Saturday, November 28, 2020

Lo Sợ Tình Em


LO SỢ TÌNH EM

Yêu mưa nhưng sợ ướt đầu
Em che ô núp dãi dầu đường quê
Yêu nắng lại nép bên hè
Sợ tia nắng chói em che má hồng
Yêu gió thì ngại gió đông
Lạnh lùng giá rét ngoài song canh tà
Nói yêu em có thật thà?
Có gian dối để phôi pha ân tình?
Nói yêu tình có dối tình
Để ai lo sợ riêng mình cõi mơ?
Lời yêu đã thật hay chưa
Cho ai tháng đợi ngày chờ mỏi mong!

       PhạmThịMinhHưng.
SàiGòn- T7-14/11/2020

 

Friday, November 27, 2020

BẠN THÔN VỚI NHÓM BẠN BAN MÊ

Tạ Ơn Chữ Tình

 

Designed by Phạm Hiền

 

TẠ ƠN CHỮ TÌNH

 

Em.

Anh như tình đã trăm năm

Tạ ơn giây phút Anh nằm kề bên

Để rồi từ đấy sẽ quên

Những thăng trầm của lênh đênh phận mình

Ta.

Nét cười Em giữa trang kinh

Ta đành theo cuộc phù sinh với đời

Tìm trong khoảnh khắc rối bời

Ngôn tình biến tấu thành lời vô ngôn

Em.

Rượu nồng khẽ nhắp môi hôn

Thì thôi đêm đã vùi chôn phai tàn

Để Em như đóa trăng vàng

Tình say rũ áo nguyệt. Nàng: Mỹ nhân

Ta.

Ô hay...đời cuộc phong trần

Ta - Em đếm được mấy lần tử sinh

Nghe sương rơi chợt giật mình

Đêm qua rồi đấy chữ Tình đẫm sương …

 

Như Thương

(Mùa Lễ Tạ ơn 2020)

