Wednesday, October 31, 2012

Tặng Bạn Già


  Tôi biết rằng CƯ ghét thu sang
  Đau lưng mấy bận hốt lá vàng
  Sân trước sân sau đều là lá
  Bay từ hàng xóm lá bay sang

  Tôi biết rằng CƯ ghét thu về
  Sáng sớm đi làm lạnh tái tê
  Sương giăng bít nẻo đường không thấy
  Có lúc xe CƯ muốn cán lề

  Cuối thu /1
  Nguyễn Quang Thắng

Tuesday, October 30, 2012

Bích Sơn và Nguyễn thị Minh: Trẻ lạc ở Dallas

Cùng Thầy Cô và các bạn,

 Ngồi trên máy bay từ Florida đến Austin, Khuê chỉ nghĩ đến Thúy Hương và Mùi là hai người bạn Khuê đã từng gặp tại đây năm 2008, nhưng chỉ với hai ngày ngắn ngủi nơi đây, mà hai đứa cùng quá bận rộn, Khuê và Thúy Hương chỉ kịp chuyện trò qua phone. Hương hiện làm nail, công việc liên tục suốt từ 9h sáng đến 8h tối, nhà lại khá xa nơi ở của Khuê nên không thể gặp nhau. Mùi thì không thể liên lạc được nên đành thôi. 

Thứ bảy, Khuê theo vợ chồng cậu em Phạm Đạt xuống Dallas để thăm Thầy Nhàn, Thầy Trọng thì được Đạt cho biết "có chị Nguyễn thị Minh học cùng cấp lớp của chị". Gặp Minh, Minh  cho biết còn có cả Bích Sơn ở đây nữa! Ui chao là mừng! Thế là cũng đầy đủ niềm vui gặp Thầy, gặp bạn. Ghé nhà thăm vợ chồng Bích Sơn, ngôi nhà thật khang trang, bài trí gọn gàng đẹp mắt. Bích Sơn trưng ra rất nhiều món khoe đều tự tay mình làm, lại còn tài nấu ăn ngon hơn ngoài tiệm nữa chứ! (Bữa nào nhờ ai ở gần kiểm chứng điều này nha các bạn?) Thật ngạc nhiên, không ai ngờ cô nàng quậy phá ngày xưa lại có đủ công, dung, ngôn, hạnh như thế. Thảo nào mà ông xã Liêm cưng yêu quá chừng không muốn rời xa nửa bước, tối ngày dẫn nhau đi du lịch thôi. 
 
Còn Minh, đã theo ông xã Suốt đi diện HO, qua Mỹ được 22 năm, cũng tạo dựng được cơ ngơi vững vàng, trong nhà có cả hồ bơi, trên tường treo hình cô con gái rượu, thật xinh. Khuê theo Minh ra shop quần áo, nơi hàng ngày Minh đến nhận đồ về nhà sửa gia công, một job cũng khá OK. 
Khuê thử đố dể xem trí nhớ của các bạn còn bi nhiêu, thực ra "siêu nhân" Trần Dung được hỏi đầu tiên cũng bí lù!  Và đây là email và phone của Minh và Bích Sơn mà MK mới chôm được:        
  • Bích Sơn: sonyhuynh28@yahoo.com, cell 972-375-5528
  • Nguyễn Thị Minh: suot@sbcglobal.net, cell 214-725-1592
MK



















 

Minh Khuê Phiêu Lưu Ký - Tập 8: Khỏa thân




"Khỏa thân là tình trạng cơ thkhông có quần áo hoặc vải che đậy. Từ thời cổ đại đến nay đã có rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật - văn hóa thể hiện cái đẹp lõa thể của cả đàn bà lẫn đàn ông, ví dụ nghệ thuật thời Hy Lạp cổ đại và thời Phục hưng. Song, cần phải nhận biết rằng trong những nền văn hóa khác nhau, quan niệm về vẻ đẹp lõa thể rất khác nhau. Trong số đó có không ít nền văn hóa bài xích kiểu vẻ đẹp này. Một số nước Hồi giáo buộc phụ nữ phải mặc trang phục che phủ toàn thân chỉ để hở khuôn mặt. Ngoài mục đích nghệ thuật, khỏa thân còn có thể vì nhiều mục đích khác như là một hình phạt, hay vì văn hóa, tôn giáo đòi hỏi."  Nhưng khỏa thân ở đây hoàn toàn không nằm trong những mục tiêu ấy, mà là như một.... bản năng, một nhu cầu không thể thiếu...






