Tuesday, March 26, 2019

Lời Phát Biểu của Cựu Giáo Sư Bùi Thế Vĩnh, Đại Diện Cho Ban Giám Đốc Trường THBMT

Kính thưa quý thầy cô
Cùng toàn thể các em cựu học sinh Trung Học Tổng Hợp nk 67-74

Khóa 67-74 là khóa thứ 13 kể từ ngày thành lập trường Trung Học Ban Mê Thuột. Nhà trường được thành lập kể từ năm 1955 với địa điểm học đầu tiên mượn cơ sở của trường Tiểu Học Nguyễn Du. Đến năm 1957, nhà trường mượn tạm cơ sở tại trường Sư Phạm Cao Nguyên và chỉ được học gần 1 niên khóa đến hè của năm học đó thì bị cơn gió lốc cho nên nhà trường phải dời địa điểm năm 1958 tới học tại khách sạn Nicolas. Đến năm 1959 nhà trường dời đến địa điểm của cơ sở hiện tại ở góc đường Hùng Vương và Bà Triệu.


Cơ sở hiện tại đã được xây dựng, bổ sung và hầu như giữ lại toàn bộ của tất cả các lớp học. Đây là điều rất may mắn đối với các cựu học sinh khi rời khỏi trường. Trường đã trải qua các thầy hiệu trưởng tiền nhiệm: Thầy Đỗ Trọng Thạc, hiệu trưởng trường Trung Học Nguyễn Trường Tộ, Thẩy Đỗ Đức Riệu, hiệu trưởng trường trung học Y Jut

Đến năm 1959-60, hai trường mới sát nhập để các học sinh Kinh và Thượng được học chung trong điều kiện hòa nhập học sinh Kinh và Thượng. Vì thế cho nên trường trung học Y Jut được sát nhập về trường Nguyễn Trường Tộ và đổi tên là Trường Trung Học Ban Mê Thuột. Với việc cải tổ giáo dục, đến năm 1968 trường được mang tên mới là trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột.

Khóa 67-74 là khóa thứ 13 của nhà trường. Đối với tôi, tất cả các học sinh của khóa trên có một sự gắn bó với nghề nghiệp. Năm nay 2019 là năm kỷ niệm đối với nghề nghiệp của chúng tôi là 50 năm vào nghề dạy học. Suốt cuộc đời, tôi đã gắn bó với giáo dục của Daklak, Ban Mê Thuột kể từ năm 1952 bắt đầu học mẫu giáo và học tại trường Trung Học Nguyễn Trường Tộ kể từ năm 1957 tức là cựu học sinh khóa 3. Vì thế cho nên đối với cựu học sinh 67-74 thì tôi chính là khóa đàn anh của tất cả các em. Chúng tôi được học từ năm 1957 đến năm 1962 và vì trường lúc đó không có lớp đệ nhất nên chúng tôi chuyển về học tại trường Chu Văn An, và sau đó vào học Sư phạm.


Về giảng dạy tại Củ Chi đến năm 1971 tôi xin được điều động để chuyển về Trường Trung Học Ban Mê Thuột là một nơi mà có thể gắn bó với chúng tôi suốt cuộc đời. Đối với khóa 67-74 là một cái khóa mà chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Ngày mà chúng tôi về trường là năm 1971, hầu như các học sinh của các lớp mà chúng tôi đã giảng dạy, từ 10A1, A2, A3, 10B1, B2, B3, chúng tôi đã ghi nhớ tất cả hình ảnh của các em học sinh mà tôi giảng dạy ở lớp. Đến năm 1973-74, sáu lớp 10 đã chuyển đổi thành 4 lớp 12. Trong đó gồm có 12A1, 12A2, 12A3 và 12B. Khóa 67-74 là khóa đầu tiên tham dự kỳ thi tú tài duy nhất và có thể nói đây là kỳ thi hoàn chỉnh vể việc tốt nghiệp tú tài với hình thức trắc nghiệm kể cả bộ môn quốc văn. Vì thế cho nên đối với khóa này là một khóa được thử nghiệm của nhà trường và hầu như các học sinh thành công trong kỳ thi tú tài năm 1974. Khóa 67-74 chúng tôi còn nhớ đây là khóa gồm có những học sinh học xuất sắc nhất của trường và là những học sinh đại diện trường để nhận học bổng ưu hạng toàn trường kể từ năm lớp 10 đến lớp 12, thí dụ như học sinh Đoàn Văn Thái, cựu học sinh lớp 10, sau đó chuyển về học tại trường Petrus Ký, Sài Gòn, và sau đó lớp 11 và 12 là em Trần Thị Dung. Vì thế cho nên đây là khóa có rất nhiều học sinh học giỏi tiêu biểu của trường. Bên cạnh đó, khóa học gồm có những học sinh có những tài năng về rất nhiều lãnh vực như lãnh vực nghiên cứa khoa học, lãnh vực âm nhạc, lãnh vực mỹ thuật và chúng tôi thấy rằng đây là một cái khóa học mà đối với nghề dạy học của chúng tôi có một sự gắn bó và thành công nhất trong quãng đời dạy học.


