Showing posts with label Cô PHẠM THỊ MINH HƯNG. Show all posts
Showing posts with label Cô PHẠM THỊ MINH HƯNG. Show all posts

Saturday, December 27, 2025

Mừng Đón Giáng Sinh - Hân Hoan Trần Thế Đón Hồng Ân

 

Thơ Phạm Thị Minh Hưng, Video Dungkt 07dak 

  

MỪNG ĐÓN GIÁNG SINH

 Đèn sao lộng lẫy - Tiếng chuông ngân 
Giáng Sinh rực rỡ khắp xa gần 
Ngân hà lấp lánh ngàn tinh tú 
Hân hoan trần thế đón Hồng Ân 

 Đêm đông tuyết lạnh trời băng giá 
Chúa Hài Đồng giáng thế vì ta 
Hang Belem ngân vang tiếng hát 
Niềm vui chan chứa - Tình bao la... 

 Muôn nẻo đường, ngời sáng đèn hoa 
Khắp chốn rộn ràng vang tiếng ca 
Bình an - Hạnh phúc tâm cầu nguyện 
Chúa ở trong ta - Chúa mọi nhà " 

Đêm Thánh Vô Cùng "...Nhạc vang xa 
Âm thanh dìu dặt khúc hoan ca 
Tình lặng lẽ bước sang trang mới, 
Dạt dào ấm áp kết ngàn hoa... … 

Muôn mầu rực rỡ cuộc đời tươi sáng … nắng chan hoà.

Cô Phạm Thị Minh Hưng 

Ngợi Ca Hồng Ân Chúa - Bản Tình Ca Đêm Giáng Sinh

 

Thơ Phạm Thị Minh Hưng, Nhạc PMH-AIBM, Song Ca: Anh-Tiến 

*

NGỢI CA HỒNG ÂN CHÚA

Đêm đông rực rỡ ánh đèn màu, 
Ngàn sao lấp lánh tỏa trời cao 
Bên nhau cùng hát mừng Thiên Chúa 
Vang tiếng chuông ngân vui dạt dào

. *

 Mừng Chúa giáng trần độ thế nhân 
Ban xuống đời - bao ước mộng xanh 
Hồng Ân, ơn Chúa thành tâm nguyện 
Hạnh phúc - An - Hòa khắp thế gian. 
[Thương yêu hạnh phúc sống yên bình]

 * 

Giáng Sinh cùng hát, ngợi ca 
Người Bài đồng ca Chúa Sinh ra đời 
Trong hang đá Belem giá lạnh 
Quên mình, ban tình yêu muôn nơi

 * 

Cùng ngợi ca Tình Yêu Thiên Chúa 
Người xuống đời gánh chịu thương đau 
Cho kiếp người vơi bớt khổ sầu 
Nơi trần thế Hồng Ân cứu rỗi. 

Cô PTMinhHưng. 

Saturday, November 22, 2025

Màu Kỷ Niệm


MÀU KỶ NIỆM

Vàng son một thuở hãy còn nhau
Sân trường phượng đỏ áo tươi màu
Góp gom kỷ niệm ngày yêu dấu
Kẻo thời gian lướt vội quên mau
Ta gặp nhau những ngày rất cũ
Có ai ngờ một thuở ngàn thơ
Có ai ngờ cho đến bây giờ
Nhớ mãi bóng hình yêu dấu ấy!
Cô giáo trẻ, học trò bé nhỏ
Rất vô tư trong sáng hồn nhiên -
Em ngây thơ rạng rỡ ngoan hiền
Sân trường đó, phượng đầy hoa đỏ
Quên sao được thời vui trường lớp
Cùng bên em ngày tháng luyện rèn
Rồi hè sang, chia tay nhung nhớ
Cánh phượng buồn.theo gió phân vân.!
Còn trong ta ngập tràn nỗi nhớ
Biết làm sao trở lại ngày xưa
Con đường đến trường sương sớm như mơ
Vẫn còn đó em ơi Màu kỷ niệm! 
 
