Saturday, October 31, 2020

Thành Kính Phân Ưu - Bạn Hàn Thị Liên Hương

 ***

CHI TIẾT LỄ AN TÁNG CỦA LIÊN HƯƠNG
Obituary Services

https://www.dignitymemorial.com/obituaries/westminster-ca/maria-anna-han-huong-9874359?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=share_obit&utm_content=obituary&fbclid=IwAR38jdX7XCcVg7N4B55AciMNEQCA4H5i1ED4vlELOUDcalLCBuTZoSgSqnc

***

Phân Ưu của Thầy Cô và các bạn

  • Thầy Cô Lê Văn Tùng: Nếu gặp bác Thanh, ba Liên Hương, cho Thầy gởi lời chia  buồn và thành tâm cầu nguyện vong linh Liên Hương sớm siêu thoát nơi cõi Niết Ban và chia buồn với các em 74 vừa mất một người bạn thân.
  • Thầy Cao Bính:
  • Cô Nguyễn Thị Phấn: Thành kính phân ưu 
  • Cô Lê Thị Chanh: Thành kính phân ưu cùng tang quyến .Nguyện hương linh Liên Hương sớm về cõi Vĩnh hằng. 
  • Thầy Nguyễn Giõng: Xin chia buồn với Đại gia đình Liên Hương và NK 74. Trường ThBmt. Chúng ta góp lời cầu nguyện cho Liên Hương Sớm được Siêu Thăng Nơi Cõi Vĩnh Hằng.
  • Thầy Cô Võ Ngọc Lô: Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Cô Nguyễn Thị Hồng Phương: Xin chia buồn cùng gia đình.
  • Thầy Bùi Thế Vĩnh: Thành kính phân ưu.
  • Cô Phạm Thị Minh Hưng: Xin chia buồn cùng gia đình.
  • Thầy Đặng Ngọc Thanh Hải: RIP 
  • Thầy Bùi Dương Chi: Tôi xin gửi lời chia buồn tới thân nhân và bạn hữu của Hàn Thị Liên Hương. Mến chúc em lên đường thanh thản.
  • Châu Thu Thủy: Xin chia buồn cùng gia đình Liên Hương. Cầu nguyện bạn thật bình an nơi chốn thiên đàng.
  •  Chu Thị An: Thật tiếc thương Liên Hương người bạn đồng môn! Xin chia buồn sâu sắc cùng tang quyến! Nguyện xin hương linh bạn L.Hương sớm về cõi vĩnh hằng.
  • Lê Văn Chàm: Xin cầu nguyện cho bạn an lành cõi Vĩnh hằng và tiêu diêu nơi miền cực lạc.
  • Trương Minh Trung: Minh Trung xin được chia buồn cùng gia đình Liên Hương. Cầu nguyện xin Ơn Trên phóng quang dưa Hương Linh bạn về yên nghỉ chốn Vĩnh Hằng. Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Thương người bạn hiền. RIP Liên Hương.
  • Lê Thị Thúy Hương: Thành kinh phân ưu cùng tang quyến. Vĩnh biệt bạn, cầu xin bạn yên nghỉ nơi chốn Vĩnh hằng.
  • Lê Thị Bạch Liên: Vô cùng thương tiếc một người bạn đã vĩnh viễn ra đi! Cầu xin bạn sớm được về cõi Vĩnh hằng nơi không còn khổ đau và tật bệnh , xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Đậu Kim Hạnh: Vô cùng thương tiếc một người bạn đã vĩnh viễn ra đi. Nguyện cầu bạn sớm được về cõi Vĩnh hằng. Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Hoàng Đức Linh: Vô cùng thương tiếc một người bạn đã vĩnh viễn ra đi.Thành kinh phân ưu cùng gia đình.
  • Phạm Đình Đạt: Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Cầu nguyện cho bạn được sớm về Cõi Vĩnh Hằng.
  • Phạm Kim Thanh: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ,cho linh hồn người bạn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi. Thành kính phân ưu cùng gia đình.
  • Bùi Thị Phụng: Đã lại thêm một người bạn ra đi. Thành kính phân ưu cùng gia đình.
  • Nguyễn Thị Ngọc Trang: Thành kính phân ưu cùng gia đình
  • Quách Lục:  Phân ưu cùng tang quyến. Cầu nguyện cho bạn được sớm về Cõi Vĩnh Hằng.
  • Trần Kim Loan: RIP
  • Nguyễn Bích Toàn: Chúng ta lại mất một người bạn thân thương... bạn hãy yên nghỉ...xin chia buồn cùng gia đình bạn.
