Friday, July 30, 2021

Viếng thăm Iceland - Ngày đầu tiên (Tập 1)

Thứ Bảy - Ngày 3 tháng 7, 2021
Từ thủ đô Reykjavik đến thác Kirjufellsfoss

Đầu tháng 7 năm nay, tôi có díp ghé thăm Iceland cùng 5 người bạn đồng hành, trong đó có anh chị Tuấn Yến. Tôi biết chị Yến từ lúc còn học ở bên Pháp khi cả hai cùng sinh hoạt trong hội sinh viên của Đại học Orsay ở ngoại ô thành phố Paris. Mọi người hẹn gặp nhau ở phi trường Keflavík của thủ đô Reykjavik lúc 6g sáng ngày 3.7.2021. Tôi là người đến sớm nhất, còn 5 người kia bị kẹt ở phi trường Newark vì thời tiết xấu nên máy bay đến trễ gần 4 tiếng.

Iceland là một đảo quốc nằm trong vùng Châu Âu và là một trong 10 quốc gia với mật độ dân số thấp nhất thế giới. Trước đây Iceland là một phần đất của Na Uy và Đan Mạch từ năm 1262 cho đến 1944. Với chỉ hơn 360 ngàn dân, sau khi giành được độc lập, Iceland đã phát triển kinh tế mạnh mẽ và được xếp vào hạng thứ 5 trên thế giới về thu nhập bình quân cho mỗi đầu người.

Phi trường Keflavík tuy nhỏ nhưng rất bận rộn với hơn 2 triệu du khách (2.3 triệu du khách theo thống kê năm 2018) đến thăm Iceland mỗi năm trước mùa đại dịch, gấp nhiều lần dân số của Iceland. Iceland bắt đầu được mọi người chú ý đến sau trận núi lửa Eyjafjallajökull phun vào năm 2010. Tuy đây chỉ là một núi lửa nhỏ nhưng lại có tầm ảnh hưởng nặng nề đến ngành hàng không của nhiều nước lân cận. Khói và tro từ núi lửa này lan rộng đến 20 quốc gia Âu Châu khiến các nước này phải ngưng tất cả các chuyến bay thương mại của họ trong vòng 6 ngày và đình trệ sự di chuyển của khoảng 10 triệu người.

Fig 1.1 - Phi trường Keflavík

Riêng cho cuộc hành trình lần này, chúng tôi sẽ di chuyển trên một chiếc motorhome (nhà lưu động) trong hai tuần đầu để đi hết một vòng Iceland dọc theo bờ biển, từ Nam lên Bắc, từ Tây sang Đông. Chiếc motorhome này có chỗ ngủ cùng bàn ăn cho sáu người, một tủ lạnh nhỏ, một bếp ga có ba lò nấu, cầu tiêu và buồng tắm. Nó tạo cho chúng tôi rất nhiều tiện lợi là có thể dừng xe nấu ăn và ngủ ở bất cứ nơi nào được cho phép, không phải chạy đuổi theo giờ mở cửa và đóng cửa của các quán ăn hay giờ làm việc của các phòng trọ, hơn nữa chúng tôi lại có thể đến thăm các thắng cảnh rất trễ khi Iceland vào những ngày này gần như mặt trời không bao giờ đi ngủ. Riêng hôm nay, mặt trời lặn khoảng 12g30 đêm và mặt trời mọc khoảng 2g30 sáng và bầu trời hầu như không hề tối lại.

Fig 1.2 - Chiếc motorhome của nhóm chúng tôi

Vì có sự chậm trễ từ hãng cho mướn xe nên mãi hơn 1g trưa chúng tôi mới nhận được xe, chúng tôi thả bộ chung quanh chỗ mướn xe và thấy trước mặt mình một dãi hoa lupine khá lớn. Đối với những ai ở Texas thì đám hoa lupine này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với nhóm chúng tôi lại khá đặc biệt vì ít khi chúng tôi có dịp thấy nhiều hoa lupine tươi đẹp ở cùng một chỗ như vậy. Cả đám say mê chụp tới chụp lui, sau này mới thấy những đám hoa như vậy chẳng thấm thía vào đâu so với những cảnh vật sắp được thấy.

