Sunday, July 30, 2017

Nhiệm Mầu Giạt Trôi

Photo "Bạch Liên Phổ Lạc"
by Quách Lục


NHIỆM MẦU GIẠT TRÔI

Về đâu, sen hỡi về đâu
Sau cơn lũ dữ, nhiệm mầu giạt trôi
Tịnh tâm sen đóa em ngồi
Dòng sông tự tại lỡ bồi mênh mông
Vươn lên từ chốn bụi hồng
Một đêm cuồng lũ chẳng mong trở về
Bạch Liên chợt ngộ bến mê
Trời mây còn đó bốn bề thênh thang
Đục trong con nước chẳng màng
Nụ hoa thắm đượm đất vàng phù sa
Bóng sen nhập bóng trăng tà
Hay là hiện kiếp tan hòa kiếp xưa
Vẫn nguyên vẹn những âm thừa
Đêm qua dòng lũ đã vừa đi qua
Chòng chành một thoáng sát na
Hương sen lan cõi ta bà sắc không

Như Thương

Mời trà, mời rượu


Chén trà, chén rượu giữa đời
Mời trà, mời rượu có mời tình không
Buộc chi mối chỉ tơ hồng
Tay ai úp chén rượu nồng sao đan...


Như Thương

*

Chung rượu đã úp 
Môi nồng vẫn say
Lòng nào có hay
........
Minh Trung 

*

Chung rượu đã úp 
Môi nồng vẫn say
Lòng nào có hay

... Rượu tình đắng cay
Minh Trung & Kim Hương

*

Bá cháy...bá cháy...
Tình cay vì ớt...
Tình rớt hay còn...???
Men nồng của rượu
Làm phê tuổi già
Tụm vô mấy lão bà bà...
Cụng ly   tới bến...
Lăn đùng hả hơi...

Mùi Tái Tê

*

Tình cay vì ớt...
Tình rớt vì rượu...
Tình cựu nhớ trà...
Tình già nhờ... cà phê đắng...
Minh Trung

Friday, July 28, 2017

Ngoài Bóng Trăng


NGOÀI BÓNG TRĂNG

Tình về trang điểm dung nhan
Trăm năm tơ buộc em vàng áo hoa
Buông dây áo lụa ngọc ngà
Vòng xoay nhật nguyệt đêm qua vô tình...
Không... không chỉ bóng nguyệt nhìn
Thấy em e thẹn như quỳnh nửa khuya
Yêu em lén cả trăng kia
Lén đêm huyền thoại, lén bìa trăng non
Để anh vẽ lại nét son
Em thời xuân sắc véo von cuộc tình
Đêm về, đêm chợt hồi sinh
Vỡ òa tâm thức vạn nghìn cánh sao
Ta nghe hương tóc ngọt ngào
Nghe môi mềm nhẹ bước vào thiên thai
Quay vòng luân vũ mệt nhoài
Hóa ra chăn gối nghiêng ngoài bóng trăng...

Như Thương
(Tháng 7, 2017)



Cà phê mừng bạn Quế Lan


Ngoài trời mưa vẫn bay nhưng nhóm bạn vẫn có mặt vì...

Bạn Quế Lan đã từ bỏ đôi "nạng gỗ"...để xuống phố uống cà phê..

Sau vài tháng "ẩn cư" hôm nay Q. Lan đã "hội quán" thật trắng trẻo trẻ trung.

Ai về Đắc Lắc mà nghe....Có xôi đậu phộng chấm muối mè rất ngon.

Điểm tâm sáng...

Nhóm các bà nội "trẻ"...

Cường đang choáng ngợp trước muôn hoa...

Cứu bồ cho Cường ...

Tươi lại rồi...

Đôi bạn.


Bác Tài của Q.Lan

Cà phê sáng với Thầy Vĩnh và Cô Minh Hưng


Nhóm học trò đến trước, tặng Thầy Cô chiếc bánh kem
Nhóm học trò thường đi trễ

Quế Lan với Cô

Thịnh với Cô

Wednesday, July 26, 2017

Phúng viếng Cô Nguyễn Thị Trang

Tìm được địa chỉ nhà cô Trang quá trễ ( vì sớm mai đã động quan) . Nhưng Quang Tâm, Châu Thu Thủy và Ngọc Trang cũng kịp thay mặt lớp đến viếng vòng hoa.




Friday, July 21, 2017

Hết Hồng Kông rồi tới Tây Ban Nha

Ở nhà hàng Hồng Kông, thức ăn đã ê chề mà thầy còn muốn gọi Vịt Bắc Kinh, còn muốn gọi món này, món kia để đãi... nhưng Kim Sơn ra điều kiện: "Dạ thầy cứ gọi nhưng thầy phải ăn hết". Thế là "Em bé Lâm" chẳng dám .....
(Mùi Tê Tái, HSKN, O Rệu, Võ Sỹ Chung, HSB,.... chắc đang tức tưởi vì không được ăn. Hì hì hi. Còn ai tức nữa thì cũng không biết được . Há há há há)
Xong rồi thì kéo qua quán cafe' Tây Ban Nha để thưởng thức Churros và cafe kem.
 
Xem hình đi, xem hình đi!!!
"Em bé Lâm" ngắm nghía kem rồi đòi order món này, món nọ... Cuối cùng lại cùng nhau bỏ mứa vì ăn hết nổi! (Đã trở thành tập quán mất rồi . Ha`ha`ha`ha`)
4 người 4 ly take away để trưa ngủ dậy thì nhâm nhi tiếp😄😄😄.
Trên đường đi ra, Cái Oanh cũng không quên dụ người mẫu để được bấm vài tấm. Xem đi, xem đi.
Mến chúc thầy cô và các bạn một cuối tuần thật vui tươi.
Cái Oanh.
 







 



Thursday, July 20, 2017

Hai cái Kim và Thầy Cô Lâm đi Hồng Kông - Hiệp 1

Dung ơi,

Cả tuần nay bận nhiều việc không tên...! Bây giờ mới gửi hình tuần trước Kim Sơn và Kim Oanh đi ăn với thầy cô Lâm.

Oanh sẽ gửi email kế tiếp cho "hiệp 2" nhe .

Các bạn ơi, các thầy cô ơi,
Xem hình đi, xem hình đi!!!
Tuy không nóng hổi nhưng cũng có mục vui cuối tuần cho lớp mình ạ.

Sydney đang là giữa mùa Đông. Lần này Kim Sơn cũng có mặt, con gái của Kim Sơn đưa mẹ đi.
Không khí tại nhà hàng Hong Kong thật ấm cúng với 1 loạt đèn lồng màu đỏ . Cộng thêm với 2 cái KIM màu đỏ nên nó làm hừng cháy không khí hơn. Hahahaha!










Tiệc chia tay Thầy Cô Bính - 5/2017



Trước khi Kim Oanh và anh Ánh về Úc

Hình ảnh mới nhận được từ Minh Khuê
Thầy Bính và các bạn 74 chụp hình kỳ niệm ở spa của Ngọc Ánh
trước khi  anh Ánh và Kim Oanh trờ lại Úc vào tháng 5/2017