Thursday, August 31, 2017

Họp mặt với Thầy Giõng

Kính thưa thầy cô cùng các bạn.

Nhân dịp thầy Giõng về Việt nam. Kính mời thầy cô cùng các bạn đến dự buổi họp mặt lúc 17g ngày thứ Năm ngày 31/08/2017 tại nhà hàng Đông Hồ số 195-197 Cao Thắng nối dài, P. 12, Q. 10.

Quang Cưa

*

Hình ảnh buổi họp mặt do Quang Tâm gửi về















Friday, August 25, 2017

QUÀ TỪ QUÊ NGOẠI CỦA TRẦN DUNG.



Nhân dịp có bạn Kim Liên từ USA về quê Nội sau chuyến du lịch . 
Bạn Liên đã mang theo những món quà của Trần Dung gởi về cho các bạn.

 Nhóm bạn Nữ và quà của Trần Dung.

 Nhóm bạn Nam khiêm tốn...

 Chỉ thiếu có Mỵ và Bích Toàn vì đang đi du lịch ngoài tỉnh.


 Tình cờ thấy Nhung y như đội vương miện..


 Góc ảnh xuôi...


 Góc ảnh ngược..


 Nhóm bạn cùng lớp.


 Bạn vàng...


 Nhóm bạn đồng niên...


 Bạn ngọc...


Phó nháy chụp ké để lấy chút hương vị USA ...


 Bạn kim cương...


 Bức tranh thứ nhất trong quán cà phê.


 Bức tranh thứ 2 cũng đang được mang đấu giá...


 Bức tranh thứ 3...


 Nhóm bạn trước của tiệm cà phê.


 Quân số áp đảo...


 Nhóm "thiểu số" hạt nhân...


Quyến luyến trước khi tạm chia tay.


Hôm nay trời đang mưa vì cơn bão sắp đến...
Cám ơn món quà của bạn Trần Dung và sự quan tâm đến các bạn xứ Ban Mê này.
Cũng lâu rồi các bạn mới có dịp gặp lại nhau đông vui như thế này...
 


Tuesday, August 22, 2017

CÁNH SEN HỒNG

Trong đầm gì đẹp bằng Sen...


 Cánh Sen rực hồng trong nắng ban trưa..


 Buổi sớm mai thức giấc...


Lại gần hơn một đóa Sen hồng

 Nở bung trong mùa gió heo may...

Chiều về..

Sau cơn mưa...


THẦY VÀ HỌC TRÒ NƠI CÂY DƯƠNG QUÁN 2017

THẦY TRÒ ĐẾN HẸN LẠI LÊN.


 Trời hôm nay trời vui nên trời không mưa, 
Thầy trò thưởng thức Hô vi lô dưới ánh đèn đường.

 Nhõng nhẽo với Thầy một chút mà...

 Quán Hovilo của Mây rất bình dị nhưng ấm áp tình Thầy trò.

 Tối nay bạn Nga chiêu đãi Thầy trò...

 Bạn Kỳ từ Buôn Trấp nghe tin Thầy về cũng ra gặp Thầy.

Vẫn "cảnh xưa người cũ" không thay đổi theo thời gian..


Vẫn quán cây Dương vẫn bạn hiền,
Thầy trò ghé lại chút hàn huyên.
Dù mai xa lắc...xa xa lắc...
Nhớ mãi nơi này nhớ viễn miên...

XL.
 

MỜI THẦY MÓN BÚN BÒ HUẾ

Về Ban Mê lần này, Thầy được nhóm học trò Cà phê mời Thầy thưởng thức
hương vị bún bò Huế do chính tay các học trò của Thầy đạo diễn cùng với 
cô bếp trưởng Mỵ...và món bún bò Huế-Ban Mê được đặt cho một cái
tên Tây-ta đáng nhớ : "BUBÔBAMY".


 Thầy trò đang "chờ" món BuBôbaMy.

 Mùi bún bò và tất cả những con mắt đẹp đang nhìn làm tay phó nháy hơi bị run run..

 Nhóm nội trợ giỏi giang, đảm đang...


Nhóm hát hay , múa đẹp..


  Những tô bún được sắp xếp và nêm nếm trước khi chan nước lèo hầm xương bò.

 Nhóm  "giai nhân" thành đạt..

 Tô bún trông thật hấp dẫn bởi các bàn tay "vàng"...
 
 Tai heo trộn với trái sung...
Ăn vào một miếng nhớ nhung suốt đời...

 Móng heo hầm với xương bò,
Đêm nằm ngủ ngáy như gọi đò qua sông... 

 Nhóm hoa khôi của lớp ,khéo tay hay làm...được Thầy khen...

 Nhóm trẻ mãi không già ..

 Có Thầy Cô về là học trò lại có dịp gặp gỡ nhau đông vui như thế đấy.