Monday, December 31, 2012

Hình Ảnh Lớp 74 Trong Năm 2012

  • Album hình ảnh lớp 74 trong năm 2012 - Tập 1 (2012-TH1)
  • Album hình ảnh lớp 74 trong năm 2012 - Tập 2 (2012-TH2)
  • Album hình ảnh lớp 73 trong năm 2012 - Tập 3 (2012-TH3)

  • Album Thầy Liễn và Cô Thủy hội ngộ với Khóa 74 (2012-SP1)


  • Album Cuộc Du Lịch Vũng Tàu - Mũi Né Phan Thiết (2012-SP2)
  • Trần Dung hội ngộ với Thầy Cô và các bạn ở Sài Gòn (2012-SP4)
  • Ghé Phan Thiết trên đường đi Đà Lạt (2012-SP6)
  • Viếng thăm Vườn Hoa Thành Phố Đà Lạt (2012-SP7)
  • Viếng thăm XQ Sử Quán (2012-SP8)
  • Viếng thăm Ngôi Nhà Quái Lạ (2012-SP9)
  • Viếng thăm LangBiang - Đà Lạt (2012-SP10)
  • Minh Khuê Phiêu Lưu Ký (2012-SP10)
  • Minh Khuê Phiêu Lưu Ký - Miền Đông Hoa K (2012-SP11)
  •  Minh Khuê Phiêu Lưu Ký - Florida (2012-SP12)
 
  •  Minh Khuê Phiêu Lưu Ký - Texas (2012-SP13)
  • Minh Khuê Phiêu Lưu Ký - San Jose (2012-SP14)
  • Hình ảnh và Văn hóa năm châu nhận được trong năm 2012 (2012-VH1)

  • Album Lê Thanh Hải-Bích Toàn: Hình ảnh khóa 74 Ban Mê Thuột chúc Tết Thầy Cô mùng 5 Tết Nhâm Thìn


  • Album Lê Thanh Hải-Bích Toàn: Thầy Liễn và Cô Thủy hội ngộ khóa 74 Ban Mê Thuột

  • Album Lê Thanh Hải-Bích Toàn: Thầy Giõng ghé chơi nhà của Lâm thị Đức và của Gia Định hôm 11/02/2012

  • Album Lê Thanh Hải-Bích Toàn: Hai bạn Hương Thi và Võ Thành họp mặt với các bạn ngày 24.03.2012 tại Ban Mê Thuột

  • Album Lê Thanh Hải-Bích Toàn: Võ Thành họp mặt ở hồ sinh thái buôn Cô Thôn, BMT 2012

  • Album Lê Thanh Hải-Bích Toàn: Café sáng tiễn Võ Thành về Sài Gon 26.03.2012

Vệt Sáng Sao Băng


    Khe khẽ... tiếng nhịp đập của trái tim
    ... trong người tôi bừng sáng lên nhè nhẹ...
    Vào một đêm lặng lẽ... muôn vàn tinh tú chứa huy hoàng
    Một giọng nói âm vang mời mọc 
    Em nơi ấy!
    Đã âm thầm đẩy hồn tôi vào chốn thinh không
    Vâng, anh đến đây...
    ... mà sao dáng em mênh mông huyền thoại
    Sao lại hoài im lặng...
    ... em khẽ mỉm cười biến mất...như vệt sáng sao băng
    Chỉ còn không gian vô tận sao bằng âm u lai láng ở trong lòng...
    Nó trống trải mênh mang...
    ... song chẳng bằng im lặng vô cùng của người tôi lúc ấy 
    Nếu em là thiên sứ! Tôi sẽ không ngỡ ngàng... 
    ... bởi vì em chỉ mang lệnh truyền của người khác
    Nếu em là yêu nữ!Tôi sẽ không bàng hoàng... 
    ... bởi tình yêu mang sức mạnh thiêng liêng...
    ... không phải cõi vô hình của riêng mình em bỡn cợt
    Nhưng lòng tôi xao xuyến...
    Tôi mơ hồ chợt thức... em của anh! 
    Bởi cùng chia sớt cái mỉm cười lưu luyến
    Chỉ đơn giản chuyện ấy...
    Anh đi tìm vệt sáng sao băng
    Chẳng bao giờ tắt trong lòng anh... em hỡi!

    phạm đình đạt

Sunday, December 30, 2012

Hội ngộ với Kim Sơn

Chào các bạn!
Các bạn ơi...

