Sunday, June 30, 2013

Những năm về trước

Thầy Bính và Thầy Hiệu trưởng Lê Văn Tùng
Nam California, 2005

Như Thương và Như Không
Nam California, 2005
Sài Gòn, 2008


Sài Gòn, 2008

Sài Gòn, 2008

Thầy Bính và Nguyễn Thị Ngô, Ban Mê Thuột, 2008
Thầy Cao Bính, Đỗ Quang Tâm, Lê Nguyên Lý, Đỗ Thế Hùng, Nam Đà
Sài Gòn, 2006

Nam Đà, Quang Tâm, Chềnh Mộc Sáng, Thầy Cao Bính
Sài Gòn, 2006
Thầy Cao Bính và Thầy Trần Hữu Thọ
Ban Mê Thuột, 2006

Washington DC, 2010

Washington DC, 2010

Washington DC, 2010

Gặp gỡ Nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, 2007, Dallas

Thăm Thầy Nhàn và Thầy Trọng, Dallas, 2007

Thăm Thầy Nhàn và Thầy Trọng, Dallas, 2007

Thầy Bính gặp Thầy Nguyễn Khoa Phước,
Cựu Hiệu trưởng THBMT, Cựu Thượng nghị sĩ VNCH
bào đệ của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam




Thầy Bính và Âu Châu

Hambourg



***
Copenhagen, Đan Mạch


Thăm Hương Thi và Miên



Thăm nàng tiên cá



Thăm hoàng cung Thụy Điển

Thăm hoàng cung Na Uy

Thăm hoàng cung Đan Mạch
Thăm Đan Mạch


***
Thăm Thầy Phước, Olso, Norway








Lá thư từ Nam Cali

Dung ơi Dung à...

Thú thật là Hồng quá hư, lười lại còn chậm nữa. Nhờ thức khuya để chụp laị mấy tấm hình từ video, Hồng mới tìm lại được những tấm  hình phải gọi là rất vui và hân hạnh được chụp chung nhân dịp quý thầy cô ghé thăm Cali và lại là ngày thầy cô Quy rơì Cali và hôm sau vị giáo sư rất quen thuộc, đa tài, và đáng kính của chúng ta cũng lên đường về lại Canada.

Cho đến bây giờ Hồng vẫn chưa tập cho mình thói quen mở hộp thơ mỗi ngày, có khi thì mở tới mở lui quên cả đi ngủ, có khi  mở ở sở mà lại quên mở ở nhà.  Tháng năm năm ngoái nếu Hồng nhớ không lầm thì vào ngày thứ hai, Hồng ngồi xem thơ của sở cũng may là có giờ xem thơ riêng thì nhận được thư của Thanh Xuân, cô hội trưởng hội cựu hsthbmt báo tin buổi họp mặt đột xuất tại quán ăn Song Long vào buổi trưa cùng ngày. Lúc đó chắc cũng khoảng gần mười giờ; Hồng chỉ kịp xin phép ông xếp cho về gấp, từ Los Angeles chạy mua hai hộp kẹo xong là chạy đến tiệm ăn ngay sau khoảng đường gần sáu mươi dặm. Dĩ nhiên là Hồng đến trễ nhưng rất may cho Hồng là quý thầy cô và các chị em cựu học sinh vẫn còn đó. Lần đầu tiên Hồng được gặp thầy cô Quy, thầy là giáo sư dạy chị cả của Hồng và cũng là lần đầu tiên  sau gần bốn mươi năm Hồng được gặp lại cô Suối Kiết, người cô đã dạy Hồng và các bạn cũng là người có thân tình vơí gia đình Hồng.
 