  • Nguyễn Ngọc Trân: Xin chia buồn cùng gia đình bạn. Mong bạn Liên Hương sớm siêu thoát cõi vĩnh hằng.
  • Lê Thị San: Hương ơi! Còn nỗi buồn nào hơn.Vĩnh viễn mất bạn rồi.Yên nghỉ H nhé!Xin chia buồn cùng gia đình H.
  • Lê Thị Mai Loan: Vô cùng thương tiếc người bạn thân yêu quý nhất của tôi vĩnh viễn mất bạn rồi. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình Liên Hương cầu xin bạn sớm được về hưởng nhan thánh chúa.
  • Bùi Kim Sơn: Lại một con chim đã vĩnh viễn lìa đàn. Xin chân thành chia buồn cùng Tang Quyến. Nguyện cầu Linh Hồn Liên Hương sớm được về cõi Phúc Trường Sinh. Hãy An Giấc Ngàn Thu nha bạn hiền Liên Hương. Xin Thành Kính Phân Ưu.
  • Quách Thị Bằng: Xin chia buồn cùng gia đình.
  • Trần Thị Hồng Yến: Xin chia buồn cùng gia đình. Yên nghỉ Hương nhé!
  • Nguyễn Sỹ: Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Nguyễn Kim Lan: Vĩnh biệt Liên Hương. Xin chia buồn cùng gia đình bạn.
  • Nguyễn Thị Nhung: Xin chia buồn cùng gia đình. Vĩnh biệt bạn tôi. An nghỉ Hương nhé.
  • Trần Thị Sang: Thành kính phân ưu.
  • Lâm Nguyệt Hoa: Xin thành kính phân ưu .vĩnh biệt bạn.
  • Đỗ Thế Hùng: Ôi! Bạn tôi...vĩnh viễn xa rồi... Vĩnh biệt Hàn Thị Liên Hương, một người bạn RẤT TUYỆT!
  • Lê Thị Mỵ: Xin chia buồn cùng gia đình.
  • Trần Quế Lan: Vô cùng thương tiếc Liên Hương một người bạn đã ra đi mãi mãi .Xin chia buồn cùng gia đình.
  • Bùi Hùng: Xin chia buồn cùng tang quyến...
  • Nguyễn Thị Thịnh:
    Vô cùng thương tiếc một người bạn đã vĩnh viễn ra đi . Yên nghỉ Hương nhé. Xin chia buồn cùng gia đình. Cầu mong hương hồn bạn sơm được về cực lạc.
  • Nguyễn Phi Giao: Thành kính phân ưu cùng gia đình . Cầu mong bạn sớm về cõi Vĩnh Hằng.
  • Hồ Tường Oanh: Xin chia buồn cùng gia đình. Mong bạn yên nghỉ.
  • Đặng Thị Thanh: Thành kính phân ưu.
  • Lê Kim Liên: Thành kính phân ưu. Mong bạn yên nghỉ.
  • Hàn thị Ngọc Dung: Xin chia buồn cùng gia đình. Vĩnh biệt bạn!
  • Nguyễn Thị Hồng B: Mong bạn yên nghỉ.
  • Được tin trễ: Thành thật chia buồn cùng gia quyến.
  • Phạm Văn Cường: Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Chu Gia Định: Xin chia buồn cùng gia đình bạn.Vĩnh  biệt Liên Hường.
  • Mai Phương Hồng: Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Xin Cầu nguyện cho Linh Hồn Maria Anna Hàn Thị Liên Hương sớm về hưởng nhan thánh Chúa. Nhỏ ơi nhỏ đi cho được bình an. Thương nhỏ nhiều lắm....
  • Phạm Kim Hương: Thành kính phân ưu và chia buồn cùng tang quyến. Cầu xin linh hồn bạn Liên Hương sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa
  • Huỳnh Thị Mùi: Mùi và Gary xin đốt nén hương tiễn bạn về nước Chúa. Nhánh hoa xin đặt trên nấm mồ cầu nguyện cho bạn An Nghỉ Ngàn Thu. Vĩnh biệt Hàn Thị Liên Hương.
  • Phan Kim Oanh: Kim Oanh xin được chia sẻ cùng gia đình bạn Liên Hương. Xin Chúa cho linh hồn Maria Anna Hàn Thị Liên Hương mai về chốn nghỉ ngơi. Vô cùng thương nhớ. Nghỉ uên nhe Liên Hương.
  • Châu Văn Đạt: Thương tiếc một người bạn đã từ giã nhóm ra đi vĩnh viễn. Xin Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình bạn Liên Hương. 
  • Võ Thị Chung: Vô cùng thương tiếc Liên Hương đã đi và chia buồn cùng gia đình bạn. Ngủ ngon nha Liên Hương. 