Fig 1.3 - Hoa lupine
 

Theo chương trình, chúng tôi sẽ lái xe đến Kirkjufellsfoss, một tâm điểm cho giới chụp hình với thác nước thật đẹp bên cạnh ngọn núi có hình dáng đặc biệt. Đoạn đường này tuy chỉ dài khoàng gần 200km nhưng chúng tôi mất khoảng 6 tiếng mới tới nơi chỉ vì cứ thấy cảnh đẹp là ngừng lại chụp một vài tấm hình rồi mới đi tiếp. Sau khi rời Reykjavik ít lâu, chúng tôi đi ngang qua đường hầm Hvalfjörður ngầm dưới biển, dài khoảng 6km với chỗ sâu nhất lên đến 165m dưới mặt nước biển. Hầm cầu này được hoàn thành vào năm 1998 với một công trình dài hai năm và là hầm câu duy nhất ở Iceland có thu phí dùng. Từ khi có hầm cầu này, xe cộ qua lại bớt được 45 phút để đi từ bờ bên này qua bờ bên kia. Lúc này chúng tôi chưa quen với những đường hầm ở Iceland nên thấy thời gian đi trong hầm cầu dài đăng đẳng, không biết chừng nào mới ra khỏi đường hầm. Sau này để ý, cả nhóm mới thấy trước khi vào mỗi đường hầm, người ta đều có để bảng là đường hầm dài bao nhiêu và sau đó mỗi khúc ngắn trong đường hầm lại có bảng cho biết đã đi được bao nhiêu và đoạn đường còn lại dài thế nào. Thật chu đáo!

Điểm ngừng chân đầu tiên của chúng tôi là thị trấn Borgarnes bên cạnh bờ biển và là thị trấn lớn nhất trong khu Borgarbyggð với khoảng 3,800 dân. Nằm cách thủ đô Reykajvik khoảng 70km, thị trấn này là cửa ngõ chính dẫn đến công viên quốc gia  Snaefellsnes. Và dĩ nhiên khung cảnh ở đây không thể thiếu màu tím của hoa lupine.

Fig 1.4 - Cảnh biển và núi đồi xa xa nhìn từ thị trấn Borgarnes

Đi không bao lâu, chúng tôi lại phải dừng xe vì bị cuốn hút với cảnh núi mờ mờ ảo ảo trong sương mù ở hồ Selvallavatn. Bên cạnh chỗ đậu xe là những chiếc bàn ghế mỹ thuật với sự kết hợp giữa đá và gỗ để khách dừng chân có thể ngồi nghỉ hoặc ăn trưa.

Fig 1.5 - Nơi nghỉ chân ở hồ Selvallavatn

Đường đi xuống hồ được tô thắm với những loại hoa dại xinh xắn. Sở trường của tôi không phải là hoa nên ít khi chụp vì không đem được cái đẹp của hoa vào hình của mình, nhưng trước những bông hoa xinh đẹp này, tôi cũng phải dừng bước ghi vội vài tấm hình.


Fig 1.6 - Hoa dại

Trước khung cảnh rộng lớn ở nơi này, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng sự to lớn đó không làm tôi sợ hãi mà ngược lại nó cho tôi một sự yên bình để quên hết mọi thứ chung quanh và đặt tâm hồn mình vào sự chiêm ngưỡng nét đẹp của thiên nhiên. Bên cạnh hồ có một thác nước tên là Selvallafoss hay Sheep's Waterfall. Vì thời giờ eo hẹp nên chúng tôi không ghé đến thác nước này.

Fig 1.7 - Hồ Selvallavatn

Fig 1.8 - Cảnh mờ ảo của núi đồi xa xa trong sương mù

Trước khi đến thác Kirkjufellsfoss, chúng tôi đi ngang qua khu trang trại Bjarnarhofn ở phía bắc bán đảo Snaefellsnes, nơi có bảo tàng cá mập với những chi tiết đặc biệt về loài cá mập Greenland, nhất là món ăn truyền thống Hákarl của Iceland được làm từ loài cá mập này. Vùng đất băng ngang qua khu này có đầy nham thạch phun ra từ rất lâu và đã phủ đầy rong rêu. Sau này tôi được biết, Iceland có khoảng trên 300 loại rong rêu với những màu sắc khác nhau.

Fig 1.9 - Đường dẫn vào bảo tàng viện cá mập. Sương mù xuống nhanh làm cảnh vật tối lại.

Fig 1.10 - Một vùng rong rêu

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến khu thác Kirkjufellsfoss vào khoảng 8g30 tối. Điểm đầu tiên đập vào mắt tôi là hình dáng đặc biệt của ngọn núi Kirkjufell, còn gọi là Church Mountain. Đây là ngọn núi được chụp hình nhiều nhất ở Iceland.

Fig 1.11 - Núi Kirkjufell

Món ăn tối của chúng tôi hôm nay là bánh tét. Trong chuyến đi này, công nhiều nhất là của anh chị Tuấn Yến. Trước khi đi, anh chị sắp xếp chương trình và ẩm thực cho mỗi ngày rồi chị nấu những món ăn có thể giữ được trong hai tuần và cần rất ít thời gian để chuẩn bị cho mỗi bữa. Còn anh Tuấn một mình lái cái xe motorhome to bự trong hai tuần đưa cả nhóm tới những chỗ xa xôi, hẻo lánh để có thể tham quan được thật nhiều thắng cảnh. Sau bữa ăn tối, chúng tôi đi bộ xuống thác Kirkjufellsfoss chụp vài tấm hình.