Monday, November 23, 2020

Thành Kính Phân Ưu - Bà Mai Thị Bích Diệp

*

PHÂN ƯU CỦA CGS VÀ CHS 74

  • Cô Phạm Thị Minh Hưng: Cô chia buồn cùng em và gia đình nha, Mai Phương Hồng! 
  • Thầy Võ Quý Sỹ: Xin chia buồn cùng tang quyến
  • Thầy Hoàng Trọng: Thành kính phân ưu
  • Cô Lê Thị Chanh: Xin chia buồn cùng Mai Phương Hồng và gia quyến
  • Thày Bùi Thế Vĩnh: Thành kính phân ưu
  • Thầy Nguyễn Giõng: Thầy chia buồn với gia đình Mai Phương Hồng. Xin cầu nguyện cho Hương Linh bà Phó Hoa Mai Thị Bịch Diệp sớm được Siêu Thăng Nơi Miền Tây Phương Tịnh Độ.
  • Thầy Cao Bính: Thành kính phân ưu
  • Phạm Kim Hương: Thành kính phân ưu và chia buồn cùng bạn Mai Phương Hồng và tang quyến. Nguyện xin Hương Hồn Cụ Bà sớm về Cõi Cực Lạc.
  • Phạm Đình Đạt: Thành kính phân ưu
  • Bùi Thị Hoàng Phụng: Thành kính chia buồn cùng bạn và gia đình.
  • Trần Thị Hồng Yến: Xin chia buồn cùng bạn và gia đình.
  • Trần Văn Bình: Thành kính phân ưu
  • Chu Thị An: Xin chia buồn cùng bạn Mai Phương Hồng và tang quyến.
  • Đặng Thúy Hằng: Thành kính phân ưu cùng bạn Mai Phương Hồng
  • Lê Thị Mỵ: Thành kính phân ưu
  • Phạm Kim Thanh: Xin chia buồn cùng Hồng và gia đình
  • Huỳnh Thị Mùi và Gary: Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Mai Phương Hồng và tang quyến. Cầu nguyện hương linh của chị Mai Thị Bích Diệp sớm tiêu diêu về miền Cực Lạc.
  • Phan Kim Oanh: Thành kính phân ưu cùng bạn Mai Phương Hồng và tang quyến. Nguyện xin hương hồn chị Bích Diệp mau về cõi Vĩnh Hằng.
  • Võ Thị Chung: Thành thật chia buồn cùng Mai Phương Hồng và gia quyến.
  • Nguyễn Thị Nhung: Thành kính chia buồn cùng gia đình bạn.
  • Phạm Thị Tuyết: Thành kính phân ưu.
  • Trẩn Quế Lan: Xin chia buồn cùng Phương Hồng và gia đình.
  • Trần Kim Loanh: RIP
  • Đậu Kim Hạnh: Thành kính phân ưu cùng bạn Mai Phương Hồng và tang quyến.
  • Đỗ Văn Dư: Thành kính phân ưu.
  • Lê Thị Kim Liên: Thành kính phân ưu cùng bạn Mai Phương Hồng và gia quyến
  • Nguyễn Thị Thịnh: Thành kính phân ưu. Xin chia buồn cùng Mai Phương Hồng và tang quyến.
  • Châu Thu Thủy: Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Mai Phương Hồng.
  • Bùi Kim Sơn: Xin chân thành chia buồn với bạn Mai Phương Hồng về sự ra đi của người chị thân yêu. Nguyện cầu linh hồn chị sớm về cõi Vĩnh Hằng.
  • Hàn Thị Ngọc Dung: Xin chia buồn cùng gia đình bạn.
  • Lê Thị Mai Loan: Thành kính phân ưu cùng Mai Phương Hồng và gia đình.
  • Lâm Thị Đức: Thành kính phân ưu.
  • Trần Thị Sang: Thành kính phân ưu.
  • Lê Thị San: Xin chia buồn cùng gia đình Hồng.
  • Quách Thị Bằng: Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Hồ Tường Oanh: Xin chia buồn cùng bạn Mai Phương Hồng cùng tang quyến.
  • Trần Thị Oanh: Thành kính phân ưu
  • Nguyễn Phi Giao: Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn.
  • Nguyễn Ngọc Trang: Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn.
  • Nguyễn Bích Toàn: Thành kính phân ưu
  • Phạm Thị Nga: Xin chia buồn cùng Phương Hồng và gia đình
  • Bùi Hùng: Xin chia buồn cùng Phương Hồng và tang quyến
  • Lê Văn Chàm: Xin chia buồn cùng bạn.
  • Quách Lục: Thành kính phân ưu

LỜI CẢM TẠ TỪ MAI PHƯƠNG HỒNG

Kính thưa thầy cô, các anh chị , các bạn và các em,

Xin thay mặt cho tang quyến, em xin cảm tạ những lời chia buồn trên FaceBook, email, thiệp, tràng hoa, điện thoại an ủi đến em và gia đình, góp lời tụng niệm cho chị Mai Thị Bích Diệp của chúng em. 
Xin chân thành cảm tạ:
Thầy Nguyễn Giõng
Thầy Hoàng Trọng
Thầy  Võ Quý Sỹ
Thầy cô Bùi Thế Vĩnh- Phạm Minh Hưng
Cô Lê Thị Chanh
Các anh chi em: anh Thiệp, chị Thu Hương, chị Kim Loan, chi Mai, chị Túc Trí, em Quang Hưng
Các bạn: Chu Thị An, Bùi Hùng, Phạm Thị Nga, Nguyễn Bích Toàn, Nguyễn Ngọc Trang, Nguyễn Thị Phi Giao, Lê Thị San, Lê Mai Loan, Hàn Ngọc Dung,  Bùi Kim-Sơn, Lê Kim Liên, Nguyễn Thị Thịnh, Đỗ Dự, Đậu Kim Hạnh, Trần Kim Loan, Trần Quế Lan, Nguyễn Thị Nhung, Phạm Kim Hương, Phạm Thị Tuyết, Lê Xuân Mỵ, Đặng Thúy Hằng, Trần Thị Sang, Hồ Tường Oanh, Phạm Kim Thanh, Lâm Tuyết Đức,  Trần Bình, Châu Thu Thủy, Trần Oanh, Trần Hồng Yến, Bùi Thị  Hoàng Phụng, Lê Văn Chàm, Phạm Đình Đạt, Quách Thị Bằng, Trần Ngọc Châu, Quách Lục, Đỗ Quang Tâm.
Đặc biệt cám ơn Lê Thị Bạch Liên , Trần Dung, tri kỷ Nguyễn Thị Thúy ,Huỳnh Thị Mùi, Đoàn Tú, Joann Kallas, Willie Valdez, Maribel Gonzales, Ann Wong, Bruce-Lina Lapid, Bhupendra- Varsha Patel.
 
