Wednesday, April 28, 2021

CÀ PHÊ SÁNG CÙNG BẠN KIM THANH

 BẠN KIM THANH VÀ ÔNG XÃ CÓ DỊP VỀ BAN MÊ


KHI ĐÃ TỀ TỰU ĐÔNG VÀ THIẾU




HAI EM Á KHÔI CỦA LỚP

XE 5 CHỖ MÀ ĐÒI CHỞ 8






MÂY BAY NHỞ Ở BẦU TRỜI
EM XINH ĐỨNG CẠNH XE HƠI CŨNG NGẦU

PHI GIAO VÀ KIM THANH

NGŨ NHẠC

LẦN ĐẦU BƯỚC LÊN XE XÍCH LÔ

VÂY KÍN

SÁNG NAY TRỜI ĐẸP ANH MỜI
CHỞ EM ANH CHỞ CẢ ĐỜI VẪN VUI,,,

HOA XINH DƯỚI NẮNG LƯA THƯA
EM XINH EM ĐỨNG GỐC DỪA CÀNG XINH...


Wednesday, April 21, 2021

Sydney Hội Ngộ 19/4/2021

Nóng hổi, nóng hổi!!!!

Mời quí thầy cô và các bạn cùng chia sẻ ạ.

Tình hình Covid tại Sydney khả quan từ vài tuần nay, thầy Lâm nói Cái Oanh mời nhóm THTHBMT Sydney gặp nhau... thế là hôm nay xúm lại cụng chai, cụng ly tưng bừng.

Đốc Tờ Thái & Xinh lăng xăng đặt gà Hải Nàm, vịt quay. Gary của Kim Sơn thì làm bồi bàn rất xuất sắc, lo cho mọi người từng li từng tí.

Đặc biệt hôm nay có Hương, cô học trò cũ của thầy Lâm từ trường Bồ Đề cũng đến thăm thầy cô và góp phần quạy.
Hương còn lo đấm bóp cho cô nữa

Góp mặt còn có chị Châu Tuyết Phương là chị của Châu Văn Đạt (cái nhuỵ hoa)

Thầy rất rất là vui!!!
Thầy nói “mình cứ 2 tháng gặp nhau 1 lần, bi chừ là tháng Tư thì tháng 6 gặp ở đây nữa...”
(Có video thầy nói đó ạ)

A lê hấp, xem hình đi, xem video đi MTT ơi


Xin Cáo Chình ạ!

Cái Oanh
 
PS: Hy vọng lần tới sẽ có đông đủ hơn vì có một số các anh chị và các bạn phải đi làm.
 
 







Friday, April 16, 2021

Tìm Đâu Dốc Tình

 


TÌM ĐÂU DỐC TÌNH

(Cảm tác bài thơ "Dốc Tình" của Như Thương


Tìm đâu em hỡi nẻo quỳnh hương 
Thời gian xa vắng những con đường 
Buổi chiều sương phủ bên bờ suối 
Tìm nơi đâu bóng dáng em thương?

Đâu em vạt áo trắng ngày xưa
Đuổi bướm hái hoa vàng nắng trưa 
Dã quỳ bên lối như chào đón
Bước chân hồng nơi dốc tình mơ

Tháng tư năm ấy tiễn biệt nhau
Cánh hoa kỷ niệm cũng phai màu 
Quỳ vàng héo úa tàn hương sắc 
Âm thầm ủ rũ dưới màn mưa!

Thôi em, lạc bước tình xa khơi 
Đành lòng hai lối hai phương trời 
Dốc tình vết dấu thời thơ mộng 
Hoàng hôn chìm lắng, sầu chơi vơi!

PTMINHHƯNG.




Dốc Tình

 

 

DỐC TÌNH

 

Dốc tình xa thẳm cuối đời

Men theo lối nhỏ ngỏ lời tình nhân

Dẫu mà Em có xa gần

Trái tim nhóm lửa, Ta cần có Em

Hay là chỉ giấc nửa đêm

Em về trong mộng ấm êm thỏa lòng

Tình ơi, đêm quá mênh mông

Sao Em khép kín giữa dòng trần gian

Đời còn bao ngõ thiên đàng

Ta-Em nếm thử...môi nàng thanh xuân

Bỗng dưng Trời đất xoay vần

Lỡ nghiêng trục lệch, Ta gần nhau hơn

Quên đi quá khứ, nguồn cơn

Nụ cười, tiếng khóc, dỗi hờn, nỗi đau

Cuối đường chiếc lá rơi mau

Dốc tình còn đấy chiều màu hoàng hôn

 

Như Thương

Tuesday, April 13, 2021

KHI CÁC EM 74 VỀ NÔNG THÔN

 VƯỜN DÂU XANH NGÁT MỘT MÀU

HÁI VỀ NGÂM RƯỢU CHỮA ĐAU CÁI ĐẦU


NHỮNG CHÙM DÂU CHÍN ĐỎ

THU HÁI PHẢI ĐIỆU ĐÀNG THÌ DÂU MỚI THƠM VÀ NGỌT

EM PHỤNG LẤY CẢ THÚNG 



EM PHI CIAO VỪA HÁI VỪA CHƠI...