Phạm Thị Minh Hưng 
 
*
 
Phổ nhạc của bài thơ Màu Kỷ Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=Qbb4vA1aVjw 


Sunday, May 25, 2025

Thôi Đành

 

 
THÔI ĐÀNH

Thôi đành cái tuổi tám mươi
Thôi đành vậy đó chơi vơi nỗi buồn
Thôi đành gió cuốn mưa tuôn
Thôi đành chẳng đợi chờ trông thẫn thờ
*
Thôi đành vớ vẩn bên thơ
Thôi đành mặc kệ phớt lờ tháng năm
Thôi đành mòn mỏi âm thầm
Thôi đành chấp nhận trầm ngâm bóng chiều
*
Đừng gặm nhấm nỗi cô liêu
Đừng se sắt nữa bao điều éo le
An nhiên như nắng đầu hè
Như hoa Phượng nở như ve ru hời…
*
… Bây giờ đã sắp tám mươi
Thôi thì an phận cõi đời rã riêng
Hãy vui lên chớ ưu phiền
Tám mươi năm ấy bao niềm hân hoan...
*
… Thôi đừng gặm nhấm cô liêu
Đừng se sắt nữa bao điều xót xa
An nhiên như nắng đầu hè đong đưa
Đẹp xinh Như hoa hàm tiếu dưới mưa tươi hồng
Oh. Oh. Oh …
Ah. Ah. Ah.
 
Cô Phạm Thị Minh Hưng

 
**

Thursday, February 13, 2025

Dáng Xuân

DÁNG XUÂN

Cành Mai ngõ trước trổ vàng
Kiêu sa cánh mỏng mơ màng Tường Vi
Áo em trắng xóa xuân thì
đôi vạt xẻ, bờ mi lụa đào...

Sân trường cỏ mọc xanh xao
Nắng trưa đứng đợi lối nào có em
Mong chờ gót ngọc bên thềm
Dáng hồng thục nữ, dịu hiền vóc mai

Tóc thề buông xỏa bờ vai
Thơ ngây đôi tám tuổi hay dỗi hờn
Lan Đào khoe sắc tỏa hương
Em về đâu đó chở hồn tôi theo.

Ngẩn ngơ trở giấc chiêm bao
Dáng Xuân là lụa, tình nào ngát hương
Tìm nhau lạc dấu thiên đường
Tuổi hồng nhuộm tím nỗi buồn hoang vu... 

Phạm Thị Minh-Hưng

 *

Bản nhạc phổ từ bài thơ Dáng Xuân của Cô Minh Hưng.
Bản nhạc này được Cô thực hiện từ chương trình Suno AI.
 

https://suno.com/song/8660d116-98fa-4f8f-a08e-9df4cb31ac4c?fbclid=IwY2xjawIbLeFleHRuA2FlbQIxMQABHSY7FLpl7PNXVzth0R4w41xj0TvE5J7KWMaDFUrjMqahwYeH_J5nnE1byA_aem_8rxoYC8YOlrcTnWWfKfA-




 

Saturday, December 7, 2024

Giáng Sinh 2024 Vòng Quanh Thế Giới Của NK 67-74 (Phần 1)

Ngày 8/12/2024 , Sài Gòn
Võ Thị Chung và Nguyễn Thị Bích Toàn












***

Ngày 7/12/2024, Sài Gòn
Thầy Bùi Thế Vĩnh và Cô Phạm Thị Minh Hưng


***

Ngày 6/12/2024,  Ban Mê Thuột
Hoàng Đức Linh





***

Ngày 2/12/2024,  Sài Gòn-Sydney
Kim-Oanh, Nhung, Nam-Đà & Thắng

Dung ơi,

Oanh nộp bài hình Lễ Giáng Sinh Vòng Quanh Thế Giới như thông lệ hằng năm của Dung nè .

Lần này Oanh về Saigon có 9 ngày, may mắn xong được việc và cái may mắn khác nữa là được gặp Nhung, Thắng, Đà . Ba đứa la cà ăn uống và chụp được ít hình để gửi đến thầy cô và các bạn. Trở lại Sydney là bắt tay vào việc rồi buổi tối đi city để tập hát cho lễ Giáng Sinh, Cái Oanh cũng nhất định chụp vài tấm để làm thành bộ hình Noel 2024 Saigon-Sydney.