Fig 1.12 - Khúc đầu của thác Kirkjufellsfoss

Fig 1.13 - Khúc thứ hai của thác Kirkjufellsfoss trước khi đổ ra suối

Trời về chiều, nắng đã che khuất thác nên chúng tôi chụp tạm một vài tấm hình rồi định sáng mai trở lại chụp tiếp. Xa xa về phía bên phải của ngọn núi Kirkjufellsfoss thấp thoáng bóng một thị trấn nho nhỏ với đỉnh chuông nhà thờ vươn cao bên sườn núi. Chúng tôi được anh Tuấn chở đến khu hồ gần đó. Chỗ xuống bên cạnh hồ khá dốc có lúc tưởng như xe bị mắc kẹt làm cả đám lo lắng, nhờ tay lái "lụa" của anh Tuấn nên chỉ trong chốc lát chúng tôi đã có mặt ở nơi này để lấy tấm hình với sự phản chiếu của ngọn núi Kirkjufell trên mặt hồ.

Fig 1.14 - Núi Kirkjufell phản chiếu trên mặt hồ

Trước khi lên xe về lại Kirkjufellsfoss, tôi bước qua bên đường lấy một tấm hình của Grundarfjörður, một thị trấn đánh cá xinh đẹp ở phía Bắc của bán đảo Snaefellsnes nằm sát chân núi và ngay cạnh bờ biển.

Fig 1.15 - Thị trấn Grundarfjörður

Chúng tôi trở lại chỗ đậu xe của thác Kirkjufellsfoss khoảng 11g đêm để chuẩn bị cho giấc ngủ tối nay. Cạnh đó cũng có một vài chiếc xe đậu qua đêm như xe của chúng tôi. Mặc dù rất muốn thức để xem hoàng hôn nhưng sau một ngày dài, ai cũng thấm mệt. Tôi được dành cho chiếc giường ở tầng hai phía cuối xe. Trước khi đi ngủ tôi còn ráng chìa điện thoại của mình qua khung cửa sổ chụp một tấm hình hoàng hôn mặc dù không thấy rõ cảnh mình chụp.

Fig 1.16 - Hoàng hôn bắt đầu buông xuống lúc 11g47 đêm.
Vào thời gian này mặt trời lặn khoảng 12g30 sáng.

Một ngày dài nhưng thật tuyệt vời với  những cảnh đẹp của Iceland!

Dzung Tran - 7/30/2021

 

Sunday, July 18, 2021

THỤY SỸ VÀ MÓN KẸO CHOCOLATE

 KHÍ HẬU VÀ ĐẤT ĐAI KHÔNG THỂ TRỒNG ĐƯỢC CÂY CACAO

NHƯNG NHỮNG MÓN CÓ CHOCOLATES LẠI NGON

VÀO BẬC NHẤT NHÌ TRÊN THẾ GIỚI...



NHỮNG MẪU BÁNH KẸO CHOCOLATE 
DƯỚI ÁNH ĐÈN VÀNG TRÔNG THẬT BẮT MẮT


Ở NHỮNG CỬA TIỆM NHƯ VẦY, CÓ BÀN TRƯNG BÀY
ĐỂ KHÁCH ĂN THỬ THOẢI MÁI...


CHÚ THỎ NÂU THẬT BỰ LÀ CHOCOLATE NGUYÊN BODY


CHẾ BIẾN VÀ PHA TRỘN NHÂN BẰNG NHỮNG HẠT CÓ CHẤT
BÉO , THƠM LÀM TĂNG THÊM ...KHẨU VỊ.



NHỮNG CÀNH HOA TƯƠI ĐƯỢC THAY HÀNG MỖI NGÀY

KHÔNG BAO GIỜ DÙNG HOA NHỰA...


Wednesday, July 7, 2021

KỶ NIỆM THẦY CÔ LÂM VỀ THĂM QUÊ NỘI

 NHỮNG THÁNG NGÀY QUA ĐI NHANH

NĂM 2015 THẦY, CÔ VỀ THĂM BAN MÊ THUỘT


ĐÓN THẦY CÔ TẠI PHI TRƯỜNG PHỤNG DỰC


THẦY TRÒ GẶP LẠI NHAU SAU HƠN 40 NĂM


THẦY TRÒ DÙNG BỮA CƠM TRƯA THÂN MẬT TẠI NHÀ CỦA BẠN SANG


THẦY VÀ TRÒ TRÀ DƯ HẬU TỬU...





