Wednesday, November 30, 2016

Cám ơn Thầy Cô và các bạn

Dung ơi,

Nhờ Dung chuyển lời cám ơn của Phương Hồng đến:

- quý thầy cô: thầy Liễn, thầy Sĩ, thầy Giõng, thầy Vĩnh - cô Minh Hưng,
- trưởng lớp tại Ban Mê:  Bích Tòan- Hải, Quách Lục,
- trưởng lớp tại Sài Gòn : Quang Tâm, Tuyết Mai
- và tất cả các bạn tại BMT cũng như tại Saì Gòn

đã chịu khó thu xếp công việc để cho Phương Hồng được có dịp gặp lại những thầy cô và bạn bè thân quen từ lúc còn bé và trẻ.

Xúc động lắm, hạnh phúc lắm, mong được ở lại lâu hơn để tâm sự với mổi một bạn nhiều hơn, giành được phá như Phi Giao, Mỵ, Phụng, thèm được cưng và lo thật chu đáo bởi vợ chồng Bích Toàn-Hải, Quách Lục, Tuyết Mai, Quang Tâm (kỳ này về Phương Hồng mang theo đủ thuốc nhưng quên mang theo thuốc trị đau xương, salonpas... nên việc Mùi xúi dại Quang Tâm gánh" nặng nợ" được làm lơ....) và Thôn. Thương Phan Thanh đã đến và mang theo mối tình Lý Quảng-Hoa Mộc Lan từ lúc còn ngồi trường tiểu học.

Thương Ngọc Dung, Tuyết Đức, Thịnh thỏ thẻ tâm sự, thương Tuyết Mai và Kim Liên lên xuống thăm Phương Hồng. Thương Tân chịu bị Thôn dụ để ra khỏi nhà. Thương Sang, Quế Lan, Thúy Hằng, Nhung, Nga dù rất bận đi làm hoặc tham dự Ngày Nhà Giáo cũng chịu khó đến "trình diện".

Cám ơn  Huệ cô bạn mảnh mai, bạn Cường, Hùng, Y Long, anh Phi Giaọ/ Bằng. Cám ơn Ngọc-Trang, Kim Thanh, Chí Hoà, Thắng, Mến, Minh Khuê, Nam Đà, Thanh Hương, Thu-Thuỷ, anh Mộc -Sáng, và Ngọc Ánh đã mang Phương Hồng đến Hương Cau. Mãi ăn nên ít nói, lần tới có về Phương Hồngsẽ nói bù và 'bớt" ăn ---điều này chỉ nói thôi chứ không hứa.

Cám ơn các bạn đã gọi điện thăm Phương Hồng, cám ơn quân sư Mùi đã theo dõi và lo lắng cho Phương Hồng suốt thời gian Phương Hồng về quê. Cám ơn Thôn đã làm thổ địa, dẫn Phương Hồng đi ăn và " tìm lại phố xưa". Cám ơn Tuyết Mai và Thôn cho quà hai chị em Phương Hồng.

Cám ơn cô Minh Hưng cho em hai tập thơ.

Cám ơn Kim Hương và bài thơ " Nhỏ Đi Biền Biệt" làm PH cảm động lắm đi. Cám ơn Dung đã chịu khó đăng tin cho bạn bè.

Cám ơn vợ chồng Hải- Toàn đã đón đưa Phương Hồng sáng chiều. Cám ơn Quách Lục đã chụp hình đẹp cho bạn bè nhưng mỗi lần xem you-tube là lại mũi lòng nên nhe huyền.

Nếu Phương Hồng có thiếu tên bạn nào, nhớ gởi thơ nhắc nhưng xin đừng mắng tớ nha.

Phương Hồng

Xem hình đi, xem hình đi...

Cùng thầy cô và các bạn,
(Cứ viết dòng chữ trên là nhớ Minh Khuê liền)

Sáng nay, Cái Oanh mở mắt ra thì thấy có 1 cú phone của thầy cô Lâm và 1 email của thầy Lâm với tựa đề: "Đi ăn hàng được không?". Hì Hì thấy có dzui không cơ chứ!

Cái Oanh gọi điện thoại lại thầy cô Lâm. Thầy Lâm bắt phone: "A lô"

- " Dạ con Oanh đây thầy"
-"Chu cha ơi, răng mà ngủ giờ ni mới dậy ?"