MẤY AI ĐƯỢC NHƯ VẦY HA   ?

CÒN GÌ LÀ DÂU NỮA KHI QUA BÀN TAY CỦA MẤY EM 74

CÓ KHI LẠI TRÈO CAU THỬ

BẮT CHƯỚC "CON MÈO TRÈO CÂY CAU"...

HƯỚNG DẪN ĂN DÂU 

HƯỚNG DẪN MÚT DÂU NGHỆ THUẬT

HUẤN LUYỆN HÁI CAU MIỄN PHÍ...

LÓNG NẮM ZỒI

NHẸ NHÀNG HÁI NHƯ ĐỊNH


CÂY KHÁC CŨNG ĐƯỢC EM MỴ CHÚ Ý

ĐẾN TRƯA CŨNG PHẢI ĐIỆU TÍ...

MỴ HÁI TIÊU...

NHỮNG NGƯỜI ĐẸP TRONG VƯỜN...DÂU..

HÁI THI XEM TAY AI HÁI CAY NHẤT...

PHI GIAO TRÈO CAO HƠN...

ĐẾN TRƯA THÌ HÁI ĐÃ XONG MỘT....ÍT


BỊ...SAY  MEN TIÊU...

CÀ PHÊ SÁNG HÒA THẮNG

 

MỘT BUỔI SÁNG ĐẸP TRỜI KHI 

MÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÍCH CHỦNG  VACIN 

BẠCH HẦU MÚI THỨ 2 XONG...

RỦ NHAU VÀO NHÀ lỤC UỐNG CÀ PHÊ...


THÍM DÂU 74 TẬP HÚT XÌ GÀ 

PHƯỢNG ĐANG PHÊ PHÊ...


BÉ ĐỊNH CŨNG THỬ HÚT MỘT HƠI THIỆT LÀ THÍCH

Monday, April 5, 2021

DUYÊN ĐỂ BAN MÊ QUÊ Ở SÀI GÒN

 Hải_Toàn và Quang Tâm vừa đặt chân đến Ban Mê liền bị 

các bạn bắt cóc....đi uống cà phê..




Ăn sáng luôn tại chỗ 

Anh nào mỏi biết ngay

Hôm nay Anh thật biếng cười
ngất ngư một chỗ như người đi mây..

Phe nam thắng thế là đây
Nhưng mà hôm khác có ngày vẫn thua

Đông sương với lại sữa chua
Ăn vào cảm thấy ngon tua cứ về...

Cà phê sữa ngon khỏi chê
Thế gian chỉ có Ban Mê tuyệt vời

Nàng Xuân tủm tỉm miệng cười
Hôm nay lại thấy vui tươi trong lòng..

Cà phê ngon uống sạch bong
Ai chưa biết uống đi tong  nửa đời...

Ổi ngon cứ việc O xơi
Chấm với muối ớt một thời tuổi thơ


Thả hồn trong mộng bâng quơ
Thuốc thơm bập bập dính bờ môi xinh..



Long, Đức đối đáp thông minh
Nửa cân tám lạng đôi mình cứ phăng phăng..

Vươn vai buổi sáng thiệt hăng
Đến trưa bụng đói ăn rằng mới ngon..

Già nhưng gân cốt vẫn ngon
Vung tay đá cằng vẫn giòn hơn xưa..

Vườn hoa lạc bước chẳng vừa
Tâm thì vưỡn ngắm Hoa Dừa quanh năm..

Đứng mãi mỏi cẳng phải nằm
Dẫu cho trăng khuyết đến rằm tròn trăng..

Ba chàng pháo thủ tung tăng ...
Hoa viên lạc bước phải chăng số trời

Sáng nay ăn vận hợp thời
Anh nào anh nấy rạng ngời như nhau...

Vàng không sợ lẫn đồng thau
Quang Tâm rón rén đứng sau quý nàng..

Bày nhau chát chít rộn ràng,
Cầm máy tự chụp cho nàng...cho ta..

Thịt băm nhồi ruột khổ qua
Bạn xa về lại quê nhà thấy vui..

Cà phê ly này của tui
Ly kia cho bạn ngọt bùi chia nhau..







NHANH HƠN

MẠNH HƠN.