Hôm nay trời Sydney cứ tưởng như sẽ mưa, vậy mà cuối cùng lại dịu dàng đổi ý, tặng cho chúng tôi một ngày nắng đẹp. Có lẽ ông Trời cũng muốn góp chút duyên cho cuộc hạnh ngộ của những người bạn cũ từ thuở trung học.
Bạn Thúy Hằng hiện có hai người con đang sống ở Canberra. Trước khi trở về Canberra, bạn có nhã ý muốn gặp lại tôi và một vài người bạn học cũ. Ban đầu tôi nghĩ chắc khó mà gặp được vì đã có dự định đi xa. May sao đến giờ chót lại thu xếp được. Vậy là một cuộc hẹn tưởng không thành lại thành — và niềm vui cũng từ đó mà đến.
Nhóm Tam Tấu ở Sydney có ba người, nhưng Kim Oanh hiện đang ở Việt Nam nên đành vắng mặt. Còn bạn Thái thì thật là dễ thương! Đây là lần đầu tiên bạn ấy đi xe lửa, vậy mà đã “can đảm” lên tàu, đi gần một tiếng rưỡi để đến gặp Thúy Hằng và cùng chúng tôi dùng bữa ăn trưa. Nghĩ đến việc bạn Thái đã không ngại đường xa chỉ để gặp lại bạn bè, chúng tôi thật sự rất cảm động.
Thế là người từ Ban Mê Thuột viếng thăm, người từ “thủ phủ người Việt” Cabramatta đến, còn vợ chồng tôi từ Hurstville đã cùng góp mặt. Mỗi người một hướng, cuối cùng lại cùng nhau hội ngộ tại Japan City để thưởng thức những món ăn Nhật thật ngon.
Sau bữa ăn trưa, bạn Thái còn mời Thúy Hằng về thăm “gia trang”. Chúng tôi lại tiếp tục chuyến du ngoạn nho nhỏ, ghé Cabravale Resort, rồi cùng nhau nhâm nhi cà phê với món dâu–chuối–sữa.
Những lời thăm hỏi, những câu chuyện cũ, tiếng cười và những màn tạo dáng chụp hình khiến buổi gặp gỡ cứ vui mãi. Nhìn lại những tấm hình, tôi chợt nghĩ: Không biết mấy ông bà cụ 70 hôm nay đi đâu mất rồi, chỉ thấy một đám bạn học ngày xưa đang vui đùa!
Xin cám ơn người bạn phương xa Thúy Hằng đã mang theo tình thân về Sydney.
Xin cám ơn anh xã Gary người Úc của tôi — người tài xế tận tụy đã vui vẻ đưa đón cả nhóm suốt một ngày, để chúng tôi cứ yên tâm chuyện trò và cười nói.
Và xin cám ơn mối thâm giao từ mái trường xưa. Thời gian trôi qua, mỗi người một nơi, nhưng thật may mắn là tình bạn vẫn còn nguyên đó.
Một ngày nắng đẹp, một bữa cơm ngon, vài ly cà phê, những câu chuyện cũ và thật nhiều tiếng cười…
Vậy thôi mà đủ làm mấy ông bà cụ 70 trẻ lại cả một ngày.
Kim Sơn tường trình từ Sydney - Australia

No comments:
Post a Comment