày xưa Thầy là Chánh lục sự Toà án tỉnh thưa Thầy.
Ngày 17/2 Dũng đã được xuất viện về nhà con trai ở Sg và ngày 18/2 thì về lại Bmt ạ.

Tuyết Mai


*

Thăm hỏi của Thầy Cô Lê Viết Lâm

Thầy cám ơn Quang Tâm và Tuyết Mai đã vào thăm Ngô Văn Dũng tại bệnh viện và đã cho biết chi tiết bệnh tình củe em Dũng.
Thầy cô xin chia sẻ bệnh trạng khó khăn của gia đình Dũng.Xin nguyện cầu Tam Bảo từ bi gia hộ cho em Dũng chóng tai qua nạn khỏi.
Thầy cô Lâm, Sydney.

Thầy Cô Bính và Pattaya