Hôm nay rất được vinh dự đại diện cho các thầy, cô giáo, đại diện cho ban giám đốc nhà trường, chúng tôi thành thật cám ơn tất cả các em học sinh niên khóa 66-74. Đặc biệt là cám ơn Ban Liên Lạc học sinh đã quy tụ tất cả các học sinh đến để có một buổi họp hôm nay. Đây là một cái nơi, một cái thời gian rất quý báu đối với quãng đời không phải riêng của các em mà đối với nghề nghiệp chúng tôi, những thầy cô giáo đã giảng dạy các em. Chúng tôi đại diện cho tất cả các thầy, cô giáo dù có mặt hay không có mặt trong ngày hôm nay cám ơn đến tập thể học sinh Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột 67-74 đã có những sự gắn bó và đây là một kết qủa về mặt giáo dục thành công của nhà trường.

Thành thật cám ơn tất cả các em,
CGS Bùi Thế Vĩnh

Tuesday, March 19, 2019

Gặp Gỡ! Đề Đốc và Sydney

Thầy cô và các bạn mến,

Tiếp theo chuyện Trần Dung chuyển 10 hộp bánh Lu của bạn Thu Thủy, rồi quà từ các bạn Việt Nam, rồi tặng thầy cô Kỷ Yếu, plaque 45 năm rời trường của lớp 74... và... làm sao mà không có chuyện đi kéo ghế với thầy cô????



Kim Sơn và Gary để cho biển lặng sóng êm, tối hôm ấy rủ rê Kim Oanh, Dung và anh Ánh đi Sydney by night.  Tuy biết là gặp nhau gần 9 giờ tối rồi mới lang thang phố đêm là sẽ về rất trễ, nhưng anh Ánh là cái dân nghề đi chơi, không cần biết cái đồng hồ. Còn Dung thì cũng mê chụp hình... nên mọi người hưởng ứng cái idea đi phố khuya😀

Gặp nhau, mọi người dồn chung 1 xe, Gary lái, anh Ánh ngồi đằng trước với Gary tán dóc, chọn đường và địa điểm để ưu đãi tourist Đề Đốc. Còn 3 mụ ngồi phía sau tha hồ mà ríu rít. Hahahaha.
Đậu xe ở dưới hầm của Nhà Hát Opera House, (Gary và Kim Sơn rất chu đáo, phát cho mỗi người 1 chai nước nhỏ, dặn dò mang áo ấm).... đi bộ lên mặt đất, trước mặt hiện ra cái tòa nhà nổi tiếng thế giới ấy! Chắc chắn đã tạo cho Dung 1 ngạc nhiên thích thú!

Thế là như cuốn hút vào kiến trúc của Sydney Opera House, Dung bận rộn với máy ảnh, chân chống.... lại thêm anh Ánh mách nước cho những góc cạnh mà dân địa phương nhà nghề biết và ưa chuộng.... (Các bạn xem hình đi), cảnh behind the scene được Cái Oanh làm bằng chứng, Đề Đốc ở sau cái hàng rào trên Botanic Garden, đối diện Opera House, để chụp cảnh Habour Bridge và Opera House đó.

Gary và Kim Sơn chiều bạn, đi loanh quanh chờ đợi. Rồi làm mẫu, làm đạo diễn cho Cái Oanh chụp hình để câu giờ cho Đề Đốc bấm cho đã.... (Các bạn xem hình đi nhé. Kim Sơn và Gary có những tấm hình thật vui và "tìn" nắm đấy!)


