Wednesday, March 30, 2016

ĐỒI ĐỨC MẸ GIANG SƠN.

Cách thành phố Ban Mê 32km về phía Đông, thuộc địa phận Giang Sơn, 
Năm 1961, Linh Mục Giuse Maria Nguyễn Hữu Nghị cho xây dựng nơi hành hương Đức Mẹ Giang Sơn nằm trên ngọn đồi cao 832 m phía bắc Giáo Xứ. Bức tượng Đức Mẹ Ban Ơn cao 6m80 do Cụ Diệm trao tặng và khánh thành vào ngày 15–08 năm 1963. Nơi hành hương đã được trùng tu qua thời các Linh Mục Quản Xứ đặc biệt từ năm 2000 cho đến nay .

 Có từ 1961

Khánh thành 15–08 năm 1963 , Bạc màu thời gian.

 Nhóm bạn trên đồi Đức Mẹ Giang Sơn

 Nơi tôn nghiêm để tĩnh tâm.

 Dưới chân tượng Đức Mẹ.



Trên đỉnh đồi, mặt bằng có chỗ cho hàng trăm người hành hương.

 Lòng yêu mến Đức Mẹ đã cuốn hút bao người và tạo thành truyền thống hành hương từ nhiều năm qua - đã biến Đồi Đức Mẹ Giang Sơn trở thành trung tâm hành hương cho cả Giáo Phận , đặc biệt trong ngày 15/08 hàng năm, các ngày thứ bảy đầu tháng, những ngày lễ của Mẹ …….. với những thánh lễ trọng thể dành cho tất cả tín hữu gần xa đến với Mẹ . 

Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống. vào những buổi sáng, chiều mùa Thu thung lũng
mờ ảo qua lớp sương mù.

Ăn hàng với Thầy Giõng

Thầy cô và các bạn mến,

Thứ Ba vừa qua thầy cô Lâm và Cái Oanh lại được dịp ăn hàng với thầy Giõng.
Lần này thầy Giõng có đi cùng với hai vợ chồng ông bạn của thầy nữa.

Chọn quán chay "Bồ Đề Tâm" ở khu phố nhiều người Việt nhất Sydney. Cái Oanh thích rất nhiều món ở đây.

Món chả cuốn có rau, bún; đặc biệt là có 1 cọng nho nhỏ giòn giòn và 1 khúc bột chiên đặt dài theo cuốn chả. Chấm với tương ớt...thật tuyệt.

Gỏi ngó sen rất ngon. Tiệm này làm nước chấm nào cũng rất ngon. Mấy đứa khỉ nào mà hay ganh tị thì cứ qua đây, thầy cô Lâm và Cái Oanh dắt đi ăn (để đền tội vì đã được thầy cô cho ăn nhiều quá).
Bún riêu thì không bao giờ Cái Oanh bỏ qua khi vào tiệm này.hihihi. Nói thì hỏng bằng "xem hình". Tức đi, tức đi!!!!

Thầy Giõng biểu Cái Oanh "gửi cho mau mau để cho mấy đứa nó thèm". Hahahahahaha hỏng phải Cái Oanh chọc thèm đâu nheng.

Dạ kính báo ạ.

Cái Oanh.










VƯỜN TRĂNG

 Trăng rừng

 Mùa lá đổ.

  Vũ điệu cung Hằng

 Mùa Vu Lan

 Vườn trăng.

 Thì thầm bên ngọn Sầu Đông

 Trong mây

 Blue Moon

 Blue Moon

 Trăng Sớm

 Trăng non

 Thẹn thùng

 Bao la.
Trăng thề

Tuesday, March 29, 2016

Ăn hàng ở Little Saigon

Thầy cô và các bạn mến,

Tuần trước thầy cô Lâm và Cái Oanh đổi hướng...đến Little Saigon, khu thương mại mới toanh ở Bankstown, Sydney.

Trời đã bắt đầu vào Thu nhưng nhà thầy cô vẫn còn nhiều hoa khoe sắc...

Nèng, mấy đứa Kim Hương, Thanh Hương, Hoa Sơn Kiếm Nữ, Mùi Ngõ Gạch, Nam Đà, Thu Thuỷ, Minh Trung, Bích Toàn, ..... chuẩn bị "lên ruột" đi. Xem hình là lên liền. Hahahahahaha!

Cái Oanh.










Sunday, March 27, 2016

Sư cô Thích Nữ Tánh Hải

Buổi sáng hôm nay 27-3-2016, Bích Liên đi chùa gặp Sư cô Thích Nữ Tánh Hải (Thu Hương). Sư cô gởi lời thăm tất cả các bạn 74.

