Sunday, December 31, 2017

Tháng Giêng Gần Kề



THÁNG GIÊNG GẦN KỀ

Tiễn em - đôi mắt có đuôi
Tiễn năm tháng cũ trên đồi nghiêng nghiêng
Tiễn anh lên núi tu Thiền
Ai bàn tay vẫy ngoài hiên lạnh đầy
Tiễn tình lẽo đẽo phương mây
Xé tờ lịch đã đong đầy chiêm bao
Ơi em, son đỏ ngọt ngào
Lạ chưa - cái liếc lao đao tim mình
Tiễn hàng cây đứng si tình
Quên mùa qua vội, quên nghìn mây bay
Nắng reo trong gió heo may
Cám ơn tình một vòng tay - đã về
Tháng Giêng thôi đã gần kề
Sẽ một năm nữa đam mê với tình …

Như Thương
(Ngày cuối năm, Tháng Chạp 2017)

Saturday, December 30, 2017

Giã Biệt Năm 2017



GIÃ BIỆT NĂM 2017

Hôm nay 31 tháng 12
2017 còn nửa ngày
Năm cũ sẽ rời xa mãi mãi
Bao nhiêu kỷ niệm cũng tàn phai!


Thời gian nhanh quá, cứ trôi mau
Một trời lưu luyến với thương sầu
Nửa vòng trái đất tình dang dở
Bóng-hình ẩn hiện mãi trong nhau...

2018 sẽ đến đây
Đón mừng trong nỗi nhớ vơi đầy
Biết thế thì thôi đừng gặp gỡ
Cho tình tan tác, gió mây bay...

Thì hãy chúc nhau sống thiết tha,
Dù xa cách biệt mấy sơn hà
Giao thừa lẻ bạn đừng trông ngóng,
Một người không hẹn đã đi xa...!

Phạm Thị Minh-Hưng

Tiệc Tất Niên Hội Ái Hữu BMT 2017













Chúc mừng gia đình bạn Ngô Đình Chi



*


***

CHÚC MỪNG

  • Thầy Nguyễn Giõng
    Mừng gia đình Ngô Đình Chi có thêm rể thảo
    Thân chúc hai cháu Ái Vân - Y Hùng Niê Trăm Năm Hạnh Phúc
  • Huỳnh Thị Mùi
    Chia vui cùng gia đình bạn Ngô Đình Chi
    Chúc cô dâu chú rể Trăm Năm Hạnh Phúc
  • Phan Kim Oanh
    Chúc mừng gia đình bạn Ngô Đình Chi
    Mến chúc hai cháu Ngô Thị Ái Vân và Y Hùng Niê trọn đời hạnh phúc.
  • Phạm Kim Hương
    Chúc Mừng Hạnh Phúc
    Chúc mừng Lễ Thành Hôn của hai cháu và ngày vui của Hai Họ
    Mến chúc hai cháu MÃI MÃI HẠNH PHÚC BÊN NHAU
*

HÌNH ẢNH VÀ VIDEO ĐÁM CƯỚI  HAI CHÁU Y HÙNG NIÊ VÀ ÁI VÂN
(Trích từ trang Facebook của Lê Thanh Hải)












Độc tấu âm nhạc của Paul Cường - Đợt 4

Come Back To Sorento - Trở Về Mái Nhà Xưa
Về đây khi mái tóc còn xanh xanh
Về đây với màu gió lang thang




*

Dona Dona
Il e'tait une fois , un petit garcon 
Qui vivait dans une grande maison


*

Xuân và Tuổi Trẻ
Ngày thắm tươi bên đời xuân mới
Lòng đắm say bao nguồn vui sống




*

Hạ Trắng
Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn ,lòng hoa bướm say





Wednesday, December 27, 2017

Chuyến đi Lào của Thầy Nguyễn Giõng, tháng 10/2014

Các em thân mến,

Hôm qua coi lại hình ảnh trong My Pictures... thấy có nhiều hình ảnh chùa Ehunk, tỉnh Savannakhet, Laos. 
 
Thầy nhớ lại: tháng 10 năm 2014, thầy qua Thailand dự lễ cúng mộ mới của cậu mợ và dự ngày giỗ người cậu ruột tai tỉnh Mục Đa Hán. Tỉnh này ở phía đông Thái Lan, ngang vĩ độ với tỉnh Quảng Trị, VN, cách Bangkok khoảng hơn 1 giờ 30' bay.
 
Từ Mục Đa Hán, thầy qua thăm chơi tỉnh Savannakhet của Lào. Hai tỉnh này chỉ cách nhau có con sông, Mêkong, bằng hiếc Cầu Hữu Nghị (Friendship Bridge). Savannakhet cách đèo Lao Bảo, QT khoảng 200km. Tại đây, thầy đi thăm Ehunk Temple, 1 ngôi chùa cổ hàng trăm năm của Lào; và Ehunk là tên của 1 Bà công chúa Lào thời c.
 
Mời các em cùng thưởng thức phong cảnh chùa Ehunk, Savannakhet của nước Lào nhé! Thân chúc mọi người nhiều sức khỏe và an lạc.
 
Thầy,
Giơng Nguyen, S.A..
 
 

 Tháp chính của ngôi chùa cổ Ehunk, Savannakhet.
 



Cháu Mei (gọi tbằng cậu)

 
Hai cháu Tik và Mei.



Trước điện thờ chùa Ehunk.



Dãy tượng Phật thếp vàng trong hành lang chùa.
 



  Các tượng Phật trong vườn chùa.



Với Cô dâu - Chú rể Lào.
 



 Trong carpark chợ lớn nhất Savannakhet


Chuyến đi Bangkok, Thailand, tháng 11/2017 - Phần 5, Nakhon Pathong

Thầy chuyển đến các em phóng sự hình ảnh Chuyến đi Thailand tháng 11 - 2017 Kỳ 5, là kỳ chót... 

Trên đường về, từ Nakhon Chaisy, anh em thầy ghé Chùa lớn nhất tỉnh Nakhon Pathong bên cạnh để chiêm bái & vãng cảnh chùa, nhân tiện ghi vài tấm hình lưu niệm trên đất nước Chùa Tháp Thailand. 

Nakhon Pathong, sát cạnh tỉnh Nakhon Chaisy, va cách Bangkok khoảng hơn 100km. Đặc biệt của ngôi danh lam này là Tháp thờ cao khoảng hơn 100m, sơn màu vàng rực rỡ đằng sau chánh điện và những pho tượng Phật được tạc theo phong cách của nền văn minh Thái - Lào...
Mời các em cùng thưởng thức nhé! Chúc các em nhiều an lạc, sức khỏe và may mắn.

 *

Chùa lớn nhất tỉnh Nakhon Pathong





 Nhung (em họ) và Đạ (em dâu, người Thái gốc Hoa)


Những pho tượng Phật thếp vàng theo mô típ văn hóa Thái - Lào.







Bông súng mini, lớn chưa bằng ngón tay!


Với tượng voi trắng, biều tượng của sự an lành, may mắn và hạnh phúc...





Tháp chùa rực rỡ dưới bóng chiều tà.



Rắn thần Naga 5 đầu trước cổng chùa.
(Thờ Rắn thần Naga, là đặc
 trưng của nền Văn minh Lúa nước,
ch
ắc các em còn nhớ nhũng hình tượng Rắn thần Naga 3 đầu trong
Phi trường quốc tế Souvarnabhoumi và bên sông M
ê Nam Nakhon,
trong c
ác kỳ trước...)