Trong lúc mải mê ngắm những nàng tiên đang phơi mình trên cát, không một mảnh vải che thân, thỉnh thoảng có nàng (có lẽ khỏa thân lần đầu) còn làm ra vẻ thẹn thùng, e lệ trước những cặp mắt cú vọ của những gã đàn ông tràn trề dục vọng, lấy tay khoát từng nắm cát che phủ vội vàng vài ba vùng nhạy cảm hớ hênh không kịp che giấu. Có nàng dạn dĩ đến độ trơ tráo, thoải mái ưỡn ẹo, trườn mình trên cát tiến gần đến hàng dài du khách đang say sưa "rửa mắt" trên cầu, như để khoe tấm thân mềm mại, nõn nà như lụa mà không phải ai cũng được tạo hóa ưu ái ban cho. Suốt hàng cây số dọc theo bờ biển tuyệt đẹp vùng San Simeon ngập tràn ánh nắng, các nàng thường xuyên rủ nhau đến đây khoe nhan sắc cùng cỏ cây, hoa lá, chim muông...., một nhiếp ảnh gia đã run lẩy bẩy khi bấm máy và đã cho ra 3 tác phẩm ảnh như thế này đây, các bạn thử "bói" xem nhé.


Chân ải,


chân ai? 


Mông ải, mông ai?


Monday, October 29, 2012

Họp mặt mini ở Sài Gòn

Dung thương,

Hôm qua Ngọc Trân từ Phan thiết, Kim Liên từ quê mình và Ngọc Trang từ quê ngoại bay về Sài gòn.Thế là lại họp mặt, tuy thiếu mặt nhiều bạn nhưng vẫn nhậu nhẹt tưng bừng, hát kara ok, nhảy cò cò đến tận khuya. May quá không có bạn nào "xỉn rùi" và Sài gòn đêm qua không mưa.

Các bạn đua nhau hát, có phạt, ai gào lớn, điểm lớn... Nếu Dung và Minh Khuê không mải "tâm sự đời cô Lụ" thì cũng có thể nghe được bài hát quen thuộc ngày nào ở buôn Cô Thôn:

        Những chiếc giỏ xe chở đầy bia rượu.
        Em chở đồ mồi của tui đi đâu???

Dung và các bạn coi hình đi, tuy xấu nhưng rất vui... Sáng nay thứ Bảy, Chí Hòa lại mắc họp. Hên quá Thanh Hương được nghỉ buổi sáng, lại cà phê, ăn sáng Du Miên Ban mê Thuột, trưa đến kéo nhau qua Lệ Hồng "né bò" ngon không thua gì gà cay SJ đâu nhé!!! 

Ở bên đó các bạn đi chơi, đi nhà trẻ vui nhỉ. Bên này ức quá bèn kéo nhau đi... Nghe đâu Thứ Tư này có bạn được nghỉ và hình như lại rủ nhau đi xa! (cạnh tranh ráo riết với Bắc Cali và Nam Cali  của các bạn mà) Sẽ tường thuật lại bằng hình cho cái Oanh đỡ ngán... Còn hình cà phê sáng nay Thanh Hương sẽ bổ túc sau... sau khi đã phô tô sóp cho bớt trẻ!... Hãy đợi đấy!

