Friday, March 27, 2020

Tháng Ba, Người Khóc...


THÁNG BA, NGƯỜI KHÓC...

Người trăm xứ về theo dòng loạn lạc
Ngỡ mặt trời mọc đằng hướng trời Tây
Ngày chẳng nhớ và đêm trầm giọng thác
Đất nở bom, cỏ chết lịm ai hay…
.
Tháng Ba xưa, bụi đỏ hồn lốc xoáy
Người khóc người trên vạn dặm đường xa
Em ngơ ngác thất hồn nhìn phố cháy
Nhà em đâu... xa xa đó nhạt nhòa
.
Hỡi con nắng sao không về trường cũ
Làm ửng hồng môi chúm chím thanh xuân
Lại về đây, rực lửa như dã thú
Rát bỏng chân... em chạy loạn chân trần
.
Mẹ quang gánh... gánh con lòng trĩu nặng
Gia tài này chỉ còn lại bấy nhiêu
Biết làm sao nuôi con bàn tay trắng
Mẹ thương con bằng cả trái tim yêu
.
Người lính trận nhoài mình trong bom đạn
Súng ghìm tay, thề một mất một còn
Quốc lộ này sáng rực chiều chạng vạng
Hỏa châu xa soi rọi tấc lòng son

Như Thương
(Cuối tháng Ba, viết để nhớ Bmt)

Sunday, March 22, 2020

Tháng Ba, Cội Rừng Ơi...


THÁNG BA, CỘI RỪNG ƠI...

Tháng Ba về lại cội rừng
Có nhành lan tím rưng rưng nỗi buồn
Tím ơi, quấn quít thân buông
Đợi tia nắng ấm tròn vuông đất trời
Thong dong Ta - một cõi đời
Em nghiêng vóc ngọc nghe hời hời ru
Mở lòng nghe gió vi vu
Nghe thiên nhiên hát đền bù đớn đau
Hàng cây xanh lá còn đâu
Cội cây cổ thụ vết nhầu đạn xưa
Níu tay bám víu nắng mưa
Lặng thinh đếm tuổi rừng thưa đăng trình
Dẫu đời nghiêng ngả quanh mình
Vẫn là hoa tím từ nghìn năm xưa
Tạ ơn rừng buổi đón đưa
Những cưu mang của ngày chưa Xuân thì
Để hoa nở nụ... tiếc chi...
Cội cây cổ thụ ôm ghì thân em

Như Thương

Vì Đâu


Tranh: Nguyễn Sơn. Germany


VÌ ĐÂU

Buồn ơi em đến từ đâu
Để ta quanh quẩn nỗi sầu ứ tim
Bâng khuâng chiều tím im lìm
Bơ vơ một bóng đắm chìm cõi mơ!

Vì đâu buồn mãi ngẩn ngơ
Nhớ thương kỷ niệm ngây thơ thuở nào
Cánh hồng ngày ấy gởi trao
Giờ mây bay mỏi tìm đâu dấu tình?

Tình yêu dấu kín vào tim
Đong đầy nhung nhớ nỗi niềm đơn côi
Gởi vào mây gió nổi trôi
Nỗi buồn năm tháng chơi vơi mộng tàn.