Vừa qua bạn Kim Sơn có đưa ông xã về nước thăm lại quê hương, có lên Ban Mê Thuột gặp mặt lại một số bạn bè lớp 74 của chúng mình ở quán Văn của vợ chồng Đạt Loan. Hôm nay thì bạn ấy đã đưa ông xã đi đón Tết Dương lịch ở Sài Gòn rồi. Nhưng mình vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó vui lắm...

Các bạn có biết không, vui một phần là các bạn trai lớp mình là cứ kéo ông xã của Kim Sơn lại nói xí xô... xí xa... tiếng  Anh. Còn phần lớn vui là ở Kim Sơn cứ nhắc lại những chuyện ngày xưa với với các bạn lớp mình. Bạn yêu cầu người nào đã đến tham dự buổi tối nay thì phải nói được một điểm nào còn nhớ ở Kim Sơn. Vậy là mỗi bạn cố nhớ ra điều gì ở bạn ấy nói lên để còn nhận phần quà nữa chứ... Nhất là Bùi Đăng Sơn người cùng tên cùng họ với bạn. Hai bạn tố nhau những ngày đi thi Tú tài cho nhau xem bài nhau và cả hai cùng đậu Bình Thứ chứ. Đăng Sơn gọi Kim Sơn là "tao mày" như ngày nhỏ đi học... Kim Sơn thì cứ vỗ tay và chỉ vào Đăng Sơn "...ê...ê... người gì nói năng không được nho nhã lắm vậy..." và quay qua chỉ Trần Gia Hùng nói với Đăng Sơn "... phải giao tiếp và nói năng với bạn bè như là người đẹp trai và lịch sự này đây" ... Bạn bè ngồi quanh cứ cười vui lên. Thế đó và buổi tối cũng qua nhanh vì ngày mai Kim Sơn phải trở lại Sài Gòn.

Các bạn thân mến, mặc dù thời gian xa nhau là nhiều mà thời gian Kim Sơn gặp lại bạn bè chỉ có ba tiếng đồng hồ không đủ để hâm nóng lại tình bạn lớp chúng mình ngày nào nhưng vẫn gợi nhớ những k niệm ngày xưa còn đi học... Nhân dịp năm hết Tết đến, mọi người được nghỉ nhiều ngày Nhung  viết vài dòng gởi thông tin đến các bạn nội và ngoại cùng đọc vui để nhớ đến một người bạn xa xứ vừa về thăm lại Bam Mê. 

Thân ái gởi đến các bạn lời:

"Chúc Mừng Năm Mới
Tân Xuân Đại Cát"

bạn Nhung

(hình Bích Toàn gửi)




 

Kim Sơn gặp các bạn Ban Mê Thuột

Kính quý Thầy cô
Mến gởi các bạn khóa 74,

Chiều 29/12 đôi uyên ương Kim Sơn gặp một số bạn cùng lớp tại quán Văn- Phùng Tất Đạt, đa số bạn là cùng lớp B với Kim Sơn. Trong ánh nến (đèn cầy) lung linh huyền ảo (buổi họp mặt được thắp toàn đèn cầy). Bầu không khí thật vui và sôi động đã nói lên tình bạn gắn bó từ khi cùng chung mái trường Tổng Hợp thân yêu.

Kim Sơn yêu cầu các  bạn  kể lại  những kỷ niệm của Kim Sơn khi còn đi học (cái này mới à nha) và những kỷ niệm xa xưa lần lượt được kể lại... Có bạn nam từng thú nhận là đã "Anh theo Ngọ về"... đến ngõ nhà KS. Ôi! sao ngày đó các bạn  nhút nhát thế nhỉ? bao nhiêu là Hoa khôi trong lớp "ưa mà không dám cưa". Cuộc liên hoan đến hơn 10 giờ đêm rồi quyến luyến chia tay để sáng mai KS. và phu quân còn về lại Sài Gòn. 

Một vài hình ảnh trong buổi họp mặt.






