Saturday, October 28, 2017

Chúc Mừng gia đình bạn Bùi Hùng



*


***

CHÚC MỪNG CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

  • Thầy Cô Lê Viết Lâm
    Thầy Cô chúc mừng gia đình em Bùi Thế Hùng vưa có cháu Bùi Thế Vũ kết hôn với Trịnh Thị Hoài An. Chúc mừng hai cháu Thế Vũ và Hoài An Trăm Năm Hạnh Phúc.
  • Thầy Nguyễn Giõng
    Chúc mừng gia đình Bùi Hùng có thêm dâu hiền.
    Thân chúc hai cháu Hoài An-Thế Vũ Trăm Năm Hạnh Phúc.
  • Trương Minh Trung:
    Chúc mừng và chung vui cùng gia đình bạn Bùi Hùng.
    Chúa hai cháu Thế Vũ và Hoài An trọn đời hạnh phúc luôn may mắn bên nhau.
    Chúc mừng! Chúc mừng!
  • Phạm Kim Hương
    Chúc mừng Hai Họ nhân danh ngày Thành Hôn của hai cháu Hoài An và Thế Vũ
    Mến chúc Cô Dâu Chú Rể Trăm Năm Hạnh Phúc
  • Huỳnh Thị Mùi
    Cụng ly chia vui cùng gia đình bạn Hùng.
    Chúc hai cháu Thế Vũ và Hoài An Trăm Năm Hạnh Phúc
  • Châu Thu Thủy
    Chúc mừng gia đình bạn Bùi Hùng
    Chúc hai cháu Trăm Năm Hạnh Phúc
  • Nguyễn Hương Thi
    Chúc mừng gia đình Hùng.
    Chúc hai cháu Trăm Năm Hạnh Phúc.
***

HÌNH ẢNH THẦY CÔ BÍNH VÀ CÁC BẠN 74 DỰ TIỆC CƯỚI
(Photo by Quách Lục)












***

HÌNH ẢNH ĐÁM CƯỚI Ở SÀI GÒN
(Photo by Chí Hòa)

Hai họ và cô dâu chú rể










Đỗ Thế Hùng với nhạc phẩm Tình Xa

Trần Văn Bình da diết với nhạc phẩm
Yêu Ai Yêu Chỉ Một Lần


Trần Thị Thôn vui tươi trong ca khúc tiếng Anh

Thursday, October 26, 2017

Mưa Sài Gòn

 MƯA SÀI GÒN
Hình như mình đang ở ven sông
Một chiều mưa gió xót xa lòng
Mưa rơi nặng hạt mưa rơi mãi
Lòng đường giờ nước ngập thành sông
Anh đang đi xa - lúc trở về,
Coi chừng nước cuốn, nước lôi đi
... có con đỉa bám vào chân đó
Âm thầm nó cắn rất say mê...!
Em ở bên sông nước bốn bề
Trời mưa nước cũng biết rủ rê
Vào thăm nhà cửa, thăm đồ đạc
Chỗ nào cũng được nước vân vê...
Đang thức tưởng chừng giấc chiêm bao
Con đường nay chẳng có nắng đào
Mênh mông biển nước ... la đà sóng
Gió mưa ngập lụt . đời lao đao...
Phạm Thị Minh-Hưng.

Về Với Đại Ngàn

Em ơi về lại đại ngàn
Để nghe vạn nỗi bàng hoàng rừng xưa
Tìm em dầm hạt nắng mưa
Đến mùa rụng lá vẫn chưa thấy người
Men giòng thác đổ đỉnh trời
Yêu thương từ đấy vạn lời trôi đi
Cạn-Vơi biết để mà chi...
Để thành tượng đá vô tri biệt sầu
Đại ngàn ru giấc nhiệm mầu
Thiền trăng, thiền đá, thiền câu ân tình
Lặng nghe rừng ở một mình
Mà reo với gió, mà tình với trăng
Dường như em chợt ăn năn
Xếp vuông áo mỏng, xếp khăn chung tình
Cõi trời, cõi đất lung linh
Chỉ riêng ta cõi vô minh cạn cùng

Như Thương

Thoáng Mộng


Thăm bạn Hoàng Đức Linh

Nhóm 74 Ban Mê thăm bạn Hoàng Đức Linh mổ "setup bộ đồ lòng" tại BV thành phố và ông xã của bạn Phạm Thị Xuân bị chấn thương do tai nạn...chiều ngày 24/10

Mong bạn Linh không phải mổ lần thứ ba như Cường nữa

Năm 2016, Tết đến Linh và các bạn còn đến nhà Cường chơi, không ngờ ăn Tết xong được ít ngày, mình nhận được cú điện thoại của Linh "Cường ơi! mình vừa mổ xong do bị sa ruột, hiện ở bệnh viện thành phố Ban Mê Thuột". 

