Thursday, February 28, 2013

Thăm bạn cũ

Thầy Bính báo tin Thầy đang đi thăm một số bạn cũ. Trong số đó có thương binh Lê Văn Thơ. Chú Thơ mất hai chân. Hiện nay chú kéo dài cuộc sống với vết thương hành hạ, nhất là những lúc trái nắng trở trời. Chú phải tự mưu sinh bằng nghề chài lưới trên một chiếc ghe nhỏ bé. Số cá bắt được chỉ đủ cầm hơi. Thật là một người can đảm đáng phục.

Dưới đây là tấm hình Thầy Bính chụp với chú Lê Văn Thơ.


Làm thơ khó quá các bạn ơi


Hôm nay nổi hứng muốn mần thơ
Nghĩ tới nghĩ lui tự nãy giờ
Người ta bảy bước là thơ xuất
Mỏi cẳng mỏi giò chẳng thấy thơ
Ngẩng đầu vọng nguyệt sao không thấy
Cúi nhìn cá lặn nuốt luôn thơ
Rặn hoài rặn mãi không ra chữ
Chu mẹ cha ơi khó quá trời
Thôi thì tớ xếp hồn thơ lại
Mới biết làm thơ khó chẳng ngờ
Bích Sơn

Mê Thất


Em từ Mê Thất bước ra
Vẫn eo dáng ngọc, vẫn là tiểu thư
Vẫn môi mắt của hiền từ
Vẫn yêu ngày tháng còn dư cuối đời
Đâu bàn tay của tình ơi
Ấm năm ngón nhỏ một thời bên nhau
Sao trần gian chỉ một màu
Tường vôi trắng quá... nát nhàu xác thân
Về - Đi đôi ngã tần ngần
Có còn anh đấy thuở gần chiều phai
Chập chờn dáng đổ bóng ai
Ngược xuôi về lại, tóc mai lòa xòa
Lạ chưa son đỏ hôm qua
Vẫy tay thôi đã nhạt nhòa môi ngoan
Tình đơm hoa nở nhuốm vàng
Hồng nhan em biết đã ngàn gian truân
Thêm một lần nữa nhị phân
Tâm- Thân đôi ngã . Cúi gần hôn em …
Như Thương

Tiễn Thầy Giõng ra phi trường Ban Mê Thuột

Kính thưa quí Thầy Cô,
Các bạn mến,

Chiều nay lúc 16 giờ, ngày 28/2/2013  các bạn BMT cùng thầy Giõng liên hoan tại nhà bạn Quách Đình Chiến để tiễn thầy Giõng ra sân bay Ban Mê Thuột về Sài Gòn.

Một vài tấm hình Thầy trò chụp lưu niệm
.
















Tuesday, February 26, 2013

Kim Oanh và cháu Việt Anh ăn Tết Ta ở bên Tây

Mến thăm thầy cô và các bạn,

Tiếp theo một tuần lễ ở London, Kim Oanh và cháu Việt Anh đi Italy, Spain, Budapest, trở lại Paris để về lại Sydney cuối tuần qua.

Chuyến đi tuy được tham quan những thắng cảnh tuyệt vời, các nhà hát nổi tiếng, di tích lịch sử, thăm cháu Thụy Anh và vài người bà con ở London và Pháp... nhưng cháu Việt-Anh (con trai thứ 3 của Kim Oanh bị bệnh, phải vào bệnh viện 2 lần: Một lần ở Spain và 1 lần ở Budapest.) May mắn là ơn trên đã cho cháu ổn định và hai mẹ con về đến Sydney bằng an.

Hôm nay Kim Oanh xin được gửi đến thầy cô và các bạn 1 ít hình để cùng chia sẻ ạ.


Italy

Mời thầy cô và các bạn đi cùng với Cái Oanh đến
  • Roma: Xem Coloseum, Tòa Thánh Vatican, các Thánh Đường lớn trong thành phố Roma. 


  • Ngoại thành:
    - Naples: Tham quan bến tàu thơ mộng Santa Lucia, nơi tác giả Napoli đã có tác phẩm "Santa Lucia" và "O sole mio" bất tử .
    - Pompei: Thành ph đã trở thành di tích lịch sử khi bị núi lửa bao trùm.



Cảnh núi non, biển, thành phố tro bụi và di tích lịch sử đã làm Cái Oanh bấm máy không ngừng
https://plus.google.com/photos/108317733039029047754/albums/5848493882734245745?authkey=COnEz5G6hZf-Hg


Spain

Đến đây thì thăm được cháu Thụy Anh, cháu đưa đi Asturias và San Sebastian:
Tham quan cảnh núi, biển, làng mạc, nhà thờ cổ: Đẹp tuyệt vời!!!! Những nhà thờ, phố, nhà ở, thức ăn, cách ăn uống rất có cá tính địa phương và lạ! Hơi xui vì có vài ngày mưa nên hình không được như ý ạ

https://plus.google.com/photos/108317733039029047754/albums/5848492756950497265?authkey=CIGrm6vN57j0nQE

 


 

Budapest
 
Đến đây thì cháu Việt Anh quá bệnh rồi! 

Nhưng cũng tranh thủ đi vài tiếng vì vé tham quan đã mua. Ngồi trên thuyền và xe bus chiêm ngắm thành phố và phong cảnh trên con sông chạy ngang thành phố.