ĐÓA HOA HỒNG XINH TƯƠI THẦY TẶNG CHO 
CÔ CHỦ NHÀ SANG


BẠN BẰNG VÀ TẤT CẢ CÁC BẠN 





THẦY VÀ CÔ LÂM


CÙNG VỚI GIA ĐÌNH CỦA SANG


CÀ PHÊ SÁNG VỚI THẦY CÔ


PHÁI NỮ DÀNH CHỤP LƯU NIỆM VỚI THẦY CÔ


BÍCH TOÀN VÀ TUYẾT LANG "EM CÒN NHỚ HAY ĐÃ QUÊN"...





KHU DU LỊCH BUÔN CÔ THÔN


NHÀ CỦA BẠN THÚY HẰNG


CÀ PHÊ A RUL



MỘT BUỔI SÁNG LÀM NGƯỜI CON CỦA DÂN TỘC CAO NGUYÊN








CÀ PHÊ BÊN CĂN NHÀ SÀN   ARUL
NĂM 2015


Thành Kính Phân Ưu - Cựu Giáo Sư Lê Viết Lâm

 PHÂN ƯU CỦA CGS & CHS THBMT 67-74


***

CÁO PHÓ CỦA GIA ĐÌNH CGS LÊ VIẾT LÂM
 
***
 
PHÂN ƯU CỦA K3 SƯ PHẠM GHBT-BMT
 

 
***
 
PHÂN ƯU CỦA CGS & CHS THBMT 67-74
  • Thầy Hoàng Trọng: Thành kính phân ưu. 
  • Thầy Bùi Thế Vĩnh: Thành kính phân ưu
  • Cô Phạm Thị Minh Hưng: Vô cùng thương tiếc. Xin chia buồn cùng gia đình và Cô Thủy.
  • Thầy Cô Võ Ngọc Lô: Thành kính phân ưu. Xin chia buồn cùng chị Thủy và các cháu.
  • Thầy Nguyễn Giõng: Chân thành chia buồn cùng chị Bích Thủy. các cháu Bích Diệp, Liêm, Minh, Trí và tang quyến. Cầu nguyện Hương Linh anh Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm sớm dược Siêu Thăng Nơi Miến Tây Phương Tịnh Độ.
  • Thầy Võ Quý Sỹ: Mô Phật! Xin chia buồn cùng chị, các cháu và tang quyến. Nguyện cầu hương linh anh tiêu diêu miền cực lạc.
  • Cô Nguyễn Thị Phấn: Thành kính phân ưu.
  • Đỗ Quang Tâm: Vô cùng thương tiếc Thầy kính yêu. Xin thành thật chia buồn cùng Cô và gia quyến. Cầu mong Thầy sớm siêu thoát.
  • Huỳnh Thị Mùi: Nghe tin Thầy Lê Viết Lâm vĩnh viễn ra đi lòng mình đau quặn. Thương tiếc quá đi thôi, biết bao giờ còn vui ghẹo với Thầy nữa... Cứ mỗi lần cái Oanh và bạn bè vào thăm và ăn uống với Thầy là một dãy hình kể lể... vui nhộn... con hình đi... coi hình đi.. ăn cái ni đi... Thầy ơi... Thầy ơi... Muôn vàn thương tiếc.
    Thành kính phân ưu cùng gia đình và tang quyến, nhất là Cô người đã kế cận Thầy cả cuộc đời. Cầu nguyện hương linh Thầy Lâm sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
    Mùi & Gary.
  • Phan Kim Hương: Thầy Lâm đã đi xa rồi, nhưng những hình ảnh này sẽ không bao giờ rời xa học trò, Thầy ơi! Thầy yên nghỉ nhé!
    Thành kính phân ưu và chia buồn cùng Cô và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh Thầy được tiêu diêu nơi Cõi Vãng Sanh Cực Lạc. Thương tiếc Thầy ngàn đời.
    Trò Kim Hương.
  • Vũ Thị Phụng: Vô cùng thương kính Thầy. Nguyện cầu hương linh Thầy sớm vãng sanh tịnh độ.
  • Quách Lục: Thành kính phân ưu.
  • Lê Thị San: Vô cùng thương tiếc Thầy. Xin Thầy hãy yên nghỉ. Chúng em sẽ mãi nhớ Thầ. Xin chia buồn cùng Cô và gia đình.
  • Quách Thị Bằng: Thành kính phân ưu cùng Cô và tang quyến.
  • Huỳnh Mỹ Hoa: Thành kính phân ưu.
  • Lê Thị Bạch Liên: Thành kính phân ưu cùng Cô và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh Thầy sớm về Cõi Niết Bàn.
  • Nguyễn Thị Thịnh: Thành kính phân ưu cùng Cô và gia đình tang quyến. Mong hương linh Thầy được vãng sinh tịnh độ.
