Friday, June 15, 2018

DU LỊCH THỤY SỸ_VÀI NGÀY Ở PARIS (PHÁP)

Ở CHÂU ÂU BÂY GIỜ ĐÃ SANG ĐẦU THÁNG 4..

 Trước khi ra ga, tiện thể ghé một tiệm để ăn sáng cho chắc...dạ,
Món KEBAB cũng rất tuyệt và khoái khẩu ở Thụy Sỹ.

 Tàu xa dần thành phố...

 Những nóc phố vùng ven thị.

Xa xa là một Thánh đường trên đất Pháp.

 Những cánh đồng cỏ bát ngát, xanh tươi vùng nông thôn Pháp.

 Chụp qua ô kính của tàu cao tốc.

 Hoàng hôn bao la với những trụ Phong điện.

 Buffet thường là món ăn hợp khẩu vị hơn vì tự chọn mà..

 Bữa ăn tối đầu tiên cùng với gia đình trên đất Pháp.

 Buổi sáng trên đường phố ở Paris.

  Không phô trương nhưng đẹp lạ lùng.

 Muốn đi qua quận khác bằng tàu điện ngầm thì phải "chui" xuống 
đất. Hệ thống giao thông chằng chịt dưới lòng đất Paris.

 Điểm tham quan đầu tiên là Khải Hoàn Môn. hay đúng hơn Bắc đẩu Khải hoàn môn

   Một công trình ở Paris, một trong những biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp. 
Nằm giữa quảng trường Étoile.
vị trí của Khải Hoàn Môn là điểm cuối của Đại lộ Champs Elysées.

 Vốn là công trình do Naponéon cho xây dựng vào năm 1806
để vinh danh quân đội Đệ nhất đế chế Pháp, 
nhưng Khải Hoàn Môn được hoàn thành vào năm 1836

 Ngày nay, Khải Hoàn Môn là một trong những công trình nổi tiếng nhất của Paris 
và cùng với Champs-Elysées là địa điểm tổ chức các lễ hội,
 sự kiện hay ăn mừng các chiến thắng thể thao.
 Khải Hoàn Môn đứng thứ 10 trong các công trình thu hút nhất của Paris

 Các mặt của công trình được trang trí nhiều bức phù điêu, 
tượng đài và khắc tên các nhân vật nổi tiếng...

 ...... trong giai đoạn Cách mạng và Đế chế..

 Mộ chiến sĩ vô danh nằm dưới Khải Hoàn Môn từ ngày 11 tháng 11 năm 1920
Đây là một người lính Pháp vô danh chết trong trận Verdun.

 Điểm đến ngày thứ 2 là tháp Eiffel.

 Chiều cao nguyên bản của công trình là 300m nếu theo đúng thiết kế, 
nhưng cột anten trên đỉnh đã giúp tháp Eiffel đạt tới độ cao 325 mét.

 Những quầy bán đồ ăn uống nhanh gần khu vực tháp Eiffel.

 Người Pháp cũng thích làm đẹp cho đường phố của thủ đô bằng muôn hoa và sắc màu..

 Thiên nhiên và phố thị..

 Cây bóng mát trên đường phố  giờ đây đang nảy những chồi non..
một tháng nữa cây sẽ sum suê hoa lá cành.

 Những con đường dành cho người tản bộ đến tháp Eiffel đầy thơ mộng ..

 Mất vài phút đi bộ thì đến được dưới chân tháp Eiffel.

 Những cây hoa Phong Lữ Thảo màu trắng mọc hoang dại.


Nhìn đẹp mà biết có ăn được không ?

 Có thể đi lên ngọn tháp Eiffel bằng thang sắt hay Carbin cáp kéo bằng sức điện.


 Muốn chụp trọn vẹn tháp Eiffel phải đứng xa tháp cả trăm mét.

 Xe đạp phương tiện "sạch" được nhiều người sử dụng.

 Chú Quạ đen vẫn thản nhiên kiếm mồi khi có người đến gần.

 Công viên dưới chân tháp Eiffel.

 Dắt chó đi dạo hàng ngày cũng là cái thú của người Pháp khi rảnh rỗi.

 Hoa Mộc tím ven đường..

 Du khách Ban Mê dưới cội hoa Đào Pháp.


 Hoa vàng này chưa biết tên.

 Hoa đuôi chồn tím.

 Loài này cũng mọc hoang ven hàng rào, bờ tường.

...Và mọc hoang ven đường ...

Chiều dần tan rất lạnh, Tạm biệt tháp Eiffel 
để chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai trên dất Pháp.