TÌM DẤU ÁO HOA
Ta yêu Em từ lúc mình đối bóng
Khi hoàng hôn vừa thoáng ngả chiều tà
Lúc sắc hương chợt thẫm màu trông ngóng
Cả một đời đi tìm dấu áo hoa
.
Ai hay biết ngày sát na chợt đến
Như mây bay, hội tụ chữ duyên lành
Em như thể thuyền xưa nay đổ bến
Quên trầm luân lặn hụp. Mộng trổ xanh …
.
Ta tìm Em như tìm vần lục bát
Gieo ngọt ngào xuôi dòng giữa nhân gian
Để trong tim mãi còn lời Em hát
Một chữ Tình trên cung bậc thênh thang
.
Ta và Em làm thơ tình phóng bút
Cho đời vui ngất ngưỡng cả đêm ngày
Để mai kia trên đỉnh trời cao vút
Ngoái lại nhìn - điệu luân vũ...ai say?
Như Thương
Tôi mê khúc đầu và khúc cuối!
ReplyDelete