Cái Oanh ú ớ ...

-"Đi ăn trưa với thầy cô được không ?.."

Cái Oanh đang tính toán giờ giấc...
Thầy nói: " Ngày ni kẹt thì ngày mai rảnh. Ngày mai kẹt thì ngày ni rảnh"

Cái Oanh: "Dạ, dạ..."

- "Thôi, 11 giờ Oanh hỉ"
- Dạ .

... Sau đó Kim Sơn gọi điện thoại chúc mừng Cái Oanh "tai qua nạn khỏi".
(Sau cuộc tái khám breast cancer cuối tuần qua, Cái Oanh hoàn toàn được trở lại bình thường).
Oanh rủ Kim Sơn đi ăn hàng với thầy cô Lâm luôn. Hai đứa hẹn chỗ, hẹn 12 giờ ở nhà hàng.

Cái Oanh lại dở trò "bí mật" không cho thầy cô biết. Đến nhà hàng lúc 11:35', bèn câu giờ chụp hình quang cảnh Noel (để nộp mạng cho Trần Dung).... Sợ thầy cô thắc mắc sau lâu rồi không vào bàn ăn, Cái Oanh đành nói: "Hôm nay mình sẽ có 1 VIP đến ăn chung với mình lúc 12 giờ ạ."

-"Anh Ánh chứ gì ?"
-"Dạ không "
-"Thế thì hồi hộp quá!"

11:50 thầy cô và Cái Oanh chọn bàn và đang xem menu thì Kim Sơn len lén đến sau lưng hù thầy cô. Hahahahaha, ý đồ đen tối đã thành công . Hai cái "Kim" thật là quỉ quái .

Cũng như thường kỳ, ăn rồi lại la lết uống cafe, bánh ngọt ...
Cái Kim Sơn nhất định trả tiền "ăn khao mừng Cái Oanh thoát nạn"
Cám ơn Kim Sơn nhé . Một chia sẻ thật chân tình!

Thầy trò ta lại có 1 ngày vui và thoải mái!

Xem hình đi, xem hình đi.


Kính/Thân,
Cái Oanh












Monday, November 28, 2016

Hoa Lá Quanh Tôi (Kỳ 3): Tứ diện Xích Lan 2016

Thầy chuyển đến Dung những hình ảnh bông Tứ diện Xích Lan 2016 nhà thầy để Dung post lên Blog cho các em 74 cùng thưởng thức. Người đời thường cho rằng: màu đỏ là màu của niềm vui, hạnh phúc và sự may mắn. Hy vọng hương hoa và sắc màu  tươi thắm, rực rỡ của Tứ diện Xích Lan, mỗi năm 1 lần trở lại, sẽ đem ý nghĩa tốt đẹp đó... đến với Thầy - Trò ThBmt chúng ta!

Cám ơn Dung.

Thầy,
Giong Nguyen, S.A.
*

Nhất độ Xích Lan khai hoa...







*

Nhị độ Xích Lan rực rỡ khoe sắc hương...






*

Tam độ Xích Lan góp mặt với đời... 











*

"Nhất chi Lan": đóa Xích Lan cuối cùng - Sau gần ngót tháng (từ 09/10 đến 06/11) khoe hương sắc, theo qui luật tuần hoàn, cánh hoa cuối tàn tạ dần, cho cây mẹ nghỉ ngơi, chờ xuân sau... lại sẽ dâng tặng hương thơm vẻ thắm cho đời!






***

Phụ đề của Thầy Giõng cho cây hoa Tứ Diện Xích Lan

Hương Sủi Bọt (HSB) và các em thân mến,

Cám ơn HSB đã khen tên gọi & bông Tứ diện Xích lan... Bông này trước đây, ở Bmt, thầy có trồng ở vườn nhà ở đường Phạn Ngũ Lão, xin giống từ chị Đinh (đã mất, ở đường Hoàng Diệu) Chị Đinh gọi tên tây là "Lis de Rosette", tức là Bông Huệ của Bà Thánh Rosette. Khi cây nở bông đỏ thắm và nẩy ra nhiều cây con, ông bố thầy rất thích và thường gọi tên là "Huệ quân tử"... 
 
