Tuesday, November 29, 2022

TIN BUỒN_THẦY NGUYỄN ĐÌNH LIỄN

THẦY NGUYỄN ĐÌNH LIỄN

 TỔNG GIÁM THỊ  TRƯỜNG TRUNG HỌC TỔNG HỢP

BAN MÊ THUỘT  1969-1975










HÌNH ẢNH CỰU HS K 67-74 ĐẾN KÍNH VIẾNG THẦY
















*** 

PHÂN ƯU CỦA CGS VÀ CHS NK74

  • Thầy Nguyễn Giõng: A Di Đà Phật. RIP. 
  • Cô Nguyễn Thị Phấn: Tùng-Phấn xin chia buồn cùng chị Thủy và gia đìh! Vĩnh biệt Thầy kính mến. Mong Thầy được yên nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.
  • Phạm Kim Hương: Thầy an nghỉ nha Thầy. Tiếc nhớ Thầy vô vàn. Thương Cô lắm... Thành kính phân ưu và chia buồn cùng Cô Lâm Thu Thủy, bạn Lâm Thị Đức và tang quyến.
  • Lê Thị San: Vĩnh biệt Thầy. Mong Thầy yên nghỉ. Chúng em mãi thương nhớ Thầy.
  • Vũ Văn Lai: Thành kính phân ưu cùng Cô và tang quyến.
  • Nguyễn Kim Oanh: Nhớ Thầy. Thành kính phân ưu cùng Cô và tang quyến
  • Châu Thu Thủy: Thành kính phân ưu cùng Cô và gia đình.
  • Trương Minh Phát: Vô cùng thương tiếc người Thầy kính mến. Chia buồn cùng Cô và gia quyến.
  • Nguyễn Thị Thịnh: Thành kính phân ưu người Thầy kính mến. Nhớ Thầy.
  • Trân Oanh: Thành kính phân ưu cùng gia đình Cô.
  • Nguyễn Kim Lan: Em xin chia buồn cùng Cô và gia đình.
  • Bùi Hùng: Vô cùng thương tiếc Thầy. Em xin chia buồn cùng Cô và gia đình.
  • Trần Quế Lan: Thành  kính phân ưu.. Em xin chia buồn cùng Cô và gia đình.
  • Lê Thanh Hải: Thầy đã đi thật xa rồi, em không còn dịp nào nữa để về BMT được đưa Thầy đi dạo phố và cà phê cùng các nhóm bạn nk 67-74 của chúng em. Giờ chỉ còn biết chia buồn cùng cô, bạn Đức-Hiền và gia quyến.
  • Phùng Tất Đạt: RIP
  • Phạm Thị Xuân: Em xin thành kính chia buồn cùng Cô và gia đình.
  • Nguyễn Thị Oanh: Thành kính phân ưu. Em xin chia buồn cùng Cô và gia đình.
  • Chu Thị Gia Định: Em kính vĩnh biệt Thầy! Nguyện cầu hương linh Thầy sớm về với cõi Phật!
  • Nguyễn Thị Nhung: Thành kính phân ưu.
  • Đỗ Quang Tâm: Thành kính phân ưu cùng Cô Thủy và gia quyến.
  • Ngọc Đá: Thành kính phân ưu cùng Cô và hai bạn Đức-Hiền.
  • Vũ Thị Phụng: Thành kính phân ưu.
  • Phạm Thị Nga: Thành kính phân ưu! Em xin chia buồn cùng Cô và gia đình.
  • Trần Văn Bình: Thương tiếc người Thầy khả kính. Xin thành kính chia buồn cùng Cô và gia đình.
  • Trương Minh Trung: Thành kính chia buồn cùng Cô và tang quyến.
  • Phạm Thị Tuyết: Xin vĩnh biệt Thầy. Thành kính phân ưu cùng Cô và gia đình.
  • Lê Thúy Hương: Thành kính phân ưu! Thương tiếc Thầy.
  • Hồ Tường Oanh: Em xin chia buồn cùng cô Thủy và tang quyến. Nguyện linh hồn Thầy an nghỉ cõi Vĩnh Hằng.
  • Võ Thành: Thanh kính phân ưu. Xin chia bồn đến cô Thủy và gia đình.
  • Lê Kim Liên: Em xin chia buồn cùng Cô và gia đình.
  • Lê Bạch Liên: Vĩnh biệt người Thầy kính mến của chúng em. Nguyện cầu hương linh Thầy sớm về cõi Phật. Em xin chia buồn cùng cô Thủy và gia quyến.
  • Nguyễn Hương Thi: Gia đình Thi-Miên xin chia buồn với gia đình Cô và cầu chúc hương hồn Thầy sớm siêu thoát và độ hạnh hưởng phúc an bình thiên thu nơi cõi vĩnh hằng với các Chư Phật.
  • Nguyễn Ngọc Trang: Thành kính phân ưu.
  • Liêu Hớn Quản: Thành kính phân ưu.
  • Đặng Thị Thanh: Em xin chia buồn cùng Cô và gia đình.

