Nhân dịp về thăm Ban Mê từ Florida, anh Nguyễn Quang Thắng có dịp gặp lại hai người bạn cũ Đạt và Cường (hình từ Phùng Tất Đạt).
Showing posts with label Nguyễn Quang Thắng. Show all posts
Showing posts with label Nguyễn Quang Thắng. Show all posts
Wednesday, May 10, 2023
Sunday, June 9, 2019
Minnesota có gì lạ không đây?
Mới vài hôm trước, Minh Khuê và Đặng Thanh đã vui cùng hai nàng Bạch Liên và Kim Liên ở t iểu bang Washington. Hôm nay hai công nương này đã bay nửa vòng nước Mỹ để đến thăm Thầy Cô Bính, Thầy Cô Lô và ba chàng ngự lâm pháo thủ Minnesota.
Dưới đây là một số hình ảnh được Thầy Cao Bính và anh Thắng chuyển đến:
Dưới đây là một số hình ảnh được Thầy Cao Bính và anh Thắng chuyển đến:
Tuesday, July 11, 2017
Từ Nam đến Bắc Cali
Sau khi gặp một số bạn ở Nam Cali, cuối tuần vừa rồi anh chị Thắng và cháu Hà lên Bắc Cali để tham dự buổi họp mặt hàng năm cho khóa của anh trong quân ngũ. Dung có dịp gặp anh chị Thắng và cháu Hà ở San Jose. Dưới đây là một vài hình ảnh kỷ niệm của gia đình anh Thắng cuối tuần vừa rồi. Anh chị và cháu Hà đã trở lại Minnesota vào sáng sớm thứ Hai.
*
Gia đình anh Thắng được bạn anh Thắng đưa đến cầu Golden Gate Bridge
*
Dung và gia đình anh Thắng thử thức ăn Huế
Sau màn bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc tới màn sinh tố
*
Anh chị Thắng trong buổi họp mặt khóa
Anh chị Thắng trong buổi họp mặt khóa
Tuesday, July 4, 2017
Thursday, May 14, 2015
Thursday, January 24, 2013
Wednesday, January 9, 2013
Saturday, January 5, 2013
Cuối Cuộc Tình
Ta ngồi đây mà tim như đã chết
Đợi máu về từng giọt rót vào tim
Ai có hỏi Thiên đàng là đâu nhỉ?
Không ngại ngùng ta vội chỉ tình yêu
Vì đôi khi trong số phận hẩm hiu
Ta cần được nâng niu bằng ánh mắt
Không đói khát nhưng hồn rơi sa mạc
Cõi hoang vu hạt cát xát lòng đau
Ta kiên nhẫn đếm hạt sầu từng buổi
Đến khi nào gió đẩy gậy làm đôi*
Để không trách dòng đời chia hai lối
Thương sông kia thăm thẳm vỗ xa bờ
Nếu có được xin làm rong đáy biển
Phớt phơ chờ bóng nguyệt mỏng thâu đêm
Rồi được thấy ánh đại dương lặng lẽ
Cuộc đời này thỏ thẻ với hoang vu
Thà như thế nụ cười tươi sẽ mở
Mắt được nhìn một ân huệ từ xa
Không thì thấy đời này sao vô nghĩa
Chẳng còn gì khỏa lấp nỗi lòng đau...
Chẳng còn gì khỏa lấp nỗi lòng đau...
tanan
cuối năm 12/31/2012
*ý nói về một việc rất khó xảy ra
Friday, December 7, 2012
Hương Tình
Thach than ai,
khi minh da la thi si, hay cu zi (nhu Duong duc thuy si) tho may chi may thang dien no doc, cung nan chi anh hung chu, cung lam minh en doc, cu moi lan email cho no, la no la lang ke khong tam hon thi si thi minh thua OK.
Minh goi thu len DD cac ban co co vo (nhung tho van qua do cac ban co vo the thoi)
Hom nay Bac Thach khen, moi la, thank, co phai hong cha noi, hay cho THICH TRACAN nay mung hut day bac.
Goi bac bai tho nong hoi vua thoi vua doc.
Vi khong co dau tieng viet
mong mo ve ben goi hoa,
em nghien ma tham,toc loa xoa vai,
ru em tron giac trang dai,
rem hoa rung gio,buong dai doi trong,
yem che nhip dap phap phong
cho huong tinh quyen menh mong loan phong
hoa dua voi gio ngoi song
rung rinh soi nang, buom vong vong bay
Im lim trong giac nong say
soi thuong soi nho, chan may nghieng
nghieng
thay gi, trong chon tich yen,
ma moi tham net vanh khuyen rang ngoi
a oi, ru giac a oi
soi thuong nho goi ben troi co lieu
tim nao loan nhip mot chieu
oan khien chi
buoc, de yeu mat roi
ai ve trong giac don coi
lam them dam net ,bo moi do hong
lac loai tieng vong thinh khong!!!!!
tanan(thichtracan)
minnesota 12/7/12
tuyet roi nhe nhe
* * *
Thạch thân ái
Khi mình đã là thi sĩ, hay cư sĩ ( như
Dương Đức Thụy Sĩ (đã nói)) thơ mày chỉ mấy thằng điên nó đọc, cũng nản
chí anh hùng chứ, cũng làm mình ên đọc (nghĩa là mình làm rồi một mình
mình đọc). Cứ mỗi lần email cho nó (ý nói Dương Đức Thụy Sĩ) là nó la
làng (là) kẻ không có tâm hồn thi sĩ thì mình thua, OK?
