Showing posts with label Trần Văn Bình. Show all posts
Showing posts with label Trần Văn Bình. Show all posts

Saturday, July 9, 2022

Kỷ Niệm Với Bạn Nguyễn Văn Định (20/7/1954-6/7/2022)

Một số hình ảnh kỷ niệm với bạn Nguyễn Văn Định từ hai bạn Trần Văn Bình và Lê Văn Chàm

Từ đây Buôn Trấp mỗi lần hội ngộ sẽ không còn gặp lại bạn Định nữa rồi.
Chạnh lòng khi tình bạn luôn sống mãi trong chúng ta.
Cầu nguyện hương linh bạn về nơi an nghỉ được an lành và tiêu diêu nơi miền cực lạc
(Lê Văn Chàm)






Friday, October 30, 2020

Một Chỗ Đứng Cho Cô Bạn Nhỏ

Học cùng lớp nhưng tôi vẫn thích gọi là cô bạn nhỏ. Liên Hương lúc nào và ở đâu cũng nhỏ bé.
 
Năm học lớp 12, khi qua lớp A2 tôi đã để ý thấy một cô nhỏ bé, có vẻ xanh xao, còn quá vẻ "liễu yếu đào tơ" nữa. Qua bạn cũ lớp năm ngoái, Thành giới thiêu là Liên Hương học Pháp văn. Tôi và bạn nhỏ chỉ cười xã giao rồi yên lặng như hai hòn bi.
 
Quen dần rồi thân nhau, cả bọn gần nhau hơn qua đọt tập văn nghệ.
 
Năm thi cũng ớn vì rớt là " xếp bút nghiên theo việc binh đao" ngay. Kệ, mỗi lần gặp nhau là chúng tôi quên đi chiến tranh, quên ngày thi cử. Rất nhiều kỷ niệm trong suốt năm học.
 
Văn nghệ trình diễn ở "hội trường bỏ túi". Bọn tôi hát bài Còn nắng trên đồi của Lê Uyên Phương.
 
Ngày hội ngộ 2019 Hương không về dự. Chúng tôi chụp một tấm hình kỷ niệm vẫn chừa cho Hương một chỗ đứng giữa tình bạn yêu thương.
 
Nay Liên Hương đi xa thật rồi, vẫn còn một chỗ đứng cho Hương giữa bạn bè.
 
Hình cũ : Trần Bình, Liên Hương, Mai Loan, Trần Can, Đỗ Dư, Võ Thành (1974)

Hình 2019: Trần Bình, Mai Loan, chỗ đứng cho Liên Hương, Trần Can, Đỗ Dư, Võ Thành

Friday, January 26, 2018

Thành Kính Phân Ưu - Cụ Trần Đức Thịnh



*


*

Hình ảnh nhóm CHS74 THBMT đi kính viếng
Thân phụ củ bạn Trần Văn Bình sáng nay ngày 17.01.2018







*

PHÂN ƯU CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN 74

  • Thầy Hoàng Trọng
    Thành thật chia buồn cùng gia đình em Bình
  • Nguyễn Thị Bích Thủy:
    Thành kính phân ưu cùng bạn Bình và tang quyến.
  • Phạm Kim Hương
    Xin thành thật chia buồn cùng bạn Trần Văn Bình và tang quyến.
    Nguyện cầu linh hốn Cụ Ông Trần Đức Thịnh được tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
  • Phan Kim Oanh
    Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Trần Văn Bình và Tang Quyến.
  • Mai Phương Hồng
    Xin thành kính phân ưu cùng bạn Bình và tang quyến.
    Cầu xin Hương Linh cụ Trần Đức Thịnh sớm được về cõi Vĩnh Hằng
  • Nguyễn Thị Hồng A
    Thành kính phân ưu cùng bạn Bình và tang quyến.
    Nguyện cầu hương linh cụ Trần Đức Thịnh sớm được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.
  • Huỳnh Thị Mùi
    Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Trần Văn Bình và tang quyến.
    Cầu xin hương linh bác Trần Văn Thịnh sớm về cõi Vĩnh Hằng.
  • Lê Thị Bach Liên
    Thành Kính Phân Ưu
  • Châu Thu Thủy
    Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình bạn Bình
  • Nguyễn Thị Thu Minh
    Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Bình
  • Phạm thị An
    Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Bình
  • Vũ Thị Phụng
    Chân thành chia buồn cùng gia đình bạn Bình
  • Phạm Kim Thanh
    Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn
  • Đỗ Thế Hùng
    Cha mẹ chúng ta từ từ rời xa chúng ta hết. Dẫu biết đó là quy luật cuộc sống nhưng buồn...
  • Hồ Tường Oanh
    Xin chia buồn cùng bạn Bình và tang quyến
  • Lê Thị Sản
    Xin chia buồn cùng gia đình bạn
  • Đặng Thị Thanh
    Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Bình
  • Trần Thị Hồng Yến
    Xin thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Bình
  • Nguyễn Thị Lạc
    Thành kính phân ưu cùng tang quyến
  • Lê Thị Bạch Liên
    Thành kính phân ưu

Sunday, December 13, 2015

Mỹ Hoa và một số bạn Ban Mê

Trong những ngày ghé thăm Ban Mê Thuột, Mỹ Hoa có dịp gặp lại một số bạn học cũ. Trong đó có Ngọc Dung, Anne Tuyết Lang, Trần Bình, Can, Đỗ Dư. Những hình ảnh dưới đây được bạn Trần Bình đưa vào trang Facebook của lớp.






Đỗ Dư: 7 đứa ngày xưa học cùng trường nhưng khác lớp




Friday, November 6, 2015

Họp mặt với Thầy Bính ở nhà bạn Đỗ Dư

Thầy Bình tặng cho lớp một chai rượu nên thứ năm vừa rồi, một số bạn đến họp mặt cùng Thầy tại nhà bạn Đỗ Dư. Dưới đây là một số hình ảnh trích từ trang Facebook của bạn Trần Bình.