Sau đó là cháu Việt Anh nằm lại Hotel, bảo mẹ đi chơi tiếp chứ không thì uổng chuyến đi. Cái Oanh và cháu Thụy Anh lại đi tiếp vài tiếng nữa.
  • Tham quan thành phố ban đêm, chợ đêm.
  • Xem hòa nhạc ở nhà thờ St. Stephan.
 




France

Lần này Cái Oanh và Việt Anh không chơi ở Paris nhiều mà thích đi các tỉnh xa: Poitiers, Nimes, và Monpellier. Cảnh đẹp, cấu trúc của các nhà thờ rất đẹp và cổ kính. Xin thầy cô và các bạn xem chú thích của từng hình ạ.

Tuy nhiên, hai ngày sau cùng Kim Oanh đi Jardin du Luxembourg, Pantheon, và Madeleine Cathedral.

Đà ơi, Cái Oanh có vào Pantheon để tìm gặp "Mơ xi ơ Vanh Xăng" nhưng không gặp, chỉ có Vontaire, Victor Hugo thôi. Thế là Cái Oanh đi Jardin du Luxembourg để nhớ lại hồi xưa mình học trong Cours de Langue vậy . Hihihi.

https://plus.google.com/photos/108317733039029047754/albums/5848491160978219201?authkey=CM_yyImGz--GYQ




 
Mến chúc quí thầy cô và các bạn luôn được nhiều sức khỏe và vui.

Cái Oanh.

PS: Xin lỗi TBT là Cái Oanh trễ nãi nhé!

Em là Minh Châu

 
Kết ở ruột cây gọi Trầm Hương
Ngọc Trai yên dạ Hến thân thương,
Trong lòng nhân thế hóa tên Sỏi,
Dưới biển, trên trời lăn tứ phương.

Kết ở nàng thơ hóa Minh Châu,
Nuôi dưỡng trong lòng mãi cũng đau,
Bỏ thương, vương tội bao năm tích,
Nhờ tay Bác sỹ gỡ tình sầu.

Thôi nhé Nàng thơ đừng tiếc chi,
Ngọc, Trầm hay Sỏi cứ  tiễn đi.
Đừng để bạn già thêm ái ngại.
Tứ ải quá môn, Ngũ ải kỳ.

Quách Lục

Monday, February 25, 2013

Nói với loài đá sỏi



Sỏi đá kia ơi, lạc chỗ rồi!
Thiếu chi chỗ ở, chọn nhầm thôi...
Bàng quang đâu phải nơi mi sống? 
Hãy mau về vui với ngàn khơi...

000

Tưởng chỉ ghé qua chốc lát thôi
Dè đâu phá phách, quậy tơi bời!
Đúng loài sỏi đá, vô nhân tính!
Gieo rắc thương đau, khổ phận người...

000

Lẹ bước, đi nhanh khỏi bạn ta!
Chần chừ, tiếc nuối, khó thứ tha
Tham lam, tơ tưởng ngày quay lại?
Khó lòng toàn vẹn xương lẫn da!

 000
        
Laser, dao kéo chờ mi đây!
Thoát chạy đường nào, nói ta hay?
Hai tám tháng hai là hạn chót
Xóa tên mi khỏi thế gian này....

 Minh Khuê

Sunday, February 24, 2013

Vịnh Tứ Hành Vui!



Nhóm bạn bè xưa thuở mấy mươi năm trước
  viết lời chia xẻ một nỗi đau sẽ đến vi Kim Hương
Tháng 2, 2013
 
Kim Hương 
Dần Thân Tỵ Hợi... tứ hành vui 
Cục sạn mi ơi chớ ngậm ngùi
Tuần sau ta trảm thủ mi đấy
Coi mi còn ngõ để trốn chui ?!

Nam Đà 

Đầu Xuân cục sạn sẽ rút lui
Bệnh tật từ đây sẽ đẩy lùi
Bạn bè mong đợi Nàng Thơ ấy.
Bình rượu còn đầy, chưa nỡ khui !

Lê Thành Tín

Bình rượu chưa khui còn chờ bạn
Rót tràn xuân tới chén thơ vui
Nghiền tiêu viên sỏi thành sương khói
Dạo khúc bình ca " Hương xuân đời " !

Quang Tâm

 Phen này viên sỏi ắt tơi bời
Kim Hương ắt hẳn sẽ thảnh thơi
Không còn khắc khoải vì dao kéo
Hớn hở “mần thơ” rộn tiếng cười

Phạm Đình Đạt - Đạt Buôn Trấp

Cục ngọc kia ơi tới số rồi
Mau mau êm ái biến đi thôi
Một chỗ cho mi trên kệ sách
Ai đến ngắm nhìn tặng thơ chơi
 

Minh Trung 
Không mời lại đến trụ khơi khơi
Làm ta đau đớn... chẳng nói chơi!
Khôn hồn thì cút đi nơi khác
Để ta thơ thẩn khắp muôn nơi 
  
Quách Lục 
Sỏi lạc đường thơ cũng mãn rùi
Sỏi chừ phát hiên hết ngõ chui,
Sỏi kia sẽ bị tan xác pháo ..
Sỏi  biến, thơ về... đời thêm dzui.
 

Saturday, February 23, 2013

Bích Toàn vui Xuân cùng các bạn khóa 74

Sau đây là một vài hình ảnh Bích Toàn cùng các bạn Khóa 74 vui Xuân Quý Tỵ tại Ban Mê Thuột. Thầy Cô và các bạn có thể vào link dưới đây để xem tất cả hình ảnh trong album: