Năm vừa qua, phần vì bận rộn công việc, phần vì lo đi chơi nên Dung ít có dịp ghé đến Thầy Cô Dũng. Những ngày cuối năm, công việc nhẹ đi phần nào. Dung lại có dịp đến thăm Thầy Cô, Cô cho biết sẽ đổ bánh xèo. Thiệt là trúng cái tim đen của mình! Bánh xèo và bún riêu là hai món ruột mà. Trước khi đến, Cô dặn đi dặn lại Dung là không được mang gì đến hết, mang là Cô sẽ giận đó.
Cô vừa mở cửa, mùi bánh xèo thơm phức bay ra đến tận cửa.
Trên bàn ăn, mọi thứ đã sẵn sàng. Bánh xèo, rau tươi, nước mắm ớt, ngon khỏi chê!
Thầy Cô vẫn khỏe, Dung vừa ngồi ăn với Thầy Cô vừa kể lại chuyện dế mèn phiêu lưu ký của mình ở cái xứ Mông Cổ xa lắc xa lơ. Thầy Cô vừa nghe vừa cười với những chuyện bất ngờ mà cô học trò của mình gặp phải ở cái xứ xa lạ đó.
Như mọi lần, lúc về Cô gói cho Dung đến 4 cái bánh xèo mang về, vậy là lại được phép làm biếng nấu ăn một vài bữa. Thêm vào đó, Cô còn cho Dung hai cái nón len kiểu mới.
Em cám ơn Thầy Cô đã cho em một bữa ăn ngon và được ấm áp cho mùa đông năm nay.
Một chút quà gởi đến Thầy Cô và kính chúc Thầy Cô một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ và hạnh phúc.
Cô vừa mở cửa, mùi bánh xèo thơm phức bay ra đến tận cửa.
Trên bàn ăn, mọi thứ đã sẵn sàng. Bánh xèo, rau tươi, nước mắm ớt, ngon khỏi chê!
Thầy Cô vẫn khỏe, Dung vừa ngồi ăn với Thầy Cô vừa kể lại chuyện dế mèn phiêu lưu ký của mình ở cái xứ Mông Cổ xa lắc xa lơ. Thầy Cô vừa nghe vừa cười với những chuyện bất ngờ mà cô học trò của mình gặp phải ở cái xứ xa lạ đó.
Như mọi lần, lúc về Cô gói cho Dung đến 4 cái bánh xèo mang về, vậy là lại được phép làm biếng nấu ăn một vài bữa. Thêm vào đó, Cô còn cho Dung hai cái nón len kiểu mới.
Em cám ơn Thầy Cô đã cho em một bữa ăn ngon và được ấm áp cho mùa đông năm nay.
Một chút quà gởi đến Thầy Cô và kính chúc Thầy Cô một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ và hạnh phúc.