Thầy Cô và các bạn có thể xem thêm tất cả hình ảnh Giáng Sinh Sài Gòn-Sydney Kim Oanh gởi về ở đường dẫn dưới đây:

https://photos.app.goo.gl/6z5rUJRmp1EvhtZZ9



Saturday, November 25, 2023

Màu Phượng Đỏ

MÀU PHƯỢNG ĐỎ
(Bài Thơ tặng các em CHS của Trường TH BanMêThuột…)

Vàng son một thuở vẫn còn nhau
Sân trường phượng đỏ, áo xanh màu
Góp gom kỷ niệm ngày yêu dấu
Kẻo thời gian lướt vội, quên mau

*

Ta gặp nhau từ những ngày rất cũ
Có ai ngờ - Một thuở ngàn thơ
Có ai ngờ - Cho đến bây giờ
Nhung nhớ mãi, bóng hình thời vụng dại

*

Cô giáo trẻ bên học trò bé nhỏ
Rất vô tư, trong sáng, hồn nhiên
Em ngây thơ, rạng rỡ, ngoan hiền
Sân trường đó, hàng phượng xưa hoa đỏ

*

Quên sao được cây muồng vàng sân dưới
Cánh lả lơi, bay theo gió thướt tha
Con sâu hoa, vàng óng ả mượt mà
Sâu hiền lắm, mà sao...sợ thế!

*

Ôi, nhớ quá, những ngày xưa Phượng đỏ
Con đường đến trường, sương sớm như thơ
Dáng ngọc ngà, rộn rã, áo xanh mơ
Vẫn còn đó, em ơi, màu kỷ niệm

*

Còn trong ta, ngập tràn bao nỗi nhớ
Biết làm sao, trở lại ngày xưa
Bâng khuâng chiều xuống, lòng vương vấn
Ngậm ngùi..
Ôi..Ngày tháng đã phôi pha!

 Phạm Thị Minh-Hưng
với Minh Hưng Phạm và 8 người khác.

 

Thursday, November 9, 2023

Mùa Hạ Cuối

MÙA HẠ CUỐI 

Đi lặng lẽ dưới hàng cây phượng đỏ 
Hè đang về rộn rã tiếng ve ru 
Nắng vàng tươi và nỗi buồn rất lạ 
Cứ ngập ngừng-chầm chậm những xót xa.. 
Thơ thẩn mãi trong sân trường yêu dấu 
Sẽ đến ngày vời vợi cách xa nhau 
Thời gian ơi đừng trôi qua nhanh quá 
Chút tình tôi ngày tháng chớ phôi pha... 
Phượng rụng đầy sân hoen màu nắng úa 
Mùa tan trường man mác những luyến lưu 
Bài hát "chia tay" tình sao vương vấn 
Biết bao giờ gặp lại được nhau đây? 
Tiếng ve ran ran như điệp khúc buồn 
Sân trường vắng lặng, nhạt ánh hoàng hôn 
Mùa hè cuối cùng, tình chưa nói hết...
Lòng bâng khuâng- hờ hững nỗi chia phôi! 

Phạm Thị Minh-Hưng
Thứ Tư-08/11/23

Trường Xưa


TRƯỜNG XƯA

Trường tôi đó mái trường bao dấu ái
Trung Học Ban Mê, nhớ mãi hôm nao 
Gót ngọc thướt tha, tà áo diễm kiều 
Thời thơ mộng còn mênh mang kỷ niệm! 
Thương nhớ quá những ngày còn đi học 
Mấy chục năm rồi như giấc mơ qua 
Vô tư hồn nhiên trong sáng ngây thơ 
Sao quên được màu hoa muồng, hoa phượng 
Trung học Ban Mê một thời trẻ dại 
Vẫn trong tôi trên từng bước đường đời 
Nét chữ Thầy Cô bóng hình ghi khắc 
Lời ân cần dạy dỗ mãi âm vang... 
Con đường đến trường sương lạnh giăng giăng 
Áo len hồng xanh ...đủ màu đến lớp 
Biết bao năm, đời bể dâu nghiêng ngả 
Bao thế hệ Thầy Trò vẫn miệt mài ... Xây dựng tương lai! 
Về thăm trường xưa một ngày nắng đẹp 
Lòng hân hoan ký ức cũng xôn xao 
Lớp học hàng cây rộn rã đón chào 
Thân thương quá Trường Ban Mê yêu dấu!

Phạm Thị Minh Hưng.

Sunday, January 8, 2023

Đón Xuân

 

ĐÓN XUÂN

Xuân đã rạng để muôn vàn dấu ái
Lá cành tươi khoe sắc mãi tuyệt vời
Cây phủ mầu xanh đẹp khắp mọi nơi
Sương lấp lánh nhẹ rơi vương cỏ dại
Ai cũng mong được thoải mái sum vầy
Đón mừng Tết về cùng đây ngóng đợi
Luôn mạnh khỏe thịnh vượng trong tầm với
Lung linh mùa tình hỡi đẹp ngất ngây.