  • Hồ Tường Oanh: Em xin chia buồn cùng gia đình Cô và tang quyến.
  • Phạm Thị Nga: Vô cùng thuông tiếc Thầy! Xin chia buồn cùng Cô và gia đình tang quyến.
  • Cung Trọng Dũng: Thành kính phân ưu.
  • Nguyễn Văn Nhàn: Xin chia buồn cùng gia đình. Nguyện cầu hương linh Thầy được siêu thoát.
  • Nguyễn Thị Lạc: Thành kính phân ưu cùng Cô và tang quyến.
  • Nguyễn Thị Xu6an: Thành kính phân ưu cùng Cô và gia đình.
  • Nguyễn Phi Giao: Thành kính phân ưu cùng gia đình Cô. Cầu mong hương linh Thầy sớm tiêu diêu về miền Cực Lạc. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư. A Di Đà Phật!
  • Ngô Văn Sơn: Xin chia buồn cùng Cô và gia đình.
  • Hoa Lan: Xin chia buồn cùng Cô và gia đình.
  • Võ Thành: Thành kính phân ưu đến Cô và gia đình. Nguyện mong linh hồn Thầy sớm về cõi Vĩnh Hằng.
  • Trương Minh Trung: Xin chia buồn cùng Cô và toàn thể tang quyến. Xin cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh Thầy sớm tie6uy diêu về cõi tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.
  • Châu Thu Thủy: Thành kính chia buồn cùng Cô và gia đình. Cầu mong linh hồn Thầy được bình an nơi miền Cực Lạc. Học trò vô cùng thương tiếc Thầy.
  • Trần Quế Lan: Thành kính phân ưu. Xin chia buồn cùng Co6v à gia quyết.
  • Hồ Ngọc Thanh: Thành kính phân ưu cùng gia đình. Nguyện hương linh Thầy được tiêu diêu miền Cực Lạc.
  • Lâm Thị Đức: Thành kính phân ưu cùng gia đình Cô.
  • Trần Văn Bình: Thành kính phân ưu.
  • Lưu Ánh Phượng: Thành kính chia buồn cùng gia quyến.
  • Trần Thị Sáng: Thành kính phân ưu.
  • Nguyễn Thị Thúy Liễu: Thành kính phân ưu.
  • Nguyễn Thị Thịnh: Thành kính phân ưu cùng gia đình Cô. Xin cầu mong hương linh Thầy được an lạc về cõi Phạt. Nam Mô A Di Đà Phật.
  • Nguyễn Thị Nhung: Thành kính phân ưu.
  • Lê Mai Loan: Xin chia buồn cùng Cô và tang quyến.
  • Đậu Kim Hạnh: Thành kính phân ưu cùng Cô và gia đình.
  • Phùng Tất Đạt: RIP
  • Bùi Thị Hoàng Phụng: Kính chia buồn cùng Cô và toàn thể tang quyến.
  • Mai Phương Hồng: Thành kính phân ưu cùng Cô và gia đình. Cầu xin Hương Linh của Thầy sớm được về cõi Niết Bàn. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư. A Di Đà Phật.
  • Nguyễn Thị Bích Thủy: Xin chia buồn cùng Cô và gia đình.
  • Nguyễn Thị Oanh; Thành kính chia buồn cùng Cô và giq quyến.
  • Hàn Thị Ngọc Dung: Vô cùng thương tiếc Thầy. Xin chia buồn cùng gia đình Cô.
  • Đặng Thị Thanh: Thành kính chia buồn cùng Cô và gia quyến.
  • Lê Thị Mỵ: Kính chia buồn cùng Cô và toàn thể gia đình.
  • Đặng Thúy Hằng: Thành kính chia buồn cùng Cô và gia đình. Cầu nguyện Thầy vãng sanh Cực Lạc.
  • Phạm Văn Cường: Xin chia buồn cùng Cô và toàn thể gia quyến.
  • Bùi Kim Sơn: Thầy đã ra đi bình an.Xin thắp lên những nén hương lòng để nhớ đến Thầy. Nguyện cầu cho Linh Hồn Thầy sớm được về miền cực lạc.
  • Chu Thị Gia Định: Kính nhớ Thầy! 
  • Lâm Minh Cút: Xin chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Nguyễn Ngọc Trang: Em xin chia buồn cùng Cô và gia đình.