CÁC ANH CHỊ EM THBMT ĐẾN TIỄN ĐƯA LIÊN HƯƠNG

 

 


Bác Hàn Văn Thành (Phó Ty Cảnh Sát Daklak trước 75)



Anh Trần Văn Bình

Anh Nguyễn Quang Phú (nk 66-73)

Anh Thái Chí Hùng, phu quân của Liên Hương
Anh Trần Văn Chính mang đến bạn bình hoa dã quỳ...

Muôn Hoa quay quang cảnh nhà thờ

Cha bắt đầu làm tang lễ cho Liên Hương

*

CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH LIÊN HƯƠNG


***
 
Vợ chồng Võ Thành thăm mộ Liên Hương ngày 18/1/2022


Friday, October 30, 2020

Một Kỷ Niệm Về Liên Hương

Có thể lả năm 1971 hoặc 1972 gì đó tôi điểm danh đầu năm thì thấy tên Hàn Thị Liên Hương. Để trò đứng đó lâu một chút nhìn chằm chằm vào em, trong trí mình thắc mắc phải lả Liên Hương không! Không! Không phải! Vì tôi tưởng lả Công Tằng Tôn Nữ Liên Hương người cùng xóm ở Vỹ Dạ cùng cấp lớp với tôi khi tôi học Quốc học, còn cô ấy học Đồng Khánh.

Thầy Bính và Liên Hương

 

Một Chỗ Đứng Cho Cô Bạn Nhỏ

Học cùng lớp nhưng tôi vẫn thích gọi là cô bạn nhỏ. Liên Hương lúc nào và ở đâu cũng nhỏ bé.
 
Năm học lớp 12, khi qua lớp A2 tôi đã để ý thấy một cô nhỏ bé, có vẻ xanh xao, còn quá vẻ "liễu yếu đào tơ" nữa. Qua bạn cũ lớp năm ngoái, Thành giới thiêu là Liên Hương học Pháp văn. Tôi và bạn nhỏ chỉ cười xã giao rồi yên lặng như hai hòn bi.
 
Quen dần rồi thân nhau, cả bọn gần nhau hơn qua đọt tập văn nghệ.
 
Năm thi cũng ớn vì rớt là " xếp bút nghiên theo việc binh đao" ngay. Kệ, mỗi lần gặp nhau là chúng tôi quên đi chiến tranh, quên ngày thi cử. Rất nhiều kỷ niệm trong suốt năm học.
 