 

XUÂN
 
Nàng Xuân đến biết bao người chờ đợi
Đoá hoa hồng vời vợi tỏa sắc hương
Cây cỏ xanh phủ khắp mọi con đường
Sương mỏng mảnh nhẹ vương chào ngày mới
Mừng Tết về lòng phơi phới thiết tha
Từ nay nhé chim hót ca lanh lảnh
Bình minh ấm cuộc đời mơ phước hạnh
Cùng sum vầy hết hiu quạnh cách xa.
 
PTMH
Sun-08/01/23

Wednesday, December 21, 2022



 
NGỢI CA HỒNG ÂN CHÚA


Đêm đông rực rỡ ánh đèn màu
Ngàn sao lấp lánh tỏa trời cao
Bên nhau cùng hát mừng Thiên Chúa
Vang tiếng chuông ngân vui dạt dào

*

Mừng Chúa giáng trần độ thế nhân
Ban xuống đời - bao ước mộng xanh
Hồng Ân, ơn Chúa thành tâm nguyện
Hạnh phúc - An - Hòa khắp thế gian.
[Thương yêu hạnh phúc sống yên bình]

*

Giáng Sinh cùng hát, ngợi ca Người
Bài đồng ca Chúa Sinh ra đời
Trong hang đá Belem giá lạnh
Quên mình ban tình yêu muôn nơi

*

Cùng ngợi ca Tình Yêu Thiên Chúa
Người xuống đời gánh chịu thương đau
Cho kiếp người vơi bớt khổ sầu
Nơi trần thế Hồng Ân cứu rỗi.

PhạmThị Minh-Hưng.

Saturday, November 5, 2022

Thơ và Hoa


SẮC MÀU
 
Hồng hoa thắm đỏ chào xuân mới
Cúc tím sen vàng sưởi nắng mai
Khóm điệp xanh tươi đầy lộc nõn
Vườn xinh nở trắng những bông lài.
 
LÁ THU 
 
Thu về lá rụng phai màu úa
Lả tả bên song dưới bậc thềm
Bỗng nhớ cành tươi mùa nẩy lộc
Rừng chiều rét mướt ủ sương đêm.
 
SINH NHẬT 
 
Ngày sinh đẹp đẽ ngàn câu chúc 
Hạnh phúc vui tươi mãi khỏe nhàn 
Tuổi mới tâm bình như ước nguyện 
Mong cầu kiếp sống được bằng an.
 
Phạm Thị Minh Hưng.
21:-04/11/22.

Thursday, September 29, 2022

Hoa Bất Tử



HOA BẤT TỬ

Bài Thơ viết tặng các em CHS sau biết bao năm xa cách biền biệt mái trường xưa,
mỗi người một ngã nhưng niềm thương nỗi nhớ vẫn còn mãi, y nguyên như ngày nào…

Em là những đóa hướng dương
Là hoa bất tử, là hồng nhung trong vườn
Vườn hoa mộng thuở nào em có nhớ?
Tôi và em những trang vở trắng tinh
Tôi thanh xuân, em - cánh hoa học trò thơ dại
Mình có nhau thời hoa mộng ngày xưa
- Rồi... thời gian
Đã mấy mươi năm qua... như thoi đưa
như chớp mắt em ơi qua mau!

Có phôi pha không em những ngày xưa yêu dấu
Thời gian vô tình
Bụi thời gian vô tình
Phủ trắng mái đầu xanh
Tôi, tóc giờ điểm bạc
Và, tóc em cũng chẳng còn xanh
Ôi! Làm sao phủi được bụi thời gian...

Nhưng, em ơi
Màu tóc có xanh hay bạc trắng
Lòng mình cứ trẻ mãi nhé em
Cứ trẻ hoài kệ ngày tháng không tên
Cứ trẻ mãi mặc thời gian em nhé
Trẻ như thuở nào, Thời hoa bướm ngày xưa
Vì, em ơi, em có biết không
--Ta đã có nhau-- có đoá Hoa Bất Tử
Trong lòng mình ...mỗi độ xuân sang...

Phạm Thị Minh-Hưng.
 
*

THE IMMORTAL FLOWER
Vương-Thanh's translation of the poem "Hoa Bất Tử"
by Poet Phạm Thị Minh Hưng

You are the sunflower
The immortal flower, the rose in the garden
Our garden of dreams, do you still remember ?
You and me, we were like blank white book sheets
I was in my spring youth, and you: an innocent flower
We were close friends, we had each other
And then … the passage of time …
Many years flew by … like the spinning loom,
like in a blink of an eye,
Time passed us by so quickly!