Mình gửi thư lên diễn đàn các bạn có cổ võ ( nhưng thơ vẫn quá dở (và) các bạn cổ võ thế thôi).
Hôm bay Bác Thạch khen mới lạ, cám ơn nhen, có phải không đó cha nội, hay cho Thích Trắc Ẩn này mừng hụt đấy bác.
Gửi Bác bài thơ nóng hổi vừa thổi vừa đọc.
Vì không có dấu tiếng Việt
Mộng mơ về bên gối hoa
Em nghiêng má thắm, tóc loà xoà vai
Ru em trọn giấc trang đài
Rèm hoa rung gió buông dài đợi trông
Yếm che nhịp đập phập phồng
Cho hương tình quyện mênh mông loan phòng
Hoa đùa với gió ngoài song
Rung rinh sợi nắng bướm vòng vòng bay
Im lìm trong giấc nồng say
Sợi thương sợi nhớ, chân mày nghiêng nghiêng
Thấy gì trong chốn tịch yên
Mà môi thắm nét vành khuyên rạng ngời
À ơi, ru giấc à ơi
Sợi thương nhớ gợi bên trời cô liêu
Tim nào loạn nhịp một chiều
Oan khiên chỉ buộc...để yêu mất rồi
Ai về trong giấc đơn côi
Làm thêm đậm nét bờ môi đỏ hồng
Lạc loài tiếng vọng thinh không !!!
Giời
ạ, thêm dấu xong cho email và thơ của Thích Trắc Ẩn, Hùng mỗ toát mồ
hôi hột, tải phần mềm về rồi tập gõ dấu đi cha nội. Tính để MAI mới làm
nhưng vì tính nóng hổi của sự kiện tớ phải xăn tay áo làm ngay. Làm
xong... chóng mặt quá! hì ì
Thân mến
Đỗ Thế Hùng (biên tập và hiệu đính)
Hoài Cố Nhân
Sắt se ngày tháng cũ
Người ơi, hoài cố nhân
Tuyết rơi đường trắng xóa
Người xưa ơi, ơi người
Dòng sông xưa nước cuốn
Như tháng ngày lênh đênh
Ta nhớ phương trời ấy
Khắc ghi một cuộc tình
Tanan 11/30/2012
Thursday, December 6, 2012
Tóc Phai
Có sợi tóc nào xanh chẳng phai?!
tanan 12/4/12
Dẫu gương khuê các lược trang đài
Thu qua đông lại, châu mày liễu
Hạ đến xuân tàn, rũ cánh mai
Nhật nguyệt xoay vòng quanh vũ trụ
Nhân sinh thấp thoáng, cuộc trần ai
Xem ra như vỡ tuồng sân khấu
Có tráng, bi và lẫn với hài
Saturday, December 1, 2012
Trăng Freeway
Ta, về trên xa lộ
Bất chợt nhìn thấy trăng
Trăng đêm rằm sáng tỏ
Đẹp sao gương chị Hằng
Trăng theo xe vun vút
Exit vào thành phố
Chỉ thấy đèn sáng trưng
Trăng chìm sau cao ốc
Trên đường xe nối xe
Nhìn hoe con mắt đỏ
Trăng ơi chia tay,... về
Tanan
Bất chợt nhìn thấy trăng
Trăng đêm rằm sáng tỏ
Đẹp sao gương chị Hằng
Trăng theo xe vun vút
Exit vào thành phố
Chỉ thấy đèn sáng trưng
Trăng chìm sau cao ốc
Trên đường xe nối xe
Nhìn hoe con mắt đỏ
Trăng ơi chia tay,... về
Tanan
Wednesday, November 21, 2012
Gởi các bạn già 74 - Thanksgiving
mỹ quốc lại vào mùa cảm tạ
HAPPY.HAPPY.THANKSGIVING
người người nườm nượp đi mua sắm
những món quà trao đượm nghĩa tình
nhắc nhở cháu con ngày hội lớn
mấy trăm năm trước thửa bình minh
tạ ơn, trời đất ơn sông núi
và tạ ơn mùa hoa trái xinh
ơn thổ dân xưa, người tốt bụng
gà tây, bí đỏ, rượu chân tình
nhớ từng đốm lửa trong rừng vắng
tuyết đổ sương vây, thú rập
rình
tôi người tản lạc từ quê VIỆT
dăm thẩm bên kia biển thái bình
xin tạ ơn trời cao đất rộng
đã cho tôi, đời chỗ nương thân
đã ngót hai mươi ơn
mỹ quốc
người dưng khác mẹ, lại thương mình
hai mươi vẫn nhớ về quê cũ
