Tuesday, October 30, 2018

Tựa Gối Thơ...


TỰA GỐI THƠ...

Bâng khuâng nhẫn buộc duyên mình
Có chăng hạnh phúc chữ Tình thênh thang
Thịt da từ độ hồng hoang
Em như cổ tích rơi vàng lung linh
Lại đây Anh... dẫu dặm nghìn
Cuối đời dừng lại, môi tìm môi nhau
Ơn Em và chút son màu
Khuya lòng bát ngát chợt nhàu áo Em
Ngoài kia trăng tỏ bên thềm
Níu chi bóng nguyệt khuất rèm... cung nghinh
Tiếng thầm sóng sánh men tình
Ly nghiêng, rượu đổ dáng hình hài Em
Môi Anh chạm khẽ êm đềm
Nửa đêm khều đóa trăng mềm ngẩn ngơ
Tình ơi, thức giấc làm Thơ
Để Anh-Em ... tựa gối Thơ làm tình
Lặng nhìn cúc áo Em xinh
Anh mê đắm giữa tay vin ơ hờ...

Như Thương
(19 Tháng 10, 2018)

Monday, October 29, 2018

Tình Mù Sương




TÌNH MÙ SƯƠNG 

Có hôm nao anh về phố núi
Ngắm sương mù gió lạnh chông chênh
Mùa thu mà ngỡ tàn đông lạnh
Chiều bơ vơ dốc vắng buồn tênh!

Bâng khuâng ngập ngừng em với bóng
Dấu tình sầu còn ấm môi xưa
Ghế đá đơn côi trăng khuyết nửa
Biết ai còn giây phút tương tư?

Tình ta như cận kề vực thẳm
Xa vắng rồi, em với quạnh hiu
Mùa thu mưa rớt như dòng lệ
Nhỏ xuống giọt tình, khóc dấu yêu!

Em lạc loài chiều hoang lối cỏ
Tìm nơi đâu thấy bước anh đi
Công viên ghế đá còn đâu đó
Hình bóng tình ta thuở xuân thì...

PTMinh-Hưng

Sunday, October 28, 2018

Sư Cô Thích Nữ Tánh Hải

Hôm nay Bạch Liên đi chùa gặp Sự Cô Thích Nữ Tánh Hải. Sư Cô gửi lời thăm tất cả Thầy Cô và các bạn.


Tuesday, October 9, 2018

Độc Tấu Âm Nhạc của Paul Cường - Đợt 12

KIẾP NGHÈO
Đường về đêm nay vắng tanh
Rạt rào hạt mưa rớt nhanh




*

SERENADE (DẠ KHÚC)
Chiều buồn nhẹ xuống
Người tình tìm đến





*

CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ
Chiều một mình qua phố
âm thầm nhớ nhớ tên em




*

DÒNG SÔNG TUỔI THƠ (La Maritza)
Nhánh sông thân yêu, ngày chưa biết buồn
Đã ru tôi trọn ngày thơ ấu