Has the memories of those beloved days faded ?
Time is so uncaring
O! The dust of Time
sprinkled gray hair on our once silky black .
Alas! How do we return to the spring of youth in our past ?...

But, my dear friend,
Whether our hair are silver white, or silky black
Our hearts will always be young, yes ?
Let’s be young despite the flight of Time
Young like those old days with romantic love
‘Cause my dear friend, do you not know ?
We had in ourselves: An Immortal Flower
In Our Hearts … the Springs of Youth are Forever …

Monday, September 5, 2022

Saturday, February 12, 2022

Kiếp Hoa

 

KIẾP HOA
 
Nàng Xuân rũ áo lụa phôi pha
Rụng rơi vàng lối … Xót tình ta
Đón Tết khoe ngàn hương sắc thắm
Thương tiếc một đời, hỡi kiếp hoa!
 
Cô Phạm Thị Minh Hưng

Tuesday, August 17, 2021

Sài Gòn Nay Đâu

 
SÀI GÒN NAY ĐÂU

Sài Gòn bây giờ buồn quá hỡi anh
Đèn đường hiu hắt phố xá vắng tanh
Tìm đâu dáng em công viên ghế đá
Một trời bơ vơ sầu lo đoạn đành! 

 Còn đâu hẹn hò những chiều thứ bẩy
Vui đùa bên nhau cùng ngắm trời mây
Giáo đường quán vắng cửa đóng then cài
Mơ ngày gặp lại Sàigòn dấu yêu! 

Cơn mưa chiều nay khóc đời phôi pha
Trả lại cho em Sàigòn hoa lệ
Xôn xao tiếng cười rạp hát, bến xe
Đèn đỏ đèn xanh dạo chơi khắp phố
Đón đưa nhau về nụ cười đam mê 

Nhớ quá anh ơi ngày ấy qua rồi
Bâng khuâng mình em phòng vắng đơn côi
Ly cà phê đen không đường chát đắng
Sài Gòn yêu ơi thương nhớ nào vơi! 

Phạm Thị Minh Hưng.
SG-18:05’ CN 15/8/2021.

 *

Nguyễn Quang Kế phổ nhạc với tiếc hát Vi Trần

https://www.facebook.com/kellineke/videos/2154174018054226

Saturday, August 14, 2021

Thú Đau Thương


THÚ ĐAU THƯƠNG

Ta đang hưởng cái thú đau thương của cuộc sống vô thường
Thú đau thương của sự Sống-Còn và Được-Mất
Giữa Sài Gòn hoa lệ đang oằn mình trong cơn đại dịch

Sài Gòn tháng 8 đắng cay như ăn ớt hiểm
Môi mắt nhạt nhoà nuốt lệ ngược vào trong 

Sài Gòn im lìm cô quạnh
vắng lặng u buồn như nghĩa trang không người đưa tiễn
Quan tài chơ vơ trong căn nhà trống cao tầng…
Vài nén nhang cháy bâng quơ, lạnh lẽo…! 

 Ôi!
Sự sống mỏng manh như ngàn cân treo sợi tóc
Đung đưa lửng lơ trước mặt
Giựt dành từng phút giây từng nhịp đập trái tim…từng hơi thở …
F0, rồi F1…cách ly - phong tỏa cửa đóng then cài, 

Ôi!
Ước mơ những liều thuốc tiêm chủng cứu mạng
Astra- Moderna- Pfizer
Là niềm hy vọng duy nhất của muôn người!!! 

Cái thú đau thương dằn vặt cơ thể vì thuốc chủng hay vì đang mắc dịch?
Chắp tay lâm râm khấn nguyện
Hướng về cõi Sống …
Choáng váng mệt nhoài!
trong giấc ngủ chập chờn nhức nhối 

Cố gắng lên - cố lên và tự bảo vệ mình
Để … đừng bao giờ là F1…F0… 

Cái thú đau thương dằn vặt đêm ngày tơi tả
Xót xa, tiếc nuối cho một ai đó đã lạnh lùng Ra đi
Lặng lẽ âm thầm không nói lời Vĩnh biệt
🥀💔 

Ôi!
Cái Thú đau thương sao cứ mãi vật vờ
Vô tình ẩn hiện những canh thâu?! 

