Wednesday, July 31, 2019

Hoa và Mơ, Sen Hồng


HOA và MƠ
Nồng nàn cánh lụa nồng thơm
Tình tôi gởi gió gởi hương bốn mùa
Trao ai một khối tình mơ
Cho hồn ngơ ngẩn lững lờ cõi riêng
Tình tôi đẹp giấc mộng hiền
Cánh hoa hồng phấn nghiêng nghiêng dáng kiều
Kiêu sa áo mỏng hồn phiêu
Gió ơi cho gởi ít nhiều ước mơ?

&

SEN HỒNG

Đóa Sen hồng cánh lụa hương bay
Thơm ngát không gian tình ngất ngây
Thanh khiết hồn hoa thu vàng óng
Tình như trăng sáng, giấc nồng say...
Gởi nhé, chút tình trong nắng mai
Thầm mơ thầm ước mộng lâu dài
Cánh Sen hồng thắm tình chan chứa
Mộng đẹp bền lâu - đừng phôi phai!
Nhìn cánh hoa mà mơ dáng em
Dịu dàng trong nắng gió ru êm
Áo lụa thanh tân nồng hương sắc
Mắt biếc môi hồng
... thương nhớ thêm...

Phạm Thị Minh Hưng.

Bùa Phép


BÙA PHÉP

Cà phê đắng hay tình cay đắng
Đêm nay em thức trắng ngậm ngùi
Mộng đã tan làm sao khỏi tiếc
Chỉ còn em, nỗi nhớ - Người xa!
Tìm dấu tay anh trong sợi tóc
Nhớ nhau ngày ấy mới xuân thì
Dáng thơ ngây mắt môi mười sáu
Chưa biết buồn cay đắng biệt ly
Cao nguyên đóa Dã Quỳ rét mướt
Mưa buồn ủ rũ rớt ngoài sân
Anh có thấy em đang đứng khóc
Chưa nhìn rõ mặt bóng tình nhân
Anh hững hờ đi vào ngõ khác
Vẫn còn vương vấn chút dư hương
Từ khi em uống ly bùa phép
Bước theo anh dù đã lạc đường!…
Phạm Thị Minh-Hưng

*

Thơ phổ nhạc
Video clip Tony Phước

 

Saturday, July 27, 2019

Kim Oanh và Vân Anh trình diễn ở Los Angeles ngày 10.08.2019



Cùng thầy cô và các bạn,

Giàn nhạc giao hưởng Vietnamese American Philharmonic Orchestra do anh Khánh Hồng là nhạc trưởng sẽ diễn tại
Rose Centre Theatre
Ngày Thứ Bảy 10/8/19, lúc 7pm

Cháu Vân Anh sẽ đàn với giàn nhạc: 2nd Piano Concerto - Rachmaninov
Kim Oanh & Xuân Ánh cũng bị anh Khánh Hồng lôi kéo nên cũng sẽ có 1 tiết mục:
Kim Oanh: Mama by Bixio
Xuân Ánh: Guitar.

Chương trình rất phong phú gồm có nhiều tiết mục ca, vũ, hoà tấu, cổ điển và hiện đại. Xin xem poster và video đính kèm

Ước mong quí thầy cô và các bạn ủng hộ hoặc chuyển tin này đến với gia đình, thân hữu để giàn nhạc có ngân khoản hoạt động và trình diễn cho chúng ta hằng năm.

Xin được thưa với quý thầy cô và các bạn, anh Khánh Hồng, nhạc sỹ violin và là Nhạc Trưởng, là người bỏ công sức, tài năng cho giàn nhạc trong nhiều năm qua. Anh rất đáng được ngưỡng mộ ạ.