Quách Lục tường thuật
 

Xem hoa hướng dương ở xứ Down Under

Kim Oanh gửi đến Thầy Cô và các bạn những cành hoa hướng dương đẹp tuyệt vời của vùng Quirindi và Moree, cách Sydney khoảng 600km về phía Queensland. 

Nghe Kim Oanh tả về chuyến đi này, bạn nào thích chụp hình chắc cũng muốn tháp tùng với Kim Oanh: "Cảnh đồng quê tuyệt vời: Núi, bò, ngựa, đồng bao la ....Chu cha ơi! Chụp hình đã quá xá quà xa!!"















Phở đây... Phở đây!!!

Là người Việt có lẽ không ai chưa một lần ăn phở? Ở Mỹ hay Pháp, nơi tôi đã từng qua, quán phở cũng hấp dẫn được đủ loại khách nước ngoài! Chẳng biết gì về cội nguồn của phở, nhưng tôi cũng cảm thấy đôi chút tự hào về một món ăn thuần túy của dân tộc mình.

Và cứ mỗi dịp sang Mỹ, tôi lại được các Thầy Cô, bạn bè, người thân dắt đi ăn phở khá nhiều nơi và tôi phải công nhận một điều: phở ở Mỹ, dù ở bất cứ đâu cũng ngon hơn phở ở Việt Nam ít nhiều. Tại sao ngon thì tôi cũng chưa tìm được câu trả lời chính xác và đầy đủ từ các vị chuyên gia về ẩm thực, nhưng câu trả lời thường nghe nhất là "do thịt bò ở Mỹ ngon; còn ở Việt Nam bò không ngon bằng, thậm chí gọi là thịt bò nhưng thực tế toàn là thịt trâu không à, dai ngoách và chẳng có mùi thơm!"

Riêng tại một vùng ở Nam Cali, có một quán phở ít người biết, nhưng chắc chắn chỉ một lần ghé qua thực khách sẽ nhớ mãi cái hương vị nồng nàn đặc trưng của món ăn truyền thống dân Việt, cộng với cung cách phục vụ quá đỗi tận tình, chu đáo của vị nữ chủ nhân càng làm cho vị ngon ngấm mãi trong lòng thực khách...

Tôi không biết diễn đạt nhiều hơn, chỉ xin minh họa bằng một số hình ảnh dưới đây:

Chủ quán cười rất tươi khi thấy
tôi muốn chụp hình lưu niệm
Hai thực khách chịu khó đứng chờ
dù biết phở chưa nấu xong

Ăn phở còn được khai vị bằng rượu trái cây
"Để em mời thêm bạn mình tới ăn luôn,
anh nhé? "
Bắt đầu thưởng thức
Chủ nhân cũng nhập tiệc
và hỏi thăm ý kiến từng người
Quá đã với bữa ăn!
Chụp hình lưu niệm với quán
và vị chủ nhân khả ái
Lưu luyến không rời...

Một chiêu độc đáo và vô cùng hấp dẫn mà chỉ quán này mới có là bạn có thể đến quán này với cái túi không tiền, vẫn được nữ chủ nhân tiếp đãi nồng hậu, có khi tưởng khách đói lâu ngày còn được khuyến khích thêm tô thứ hai ( như gã Võ Thành này ăn không xuể còn phải năn nỉ bà xã xơi giùm!).
Chưa hết, ăn xong còn được tráng miệng bằng những quả nho Mỹ tươi rói ngọt lịm! Sướng mê tơi và no đến.... ngất ngư, tôi quên cả chộp hình công đoạn chót này...
Cuối cùng, tôi chỉ mong các bạn ráng để dành tiền, cố sắp xếp thời gian Mỹ du một chuyến để kiểm chứng xem lời tôi là đúng hay sai ? Và...nếu trí nhớ của tôi chưa bị rỉ sét thì ở Dallas cũng có một quán phở rất sang trọng, hứa hẹn nhiều chiêu khuyến mãi độc hơn nữa tại địa chỉ 2934 Spartacus Dr, GRAND PRAIRIE TX 75052, các bạn có dịp đến bang Texas xin chớ bỏ qua nhé!

Minh Khuê