***

 PHÂN ƯU CỦA CGS & CHS THBMT
TỪ TRANG FB BLL TRUNG HỌC BAN MÊ THUỘT

  • Cô Nguyễn Thị Phấn: Thành kính phân ưu cùng gia quyến.
  • Thầy Nguyễn Giõng: Xin chân thành chia buồn với chị Bích Thủy, các cháu Diệp, Liêm, Mình, Tri và Tang quyến. Nguyện cầu Huong Linh anh Nguyen Man Le Viet Lam sớm được Siêu thoát Nơi Miền Tây Phương Cực Lạc…
  • Thầy Nguyễn Văn Phúc: Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Cầu xin Hương Hồn Anh Lâm được an nghỉ nơi Cõi Vĩnh Hằng.
  • Cô Lê Thị Chanh: Thành kính phân ưu. 
  • Thầy Đặng Ngọc Thanh Hải: Thành kính phân ưu.
  • Cô Nguyễn Thị Hồng Phượng: Thành kính phân ưu cùng gia đình!
  • Ly Trinh: Thành kính phân ưu.
  • Nguyễn Thị Khang: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Bùi Minh Đức: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Nguyễn Thị Kim Mai: Thành kính phân ưu
  • Nguyễn Thị Kim Phụng: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Đàm Xuân Mai: Thành kính phân ưu cùng tang quyến,
  • Rồng Con: Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Nguyễn Thị Cửu: Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Đỗ Minh Hương: Thành kính phân ưu.
  • Lê Ngọc Tuyền: Gia đình em thành kính phân ưu cùng gia đình Cô. Em xin cầu nguyện cho hương linh của Thầy sớm được siêu thoát về cõi niết.
  • Hồ Quang Lập: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Minh Thu: Thành kính phân ưu.
  • Ly Dinh: Thành kính phân ưu. Xin chia buồn cùng Diệp và gia đình.
  • Chu Thị An: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Lâm! Nguyện cầu hương linh Thầy siêu thoát cõi vĩnh hằng.
  • Thái Thuận: Thành kính phân ưu cùng gia đình.
  • Nguyễn Thanh Lộc: Thành kính phân ưu cùng gia đình Cô. Nguyện cầu hương linh Thầy sớm vãng sanh cực lạc quốc.
  • Thành Trần: Thành kính phân ưu.
  • Vi Trần: Thành kính phân ưu.
  • Nguyễn Thị Nhịn: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Lê Viết Lâm. Nguyện cầu hương linh Thầy được vãng sanh miền cực lạc.
  • Vàng Hạ: Thành kính phân ưu.
  • Hiên Hoàng: Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Bích Diệp. Nguyện cầu hương hồn Thầy sớm về cõi cực lạc!
  • Ngọc Hải Banme: Thành kính phân ưu cùng Cô và gia đình.
  • Lan Pham: RIP
  • Thuan Ly: Thành kính phân ưu.
  • Nguyễn Hùng: Chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Mong Le: Thành kính phân ưu cùng gia đình.
  • Huong Nguyen: Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Thanh Thuy Hoang: Thành kính phân ưu cùng Cô và gia đình.
  • Lê Ngọc Hoa: Thành kính chia buồn!
  • Hong Maria: Thành kính phân ưu cùng Cô và gia đình.
  • Dieu Nguyen: Thành kính phân ưu.
  • Nguyễn Thanh Tâm: Nam Mô A Di Đà Phật!
  • Đinh Thị Thơ: Thành kính chia buồn cùng gia quyến.
  • Phù Thị Nhung: Thành kính phân ưu cùng gia đình.
  • Nguyễn Thị Bích Tuyền: Thành kính phân ưu.
  • Nguyễn Thị Bích Toàn: Thành kính phân ưu người Thầy yêu quý của chúng em...
  • Bùi Văn An: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Tâm Văn: Xin thành thật chia buồn cùng gia đình thầy và tang quyến.
  • Phạm Thị Thiên Thanh: Thành kính phân ưu. 
  • Ngô Thị Nam: Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Tang Long Nguyễn: Thành kính phân ưu.
  • Hung Nguyenvan: Thành kính chia buồn đến gia đình cô cùng toàn thể gia quyến. Kính cầu hương hồn thầy sớm về cõi vĩnh hằng.
  • Vy Xuan: Rest In Peace.
  •  Kim Hung Le: Thành kính phân ưu,
  • Ngo Trang Thanh: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Thi Thuong Nguyen: Thành kính phân ưu.
  • Kim Thoa Pham: Thành kính phân ưu cùng gia quyến.
  • Mai Le: Thành kính phân ưu.
  • Thi Viet Quach : Thành kính phân ưu.
  • Cư Văn Nguyễn: Thành kính phân ưu.
  • Nguyễn Thị Cúc Hoa: Nhớ những kỷ niệm ngày còn học với Thầy , những lời Thầy nói vào ngày 12/3/75 , lần thăm Thầy khi Thầy về Sg chữa bệnh & nhớ ngày dự ĐH Úc Châu , dù không khoẻ phải ngồi xe lăn nhưng Thầy vẫn cố gắng đến dự để gặp lại tất cả những khuôn mặt đồng nghiệp & học trò Bmt ! Mong Thầy yên nghĩ chốn vĩnh hằng . Xin chia buồn cùng Cô Thuỷ & các em!