Nam Đà









Friday, October 26, 2012

Minh Khuê Phiêu Lưu Ký - Tập 7: Dzậu Dzẹc

Chả chịu kém cạnh họ nội chút nào, chỉ vì không có "tác nhân gây rối" đấy thôi, chứ cứ túm được bất cứ ai lò dò bước đến cái xứ Cờ Hoa này là cả làng bên họ ngoại lại hô hoán lôi nhau đi quán "dậu dẹt" mút chỉ đến quên cả lối về! Đặng Thanh thì nói năng lẫn lộn lung tung khiến mọi người cười nghiêng ngửa, còn tớ thì ra khỏi quán toan leo lên xe người khác mà về! Tớ nói có sách, mách có chứng đây nhé :

Ở nhà hàng Krung Thai

Minh Khuê Phiêu Lưu Ký - Tập 6: Thư cho Nam Đà

Khỉ đẹt yêu vấu ơi,

Chiều qua, hai đứa vừa đi dạo vườn, vừa nhắc đến bạn bè ở Việt Nam. mà nhắc khỉ đẹt nhiều nhất đấy, có ách xì lia chia không vậy? Tham qua vườn xong, về nhà Dung, rồi cùng với Tuấn (em trai Dung) đi nhậu món cánh gà chiên với đủ loại gia vị cực kỳ ngon! Ở Việt Nam chỉ có cánh gà chiên bơ hoặc chiên nước mắm; còn ở đây cánh gà được tẩm nhiều loại gia vị khác nhau, làm ra những mùi vị đặc trưng không biết đường nào mà diễn tả cho mọi người hiểu được, chỉ có chịu khó bay qua đây và được Dung dẫn đi ăn thì mới thấm thía mà thôi. Dung bảo, có một loại cánh gà tẩm gia vị gì không rõ mà cay khủng khiếp, tớ cũng tò mò muốn nếm thử nhưng Dung không dám kêu vì sợ tớ không ăn nổi? Hai đứa vừa ăn vừa nhắc đến bạn bè ở Việt Nam, Dung bảo chụp hình gởi cho Bà Già Mad thèm chơi. Lúc về gần đến nhà, có lẽ nhớ đến khỉ đẹt , Dung bảo: "Tội nghiệp Đà, có lẽ xem hình xong lại khấn Bụt biến Đà thành con gì đó để đi theo Minh Khuê". 


Món cánh gà tẩm gia vị chiên ở Wing Stop
(Original Hot, Louisiana Rub, Lemon Peper)
 
Tối qua, Dung và tớ chuyện trò đến tận 3h sáng. Sáng nay, tớ còn đang ngủ ngon lành trong chăn ấm, nệm êm thì đã bị dựng cổ dậy. Dung chở tớ đến Đặng Thanh, còn Dung phải đi làm. Giờ đã hơn 6h chiều, có lẽ Dung đang trên đường đến đây để đón tớ và Thanh đi ăn tối, ăn xong lại phải tha tớ về nhà, sáng lại tha đi... Nhà ngươi thấy tội nghiệp Dung chưa? Khuya thật khuya mới khui thùng giao quà cho Dung, Dung dở từng món ra xem, nhìn từng món quà của nhà ngươi, Già Mad và Thủy gởi cho Dung, có lẽ Dung cũng cảm được những tình cảm thân thương của các bạn dành cho mình mạnh mẽ đến chừng nào! Thôi tớ tạm dừng ở đây, Dung đến rồi, gặp lại sau nhé...