Mai Phương Hồng

Sunday, November 22, 2020

Màu Kỷ Niệm


MÀU KỶ NIỆM

Vàng son một thuở vẫn còn nhau
Sân trường phượng đỏ áo tươi màu
Góp gom kỷ niệm ngày yêu dấu
Kẻo thời gian lướt vội quên mau

Ta gặp nhau những ngày rất cũ
Có ai ngờ một thuở ngàn thơ
Có ai ngờ cho đến bây giờ
Nhớ mãi bóng hình yêu dấu ấy!

Cô giáo trẻ, học trò bé nhỏ
Rất vô tư trong sáng hồn nhiên
Em ngây thơ rạng rỡ ngoan hiền
Sân trường đó, phượng đầy hoa đỏ

Quên sao được thời vui trường lớp
Cùng bên nhau ngày tháng luyện rèn
Rồi hè sang, chia tay nhung nhớ
Cánh phượng buồn.theo gió phân vân.!

Còn trong ta ngập tràn nỗi nhớ
Biết làm sao trở lại ngày xưa
Con đường đến trường sương sớm như mơ
Vẫn còn đó tình ơi, Màu kỷ niệm!

Phạm Thị Minh-Hưng

Saturday, November 21, 2020

Tìm Hoài

 



TÌM HOÀI...

 

Tìm hoài chẳng thấy tình đâu

Hỏi hoa, hỏi lá, hỏi màu nhân duyên

Hỏi tình... dấu nụ cười hiền

Trăm năm đã có lời nguyền sắt son?

Hỏi trên đỉnh núi véo von

Rừng xanh tìm hộ dấu mòn chân ai

Phù sinh rồi sẽ một mai

Cuối đời ngộ nhỡ đi hoài... bờ mê

Có gì một Cõi Đi Về

Nắm tay người của lời thề có nhau

Cuộc tình rồi sẽ qua mau

Ngắm thu vàng lá ngàn sau mây trời

Lang thang làm khách lạ: Đời

Ta về ngồi lại vẽ vời câu thơ

Đừng tìm chi nữa... tình mơ

Trà khuya níu áo vẫn ngờ như mơ

Thêm dăm phút nữa nhạt mờ

Tri âm thôi đã dại khờ trôi qua

Thì xin đừng để áo tà...

Còn vương sợi tóc tưởng là nợ duyên

 

Như Thương

Dạ Vũ Gót Hài


 

DẠ VŨ GÓT HÀI

Dìu nhau về lại thăng hoa
Nghe như mộng cũ nghiêng tà áo bay
Gối chăn chợt cũng loay hoay
Tìm hơi ấm của vòng tay đa tình
Viền môi son đỏ nét trinh
Ôi em sóng mắt như quỳnh hoa đêm
Lần đầu chạm khẽ môi mềm
Thơm hương phấn nụ ... ngỡ thềm đường trăng
Dẫn Ta lạc lối cung Hằng
Tạ ơn Em đã tơ giăng với Tình
Buộc Ta-Em lại vô hình
Đêm như khép lại dấu nghìn ái ân
Chẳng còn vạn dặm xa gần
Rượu say men thấm những lần kề vai
Tìm đâu dạ vũ gót hài
Trần gian ngơ ngác thiên thai ẩn tình ...

Như Thương