Tuesday, March 20, 2018

Chúc mừng gia đình bạn Nguyễn Quang Ninh


***


***

THẦY GIÕNG VÀ CÁC BẠN 74 DỰ TIỆC TIỆC TÂN HÔN
CỦA HAI CHÁU TOÀN PHONG VÀ XUÂN
(chú thích hình của Quách Lục)

Thầy trò trước khi nhập tiệc


Hai gia đình trên Lễ đài Tân Hôn

Chú rể và Cô dâu


Lên chức nhưng vẫn là học trò của Thầy

Chai rượu của Đạt mang đến


Ly đầu tiên dĩ nhiên là tặng cho Thầy rồi

Uống có chút mà dựng cả hàm râu












74 hợp ca bài Ly Rượu Mừng

Hợp ca bài Xuân Ca

Ye...

Thầy trò chụp lưu niệm với cô dâu và chú rể

Chia tay ra về

Friday, March 16, 2018

THẦY GIÕNG BAN MÊ_MÓN BÚN BÒ GIÒ HEO CỦA PHƯỢNG TENNIS

NHƯ VẬY K 74 CỦA CHÚNG TA NGÀY CÀNG PHÁT HIỆN 
CÓ NHIỀU TÀI NĂNG VỀ ẨM THỰC. 
HÔM NAY BẠN LƯU ÁNH PHƯỢNG MỜI THẦY VÀ
CÁC BẠN MÓN BÚN BÒ GIÒ HEO DO CHÍNH ĐÔI BÀN TAY 
THẬT KHÉO LÉO CỦA BẠN NẤU. TẠI QUÁN ĂN 36 YBIH.


 Trăm hoa đua nở đẹp thay,
Không bằng giây phút ngóng Thầy về Banme.

 Anh nào vợ bỏ bồ chê,
Mời đến quán Phượng vợ mê đến già..

 Bún Bò rau sống bê ra..
Xông mùi thơm phức cả nhà cùng xơi.

 Cô mặc đồ tím tuyệt vời,
Tay bưng tay múc miệng mời rất duyên.

 Thầy trò có dịp hàn huyên,
Niềm vui cứ phải có tiền được đâu....?

 Chủ quán áo đỏ ngồi đầu,
Xa xa Thầy mặc áo mầu xanh non.

 Nhóm nữ vẫn nụ cười son,
 Làm cho lắm kẻ nhìn mòn con ngươi..

Thầy trò ai cũng tươi cười,
Cảm ơn "Phượng bún" đã mời thật sang...

Tặng Thầy những đóa hoa vàng.
Thầy đi khắp nẻo, Thầy mang trong lòng.



Tuesday, March 13, 2018

THẦY GIÕNG_NHÀ HIỀN ĐỨC

HÔM NAY BẠN HIỀN ĐỨC MỜI THẦY BỮA CƠM THÂN MẬT

 Hàng năm vào khoảng tháng ba,
Hoa Lan khoe sắc đầy nhà bạn tôi..

 Cơm canh chuẩn bị xong rồi,
Chả ram phải có Định ngồi mới nên..

 Xuân về Thầy vẫn không quên,
Lì xì bạn Đức gặp hên bốn mùa.

 Mồng tơi phải nấu với Cua.
Thầy trò sum họp không Vua nào bằng.

 Lên sóng nhờ bạn Thúy Hằng,
Không thì xa thấy hơn Trăng trên trời....

 Khi vui chung rượu đầy vơi...
Nghĩa Thầy tình bạn một đời khó quên.

 Mừng Thầy ta nhấc ly lên,
Mùa Xuân còn mãi, đừng quên công Thầy..

 Tặng quà gói đỏ trong tay,
Tuy rằng nho nhỏ nhưng đầy tình thương.

 Dù ngày xưa khác mái trường,


Vẫn chung màu Phượng, nẻo đường Ban Mê,

 Thế thời Thầy phải xa quê.

 Nhờ "hia" vạn dặm Thầy về mấy khi..

Ba em Thầy đã "du di".

 Còn năm em nữa phân bì Thầy ơi  !

 Bên Thầy, trò đứng dựa hơi.

Bên kia nhóm nữ ngồi cười khoái ghê


 Dù vui cũng đến lúc về ...

 Dẫu xa vạn dặm chẳng hề nhạt phai.

Người xa quê vẫn nhớ hoài.

Sắt son sắc thắm không ai thay lòng...