Thế là Cường vội vã chạy xe vào bệnh viện thăm bạn, tranh thủ chụp ảnh gởi cho bạn Dzung Trần biết để nhờ bạn thông báo cho bạn bè đến thăm. Không ngờ khoảng mười mấy ngày sau, đến phiên mình , đi cầu ra máu, sợ quá đi nội soi ruột. Bác sĩ phát hiện ung thư trực tràng khuyên mình phải đi mổ gấp. Thế là tối hôm đó mình bay về Saigon vào bệnh viện Chợ Rẫy làm thủ tục mỗ ngay. Sau khi mổ xong (ngày 19/3/2016) mình còn phải uống thuốc, xạ trị và tái khám nhiều lần. 

Khi cắt bướu độc ở ruột , bác sĩ làm cho mình 1 cái hậu môn giả ngoài thành bụng, để sau khi xạ trị và uống thuốc. Nếu xét nghiệm không còn tế bào ung thư, bác sĩ sẽ nối ruột lại như cũ. 

Năm 2017, sau khi đã làm tất cả xét nghiệm như MRI, máu, nội soi trực tràng, bác sĩ cho mổ nối ruột lại. Mình mừng quá, vì đeo cái bịch hậu môn giả phiền toái lại không đi đâu xa được. 

12/4 mình lên bàn mổ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Không ngờ sau khi mổ xong, lúc hết thuốc mê, mình tỉnh dậy, lấy tay rờ ở bụng coi còn túi hậu môn giả không. Ơ hay mổ rồi sao vẫn còn y nguyên. 

Mấy hôm sau, bác sĩ mới cho biết do xạ trị ruột dính chắc vào thành bụng cả trước lẫn sau, nếu làm mạnh tay quá thì lủng ruột. Buồn quá mổ lần thứ hai rồi lại nối ruột không được, mà mỗi lần mổ vùng bụng đau quá, mỗi lần ngồi dậy phải có người giúp đỡ lên. Lại hẹn tái khám để mỗ lần 3. 

Buồn buồn ngày xưa có chơi đàn guitar, nhưng đàn gỗ, nay muốn đổi mốt, chơi guitar thùng, nhưng có hệ thống cắm vào ampli chơi cho vui. Thế là ra tiệm mua đem về đánh thấy hay quá. Nhấc điện thoại gọi bạn hiền đến uống vài lon bia và nghe đàn chơi (chiều 24/10/2017). 

Cuộc đối thoại như sau "Linh ơi có rảnh không?" Linh trả lời "Đang nằm trong bệnh viện đây". Mình hỏi "Ủa bị gì vậy?" . Linh nói lại bị sa ruột. Vậy cũng mổ lần thứ 2. Bạn nằm trong bệnh viện 9 ngày rồi, nhưng do không cho ai biết, nên mình cũng không ngờ.

Vậy cả hai đều đã mổ 2 lần. Mong bạn Linh mổ đây là lần cuối, không phải mổ lần 3 như mình. 

Trưa nay nghe Linh được xuất viện sau khi nằm viện 10 ngày qua.
Cường tranh thủ xuống thăm Linh và chụp tấm hình.

Mong các bạn cứ vui vẻ, lạc quan là phương thuốc tốt cho sức khoẻ. 

Chào thân ái. 

Paul Cường
24/10/2017

Monday, October 23, 2017

Họp mặt với Thầy Cô Bính

Trong chuyến về thăm Việt Nam lần này, thầy cô Bính “kín lịch” cả, may mà chúng em, nhóm học trò Sài Gòn, hẹn được một buổi gặp thầy cô tại làng nướng Nam Bộ, số 4-Bis Lý Thường Kiệt ngày 21 tháng 10, 2017.



Trong những món ăn hấp dẫn bày trên bàn, có món tên gọi rất kêu là “ếch núp lùm” hay “ếch núp bụi rơm”, nghe rất tượng hình và … châm chích! Rơm được làm bằng sả bào mỏng chiên vàng. Những món còn lại cũng rất ngon.


Ngoài trời mưa lành lạnh nên thầy trò ăn rất ngon miệng, chẳng mấy chốc những đĩa thức ăn hết nhẵn.

Vài ngày nữa thầy cô lại quay về Hoa Kỳ. Thầy trò bịn rịn chia tay.



Từ tháng chín, Sài Gòn mưa dầm, hay mưa về chiều tối. Nhiều con đường ngập nước mưa như sông: kẹt xe, xe chết máy, người lội bì bõm, … thật vất vả và mệt mỏi! Nhưng hôm nay “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách” _ mưa mãi không dứt nên thầy trò ngồi nán lại chuyện vãn đợi mưa ngớt hạt mới ra về.