Văn nghệ trình diễn ở "hội trường bỏ túi". Bọn tôi hát bài Còn nắng trên đồi của Lê Uyên Phương.
 
Ngày hội ngộ 2019 Hương không về dự. Chúng tôi chụp một tấm hình kỷ niệm vẫn chừa cho Hương một chỗ đứng giữa tình bạn yêu thương.
 
Nay Liên Hương đi xa thật rồi, vẫn còn một chỗ đứng cho Hương giữa bạn bè.
 
Hình cũ : Trần Bình, Liên Hương, Mai Loan, Trần Can, Đỗ Dư, Võ Thành (1974)

Hình 2019: Trần Bình, Mai Loan, chỗ đứng cho Liên Hương, Trần Can, Đỗ Dư, Võ Thành

Thursday, October 29, 2020

Thương Tiếc Bạn Liên Hương

Từ ngày 30/6/2020 tôi được các bạn Trần Dung, Mai Phương Hồng, Huỳnh Thị Mùi ,Nguyễn đình Hiếu cho biết tin Liên Hương ngã bệnh! Tôi thật bàng hoàng và đau xót vì biết bạn mình sẽ bị hành hạ bởi căn bệnh ung thư quái ác qua kinh nghiệm ba mẹ tôi đã trải qua!!!

Thế là liên lạc được Liên Hương... một người bạn dễ thương, hiền, giỏi mà tôi yêu mến.

Đây là những mẫu tin nhắn cuối cùng tôi vẫn giữ như 1 kỷ niệm quí giá.

Tuesday, 30/6/2020
Hương ơi,
Kim Oanh, Cái Oanh ở Úc đây.
Oanh muốn nói chuyện, thăm Hương 1 chút được không?
Mong tin bạn hiền
LH cám ơn Oanh. LH hơi mệt nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Oanh gọi cho LH nhé.

Thế là tôi gọi ngay cho Hương. Hương rất mạnh mẽ, kể rất cặn kẽ về căn bệnh của mình (tôi phục bạn mình quá đi! Tôi không thể nào nói rõ ràng, chi tiết từng loại thuốc, từng cách chăm sóc, chữa trị cho bệnh của minh...). Hỏi han Hương xem có ai kề cận Hương và sinh hoạt của Hương để mình an tâm. Hương tự sắp đặt mọi chuyện, không muốn phiền đến ai. Tôi yên tâm vì Hương còn có con trai và con dâu cũng biết lo cho mẹ. Sau đó, Liên Hương thật chu đáo, còn nhắn tin và gửi tấm thiệp cám ơn nữa chứ.
Bạn tui dễ thương quá đi.

Wednesday, 1/7/2020
Liên Hương ơi,
Hôm nay Hương đau nhiều không? Chịu khó nhe.
Cầu xin Chúa ban ơn cách riêng cho bạn hiền.
Cái Oanh
LH cám ơn Oanh luôn hiệp lời cầu nguyện cho LH. LH đang bị đau nhiều nhưng sẽ cố gắng.
LH không để cho cái bệnh dẫn LH đi đâu Oanh ơi.

Đau thì uống thuốc giảm đau ngay nhe Hương. Mình không phải chịu đựng cái đau thì mới vui tươi được.
Oanh sẽ cầu, đòi, vòi Chúa Mẹ cho bằng được

LH uống thuốc rồi Oanh à. Cám ơn Oanh đã vòi vĩnh Chúa Mẹ giúp LH.

Thursday 2/7/2020
Hương vẫn dùng Mesenger ?
OK Oanh, Hương vẫn đang dùng!
Liên Hương ơi,
Oanh mới thử nhắn tin qua Messenger mà chưa thấy Hương trả lời.
“Cái Oanh thử connect Messenger xem... nếu Hương còn dùng cái này thì mình nói chiện free

Hôm qua y tá tới, có cho Hương đổi cách ăn uống không? Hương ăn được chút nào không?