Kính/Thân
Kim Oanh (Cái Oanh 😄)


Tuesday, July 23, 2019

Nát Tan

Minh họa: Tạ Mạnh Phát

Tháng Bảy Phượng Buồn


THÁNG BẢY PHƯỢNG BUỒN

Phượng rơi, rực đỏ sân trường cũ
Bơ vơ Tháng Bảy bước chân người
Mịt mờ kỷ niệm, ngày quên lãng
Giảng đường vắng bóng - Chiều đơn côi
Hững hờ ghế đá, sầu cay mắt
Ngấn từng giọt đắng, trót hư hao
Tìm đâu hoa tráng cài lên tóc
Hoa héo sầu, sợi nhớ úa nhàu...
Tháng Bảy mưa hoen mờ, lệ đá
Con dốc xưa, đường phố đã già
Phượng vô tình, rụng rơi đầy lối
Phượng úa tàn, phai nhạt, cách xa...
Hồn chới với, mưa buồn Tháng Bảy
Gió lả lơi, khô giọt tái tê
Trường vắng lặng, ơ thờ, lạ lẫm
Tình lỡ, tình sầu, lạc bến mê!

Phạm Thị Minh Hưng

Dòng Sông Nhược Tiểu


DÒNG SÔNG NHƯỢC TIỂU

Quê hương tôi có dòng sông nhược tiểu
Nên sông buồn cạn trơ đáy thịt da
Thắp nén hương ở cổng vào đền miếu
Hỏi thánh thần, đâu sông nước phù sa
Sông quê tôi giề lục bình trôi giạt
Tự nghìn năm xuôi con nước đổ tràn
Cánh cò trắng hồn nhiên theo bát ngát
Đầy ắp tình, tiếng cu gáy mênh mang
Sông quê tôi hình hài còn nguyên vẹn
Hay bây giờ đã chia bảy xẻ năm
Để câu hò chiều nay chừng uất nghẹn
Để ca dao nghe đứt ruột trăng rằm
Sông quê tôi giữa nghìn trùng dâu bể
Gắng gượng về nuôi hạt lúa vàng rơm
Dòng sông mẹ ôm bầy con đã trễ
Cánh đồng khô, chết nhánh trĩu đòng thơm

Như Thương
(Tháng 5, 2016)

*

Ca khúc: DÒNG SÔNG NHƯỢC TIỂU
Thơ Như Thương.
Phổ nhạc: Ns. Phan Ni Tấn
Hòa âm: Ns. Lưu Thành
Trình bày: Võ Chung
 

Monday, July 1, 2019

Thu Vương Buồn



THU VƯƠNG BUỒN

  Có phải em buồn vì nhớ thu xưa
Những chiều sánh bước dưới đường mưa
Cùng nhặt lá rơi về ươm mộng
Ép cánh phượng hồng buổi tiễn đưa?
  Mùa Thu hỡi, chậm thôi khoan đến nhé
Lá đừng vàng úa rụng khắp lối đi
Mây tím ơi hiu hắt chớ bay về
Thu buồn lắm hồn bơ vơ. tê tái!
  Nhặt chiếc lá lòng bâng khuâng lặng lẽ
Phai nhạt rồi thuở ấy dáng tình xanh
Tìm đâu thấy nụ cười tươi hoa nở
Ngày cuối thu rộn rã bước bên hè!
    Em dài cổ đợi mong, tình không tới
Gió đong đưa lay động chiếc lá buồn
Mái tóc em giờ nhuộm tím hoàng hôn
Mắt u sầu tình thương nhớ tả tơi!...

      Ptminhhung Pham
CN - SG- 21:20’- 30.6.2019

Dạ Khúc Em


DẠ KHÚC EM

Dường như trăng thức trọn đêm
Bâng khuâng hai chiếc gối mềm loay hoay
Ngoài thềm sương đọng giọt say
Giọt tình, giọt rượu quyện bay lên trời
Thế gian còn lại góc đời
Còn khung cửa hẹp thoát lời ái ân
Bóng trăng đêm ấy trong ngần
Như em dạ khúc tuyệt trần dáng hoa
Đêm yêu em với nuột nà
Thì ra em đã lụa là vì anh …
Nụ hôn rực rỡ để dành
Từ muôn nghìn kiếp, em thành giai nhân
Tiếng thưa, tiếng dạ thật gần
Cuộc chơi giữa cõi hồng trần hiếm hoi

Như Thương