Gary thì cứ nhất định Đề Đốc phải có 1 tấm hình có cái bàn tay của mình chạm vào vách của the Opera House (bằng xương bằng thịt) thì mới chịu. Thế là Cái Oanh bắt Dung phải sờ vào để có cái hình như Gary mong muốn. (Thật là ý nghĩa phải không các bạn ?).

... Về đến nhà là hơn 1 giờ sáng. Tội nghiệp cho Trang chủ! 2 giờ sáng depart từ Saigon, 2 giờ trưa đến Sydney, chỉ đủ thì giờ cất vali rồi tất tả đến thăm thầy cô Lâm, đi ăn... và rồi bị bắt cóc đến hơn 1 giờ ngày hôm sau! Đúng là làm việc 23/24!!!😀

Sáng hôm sau, Oanh và anh Ánh lại đưa Dung đến thầy cô Lâm nữa vì biết thầy cô mong ngóng trò chuyện cùng cô học trò cưng...
Dung mang đến những tấm hình Dung chụp, đã làm thành cards tặng thầy cô. Thầy cô thích vì được lựa chọn trước hơn ai hết!

Sau đó thầy cô lại rủ đi ăn nhưng mấy đứa lại hẹn nhau rồi, đành khất thầy cô sau khi đi Melbourne về.  Chia tay thầy cô nhưng bịn rịn làm sao!!!

Ba cặp TAM TẤU gặp nhau, Đốc Tờ Thái rất ư là bồi hồi mong ngóng vì đã 45 năm mới được gặp Dung!.... Chu cha ui, cảnh hội ngộ thật cảm động! Xinh vợ Thái cũng rất ư là vui mừng và cảm thông được với ông xã; Cứ tíu tít bắt Dung và Thái chụp hình... rồi lăng xăng chụp hình cho mọi người. Dễ thương làm sao!!!

Còn Gary thì lúc nào cũng chiều mọi người, anh chàng đi mua nước và làm bồi bàn 1 cách chuyên nghiệp (hí hí hí . Xem hình đi, xem hình đi😄).
Trò chuyện, quà cáp cho nhau, kỷ niệm xưa nhắc nhớ.... không làm sao mà nói cho hết. Lại phải chia tay thôi!

Tối hôm ấy Dung và Oanh lên máy bay đi Melbourne. Một phen làm Đề Đốc khóc sướt mướt!! lại sau 45 năm gặp lại hai chị em Thục Trinh, Thục Bích!!!
Cái Oanh khoái chí quá xá vì kế hoạch đại thành công. Hahahahahahaha.

Ba ngày sau, trở về Sydney là lại vào thăm thầy cô Lâm nữa. Lần này thầy cô nói: "Hôm nay đặc biệt đãi Trần Dung nhe". Dung lại được dịp đẩy xe đưa thầy đi ăn. Các món ăn hôm nay thầy cô rất hài lòng: Hến xào ăn với bánh tráng nướng, gỏi chân gà rút xương, sườn heo nướng hun khói, bún chả cá Lã Vọng. Đã nhiều món như vậy rồi mà thầy còn cứ nằng nặc đòi kêu thêm. Cái Oanh phải "hăm dọa thầy "Em phải ăn hết mấy món này rồi mới được kêu thêm" (thế là thầy tiu nghỉu😄). Cái Oanh còn được thể: "Biết thế nào em cũng đòi đi ăn kem cho mà xem" (thầy cười hí hí, ra điều "nó biết hết"...).






Cái Oanh bệnh quá xá rồi (từ lúc trước khi chia tay hai bạn Thục Trinh, Thục Bích là Oanh đã gục). Anh Ánh trả Oanh về nhà trước rồi đưa thầy cô về lại nursing home. 

Sau đó là Oanh giao Dung cho anh Ánh để săn ảnh Sydney tiếp. Lại cũng đến gần 1 giờ sáng mới về đến nhà.
Ngày hôm sau, theo dự định là Tam Tấu đại náo Sydney nhưng Cái Oanh nằm bẹp, còn Thái phải đưa mẹ của Xinh vào bệnh viện! Thế là Gary hy sinh nghỉ việc để đi chơi cùng Kim Sơn và Dung. Các bạn ấy đi bãi biển La Perouse, Bondi và thưởng thức món thuần túy Úc là Fish & Chips (đặc biệt là du khách dến Bondi là đều tìm món ăn này). Hy vọng là khi nào có thì giờ Dung cho xem thêm hình nhé.

