Sunday, September 29, 2019

Gọi Tên Bốn Mùa




GỌI TÊN BỐN MÙA

Hãy gọi tên nhau cả bốn mùa
Nhé anh tình mãi đẹp như mơ
Xuân về hoa bướm trên cành biếc
Bâng khuâng chim hót gió đong đưa!


Hè về Phượng đỏ nở cành cao
Tiếng ve rộn rã Hạ đón chào
Nhớ quá một thời vui trường lớp
Tìm nhau tơi tả tình xanh xao!



Rồi Thu hiu hắt lá phai màu
Mắt em sầu nhớ ngóng về đâu
Tình vẫn ngọt ngào mùa lá rụng
Dệt vần thơ, âu yếm gởi trao...



Chẳng sợ mùa Đông tuyết lạnh rơi
Tình ta vẫn ấm áp ơi người!
Nhặt hoa tuyết đổ vui ngày mới
Anh hỡi, bốn mùa. Tình đẹp chơi vơi!

Phạm Thị Minh Hưng

Friday, September 27, 2019

Hè 2019 Saigon - Buôn Ma Thuột - Đà Lạt: Phần 2, Thiện Tâm và Mỹ Thuật


Buôn Ma Thuột. Thiện tâm và mỹ thuật

Nhờ công việc hướng dẫn sinh viên trong Chương Trình Học Kỳ Hải Ngoại kể từ học kỳ Thu 1992 và may mắn có hoàn cảnh thực hiện nhiều chuyến du khảo ở quê nội đến nay (Hè 2019),  tôi nhận thấy không thành phố nào trong nước có nhiều quán cà phê ngon và đẹp như ở Buôn Ma Thuột. Trong số đó -đối với tôi- độc đáo nhất là quán Văn vì ngoài những tách cà phê đen nóng đậm đà hương vị Arabica và Robusta nguyên chất, tôi còn được thưởng ngoạn nhiều tác phẩm hội họa và điêu khắc rất đặc sắc.

Mời thày cô và các cựu học sinh Trung Học Ban Mê Thuột xuống dốc cao 121/ 2 đường Đinh Tiên Hoàng để thẩm định nhận xét trên.

Tao nhã

Đón chào

Suy tư
 
Hoa lá

Vươn lên

 
Thanh cao

Bạn đời

Wednesday, September 25, 2019

Thăm Cô Suối Kiết - Mississauga, Toronto

Các em thân mến,

Hè 2019 vừa qua, thầy có chuyến Mỹ du thăm gia đình. Khi tới Chicago, cháu thầy đưa thầy và gia đình đi thăm chơi Toronto, Canada, bằng xe hơi. Chicago cách Toronto hơn 800 dặm, lái xe mất hơn 10 tiếng, không kể thi gian nghỉ dọc đường. 
Dịp này, thầy ghé thăm cô Sui Kiết tại Mississauga, Toronto, cũng như ghé thăm thác Niagara ni tiếng của Canada và thế giới...
Xin gửi đến chị Suối Kiết và Các em những hình ảnh của chuyến đi Toronto, ghé thăm cô Suối Kiết vừa qua, để chúng ta cùng mừng cho sức khỏe tốt đẹp của cô. Qua đây, thầy cũng xin cám ơn vợ chồng Giang Quý Phương (nk 76) - Hải đã tiếp đón thầy, và có nhã ý đưa cô SK cùng thầy ngoạn cảnh hoàng hôn trên hồ ở Mississauga.
Mặt trời mọc trên đường thiên lý tới Canada

Bạn cũ gặp nhau trước nhà Cô Suối Kiết


Cùng Cô Suối Kiết vãn cảnh chùa Pháp Vân ở Mississauga





Cô Suối Kiết, Thầy cùng cảnh sắc hoa lá trong vườn nhà Giang Quý Phương, Mississauga, Toronto, Canada







Hoa Hồng môn trog vườn nhà Giang Quý Phương

Hoa Mộc Lan trong vườn nhà Giang Quý Phương

Thầy và Giang Quý Phương-Hải

Hoàng hôn bên Hồ ở Mississauga
Thân chúc cô Suối Kiết, Giang Qúy Phương - Hải và Các em nhiều an vui, sức khỏe và may mắn. Hẹn sớm gặp lại...
Thầy,
Giong Nguyen, S.A.

Mê Khúc Em


MÊ KHÚC EM

Lên non ngậm ngải tìm tình
Ngẩn ngơ chợt thấy em hình như mây
Từ trăm năm đã về đây
Lửng lơ vách núi chốn này kiếp xưa
Thiên thu cũng vẫn nắng mưa
Chốn vô cùng tận gió đưa em về
Vụng tu ta lỗi lời thề
Mất em kiếp trước: Đỉnh mê khúc trầm
Thẳm sâu núi vọng chữ tâm
Nghe như phiến thạch gọi thầm tên Em
Tay ta gõ đá... đá mềm
Cội tình chạm ngõ gối êm cuối đời
Vừng ơi mở cửa, vừng ơi
Kẻo mai núi khép, tình rơi xuống ngàn
Tạ ơn Em dẫu muộn màng
Yêu Ta, quên áo lụa vàng… Khỏa thân

Như Thương

THẦY LIỄN_CÀ PHÊ ARUL

HÔM NAY TRỜI NẮNG ĐẸP, BẠN LIÊU
MỜI THẦY LIỄN VÀ BẠN CHUNG UỐNG CÀ PHÊ ARUL

 CHUẨN BỊ CÁC MÓN ĂN SÁNG

 NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC

 THẦY LIỄN _ BẠN CHUNG

 CÓ THÊM BÀ CHỦ QUÁN (NGỒI BÊN PHẢI) CŨNG LÀ CHS 74

 THẦY TRÒ CŨNG ĐÔNG ĐỦ




TẤM NÀY DO CỰU NHIẾP ẢNH GIA VÕ CHUNG

CẢM ƠN BẠN LIỄU ĐÃ MỜI CÀ PHÊ

H' CHUNG VÀ H' QUẾ LAN XUỐNG PHỐ

SÁNG NAY CÓ CÁI NẮNG ĐẸP
CHỊ EM H' CHUNG RỦ NHAU XUỐNG PHỐ

 H' QUẾ LAN CHỊ

 HAI CHỊ EM TRƯỚC CỔNG BUÔN


 HAI CHỊ EM ĐI UỐNG CHÚT CÀ PHÊ

 H' CHUNG RỤT RÈ VÌ LẦN ĐẦU XUỐNG PHỐ

 H' QUẾ LAN TỪNG TRẢI HƠN EM





 HAI CHỊ EM TÂM SỰ

H' QUẾ LAN ĐỂ H' CHUNG Ở LẠI

Sunday, September 22, 2019

Kiêu Sa Tình


KIÊU SA TÌNH

Chỉ vì em phóng bút thơ
Câu thơ lạc điệu bất ngờ gặp anh
Nếu thơ chỉ có lá cành
Chỉ xanh chồi nõn trên nhành khẳng khiu
Thì em đã chẳng biết yêu
Yêu người đổi vận thơ kiêu sa tình
Anh theo đuôi mắt ai nhìn
Bỗng dưng chẳng biết tim mình làm sao...
Để về trong giấc chiêm bao
Từng khoảnh khắc mỏng đi vào hồng hoang
Đêm thiêng như giải lụa vàng
Bản tình ca đã rộn ràng âm dương
Khuya tìm mật ngữ yêu thương
Hồ như tịnh khẩu thiên đường vỡ ra
Cuộc chơi chỉ có đôi ta
Chạm vào cõi biếc tưởng là lên non...

Như Thương