Nhà hàng ưu ái tặng cho thầy cô Bính và Hồng mỗi người một chiếc áo mưa.
Chúng em chúc thầy cô thượng lộ bình an, dồi dào sức khỏe và mong gặp lại thầy cô trong dịp về Việt Nam lần sau ạ.

Nguyễn thị Hồng A.

Họp mặt với Thầy Chi

Nhóm học trò Sài Gòn vui mừng khi được thầy Chi nhận lời mời dùng bữa vào lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 9, 2017 tại nhà hàng chay chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn.

Đến chùa Vĩnh Nghiêm mới hay rằng nhà hàng đang sửa sang nên sau đó các bạn chọn nhà hàng Việt Chay gần đấy.

Khi thầy trò có mặt đông đủ thì đã một giờ trưa rồi. Thật tình, mọi người đói muốn xỉu. Chí Hòa làm nhiệm vụ phó nhòm, chụp được mỗi tấm hình rồi thôi vì đói quá! Đói quá!

Buổi họp mặt sum vầy, ấm áp. Thầy vui tính, kể chuyện rất có duyên, nào là thầy phải “nịnh đầm” cô Diana thế nào, giữ gìn đôi chân tốt thế nào để về Việt Nam nhảy đầm với … những ba “đào”. Oách thật!

Các bạn nam có ngưỡng mộ thành tích của thầy Chi không?

Lời thầy: “Mái tóc bạc của thầy rất có giá trị với các em “chanh cốm” ở quê nhà …”. Em ngừng ở đây không kể tiếp nữa đâu, sợ bị thầy mắng lắm. Câu chuyện thầy kể làm bọn học trò cười nghiêng ngả.

Chúng em vui mừng vì thầy vẫn khỏe mạnh.

Mong đợi được đọc nhiều phóng sự hay và bổ ích của thầy. Điều này giúp chúng em mở mang thêm kiến thức.

Chúng em cũng mong rằng hàng năm gặp lại thầy để được nghe những câu chuyện dí dỏm trong những buổi họp mặt đầm ấm thầy trò.

Nguyễn thị Hồng A.







Về Nghe Tiếng Đại Ngàn



VỀ NGHE TIẾNG ĐẠI NGÀN

Chờ người trong nỗi nhớ quên
Bậc cung trầm bổng, thơ thênh thang đời
Chờ em tà lụa gọi mời
Chờ hoa nghiêng đóa lả lơi với tình
Chờ trăm năm cuộc ba sinh
Thoáng mây chợt đã lung linh tuổi trời
Chờ mai tóc bạc màu đời
Phai đi xuân sắc muộn lời yêu thương
Chờ ai mỏi gối dặm trường
Ngoảnh nhìn chân đã cuối đường em đi
Chờ đôi mắt tuổi xuân thì
Hóa thành nếp gấp thiên di mất rồi
Chờ tay người nắm bồi hồi
Thời gian xa mãi ly bôi hẹn thề
Chờ tình một cuộc đam mê
Trái tim đã lỗi. Đi về, về thôi
Dẫu đời trăm nỗi khúc nôi
Vẫn là em đấy như hồi xưa kia
Nửa con trăng dẫu đã chia...
Khép thành vòng nguyệt, đêm lìa ly tan
Chờ ngày đàn đá ngân vang
Ta về nghe tiếng đại ngàn thuở xưa...

Như Thương


Sunday, October 22, 2017

Chúc mừng Gia đình Thầy Võ Quý Sỹ



***


***

CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH THẦY VÕ QUÝ SỸ

  • Thầy Cô Lê Viết Lâm
    Thân chúc Gia đình Thầy Võ Quý Sỹ có thêm rể thảo. Mến chúc hai cháu Trăm Năm Hạnh Phúc.
  • Thầy Cô Cao Bính
    Chúc mừng! Chúc mừng
  • Thầy Nguyễn Giõng
    Chúc gia đình Thầy Võ Quý Sỹ co thêm rể thảo.
    Thân chúc hai cháu Trăm Năm Hạnh Phúc
  • Phan Kim Oanh
    Kim Oanh xin chia vui cùng Thầy Sỹ và gia đình
    Mến chúc hai em Hoài Anh và Ngọc Bích trọn đời hạnh phúc.
  • Huỳnh Thị Mùi
    Xin cụng ly chia mừng cùng Thầy Sỹ.
    Chúc cô dâu chú rể Trăm Năm Hạnh Phúc


HÌNH ẢNH LỚP 74 DỰ ĐÁM CƯỚI CON GÁI THẦY SỸ