(Hình La Perouse đây nhé Kim Oanh: https://photos.app.goo.gl/bGRsMiCBjHLeEAY78...
và vài tấm hình của Kim Sơn và Gary ở La Perouse



... )

Ngày hôm sau, trước khi ra phi trường về lại Saigon, anh Ánh & Oanh đưa Dung đến để chào thầy cô Lâm. Thầy lại bảo: "Đi ăn phở trước khi lên đường". Nhưng làm sao mà có đủ thì giờ?! 

Thầy bốc vội 2 con heo bằng xứ ở trên bàn làm việc của thầy, đưa cho Dung: "Thầy tặng Dung đó vì năm ni là năm con heo". Ôi, ngọt ngào làm sao! Cái Oanh vội chụp hình khoảnh khắc này ....
Chuẩn bị đi ra thì Đốc Tờ Thái hấp tấp chạy vào để chia tay Trần Dung và cũng thăm thầy cô Lâm nữa...


... Không còn đủ thì giờ để bịn rịn nhau nữa, Dung chia tay thầy cô, chia tay Thái!
Những vòng tay ôm, những bắt tay quyến luyến, những giọt vắn, giọt dài sẽ ở mãi trong nhau!

Kim Oanh viết ngày 14/3/2019
Xin thầy cô và các bạn xem hình ở link dưới đây:

Saturday, March 16, 2019

Hội Ngộ



HỘI NGỘ
Bài thơ dưới đây của em Thanh Tuyền tặng cho lớp 67-74
Thanh Tuyền là em gái của hai bạn Thôn và Tân.
Cám ơn em Tuyền thật nhiều nhé


Một ngày nắng đẹp
Trời đang vào Xuân
Tỉnh Bụi mù trời
Học trò hơn trăm
Niên khoá 67-74
Tà áo thiên thanh
Thấp thoáng khắp nơi
Tay bắt mặt mừng
Tình thương mến thương
Cùng quý Thầy Cô
Mừng vui hội ngộ
Gần nửa thế kỷ
Chia tay trường lớp.
Là khóa duy nhất
Cô tú-cậu tú
Bảng vàng đề tên
IBM lên danh sách
Vài người tối ưu
Du học nước ngoài
Thành danh xứ người
Rất có hảo tâm
Quay lại hỗ trợ
Hết lòng hết sức
Có anh phó nhòm
Chụp hơn ngàn tấm
Hình ảnh đều xinh
(Có chị đậu bình
Thường xuyên cóp bài
Của em gái mình...)
Phần này em chỉ thêm cho vui, vì rất nguy hiểm,
sẽ bị chị T. nhà em ký lủng đầu á

Nhiều người lúi húi
Làm việc luôn tay
Hết lòng vì bạn
Tất cả đều mong
Hội ngộ thành công
Xong mình du lịch
Khắp xứ Ban mê
Hình chụp đủ kiểu
Tiếng cười không dứt
Vui như trẻ thơ
Đến ngày chia tay
Bịn rịn tạm biệt
Hẹn ngày hội ngộ.

Trần Thị Thanh Tuyền
(Mến tặng các anh chị niên khoá 67-74 THTHBMT).



Lời Mở Đầu Hội Ngộ 2019 của bạn Hoàng Trọng Kỳ

Kính thưa quý Thầy Cô thân mến,
cùng tất cả các bạn cựu học sinh và các vị quan khách,

Tôi được vinh dự thay mặt cho Ban Liên Lạc của học sinh niên học 67-74 Trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột phát biểu công bố lý do của Hội Ngộ kỷ niệm 45 năm ngày rời mái trường thân yêu. Cho phép tôi được gửi đến quý thầy cô và tất cả các bạn cựu học sinh niên khóa 67-74 Trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột cùng các vị khách quý đã có nhiều gắn bó với sinh hoạt của lớp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Hôm nay ngày 23 tháng 2, 2019, trong không khí đầm ấm, thân thương và tràn đầy thân thiện, cho phép tôi được thay mặt Ban Liên Lạc lớp chân thành cám ơn tất cả quý Thầy Cô đã không quản ngại đường xa, vượt qua những trở ngại do tuổi tác, sức khỏe để có mặt trong ngày Hội Ngộ 2019 kỷ niệm 45 năm ngày rời mái trường thân yêu, Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột. Cám ơn tất cả các bạn đồng môn, các vị khách đã có nhiều gắn bó với lớp đã cố gắng dành thời gian có mặt trong buổi gặp mặt này làm cho không khí của buổi Hội Ngộ càng nhiều ý nghĩa và trang trọng.