  • Minh Tuyen Châu: Thành kính phân ưu cùng gia quyến. Thầy an nghỉ.
  • Hong Van Nguyen: Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Đặng Thị Tầm: Thành kính phân ưu.
  • Chung Tran: Thành thật chia buồn cùng bạn Bích Diệp.
  • Kimthu Nguyen: Thành kính phân ưu cùng gia đình.
  • Ngọc Đá: Thành kính phân ưu cùng gia đình ạ.
  • Ngà Lưu: Thành kính phân ưu cùng gia đình hai bạn Thanh Trí Liêm nha. Mong cho hương hồn Thầy sớm về Tây thiên cực lạc. 
  • Nhuận Nam: Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Nguyễn Thị Mai Oanh: Thành kính phân ưu cùng gia quyến.
  • Nguyễn Quý Bắc: Thành kính phân ưu cùng gia quyến.
  • Cong-Thanh Ho: Một CHS THBMT ở Pháp, Nice, xin thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy cùng cầu trời Phật cho Thầy sớm tiêu diêu miền Cực Lạc. A Di Đà Phật!
  • Khang Hoàng Thúc: Thành kính phân ưu.
  • Kimchi Nguyen: Cho mình gửi lời chia buồn đến gia đình Cô Thầy cùng hai bạn học... đã xa về miền an lạc.
  • Nga Nguyen: Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Di Phương Trần: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Thân Hồng: Chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Nguyễn Thị Phúc: Thành kính phân ưu, xin chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Bích Liễu: Xin chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Trần Hồng Thị: Xin chia buồn cùng gia đình Thầy. 
  • Phương Viên: Em thành kính phân ưu cùng gia đình Cô Thủy!
  • Hùng Kiều: Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Vũ Thường: Thành kính phân ưu.
  • Nguyễn Trọng Phương: Xin chia buồn đến gia quyến hai bạn Liêm và Trí.
  • Phạm William Long: Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Anh Tuyet: Xin chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Hong Vovan: RIP
  • Vàng Hạ: Vô cùng thương tiếc Thầy.
  • Hoàng Ngọc Diệp: Thành kính phân ưu.
  • Than Huu Nguyen: Xin thành kính phân ưu cùng gia quyến.
  • Đỗ Mỹ: Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Nga Nguyễn: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Xuân Đào Du Lịch: Thành kính phân ưu cùng gia đình nội ngoại hai bên của cố giáo sư NGÔ VIẾT LÂM. Nguyện cầu hương linh của cố giáo sư phiêu diêu về cỏi vĩnh hằng. Mọi Da Đỏ/ cựu học sinh TH TH BMT.
  • Cửu Nguyenthi: Thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Yen Pham: Thành kính phân ưu. 
  • Hau Le Minh: Thành kính phân ưu. Chúc thầy an nghỉ nơi vĩnh hằng
  • Lê Thị Kim Đào: Thành kính phân ưu.
  • Trong Nguyencong: Thành kính phân ưu. 
  • Lê Thị Ánh Tuyết: Thành kính phân ưu.
  • Tram Tran: Thành kính phân ưu.
  • Ba Moc: Thành kính phân ưu cùng gia đình và tang quyến. Xin vĩnh biệt Thầy!
  • Lap Hoquang: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Ly Trinh: Thành kính phân ưu.
  • Lien Ngoc Nguyen: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Nhật Tân: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy!
  • Kim Thoa Pham: Thành kính phân ưu.
  • Thuy Lieu: Thành kính phân ưu. A Di Đà Phạt!
  • Bùi Tâm: Thành kính phân ưu giáo sư!
  • Biggy Biggy: Xin thành kính phân ưu cùng gia đình;
  • Thao Tong: Thành kính phân ưu.
  • Trần Công Vui: GĐ Vui Trần Công thành kính chia buồn cùng gđ thầy , lời thầy đến nay con vẫn ghi lòng , ôi ! Cái dáng nghiêng nghiêng sang trọng vẫn còn đọng lại trong con người hs Bồ Đề HUỆ NĂNG bây giờ đã gần 70 . VĨNH BIỆT THẦY TỪ ĐÂY!
  • Phung Thao Phung: Thành kính phân ưu.
  • Ly Đinh: Thành  kính phân ưu.
  • Kim Phung Thi Nguyen: Thành kính phân ưu.
  • Hồ Ngọc Bích: Vô cùng thương tiếc.
  • Hien Nguyen: Thành kính phân ưu.
  • Quyen Doan: Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy.
  •  Quy Dinh Thi: Thành kính phân ưu cùng gia đình.
  • Manh Phangia: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Phạm Thị An: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Lê Văn Chăm: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Mười Thương: Thành kính phân ưu.
  • Thi Thu Thuy Dang: Thành kính phân ưu.
  • Bui Thien Dung: Thành kính phân ưu.
  • Nga Nguyen: Thành kính phân ưu.