tiếng sóng trong mơ vẫn bập bềnh
ôi PHÁ TAM GIANG chiều lộng gió
buồm về máy lá, nước mông
mênh
tạ ơn, tiên tổ cho dòng máu
với một tâm hồn sáu thiên niên
công CHA nghĩa MẸ như trời biển
mang nặng đẻ đau, dạ chẳng phiền
áo MẸ cơm CHA, THÀY dạy chữ
từ khi ngọng nghịu, những âm vần
khai tâm THÀY dạy, điều nhân nghĩa
mở trí cho mính nẻo kiến văn
xin tạ ơn cô thày, xin tạ
bảng đen, phấn trắng, bút mực xanh
đã cho tôi một thời hoa mộng
và một hành trang chốn bụi trần
anh tạ ơn em người vợ quí
cùng anh chia những chặng thăng trầm
bên nhau sớt những ngày mưa gió
anh đã có em, em đã có anh
ta có bên nhau, thời khốn khổ
sắc cầm vẫn nở điệu âm thanh
xương rồng, hoa vẫn lên mùa nở
giữa căn khô những đóa trắng màu
có những phút tưởng chừng muốn ngã
vịn vào thơ mà cố đứng lên (*)
thường khi giữa dòng đời điên đảo
thơ vào lòng tự tại an nhiên
tạ ơn bầu bạn, người tri kỷ
chia sớt tâm tình, giữ mối duyên
*theo ý thơ phùng quán
tanan
11/16/12
Saturday, November 17, 2012
Bến Cũ
Lạc đàn thì vẫn lạc đàn
Bởi mình về trễ, nên mình bơ vơ
Bến cũ ta vẫn chơ vơ
Có ai nghĩ tới Mắm Nêm bao giờ
những tháng ngày về Diễn Đàn 74
Tân An, 2012
Sunday, November 11, 2012
Lá Thu
để đáp lại bài Tàn Thu
vàng bay, lá rụng đầy sân trước
vắng lặng sang thu gió nhẹ lùa
ai bày chi lá chạy đua
để nghe xào xạc tiếng khua trên đường
trời khói sương, mù phương em ở
vo tròn thơ nhung nhớ về em
thôi thì thu đã qua thềm
nhớ nhung cũng để cho mềm lời thơ
Tân An 11/11/2012
vàng bay, lá rụng đầy sân trước
vắng lặng sang thu gió nhẹ lùa
ai bày chi lá chạy đua
để nghe xào xạc tiếng khua trên đường
trời khói sương, mù phương em ở
vo tròn thơ nhung nhớ về em
thôi thì thu đã qua thềm
nhớ nhung cũng để cho mềm lời thơ
Tân An 11/11/2012
Nhớ Mẹ
lạnh lùng nghe gió chuyển mùa sang
dốc cao nắng mỏng, phấn thông vàng
lau lách đìu hiu, màu cỏ nhạt
nhạt lối về, sương khói loãng
bỗng nhiên quê mẹ thành quê cũ
miệng nói chưa quen, vẫn ngập ngừng
thưa mẹ, chiều nay con chạnh nhớ
nhớ giàn thiên lý nhớ rưng rưng
Tân An 11/10/2012
dốc cao nắng mỏng, phấn thông vàng
lau lách đìu hiu, màu cỏ nhạt
nhạt lối về, sương khói loãng
bỗng nhiên quê mẹ thành quê cũ
miệng nói chưa quen, vẫn ngập ngừng
thưa mẹ, chiều nay con chạnh nhớ
nhớ giàn thiên lý nhớ rưng rưng
Tân An 11/10/2012
Saturday, November 10, 2012
Về Trường Xưa
Đông Tây hai phía vẫn trùng khơi
Thầy Cô đổi đời, buông nghề giáo
Bè bạn phong ba, giạt bốn trời
Nhẩm tính thời gian qua chóng vánh
Nhìn lên mây trắng lướt chơi vơi
Một lần về ghé ngang trường cũ
Chẳng muốn vào trong, bởi lạ người
Tân An 7/06
Wednesday, October 31, 2012
Tặng Bạn Già
Tôi biết rằng CƯ ghét thu sang
Đau lưng mấy bận hốt lá vàng
Sân trước sân sau đều là lá
Bay từ hàng xóm lá bay sang
Tôi biết rằng CƯ ghét thu về
Sáng sớm đi làm lạnh
tái tê
Sương giăng bít nẻo đường không thấy
Có lúc xe CƯ muốn cán lề
Nguyễn Quang Thắng
Subscribe to:
Comments (Atom)
