Sư cô Thích Nữ Tánh Hải và Bạch Liên



***

Cảm nghĩ của Thầy Cô và các bạn khi nhận được tin của Sư cô Tánh Hải

Thầy Cao Bính

Gởi lời thăm sư cô Thu Hương.Ngày trước rất ngoan hiền học giỏi.Ngày nay rất đạo hạnh.


Bích Sơn

Nhìn hình Sư cô Thích Nữ Tánh Hải, Bích Sơn bồi Hồi xúc động, nhớ những kỷ niệm đã cùng nhau chia xẽ khi còn học nội trú trên Đà Lạt, mấy chị em tụi mình cùng Thu Hương, Liên Hương ngồi ôm nhau khóc vì nhớ nhà, nhớ thành phố Bụi Mù Trời  thân yêu, nhớ những chiều cuối tuần được thân nhân đón ra phố mua bánh kẹo, truyện vẽ tranh để đem vào trường, cái cảnh tượng còn nhỏ tuổi mà phải đi học xa gia đình thật khổ sở.
 
Đến khi lớn khôn, mỗi người đi mỗi ngã, chúng ta không còn gặp nhau thường xuyên như khi còn học chung trường.
 
Vận nước xoay chuyển, cuộc đời của chúng ta cũng thay đổi theo hoàn cảnh gia đình, xã hội, nhiều khi không muốn nghỉ đến những gỉ đã trải qua trong quá khứ, để chỉ mong sống an bình, an phận cho tâm hồn được thảnh thơi.
 
Biết được tin bạn, thì bạn đã rủ bỏ hồng trần theo con đường Tu Đạo, trong lòng mình cảm thấy rất buồn, nhưng cũng mừng cho bạn đã tìm được con đường mà bạn muốn đi.
 
Chúc bạn đạt thành chánh quả.

Bích Sơn
 
PS. Liên ơi, cho mình gởi lời chào và hỏi thăm Sư Cô Thích Nữ Tánh Hãi nhé
Cám ơn Liên rất nhiều
 

Mùi Ngõ Gạch

Cám ơn chị Bạch Liên đã gởi tấm hình quý giá...nhìn xong lòng Bùi ngùi, vui mừng lẫn lộn... đã hơn 40 năm phân vân không biết bạn mình sống hay chết và đang ở đâu. Bây giờ nhìn bạn với nụ cười, an tâm an lạc hằng ngày tụng kinh niệm Phật, thật cam phục và cầu xin mọi sự An Lành đến với sư cô Tánh Hải.
 
Nhóm bạn 74 không bao giờ quên sư cô. Mỗi lần đi chùa, Nhờ chị Bạch Liên gởi lời thăm sư cô dùm nghe. 
 
MNG
 
 
Đỗ Thế Hùng
 
Cũng nhiều lần Hùng hỏi thăm về những người bạn cũ, trong đó có Thu Hương, cách đây không lâu có tin bạn đã rũ bụi hồng trần náu thân cửa Phật, nay đã là thông tin chính thức: bạn đã là sư cô Thích Nữ Tánh Hải, buồn và vui lẫn lộn sau ngần ấy năm. Vẫn còn trong Hùng hình ảnh người bạn đậm người, ít nói, trang nghiêm, thường mặc áo len ngắn tay thêm bên ngoài áo dài đồng phục của nhà trường những lúc Banmêthuột chuyển mùa, trở lạnh. Đúng, nhìn lại hình Thu Hương - sư cô Tánh Hải- vẫn còn thấy nét quen. Chúc bạn mọi điều tốt lành, là sư cô sớm tu thành chánh quả. Đời con người mỏng manh, dễ vỡ. Không phải vô tình mà nhân gian đã đúc kết câu: Tu là cõi phúc, Tình là dây oan.

Trân trọng/Sincerely yours
Đỗ Thế Hùng

LỄ TÂN HÔN CON CỦA TRẦN THỊ MINH BẠCH



***

 Thiệp mời

 Cô dâu, chú rể cùng hai họ trước thềm sảnh chính của Chùa.

 Làm lễ tại đây 

 Chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới cho nhau.

Bước lên xe Hoa.

 Mẹ đón Nàng dâu.

 Mẹ tặng quà cho thành viên mới trước bàn thờ lễ Gia tiên.

 Chuẩn bị đến nhà hàng tiệc cưới.

Nhóm bạn 74 của mẹ chú rể tại nhà hàng tiệc cưới.