  • Nguyễn Biênhòa: Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Thuy Nippon: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Lê Phúc Tiếng: Thành kính phân ưu.
  • Thao Huynh: Thành kính phân ưu.
  • Dan Drum: Thành kính phân ưu.
  • Hong Dang: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Cô.
  • Hoang Dung: Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Cầu nguyện cho hương linh Thầy sớm siêu sanh tịnh đột.
  • Ninh Nguyen Ngoc: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Hoan Nguyen Thi: Thành kính phân ưu cùng gia quyến Thầy Cô.
  • Suong Duong: Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Ninh Nguyen Quang: Thành kính phân ưu. Xin chia buồn với Cô và gia đình. Cầu cho Hương Linh Thầy sớm siêu sanh tịnh độ.
  • Trương Minh Phát: Thành kính phân ưu cùng gia đình. Cầu mong Thầy phiêu diêu miền cực lạc.
  • Thơ Đỗ: Thành kính phân ưu.
  • Duyet Ton: Thành kính chia buồn với tang gia.
  •  Tuong Luu: Thành kính phân ưu.
  • Nghĩa Võ: Thành kính phân ưu cùng tang quyến!
  • Thi Nhin Nguyen: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Lê Viết Lâm..nguyện cầu hương linh thầy được Vãng Sanh miền cực lạc…
  • Nguyễn Duy Nam: Xin chia buồn cùng gia đình thầy.
  • Nga Doanthi: Thành kính phân ưu.
  • Hoàng Dung: Thành kính phân ưu cùng gia đình!
  • Thuy Nguyen: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Nguyễn Thị Thu Tâm: A Di Đà Phật. Thành kính phân ưu.
  • Thom Tran: Vĩnh biệt Thầy.
  • Thanh Thuy Le Thi: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Minh Hoang Tran: Thành thật chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Ha Nguyen: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Nghĩa Xuân: Thành kính phân ưu gia đình Thầy .Nguyện cầu hương linh Thầy sớm vãng sinh tịnh độ.
  • Minh Thinh Pham: Thành kính phân ưu.
  • Tram Nguyen: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy. Cầu mong hương hồn Thầy sớm siêu thoát.
  • Đỗ Minh Hương: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Ngọc Kim Luong Tư: Thành kính phân ưu!
  • Hecta Trịnh: Thành kính phân ưu
  • Đặng Thị Thúy Hằng: Thành kính phân ưu và cầu nguyện hương linh Thầy vãng sanh cực lạc.
  • Nguyễn Tuyết Nhung: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Midori Kimura: Thành kính phân ưu.
  • Kim Dung: Thành kính phân ưu.
  • Ykuom Nie Sieng: Em trân trọng thành kính xin chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Trương Chíc Hòa: Thành kính phân ưu cùng gia đình của Thầy.
  • Vũ Vinh Cường: Chia buồn cùng gia đình Thầy.
  • Son Buivan: Thành kính phân ưu.
  • Huỳnh Thị An: Chia buồn cùng gia đình thầy,cầu mong thầy Vãng sanh cực lạc.
  • Trần Hiệpyên: Thành kính phân ưu.
  • Thành Phan Văn: Thành kính phân ưu.
  • Lê Thị Ngọc Vinh: Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Van Nguyen: Thành kính phân ưu.
  • Doan Thi Minh Tam: Thành  kính phân ưu cùng gia đình Thầy.
  • Mylinh Lam: Thành kính phân ưu.
  • Hàn Lê Thị Ngọc: Thành kín phân ưu cùng gia quyến.
  • Tinh Phan: Thành kính phân ưu.
  • Tuong Kim: Thành kính phân ưu.
  • Nguyen Cuong: Thành kính phân ưu.
  • Bich Hop Mai: Thành kính phân ưu.
  • HongDiep Tran: Thành kính phân ưu.
  • Phạm Thùy Hương: ...Nặng ơn Thầy những bài học Giáo dục Công dân...Thành Kính Vĩnh Biệt THẦY...
  • Trần Thị Nghề: Thành kính phân ưu.
  • Xuyến Lê: RIP
  • Trang Thao: Thành kính phân ưu.
  • Nguyễn Thị Thùy Nga: Xin chia buồn cùng gia đình Thấy mong Thầy an nghỉ.
  • Phan Hữu Vinh: Thành Kính Phân Ưu cùng Gia quyến , cầu hương hồn Thầy phiêu diêu miền Cực Lạc , an nghỉ mãi mãi trên cõi Vĩnh Hằng.
  • Ngan Khanh Le: Thành kính phân ưu.
  • Sa Pham: Thanh  kính phân ưu.
  • Loan Pham: Thành kính phân ưu.
  • Xuân Đào Du Lịch: Thành kính phân ưu cùng gia đình . Nguyện cầu hương linh thầy Lê Viết Lâm tiêu diêu vào cõi Vĩnh Hằng.

***

HÌNH ẢNH TANG LỄ CGS LÊ VIẾT LÂM































































































































*** 

CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH THẦY LÊ VIẾT LÂM