***

Những bài văn thơ dưới đây được trích từ một số trang FB của CHS THBMT

ĐIẾU VĂN TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH THẦY NGUYỄN ĐÌNH LIỄN

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa tang gia, hiếu quyến,

Trong những giờ phút thiêng liêng ngàn thu vĩnh biệt này, cho phép chúng em, những cựu học sinh trường Trung học Tổng hợp Ban Mê Thuột có đôi lời cung kính đến hương linh thầy!

Kính lạy hương linh thầy giáo Minh Trí – Nguyễn Đình Liễn!

“Thất thập cổ lai hi – xưa nay hiếm”. Thế mà gần “cửu thập”. Thầy xa rời cõi tạm, chúng em thấy vẫn còn quá sớm vì muốn còn học thêm ở thầy mẫu mực làm người. Thầy Tổng Giám thị của chúng em, mà vô thường ảo huyển có giữ được đâu.

Thầy của chúng em sinh năm Bính Tý (1936), gia đình có truyền thống mô phạm. Bạn đời của thầy cũng là cô giáo Lâm Thu Thuỷ.

Năm 1955, thầy làm Giám thị tại trường Trung học Nguyễn Trường Tộ, Darlac.

Năm 1956 - 1975 thầy làm Tổng Giám thị tại trường Trung học Tổng hợp Ban Mê Thuột.

Thầy là thầy của tất cả các em học sinh trung học trong tỉnh Darlac, cả Trung học tư thục, công lập, tôn giáo như Hưng Đức – Vinh Sơn Sư phạm Bổ túc Ban Mê Thuột, Trung học Tổng hợp Ban Mê Thuột. Những ngôi trường này hàng niên khoá vẫn có bóng dáng thầy giảng dạy.

Kính thưa thầy, người thầy kính mến của chúng em. Suối nguồn sư phạm ngừng chảy từ đây. Sớm tối nhật nguyệt xoay vần không còn thấy thầy vào ra. Nhưng hình ảnh thầy mãi mãi trường tồn trong chúng em.

“Trăng kia chỉ sáng đêm rằm

Gương thầy sáng mãi em soi gương thầy”

Chúng em toàn thể cựu học sinh Trung học Tổng hợp Ban Mê Thuột. Nguyện chư Bồ Tát mười phương tiếp độ hương linh thầy sớm về Phật Quốc.

Yên nghỉ thầy nhé! Thầy của chúng em!

Vĩnh biệt thầy...

Cựu học sinh Trung học Tổng hợp Ban Mê Thuột.
Bút văn: Lê Thị Kim Vân 


PHÂN ƯU THẦY GIÁM THỊ
(Nguyễn Chinh) 

Ngày xưa cởi áo trả thầy.
Mang vào áo trận nợ vay trả đời...
Áo xanh bay mất mù khơi...
Chỉ còn ước vọng một đời hận mang...
Phân ưu xá lạy muộn màng...
Quê hương xa quá tình mang lỡ làng...!
Thấy về núi thắt khăn tang?
Rừng thiêng chết lặng suối ngang lệ trào...
Đâu hay bóng ngả sắc hao...!
Thầy đi để lại đường nào hậu sinh..!!??
Hạc bay... sương trắng... hữu tình...!
Quê hương vẫn thế sinh, sinh tử hào...!
Phận người... khổ lụy... chiêm bao....!!!

TIỄN ĐƯA THẦY
(Lê Lãng Du)

Thầy buông xuôi cả đi rồi
Tri âm cũng lạnh ôi thôi nát lòng
Bao nhiêu năm ấy đục trong
Khéo mà vun vén long đong dặm trường

Đò đưa muôn nẻo học đường
Gương trong mãi sáng mà thương yêu Thầy
Dù lằn xưa ấy roi mây
Có ai than oán trách Thầy một câu 

Tiễn đưa Thầy dưới mưa ngâu
Mưa bay để xót xa đâu thầy trò
Sân trường cây rũ co ro
Xe tang dừng lại để cho Thầy nhìn 

Yêu thương Thầy thiết tha xin
Về bên cõi phúc bóng in suối vàng
Đi trong muôn ánh hào quang
Thảnh thơi, tự tại, không màng suy tư

Thầy buông xuôi cả đi rồi
Tri âm ở lại trần thôi một mình
Đầm đìa nghĩa trọng ba sinh
Trời cho duyên số chung tình với nhau

***

VỀ TRƯỜNG XƯA
(Trung Học BMT 68-75)


Giây phút mà linh cữu của Thầy Tổng Giám Thị trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột, được đưa qua trường cũ, và dừng lại đôi phút, để hương hồn Thầy về đây, bay trên những tán cây già, nhìn lại trường xưa một lần cuối.