Cô  Suối Kiết là chị của giáo sư Tài, Hưởng, và bạn Thu Minh của lớp tuị mình. Sau bao nhiêu năm cô vẫn không thay đổi, vẫn giọng nói lạc âm Huế giống như những ngươì Huế vào Đà Lạt sống lâu năm vậy, vẫn nụ cười duyên dáng, dáng dấp dịu dàng, ôm choàng lấy cô tự dưng thấy mình mập mạp ghê đi vì cô  mảnh khảnh quá.  Cô quở cô học trò của mình phát tướng quá; cô dặn dò những món không nên hoặc bớt ăn cho đỡ mập. Cô kể chuyện lần vừa về thăm Ban Mê Thuột, thăm cụ bà thân mẫu và thăm các em của mình. Hồng khoe với cô rằng mình là bạn học cùng lớp với Thu Minh, sẵn dịp cô kể Thu Minh có tiệm bán đá quý, xây nhà cho cô em ở phía sau nhà mình, Thu Minh cũng biếu cô vòng đeo tay bằng đá quý màu hồng rất lạ và đẹp.

Đi chung với cô là mấy ông bạn thuở cô còn đi học, mấy người đàn ông này bị cô ngọt ngào chỉ huy. Cô muốn gì thì được chiều đấy... đưa cô về nhà xong rồi cô đổi ý muốn ra lại tiệm ăn với các cô học trò cũ, họ laị lái xe đưa cô ra tiệm ăn, cô dịu dàng bắt nạt mấy ông, cô rất có uy nói cái gì mấy ông bạn của cô cũng vui vẻ làm theo răm rắp.

Lúc từ giã cô có óií hè năm tới có thể cô sẽ qua thăm Cali. Mong năm nay cô qua, tụi em sẽ có nhiều thì giờ để chiều cô cho mấy người bạn thuở nhỏ của cô ganh tị chơi.

Hồng gởi điện thơ cho cô khi cô trở laị Canada, hỏi nhỏ cô là cô có mang theo trái tim nào ở Cali không như người nào đã viết, cô viết trả lời là không phải một mà cả mấy quả, cô để trong từng đá luộc ăn lần lần...

Là quả phụ cô nuôi các con khôn lớn và các con của cô đã lập gia đình. Cô rất giỏi về xử dụng máy vi tính và có thú làm thơ.  À mà đã lâu sao cô không cho tụi mình thưởng thức những baì thơ mới của cô nhỉ?

Hồng kèm theo mấy tấm hình chụp chung với cô cũng như thầy cô Quy cùng các cựu học sinh THBMT.

Phương Hồng




Tuesday, June 25, 2013

Thầy Nguyễn Giõng và nhóm 74

Tối 21/6 đáp một chuyến bay đêm sau giờ làm việc, 30 phút sau đã đặt chân xuống mảnh đất quê nhà, Ban mê thuột đầu mùa mưa trời dịu mát thật dễ chịu. Tuần trước qua điện thoại Tuyết Mai biết Thầy Nguvễn Giõng sắp về Việt Nam và sẽ có mặt ở BMT ngày Chủ nhật, tối Thứ Bảy gọi cho Quách Lục thì được biết sáng Chủ nhật 23/6 các bạn sẽ đi đón Thầy và tới trưa thì Sang thông báo tối nay sẽ gặp Thầy và các bạn ở quán Ngô Đồng, như vậy là các bạn đã sắp xếp chu đáo rồi.

