Wednesday, June 28, 2017

Lại đi ăn hàng!

Thầy cô và các bạn thân mến,

Cả 2 tháng nay, Cái Oanh đi tới đi lui Việt Nam lo việc gia đình ....
Nay lại được thảnh thơi, lại khoe hình mình được thầy cô Lâm cưng để cho mấy nhỏ HSB, HSKN, MTT tức chơi 😃
Các món chay lúc nào cũng tươi và rất hợp khẩu vị của Cái Oanh nên con nhỏ ăn mê mệt!!! Mê đến nỗi ăn gần hết tô bún rồi mới nhớ chụp hình! (Lo chụp cho đủ các món ăn chứ không thôi cái Kim Hương lại thắc mắc sao không thấy món này món kia ???).
Ăn xong thầy cô nhắc lo mua thức ăn về để ăn tối, dạy xong khỏi mất công nấu nướng hoặc đi mua....
Sau đó, vẫn theo "phong tục" là đi cà phê 😃. Thầy chê chỗ này bình dân, chê chỗ kia ồn ào....cuối cùng chọn 1 chỗ gần gần để thầy không phải vất vả đi xa. Thế là kéo nhau vào.... an tọa, trò chuyên..... rồi đến giờ về nhưng "Em bé" Lâm (Cái Oanh vẫn nghịch gọi thầy Lâm là "Em bé") không uống hết nổi ly cafe! Luôn luôn là bỏ mứa! (Xem hình đi, xem hình đi thì sẽ tin lời Cái Oanh liền hà).
Nói vậy chứ Cái Oanh và cô Lâm cũng chẳng tài nào "nhá" hết nổi. Thế là lại take away vậy.
Đưa thầy cô về đến nhà, cô thì vội vào nhà lấy món kim chi cô làm, còn thầy thì vói vói hái ít trái tắc trước nhà để cho Cái Oanh mang về ăn.... 
Như mọi lần cô thúc: "Thôi Oanh lo về cho kịp giờ dạy đi".
.....Nghĩ thương thầy cô quá đi thôi!
Con cám ơn thầy cô.
Cái Oanh.














Monday, June 26, 2017

Thành Kính Phân Ưu - Cụ Nguyễn Phi Diễn


*


*

Phân Ưu của Thầy Cô và các bạn

  • Thầy Cô Lê Viết Lâm
    Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
    Thầy vừa được hay tin : Cụ Ông NGUYỄN PHI DIỄN, Thân phụ CHS.THBMT NGUYỄN PHI ĐỐI, vừa qua đời hưởng thọ 89 tuổi.
    Thầy Cô xin thành thật chia buồn cùng em NGUYỄN PHI ĐỐI và Gia Đình trong nỗi mất mát lớn lao này.
    Nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông NGUYỄN PHI DIỄN sớm  an nhiên, giải thoát nơi cõi VĨNH HẰNG.
    Thành kính,
    CGS Lê Viết Lâm, Sydney
  • Huỳnh Thị Mùi
    Xin chia buồn cùng gia đình bạn Đối và tang quyến. Cầu xin hương linh cụ sớm về cõi Vĩnh Hằng
  • Phạm Kim Hương
    Xin chia buồn cùng bạn Nguyễn Phi Đối và Tang quyến
    Nguyện cầu cho Hương Linh Cụ sớm về Cõi Vãng Sanh Cực Lạc

Sunday, June 25, 2017

Vivid Sydney 2017 (2)



Dung ơi,
Hôm nay lo thực hiện lời hứa là gửi tiếp hình Vivid Sydney nè . Chứ không thì lại nhận được 1 tấm hình người thượng với 1 thước kiềng đeo cổ nữa thì khổ lắm!
Trong đợt hình này, Oanh chú trọng khung cảnh người đi thưởng ngoạn nhiều hơn .
Rất kính phục và ngưỡng mộ những người làm thiện nguyện để cho cuộc triễn lãm được tốt đẹp . Nhất là trong tình trạng terrorists như hiện nay xảy ra khắp nơi.

Mời thầy cô xem hình các nơi:
  • Sydney Opera House
  • Botanic Garden
  • Chastwood
  • Darling Harbor với video clip
  • Sydney Harbour Bridge vớii video clip

Vivid Sydney 2

Kính/Thân mến,
Cái Oanh.

*** 
Dưới đây là một vài tấm hình trích từ album.
Xin xem toàn bộ hình ảnh trong album ở link trong thư của Kim Oanh



Chúc mừng gia đình bạn Nguyễn Y Long


*


Thursday, June 15, 2017

GẶP MẶT BAN LIÊN LẠC BAN MÊ-SG K 67-74


 Vào chiều Chủ nhật ngày  11.6,  các bạn Đã đến tham dự buổi gặp mặt  Ban liên lạc (BLL) lớp K 67-74 . .
Nội Dung : Về hoạt động của BLL vừa qua và sắp xếp công việc trong năm 2017 trong đó có chương trình hỗ trợ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng con vẫn còn đang học tại các trường trong cả nước (Thầy Cô và các bạn ở Quốc nội, Hải ngoại đã tài trợ trong 3 năm qua), 

Việc thu, chi quỹ lớp cũng như ghi nhận những sáng kiến của quý Thầy Cô và các bạn từ khắp nơi gởi về cho BLL vừa qua.

Do lớp hiện nay có một số bạn chưa tiếp cận 2 trang Face Book và Blogger của lớp nên việc thông báo của BLL đến các bạn có phần hạn chế, đây cũng là khó khăn chung cho BLL. 

Trong quá trình làm việc, BLL không tránh khỏi những thiếu sót.

BLL ghi nhận mọi sáng kiến, xin Thầy Cô và các bạn đăng trong FB và Gmai của lớp .

Cảm ơn bạn Trần Dung đã tài trợ cho buổi họp của BLL '



 Bạn Trần Dung tài trợ.

 Một vài bạn bận việc  riêng không đến được.


 Những góp ý chân tình của các bạn.

 Bạn Sáng vận động quyên góp cho quỹ Khuyến học của lớp.

Các bạn nữ lúc nào cũng đảm đang và năng động, góp phần không nhỏ trong
những lần Hội Ngộ của lớp.

Tuesday, June 13, 2017

Ghét cũng phải thương



Sáng nay Mùi ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, đọc báo uống cà phê ngắm mẹ con... tụi 4 cẳng... nó ăn hết hoa nụ nhà Mùi... hu hu...

Coi đi... bắt tại trận cả làng ơi


Xong chui vô hàng rào quậy như chủ họ Huỳnh ...

Mới đẻ hôm qua tại nhà thương thí..."bệnh viện từ dũ  Mùi &Gary"


Ăn hết bông hoa của nhà tui...
Ghét cũng phải thương...

Mẹ cho con bú.. .thức ăn chim đầy đủ... cỏ cũng đủ cho mẹ ăn.. .để có đủ sữa..

Nai con đi bộ lại còn tè trên side walk Mùi mới rửa...
ông chủ nhà mãi mê làm việc có biết gì đâu.


Chia sẻ cùng thầy cô và các bạn...
Love, MTT