Kính thưa quý Thầy Cô,
Kính thưa tất cả các bạn,

Từ ngôi trường thân thương, trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột này, chúng ta đã tỏa yêu thương theo cuộc sống mưu sinh, có người thành đạt, có người vẫn có cuộc sống chưa vừa ý, có người tha hương, có người thành đạt trên mảnh đất Dak Lak đầy nắng gió mưa bụi nhưng  vô cùng thân thương này. Hôm nay, bỏ lại sau lưng tất cả những ưu tư hàng ngày, chúng ta về đây để sum vầy, để tay trong tay, miệng mỉm cười và nước mắt chợt rưng rưng. 45 năm như  một khoảnh khắc vụt qua, tưởng đâu như là một sự phi lý vô cùng, những trò vui nghịch ngợm thuở nào đã lùi sâu vào dĩ vãng, chúng ta trở về cùng một ý tưởng, một sự quyết tâm, một sự đồng thuận của đông đảo tất cả các bạn qua những nỗ lực tuyệt vời, chúng ta đã có một ngày Hội Ngộ 2019 ấm cúng và tràn đầy tình cảm. Mỗi một giây phút, mỗi một khoảnh khắc sẽ ghi sâu trong tâm khảm của chúng ta trong những tháng ngày sau này.

Trong giây phút này chúng ta đồng cảm và chia sẻ, có những thầy cô đã vĩnh viễn xa lìa chúng ta, có nhiều bạn bè đồng môn đã không còn bao giờ gặp gỡ chúng ta nữa, xin dâng một nén tâm hương lên anh linh quý thầy cô và bạn bè đã rời xa như một lời tri ân, một lời chia sẻ dù có muộn màng.

Chúng ta đồng cảm vả chia sẻ với các bạn đồng môn của chúng ta vì những lý do riêng không thể hiện diện với chúng ta trong ngày vui hôm nay. Có thể nói rằng dù đi đâu về đâu chúng ta cũng vẫn cùng nhau trong một tình thương mến một mối liên kết chan hòa. ?? Cùng chung một lớp, cùng chung mốt mái trường, chúng ta sẽ không còn nhiều dịp như ngày hôm nay.

Hội Ngộ 2019, Hội Ngộ của Thương Hoài Trường Xưa, Hội Ngộ kỷ niệm 45 năm ngày ra trường, chúng ta sẽ suy nghĩ về hướng đi của kỳ hội ngộ thứ ba làm sao cho tập thể lớp niên khóa 67-74 ngày càng đoàn kết, làm sao cho toàn thể chúng ta gắn bó bền lâu, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi khốn khó, chia sẻ khi hoạn nạn để cùng nhau đồng hành trên đường đời muôn lối.

Còn nhiều điều muốn nói tuy nhiên hãy để tiếng lòng tự đến cùng nhau, hãy để cho mọi người tự tìm nhau trong không khí hôi ngộ này.

Một lần nữa xin được chân thành cám ơn quý Thầy Cô đã hiện diện cùng chúng em trong ngày vui hôm nay, cám ơn các bạn, các vị khách của lớp đã tham dự làm ấm lên không khí Hội Ngộ 2019

Chúc Thầy Cô và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống.

Chúc Hội Ngộ 2019, Hội Ngộ Thương Hoài Trường Xưa của cựu học sinh niên khóa 67-74 Trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột mãi mãi sẽ là dấu ấn tốt đẹp, không phai mờ trong tâm tưởng của mỗi chúng ta, những giây phút thăng hoa, cảm xúc trong ngày này sẽ còn đọng mãi, tạo thêm sự hưng phấn cho tất cả mọi người khi mai đây trở về với cuộc sống hàng ngày.