Gần 5g chiều Kim Liên đã chạy xe lên đón Mai vì nhà hai đứa ở rất gần nhau, hơn nữa bây giờ mà nói đến các quán ăn mới ở Bmt thì Mai mù tịt. Thành phố phát triển nhiều khu đô thị mới mà Mai không biết hết được, mỗi lần về các bạn lại cập nhật cho mình những thông tin mới. Mai chạy xe và Liên chỉ đường, địa điểm lần này là khu vực đường Phan Chu Trinh, nhưng lại rẽ trái qua một con đường mới rộng và đẹp, đi qua mấy quán café và nhà hàng nằm trên bờ dốc bên tay trái trông rất độc đáo, Liên chỉ cho Mai thấy Bệnh viện Tp Ban mê thuột mới nằm bên tay phải, cao ráo và sạch sẽ, Mai không hề biết nơi này vì chỉ biết khu bệnh viện thị xã ngày xưa nằm trên một con dốc, gần Tu viện. Vòng qua bệnh viện lên một con dốc là nhìn thấy nhà hàng Ngô Đồng, đèn sáng lấp lánh. Khu này ngày xưa là đồn điền cà phê nhưng bây giờ thì khang trang và địa thế quá đẹp vì nằm trên tầm cao nhìn xuống thung lũng, đường sá cũng uốn lượn theo triền dốc nhìn rất đẹp, không thể tưởng tượng ra được.
Hai đứa gửi xe xong, vào trong nhà hàng, ngó nghiêng  là đã nhìn thấy Thầy cười rạng rỡ giữa những khuôn mặt bạn bè thân quen: Sang, Phụng, Thịnh, Mạnh Cường, Quách Lục…. Ngồi vào bàn một chút thì trời đổ mưa, kiểu này thì khó cho các bạn ở xa rồi đây, một lát sau thấy Bùi Hùng đến, Mai hỏi thăm bạn bè mỗi người một tí, hoá ra các bạn đều lên ông nội, bà ngoại cả rồi, cười nói rất hạnh phúc, mừng cho các bạn. Sang đặt các món ăn rất ngon: tré, gỏi bao tử, gân bò xào nấm và cải xanh, cơm lam gà nướng, Phụng ăn chay trường nên Sang gọi cho bạn một dĩa mì chay với rau củ và đậu hũ trông rất ngon mắt, Tuyết Mai cũng ăn ké một miếng mì chay vì trông rất hấp dẫn (Minh Trung ơi, yên tâm vì có đồng minh là Phụng rồi nhé). Phó nhòm Quách Lục làm việc luôn tay, vì trời mưa nên một số bạn thông báo không đến được như Gia Định, Chiến… Thầy hô hào “mấy đứa phải ăn gấp đôi lên nhe, ăn giùm mấy đứa không đi được nữa”. 


Món nào cũng ngon nên thầy trò no căng bụng cả rồi nhưng Sang thông báo vẫn còn món cuối đặc biệt: lẩu cá lăng, cá tươi và măng chua Bmt quá ngon, lại “chiến đấu” tiếp, vừa ăn vừa bàn chuyện sẽ gặp nhau năm 2014, Thầy hứa sẽ rủ cô Thanh (dạy Pháp Văn) bên Thuỵ Sỹ về, các bạn cũng hỏi thăm các bạn bên Mỹ mà Thầy có dịp gặp như Phương Hồng, Bích Sơn, Minh Trung… Cả lũ còn phân bì với Thầy: “không ai được như Thầy nhé, ăn sinh nhật mấy nơi luôn”, hỏi ra Thầy khai thiệt là được tổ chức tới 15 lần, trời ơi kiểu này thì thua Thầy là cái chắc rồi

Chuyện thì không bao giờ hết nhưng đêm thì có hạn, Sang và Thịnh phải về xa nên mọi người chia tay nhau và hẹn gặp ở tập sau. Trời còn mưa lất phất nhưng lòng lâng lâng niềm vui sướng sau khi gặp Thầy, gặp bạn. 

Ghi chép đêm 23 tháng Sáu năm 2013 tại Ban mê thuột

Tuyết Mai

Monday, June 24, 2013

Lá thư từ Bern

Dung mến,

Cô đã nhận được lá thư, hình. Đây là những hình khác Cô nhờ bạn là Cô Nhàn chuyển gởi.
Nếu kỷ yếu mà em gửi nhiều trang thì khoan gửi vì C.A.B. không có thì giờ để nhận. Cô đang tìm những người khác để nhờ. Dung téléphone cho Cô.


Hình Cô Thanh chụp cùng  Đức Giáo Hoàng Jean Paul 2 năm 1984
nhân dịp Đức Giáo Hoàng ghé thăm Thụy Sĩ