Không thấy bạn mình trả lời, lo quá!

Monday, 10/7/2020
Hương ơi,
Mấy hôm nay Hương ăn được chưa? 
Oanh gọi Hương qua messenger bây giờ được không?
Oanh ơi,
Cho Hương xin lỗi Oanh nhé. Hôm qua bị đau nhiều, uống thuốc rồi Hương ngủ li bì, không biết có tin nhắn của Oanh.
Mấy hôm nay Hương ăn được nhiều hơn một chút nên sắc diện có khá hơn, đỡ tiều tụy và đã có thể tự ngồi dậy, tự đứng lên đi lại trong nhà.
Hương cám ơn Oanh luôn quan tâm đến Hương.
Hiệp lời cầu nguyện cho Hương mỗi ngày, Oanh nhé.
Chúc Oanh và gia đình mọi điều lành.
LH

Gì đâu mà xin lỗi Hương ơi
Được biết Hương có phần khá hơn, Oanh mừng và tiếp tục van nài, níu áo Chúa Mẹ.
Khi nào Hương khoẻ khoẻ, cho Oanh biết, Oanh gọi Hương nói chuyện cho khuây khoả nhe
Cám ơn Oanh. Khi nào Hương có đủ sức để nói chuyện, Hương sẽ nhắn cho Oanh nhé. Chúc bạn mình luôn vui.
Take care nhé Hương

Thursday 13/8/2020
Hương ơi,
Hôm nay Hương khoẻ không? Nhớ ngày này năm ngoái cả bọn đi concert của cháu Vân Anh...
Chúc Hương luôn được nhiều ơn Chúa nhé
Cái Oanh

Cám ơn Oanh đã luôn quan tâm đến LH. 
Mấy hôm nay Hương đau nhiều lắm Oanh à.
Chỉ biết uống thuốc, đọc kinh và cầu nguyện thôi. Xin Chúa cất bớt mọi đau đớn và xin được ơn chết lành.
Nhớ thật nhiều những ngày đẹp đẽ lúc còn khỏe mạnh. 
Nhớ các bạn thật nhiều.

Hương ráng uống thuốc để giảm được những cơn đau. 
Xin Chúa luôn giữ gìn Hương
LH cám ơn Oanh nhiều lắm.

Tuesday, 15/9/2020
Oanh muốn nói chuyện với Hương 1 chút được không?
LH mới ăn mấy thìa súp và đã ói ra hết rồi nên LH mệt quá Oanh à. LH xin lỗi Oanh nhé. Lúc nào khỏe LH sẽ nhắn tin cho Oanh và mình sẽ nói chuyện nhiều.
Take care nhe Hương
LH cám ơn Oanh


Đây là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của Hương, đã có phần mệt nhiều rồi . Hương phó dâng mọi sự cho Chúa, chấp nhận và Hương nói ""Chỉ còn 1 cách duy nhất là Chúa Thương mà thôi, Oanh à"

Tuesday, 29/9/2020
Hương ơi,
Hôm nay Hương khỏe không? 
Oanh vẫn cầu nguyện cho Hương mỗi ngày.
Ước mong Chúa cất hết những đau đớn cho Hương

... và rồi bặt tin!
... và rồi được email của Dung chuẩn bị việc hậu sự cho Liên Hương! Tôi buồn không tả được. Vẫn biết là như thế! Dung và tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại, cả hai đều lạc cả giọng, không cầm được!
... và rồi được email của Minh Trung báo tin Liên Hương đã được Chúa gọi về lúc 11:10pm ngày 28/10/2020! Hương ơi! Cổ họng tôi nghẹn cứng, nước mắt dâng trào... Yên nghỉ Hương nhé






Kim Oanh, 74