Xin chân thành cám ơn quý thầy cô và tất cả các bạn.

Hoàng Trọng Kỳ
23 tháng 3 năm 2019

Friday, March 15, 2019

Lấp Lánh Hoàng Hôn


Hoàng hôn lộng lẫy Man-hat-tan
Muôn màu: đỏ tím trắng hồng xanh
Chiều về không nắng, mây lơ lửng
NewYork chìm trong ảo mộng lành...

Mặt trời đỏ thắm cuối chân mây
Không còn nắng gắt giữa ban ngày
Thời gian chầm chậm như dừng lại
Tuyệt diệu anh ơi, những phút giây!

Em cứ ngỡ- anh - mặt trời rực đỏ
Sáng soi em-những áng mây hồng
Không gian xao xuyến như ngừng thở
Trong ảo huyền, lấp lánh ánh hoàng hôn.!

Ánh mắt mơ màng mặt trời rực rỡ
Một vầng tròn gối nhẹ mây trôi
Nằm ngang con đường 42nd Street
Chia sẻ cùng chúng mình-Tình yêu tuyệt vời!

Ánh sáng lung linh, ánh hồng thân thiết
Biết bao người, ngàn cánh tay mải miết
Ghi lại bóng hình, khoảnh khắc chiều rơi
Hoàng hôn lấp lánh-rạng ngời Manhattan ơi!

Hãy đợi chờ anh ơi!. hai năm anh nhé,
Mặt trời rực hồng lại đến cùng ta
Cùng NewYork - Manhattan mộng ảo
Thắm đẹp tình mình
...ngàn giấc mơ hoa

Phạm Thị Minh-Hưng
MC _ BuiPhuong18.


Kỷ Niệm Hồng Nuôi Dưỡng Đời Sống Chúng Ta

(Lời Kết & Cảm Tạ Ngày Hội Ngộ Khóa 67-74 năm 2019)
- Kính thưa quý thầy quý cô
- Thưa các bạn khóa 67-74 thân mến

Thi sỹ Bùi Giáng, một nhà thơ nổi tiếng đã viết:

            Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi,
            Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu.


Vâng, đời người qua đi… và, một kho tàng của những kỷ niệm được chất đầy, ai cũng có ít ra 1 kỷ niệm lớn đi theo mãi với mình, như hình với bóng trong suốt hành trình cuộc sống. Đôi khi chúng ta muốn gạt bỏ kỷ niệm ra khỏi ký ức, nhưng dễ gì xóa được, thôi thì hãy giữ lấy nó, hãy âu yếm cưu mang như 1 phần đời không thể thiếu…

Tại sao chúng ta hờn giận nhau? Tại sao chúng ta ghét bỏ nhau? Thiên đường là gì? Phải chăng là nơi chốn chúng ta nắm tay nhau vào vườn dạo chơi, ôn lại kỷ niệm xưa, ôm lấy hơi ấm hiện tại, là tô hồng nỗi buồn quá khứ, là mơ về hạnh phúc tương lai, và không quên chúc phúc cho nhau. Từ đó, chúng ta thương yêu nhau bằng cả con tim, nhưng chúng ta luôn dùng lý trí của mình để cho con tim biết đập theo nhịp phù hợp…

Dạ, kính thưa quý thầy cô, cùng tất cả các bạn:

Để kỷ niệm và sự thương yêu vẫn hiện hữu rực rỡ sau 45 năm rời trường trung học Tổng Hợp BMT, hôm nay thứ 7 23.02.2019, các học trò năm xưa của khóa 67-74 cùng nhau tổ chức buổi hội ngộ trong vòng tay thân thương của quý thầy cô và các bạn đồng khóa, đây cũng là lần thứ 3 chúng ta lại có cơ hội thăm hỏi thầy cô và ríu rít bên nhau trò chuyện…

Buổi hội ngộ có thành công hay không cũng là nhờ ở sự hiện diện của quý thầy cô và toàn thể các bạn ở đây, cũng như nhờ sự động viên, trợ giúp của các thầy cô và các bạn ở gần, ở xa, khắp nơi trên thế giới…

Một lần nữa chúng em xin cám ơn các thầy cô:

