Wednesday, September 28, 2011

Chiều Vàng

                             (Cho nàng Tôn Nữ xa xưa…)

Chiều đã vàng phai tóc biếc em,
Xanh xanh bóng liễu rủ bên thềm,
Lòng vui mở rộng đôi hàng cửa
Đường đến trường xa rợp bóng im.

Kỷ niệm buồn theo chiều gió lộng
Giữa vời đậm nhạt chút hương yêu.
Tình ta mười sáu thơ ngây quá
Khi đợi chờ nhau buổi học chiều.

Nghiêng nghiêng bông phượng rụng vào thơ
Và khói sương bay quá hững hờ!
Cố xóa tình vui, này nước mắt
Một chiều nắng nhạt thuở xa xưa.

Thu tàn trước ngõ em nào biết?
Mấy độ vàng phai em có hay?
Ta đợi em trên cầu số kiếp
Nghìn năm ngóng mãi áng mây bay!

Nguyễn Thủy Nam - Bmt - 1970

Trông Vời Áo Tiểu Thư *

                          (Tặng Vi Vu & Kim - Sydney)

Em xanh là lượt màu trời
Ban Me… xao xuyến tơi bời gió bay!
Tóc em tha thiết bờ vai,
Hồn ai lơ lửng về say mộng vàng…
Mắt kia sóng biếc muôn trùng,
Thu ngàn hương lá ngập ngừng bước êm.
Xa xôi vạt nắng nghiêng thềm,
Mộng vương tà áo ngoan hiền dáng xưa.
Trông theo… vời áo tiểu thư
Bậng khuâng sương khói tình như… chợt buồn!

*Đề bài mượn từ một câu thơ của Huy Cận, trong bài thơ “Học sinh”

Nguyễn Thủy Nam, Sydney mùa thu 2010

Bông Sứ Úc Châu

Bông Sứ Úc Châu 1
(Tặng TKA, Drammen, Norway)

Vườn nhạt nắng chiều mây trắng bay,
Gió đưa bông sứ rụng... rơi đầy...
Hoa thơm dành tặng người tri kỷ
Hương thoảng dài lâu... chớ nhạt phai!

Brisbane, Queensland, tháng 3 - 2005.
Nguyễn Thủy Nam



Bông Sứ Úc Châu  2
(Tặng TKA, Drammen, Norway)  

Ô kìa! Bông sứ rụng
Thoang thoảng chút tình thơ!
Hương bay tràn cõi mộng...
Buồn vui cũng nhạt nhòa!

Ô hay! Đường xa ngái
Bông rụng vào hư vô!
Hương phai, tàn cõi mộng
Tàn cả chút tình thơ!

Tìm nhặt bông sứ rụng
Não nề lòng biển dâu!
Nghìn xưa ru cõi mộng,
Hương thừa bay về đâu?

South Australia 24 - 5 - 2005
Nguyễn Thủy Nam

Tuesday, September 20, 2011

Như Thương đối họa bài thơ Giai Nhân Trong Ánh Mắt


Ừ, thế đấy em hở lưng chút chút
Cho mặt trời ngớ ngẩn đến thiên thu
Đừng tưởng bở của anh... anh mừng hụt
Ta đêm về cắn gối khóc hu hu!

Như Thương

Tình Ngu Si

Tôi là một chú cá tung tăng
Sáng đớp rong rêu, tối rỉa trăng
Một đêm ngơ ngẩn tìm sao rụng
Mắc phải tình ai bủa lưới giăng.

Tình đánh vẩy tôi chẳng xót thương
Lòng tôi tình xát muối đoạn trường
Than ôi cá đã nằm trên thớt
Sắc ngọt dao tình khứa tận xương.

Tôi ngây ngô kiếp cá
Tình mê hoặc buông câu
Biết yêu là đau đớn
Sao cứ mãi đâm đầu.

Thanh Hương





Lời chúc mừng của Kim Oanh:

CHU CHA ƠI!!!! Thanh Hương im ỉm mà ghê chưa!!
Ai bảo dân ban toán, khoa học mà không làm thơ được đâu???
KimOanh PHỤC SÁT ĐẤT bạn Thanh Hương rồi đó nhen .
Chúc mừng khoa học gia kiêm thi sĩ thứ dữ.

KimOanh xứ Kangaroo :-)

Thursday, September 8, 2011

Bất Chợt - Thơ Cô Phạm Thị Mười (Hướng Dương)

Ngược dốc níu lại thời gian
Giữa trưa nắng gió lang thang trên đồi

Ngỡ ngàng nhìn áng mây trôi 

Ô hay ! nắng đã xa rời tầm tay

Trăm năm còn một chút này  

Hay chỉ là thoáng mây bay cuối trời

Giật mình nhìn tới nhìn lui

Còn bao bạn cũ bên đời quạnh hiu!

Gặp lại nhau buổi xế chiều
Tình thân ái cũ chắt chiu tháng ngày. 

Banmê July 2 , 2011
HƯỚNG DƯƠNG ptm


PS:  mượn tạm "người mẫu" vài hình ảnh để giới thiệu BANMÊ NGÀY NAY và mời gọi các ACE trở về dịp tết này.