PTMinh-Hưng.

Chúc Mừng Sinh Nhật Trang Blog Lớp 74

 

Phan Kim Oanh

Cái Oanh chúc mừng 10 năm Sinh Nhật trang blog của lớp 74!
2011 - 2021

Thầy trò chúng ta đã có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, học hỏi, chia xẻ vui buồn, nghịch ngợm, phá phách qua group mail, blog và Facebook của lớp.

Cám ơn các thầy cô vẫn luôn tham gia và chia sẻ, bảo ban.

…lời cám ơn lớn nhất đến với trang chủ Trần Dung, người đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết cho trường lớp

…lới cám ơn lớn nhì đến với các bạn Quách Lục, ban liên lạc ở VN và các bạn trong và ngoài nước đã luôn tham gia, liên kết nhau

…và lời cám ơn sau rốt là cái bọn “thứ ba” chúng ta đã cùng nhau quậy

Hoan hô lớp 74 chúng ta

Cái Oanh
 
*
 
Cô Phạm Thị Minh Hưng
 
Chúc Mừng SN thứ 10 Blog 74!
15/8/2011 - 15/8/2021
mười năm đánh dấu sự kết nối tuyệt vời của quý Thầy Cô và các em CHS 67-74,

Những vui buồn cùng nhau chia sẻ!
Nhớ Thầy Khánh và cám ơn Tàu trưởng Đô Đốc  Dzung Trần 
 
Cám ơn tất cả các CGS, các em CHS đóng góp xây dựng Trang Blog biết bao nhiêu bài viết hay…
 
Blog ThBmt74 là nơi chan chứa tình yêu thương

*
 
Cô Nguyễn Thị Phấn
 
Chúc mừng sinh nhật trang blog lớp 74
 
*
 
Phạm Kim Hương
 
Cám ơn Cái Oanh đã nhắc đến một ngày thật đáng nhớ: Ngày mà tụi mình có được “sân chơi“ sau lúc tan trường… mà bây giờ thì tra hơn hồi xưa, nên càng quậy hơn hồi xưa nữa…
 
Cô Minh Hưng ơi,
Cô nói thật chí lý ạ… 
Cô trò mình có biết bao nhiêu kỷ niệm được ghi lại trên Blog và diễn đàn này há cô? 
Đã có những thầy cô và bạn bè ra đi, nhưng vẫn sẽ ở mãi trong lòng chúng em qua hình ảnh và kỷ niệm còn lưu lại trên Blog.
Tất cả nhờ công lao của cánh chim đầu đàn Đô đốc Dzung và Phó đô đốc Quách Lục, Cái Oanh và ban Liên lạc bốn phương.
Cám ơn thầy Khánh đã xây viên gạch đầu tiên…
 
 *
 
Huỳnh Thị Mùi


Happy birthday nhóm THTHBMT 74  10 tuổi 
Xin tất cả thầy cô và các bạn nội ngoại cắt 10 cái bánh mừng sinh nhật,
nhâm nhi cà phê , bia rượu  chung vui.
🎂
Chúc thầy cô và các bạn mạnh khỏe,vạn sự  an lành 
Hẹn ngày đoàn tụ quậy tới bến Bạch Đằng...
 

Đặng Thị Thanh

Chúc mừng Sinh Nhật lần thứ 10 của Blog 74!

*

Châu Thu Thủy

Chúc mừng sinh nhật 10 năm Blog 74 của khóa chúng minh

*

Trương Minh Trung

Chúc mừng sinh  nhật thứ 10 blog 74 THBMT

*

Lê Văn Chàm

Thời gian thấm thoát nhanh thật. Mãi đến hôm nay mới biết các bạn đã 10 năm thành lập group mail,trang blog và Facebook với biết bao thăng trầm và vui buồn vẫn duy trì tốt đẹp. Chàm thực sự  có những cảm xúc bởi các bạn thật quá tuyệt. Kết nối cho những ngày hội ngộ thành công và làm được nhiều điều rất có ý nghĩa. Đại dịch hiện hữu trên toàn thế giới làm cho chúng ta có những rào cản không tên nhưng tin chắc rằng tình thầy trò và bạn học xưa mãi mãi trường tồn. Hoà cùng thầy cô và các bạn Chàm cũng chúc cho nhóm trang mail, blog sinh nhật kỷ niệm 10 sẽ luôn đoàn kết, tình cảm và đạt được mọi điều như ý