Ptminhhung Pham

Saturday, March 21, 2020

Thành Kính Phân Ưu - Cụ Bà Mai Thị Hường


***

***

PHÂN ƯU CỦA THẨY CÔ VÀ CÁC BẠN 74

  • Cô Phạm Thị Minh Hưng: Chia buồn cùng hai em Hải và Toàn! 
  • Thầy Nguyễn Giõng: Thầy chia buồn cùng gia đình Hải-Bích Toàn, Mộng Thu... Xin nguyện cầu hương linh bà cụ Diệu Thiện Mai Thị Hường sớm được siêu thăng và tiêu diêu, tự tại nơi miền Tây Phương Tịnh Độ.
  • Cô Nguyễn Thị Phấn: Thành Kính Phân Ưu
  • Lydi Khau: Thành Kính Phân Ưu cùng Bích Toàn
  • Đỗ Quang Tâm: Thành thật chia buồn cùng Hải và gia quyền
  • Trần Quế Lan: Thành Kính Phân Ưu. Xin chia buồn cung Hải-Toàn và gia đình.
  • Võ Thị Chung: Thành thật chia buồn cùng Hải-Toàn và gia quyến. 
  • Châu Thu Thủy: Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình Hải-Toàn và tang quyến.
  • Đặng Thúy Hằng: Thành Kính Phân Ưu. Xin chia buồn cùng Hải-Toàn và gia đình.
  • Quách Lục: Thành Kính Phân Ưu
  • Lê Thị San: Thành Kính Phân Ưu. Xin chia buồn cùng gia đình Hải-Toàn
  • Bùi Văn Nam: Thành thật chia buồn cùng gia đình hai bạn Hải-Toàn.
  • Nguyển Quang Ninh: Thành Kính Phân Ưu. Xin chia buồn với đại gia đình hai bạn Hải-Toàn.
  • Vũ Thị Phụng: Thành Kính Phân Ưu cùng hai bạn Hải-Toàn và gia đình.
  • Phạm Đình Đạt: Thành thật chia buồn cùng Hải-Toàn và gia quyến.
  • Nguyễn Thị Thịnh: Thành Kính Phân Ưu. Xin chia buồn cùng gia đình bạn Hải-Toàn.
  • Hàn Thị Ngọc Dung: Thành Kính Phân Ưu. Xin chia buồn gia đình hai bạn Hải-Toàn.
  • Lưu Ánh Phượng: Thành Kính Phân Ưu cùng hai bạn và gia đình.
  • Nguyễn Ngọc Trang: Xin chia buồn cùng gia đình
  • Nguyễn Ngọc Trân: Thành Kính Phân Ưu
  • Phạm Kim Hương: Thành Kính Phân Ưu
  • Võ Thành: Thành thật chia buồn cùng gia đình Lê Thanh Hải
  •  Nguyễn Thị Lạc: Thành Kính Phân Ưu
  • Phạm Văn Cường: Không cho Cường về Ninh Hòa tiễn bà cụ buồn lắm đấy. Thôi thì đành chia buồn cùng tang quyến vậy.
  •  Phạm Thị Tuyết: Chia buồn cùng hai bạn Hải-Toàn. Cầu mong hương hồn Cụ bà sớm Vãng Sanh Cực Lạc.
  • Nguyễn Kim Lan: Xin chia buồn cùng gia đình Hải-Toàn.
  • Nguyễn Hương Thi: Thành Kính Phân Ưu và chia buồn cùng Hải-Bích Toàn và tang quyến.

Monday, March 9, 2020

Thơ phổ nhạc: Quê Hương Em


Thơ: Như Thương
Phổ nhạc: Nhạc sĩ Hà Thượng Chí
Guitar: Ns Hà Thượng Chí
Mandolin và Trình bày: Bảo Thoại 

https://drive.google.com/file/d/1SvisE2iKADaGJPDS8QeaNcq76wU-Yxsc/view?usp=sharing


Saturday, March 7, 2020

THẦY GIÕNG_BAN MÊ QUÁN CHAY

CẢM ƠN BẠN THỊNH ĐÃ CHIÊU ĐÃI THẦY TRÒ
BỮA CƠM CHAY QUÁN ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU

 QUÁN CHAY ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU

 CHỤP NGƯỢC RỒI LẠI CHỤP XUÔI


 TRẺ LẠC NGUYỄN THỊ ĐÀ

 ĐÔI BẠN CÙNG LỚP


 MỸ NHÂN K 74


 THẦY HỌC NHIẾP ẢNH





Thursday, March 5, 2020

THẦY GIÕNG_BÚN THỊT NƯỚNG QUÁN CÔ PHƯỢNG

THẦY TRÒ TỐI NAY CÓ MÓN BÚN THỊT NƯỚNG
TẠI QUÁN CÔ PHƯỢNG
CẢM ƠN HAI BẠN TỪ QUÊ NGOẠI


 BÔNG HỒNG DÀNH CHO THẦY TRÒ

 CHIẾC MŨ ĐẶC BIỆT

 CHO VÀ NHẬN QUÀ


 BẠN BƯNG BÊ BỒI BẾP VỚI THẦY

 NEM CHUA GIÒ BÒ TỪ HUẾ , MÓN QUÀ CỦA BẠN AN

 NHÓM NƯỚNG THỊT

 NHÓM NÊM NẾM

 NHÓM PHA CHẾ

 NHÓM KHÁCH SỘP

 ÔNG CHỦ QUÁN VỚI THẦY


 BẠN MÙI ĐÔI LỜI PHI LỘ 


 NGƯỜI MẪU DÁNG DỪA












 NGƯỜI MẪU ĐƯỢC ƯU TIÊN





HÌNH HIẾM HOI BẠN THÚY HẰNG CHỤP



CHUYỆN CÔ BÁN DỪA XIÊM

 UỐNG NƯỚC DỪA THỜI 5.0


THẦY VÀ TRÒ ĐỌ SỜ MÁT PHÔN