Nơi những sáng thứ hai học sinh tề tựu dưới cờ, nơi Thầy và những vị Giáo Sư kính yêu cũ trong trường, cùng chúng em bắt đầu một tuần học mới. Nơi những bài giảng vang vang trong giờ học, những bài giảng không chỉ về văn học toán học, những bài giảng làm người mà chúng em mang theo suốt cuộc đời.
 
Để rồi từ đó học sinh như những cánh chim bay đi khắp nơi, thật gần mà cũng thật xa. Dẫu có xa bao nhiêu, tình yêu và ngôi trường xưa vẫn còn mãi trong ký ức, mỗi học sinh cũ. Con đường dốc lên trường đây, những tà áo xanh thương nhớ ngày xưa bay bay giờ tan học. Những mối tình thơ rơi rơi theo những cánh hoa sao xoay trong gió.

Dẫu cảnh cũ theo với thời gian có đổi thay, nhưng nơi chốn này vẫn còn đây, hàng cây già cội còn đây, văn phòng Giáo Sư nhìn ra cổng chính, hai cánh cổng đơn sơ ngày xưa sẽ khép lại sau giờ vào lớp , và những học sinh đi trễ lớ ngớ đứng ngoài. Ngày xưa lo lo làm sao để vào lớp học, còn bây giờ nhớ nhớ làm sao những lần đi học trễ.

Theo Thầy ngang trường xưa lòng rưng rưng thương cảnh cũ, tiễn Thầy đi ngày buồn mưa lất phất bay. Đám học trò theo sau linh cữu Thầy mái đầu đã bạc. Vết roi phạt ngày xưa giờ không còn đau nữa, mà sao vẫn cứ nhói trong tim.

Saturday, November 26, 2022

NHƯ XUÂN CÀ PHÊ PHỐ_NEM NƯỚNG THANH LOAN

 CẢM ƠN NHÀ TÀI TRỢ GIA ĐỊNH,

VÀ VỊ KHÁCH VIP NHƯ XUÂN


VĂN VÕ BÁ QUAN TỀ TỰU TẠI ĐIỂM HẸN QUÁN THANH LOAN


HÌNH NHƯ AI CŨNG NGÀY CÀNG TRẺ ĐẸP RA


VẪN NHƯ LẠC GIỮA RỪNG HOA


CHƯA ĂN ĐÃ THẤY NGON RỒI...


NỮ VÔ BIA NHƯ CÁ LIA THIA MẤT VẢY





PHẢI CHỤP CẢ 2 ĐẦU NỖI NHỚ...


ỨC HÍP PHÓ NHÁY QUÁ ĐI...


KHI CUỘC CHIẾN ĐÃ TÀN..





NỮ VÔ TỬU NHƯ KỲ VÔ PHONG...


THĂM ỐM DAU_PHU NHÂN BẠN ĐỨC LINH

 


  
BAN LIÊN LẠC VÀ NHÓM BẠN ĐẾN THĂM
PHU NHÂN CỦA BẠN ĐỨC LINH BỊ TAI NẠN GÁY XƯƠNG TAY, 
CHÀNG CHỞ NÀNG..
BỊ TÉ XE


NHƯ XUÂN_CÀ PHÊ PHỐ MÊ KHÚC

 



















Friday, November 25, 2022

LÁ THƯ CỦA MINH TRUNG

 Dear Dzung, 

Theo thông lệ, MinhTrung xuống tóc, dự khóa tu trong 10 ngày và Pháp Hội Mandala Quán Âm vào thời điểm bắt đầu mùa lễ Thanksgiving, Noël, New Year, ...

Cuối tuần này MinhTrung sẽ theo tăng đoàn lên núi ẩn tu. Trước khi lên đường, mt gởi Dzung vài hình ảnh đánh dấu mùa lễ hội năm nay. 

Chúc Dzung và gia đình một mùa lễ an bình và hạnh phúc nhé ❤️.

Thương thương,