- Thầy Nguyễn Đình Liễn và cô Lâm Thu Thủy
- Thầy Bùi Thế Vĩnh và cô Minh Hưng
- Thầy Võ Quý Sỹ
- Thầy Bùi Tiến
- Thầy Đặng Ngọc Thanh Hải
- Cô Cung Kim Trạch
- Cô Tô Phùng Nghiệp
- Cô Nguyễn Văn Nhạc
- Cô Đào Nguyên
- Cô Nguyễn Thị Bê

Chúng ta xin cám ơn các bạn:

- Trần Dung, đầu tàu của K.74, người truyền cảm hứng cho chúng ta tổ chức cuộc hội ngộ lần này cũng như các lần khác, bỏ công biên tập và xuất bản các cuốn kỷ yếu, đặc san cho K.74, lần này là cuốn kỷ yếu 2019 và đặc san “Thương Hoài Trường Xưa” bằng tập tin điện tử, bạn về tham dự từ nước Mỹ.

- Vợ chồng Võ Thành, nhà tài trợ chính cho buổi hội ngộ-dã ngoại, về tham dự từ USA.

- Bạn Chềnh Mộc Sáng, nhà tài trợ chính cho buổi hội ngộ-dã ngoại, về tham gia từ SG.

- Các bạn về tham dự từ nước ngoài: Võ Hữu Tâm, Minh Trung, vợ chồng Huỳnh Thị Mùi, Thúy Hương

- Các bạn tại TP.BMT như: Lục, Bằng, Kỳ, Đạt, vợ chồng Hải-Toàn, vợ chồng Tường Oanh, Sang, Hằng, Giao…và nhiều bạn khác nữa đã góp công góp sức góp của cho buổi hội ngộ hôm nay.

Các bạn về tham gia từ ngoài tỉnh: 

Bạn trai: Đào Công Bé (DakNong), Phạm Văn Cường (SG), Trương Chí Hòa (SG), Nguyễn Văn Hoàng (NT), Liêu Hớn Quản (KonTum), Ngô Sơn (Huế), Nguyễn Ngọc Sỹ (DakNong), Đỗ Quang Tâm (SG), Nguyễn Ngọc Thạch (NinhThuận), Phạm Anh Tuấn (SG), Nguyễn Dy Xứ (SG),
Bạn gái: Vợ chồng Chu Thị An (LâmĐồng), Võ Thị Hạnh (SG), Liên Hoa (DakNong), Minh Khuê (SG), Kim Lan (SG), Tuyết Ma i(SG), Nguyễn Thị Mến (SG), Bùi Thị Hoàng Phụng (ĐàNẳng), Kim Thanh (SG), Ngọc Thanh (SG), Trần Thị Thôn (SG), Thu Thủy (SG)

- Xin cám ơn nhà hàng Thanh Trí và ban nhạc của nhà hàng đã tận tình giúp đỡ chúng tôi.

Và, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt đầy lưu luyến…, lại hẹn nhau ngày hội ngộ lần sau… Có điều vì sự hạn chế của BLL nên không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, kính mong thầy cô và các bạn lượng tình thông cảm, bỏ qua. Xin cám ơn và chúc sức khoẻ đến với tất cả…

Tiếp theo, chúng em xin mời quý thầy cô và các bạn ra bên ngoài chụp hình lưu niệm và sau đó là dự tiệc cùng chương trình văn nghệ tạp lục “cây nhà lá vườn”...

BMT, ngày 23/02/2019 LtH






THẦY NGUYỄN ĐÌNH LIỄN VÀ HỌC TRÒ K 67-74

MỘT NGÀY TRONG LỄ HỘI CÀ PHÊ LẦN THỨ 7 BMT,
THẦY TRÒ ĐƯỢC THƯỞNG THỨC CÀ PHÊ MIỄN PHÍ
TRONG NHÀ HÀNG CÀ PHÊ PHỐ VIỆT
BẠN GIA ĐỊNH  MỜI (CHỈ MP CÀ PHÊ)
NGOÀI CP RA THÌ PHẢI THANH TOÁN TIỀN


 Thầy và học trò .

 Bạn Gia Định  mời Thầy và các bạn 
(nếu uống thứ khác ngoài cà phê thì phải trả tiền)



 Có mặt bạn Võ Hữu Tâm từ USA









 Võ Hữu Tâm với Thầy.

 Bạn Vũ Thị Phụng.

 Đỗ Dư và phu nhân Number one.