Minh Khuê


Hang ổ của khỉ già Kim Hương

Các bạn thương,
Hôm ấy, buổi chiều khá muộn Minh Khuê mới được thằng cháu ở Florida chở đi thăm Kim Hương. Vì không rành đường vào nhà nên hai cô cháu phải dừng ở một trường học chờ Kim Hương ra đón. Hương ở chung nhà với cô em và hai đứa cháu trai. Về đến nhà hai đứa chỉ kịp chuyện trò tíu tít được một lúc, tranh thủ chụp ảnh quanh nhà, rồi Kim Hương rủ ra biển Atlantic là nơi mỗi sáng, trước khi di làm Kim Hương đều ra đây đi bộ tập thể dục để cải thiện sức khỏe và chữa bệnh thoát vị đĩa đệm. Biển khá xa nhà, phải mất khoảng 15' lái xe. Đến nơi đã chập choạng tối, hai đứa chộp vội vài tấm ảnh kỷ niệm những giây phút hiếm hoi bên nhau, rồi Kim Hương lái xe về trường FAU (Florida Atlantic University), nơi Kim Hương làm quản thủ một gian phòng của thư viện "để Khuê biết công việc hằng ngày của Hương ra sao ". Và xem xong rồi thì bái phục ý chí và nghị lực của bạn mình quá đỗi! Minh Khuê cũng không quên bảo bạn mình cho xem những dấu vết của những cuộc giải phẫu còn lưu lại trên bụng! (Mọi người đừng đòi vật chứng nhé vì Khuê quên "chộp" mất rồi!)

HANG Ổ CỦA KHỈ GIÀ KIM HƯƠNG

Quần trắng hai hàng ống thấp cao
Viếng thăm thư viện, sợ chi nào?
Ướt khô chẳng ngán ai bắt bẻ
Cốt xem bạn tớ sống ra sao?
Hóa ra thư viện chỉ phim thôi!
Quản lý bấy nhiêu đủ mệt rồi !
Lại hơn trăm máy " còm piu" nữa...
Hương ròm chưa đổ mới lạ sao!
Ấy mới chỉ là job một thôi,
Còn job thứ hai, ngán không nào?
"Ngán, nhưng phải ráng để in sách"
Mình nghe cứ ngỡ đấy chiêm bao!!!!   

Ưu ái tặng nàng thơ con nhái mới đẻ hồi đêm qua!
Minh Khuê



Kim Hương đáp lễ Minh Khuê bằng một con cóc mới ra ràng:

Ừ thì đời tớ tựa chiêm bao
Thơ thẩn, sách, phim, với rạt rào
Biển sóng kề bên ngày giông bão
Bình yên, hạnh phúc, lẫn hư hao !
Bàng bạc thời gian mấy mươi năm
Bạn xưa ghé tớ tưởng trăng rằm
Nhìn đi, nhìn lại phai hương tóc
Thôi thì thuở ấy đã xa xăm...
KHỈ GIÀ KIM HƯƠNG

Thursday, October 25, 2012

Minh Khuê Phiêu Lưu Ký - Tập 5: San Jose

Alô, alô bà con ơi,

Tin và hình nóng hổi, vừa thổi, vừa xem......

Chiều nay, tiết trời San Jose thật tuyệt, bầu trời trong xanh, gió hiu hiu lạnh, chiếc máy bay của hãng United nhẹ nhàng đáp xuống phi đạo lúc 13h45, lòng mình rộn rã niềm vui vì sắp được gặp bạn. Máy bay chưa kịp dừng, MK đã vội bấm số gọi Trần Dung, "Dung đang đợi ở ngoài đây!". Bước vội đến baggage claim đã thy Dung đứng sẵn đưa tay vẫy. Còn niềm vui nào hơn? 

Ra khỏi phi trường, hai đứa kéo nhau vào tiệm ăn chia nhau một đĩa bánh cuốn thập cẩm đặc biệt khác hẳn bánh cuốn Việt Nam gồm:

- bánh cuốn nhân thịt
- bánh ướt tôm chấy
- bánh tôm Hồ Tây
- bánh cống
- nem chua
- chả giò
- giò lụa 
- chả chiên
- chả quế
- xà lách, dưa leo, rau thơm, rau húng
(quên kể nước mắm ngon cực!)

 
Nghe mình nhắc đến cảnh đẹp của vườn Nhật San Francisco, Dung bảo sẽ cho Khuê ghé qua vườn Nht ở San Jose. Mời mọi người tham quan vườn Nhật San Jose Japanese Friendship Garden xem đẹp đến nhường nào nhé.