Khoảng năm 1998... thầy mua 1 củ giống từ shop Úc, hình như giá $9.95Aud thời đó, về trồng vào chậu... 18 năm qua, cây mẹ tách thành hai và hằng năm, cây vẫn nở bông đều vào dịp giữa mùa xuân Nam Úc: có năm lên 2 chồi, năm ngoái lên 4 chồi, năm nay lên 3 chồi bông như các em thấy trong hình... Cánh hoa màu đỏ thắm và bông khá bền, từ khi nở đến khi tàn hẳn kéo dài gần cả tháng.
 
Vài hàng phụ đề thêm cho HLQT Kỳ 3 vừa qua, nhân cái comment tươi roi rói của HSB! Chúc HSB và các em nhiều an lạc và may mắn sau khi thưởng thức những chồi bông tươi thắm Tứ diện Xích Lan 2016...

Thầy,
Giong Nguyen, S.A.

Friday, November 25, 2016

Bài Thơ Chuồn Chuồn


Họp mặt với Mai Phương Hồng ở Sài Gòn





Hồi đó đi học về nhà có làm bài tập không

Đôi bạn học chung từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 12

Kim Liên và Tân

Chí Hòa và Thắng

Mai Phương Hồng và các bạn

THẦYLIỄN_BAN MÊ MÓN "BALIBURI GI Ô". ( Bà Liễu bún riêu giò).

SÁNG NAY .. BẠN THÚY LIỄU MỜI THẦY MÓN
BÚN RIÊU GIÒ DO CHÍNH TAY LIỄU ĐẠO DIỄN....

 Đúng 8 giờ sáng, bạn Gia Định đã đến để phụ giúp với bạn Liễu...

 Ớt nào là ớt chẳng cay...
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.....

 Y Long và Hải cất tiếng hát để "thưởng" cho chị em ....đã vì mọi người.

Cuộc hàn huyên của Thầy trò dường như "bất tận".

 Em như nải chuối trên cây...
Ngọt ngào hương vị ngất ngây lòng chàng.

 Em đây như nải chuối vàng,
 Đong đưa trước gió cho chàng nâng niu.


 Vườn hoa "Lay ơn" chuẩn bị bán vào dịp tết Nguyên Đán tới.

 Xạc xào cái lá Chuối non..
Ban Mê giá lạnh vẫn còn chờ nhau...

 Dạy nghề cho cậu học trò,


 Còn có nước ngọt với Bia...

 Bún Riêu cua không thể thiếu rau Kính giới

 Món trái Cóc ương nộm với tai Heo uống Bia thì miễn bàn rồi...

 Vắt vài giọt nước cốt Chanh tươi vào vào tô bún thì ...trên cả tuyệt vời..

 Cà chua rim để tăng độ bão hòa màu cho tô bún thêm phần bắt mắt..

 Nồi nước lèo vàng ươm...và nóng hôi hổi.

 Viên riêu cua và khúc giò heo được cho vào tô trước khi chan nước lèo... ái chà...ngon.

 Liều lượng nước lèo chan vào tô phải "chính chủ" được "đo lường" bằng kinh nghiệm.

Khéo tay hay làm, thêm món Xôi cẩm chấm muối mè (vừng)...

 Xong rồi...mời Thầy và các bạn.

 Đây chính là món "Bali- buri- Gi- ô" tạm dịch là Bà Liếu bún riêu giò heo.
Bạn Liẽu có nhã ý mời Thầy và các bạn .

 Tráng miệng bằng Quýt đường.

 Và Nhãn trái mùa ...ôi chu đáo quá.

 Anh Hiền mở dầu phần văn nghệ ..Hát cho nhau nghe.

 Thầy trò cùng hòa âm một giai điệu...

 Ăn xôi thì phải "bốc" bằng tay như vầy mới ...sành điệu..

 Một chú mèo con chợt thức bởi hương vị của Riêu...

 Có Chồng thì mặc có Chồng,
Chị em cứ "chát" cho hồng tuổi xuân...

 Đẹp chưa nào...

 Khen ai khéo tạo chiếc đu.
Để cho người ấy gật gù đong đưa...

Thầy trò bên nhau trước giờ tạm biệt..

Có hai người đang đi lạc....

Tình Thầy trò mãi mãi thắm tươi..