Friday, February 26, 2021

Mùng 8 Tết Tân Sửu

Mùng 8 Tết Tân Sửu (19.02.2021), một số bạn họp mặt tại nhà bạn Hoàng Trọng Kỳ, Buôn Trấp, Krong Ana.

Bạn Lâm Minh Cút

Các bạn Bùi Hùng, Phùng Tất Đạt, Thành Lộc (đứng), Phạm Đình Đạt,
Nguyễn Y Long, Lê Văn Chàm, Lâm Minh Cút, Hoàng Trọng Kỳ, Nguyễn Văn Định




Bạn Phùng Tất Đạt thay mặt các bạn (ở phố) cám ơn Mùa Xuân ,cám ơn các bạn Buôn Trấp đã cho nhau một ngày vui đầu năm. Đặc biệt "Biết ơn" vợ chồng bạn Hoàng Trọng Kỳ vì món quà cho chúng tớ. (Mỗi bạn một phần quà gồm: 20 trái trứng vịt do chính tay vc Kỳ "nuôi trồng").


 


Tuesday, February 23, 2021

TÂN NIÊN NHÀ ĐỨC CHÚ TRÂU VÀNG

ÍT BẠN TA UỐNG CÀ PHÊ

THÁNG HAI "CÔ VÍT"  TA VỀ NHẬU CHƠI.. 



THÁNG GIÊNG MAI LẠI TRỔ VÀNG

THÁNG HAI MAI VẪN NỞ VÀNG NHƯ MAI

MUỘN MÀNG HỒ ĐIỆP RA OAI


THẾ LÀ TA NHẬU CHO AI NÓ GƯỜM


THỊT GIÒ NOM CŨNG TẤT TƯƠM

HAI EM XÍ RƯỢU NGUÝT LƯỜM CHO SAY

ĐẦU NĂM PHẤT SỮA TRAO TAY

ĐỂ CHÁU CỦA PHỤNG THẤY HAY NÓ CƯỜI

EM NÀO EM NẤY XINH TƯƠI

TRƯỚC HIÊN TẠO DÁNG MỈM CƯỜI NHƯ XUÂN...

Tuesday, February 16, 2021

Giả Sử

 


GIẢ SỬ

Giả sử tôi là người hành khất 
Chỉ xin đời một chút hương hoa
Xin ít ngày tươi vui tuổi trẻ
Mái tóc xanh ươm mộng ngày xưa
 
Có còn không giấc mơ ngọt lịm
Lòng hân hoan ngóng phút hẹn hò
Trái tim non đợi chờ bối rối
Đường thật gần mà ngỡ xa xôi
 
Cầm trên tay chiếc gậy thời gian
Người hành khất từ từ bước chậm
Con đường kia đã xa. Xa lắm
Chẳng thể nào quay bước lui về...
 
Trời không nắng, không mưa ,vắng lặng
Chút bâng khuâng, thoáng nhớ mơ hồ
Những đoá hoa, vàng xanh tím đỏ
Vẫn tươi màu đón bước Nàng Xuân
 
Phạm Thị Minh-Hưng
(Trưa mùng 4 Tết BanMê)

Trái Tim Làm Thơ

TRÁI TIM LÀM THƠ

 

Trái tim tập tễnh làm thơ

Để yêu ai đó hay vờ ngu ngơ

Gối tay em cũng chẳng ngờ

Thành cơn mộng mị nên thơ lạc vần

Giấu đi sợi tóc gian trần

Cả gian truân nữa lỡ gần phai phôi

Bất ngờ áo lụa, son môi

Tình cờ rơi xuống...đêm rồi qua đi

Nhặt dùm em sợi tóc si

Trên vai anh. Tuổi xuân thì qua mau

Mắt nhìn mắt để nghìn sau...

Còn trong nhau chút vạt nhầu áo khuya

Để tình mai lỡ cách chia

Chẳng quên nhau được nửa kia của mình

Trái tim em nhóm lửa tình

Yêu người chăn gối trắng tinh thẹn thùng...

 

Như Thương

Trái Tim Ngoài Cửa

 

 

TRÁI TIM NGOÀI CỬA

 

Trái tim để ở cửa ngoài

Cài then khóa chốt tìm hoài... em đâu?

Chữ Tình là chữ nhiệm mầu

Hay là cũng chỉ bên cầu dừng chân

Bước giang hồ chợt phân vân

Tìm em không gặp! Em gần hay xa

Vói tay níu lại tưởng là...

Có em. Ân sủng ngọc ngà riêng anh

Trăm năm thôi đã mong manh

Màu son em nhạt, ngõ quanh cúi đầu

Vừng ơi, mở cửa mau mau...

Kẻo mai bóng xế lạc nhau suốt đời

Muộn rồi bóng đổ chiều rơi

Em theo ... say đắm những lời ái ân

Tóc mai, son phấn thật gần

Hoàng hôn quỳ xuống một lần nợ duyên

 

Như Thương

(Valentine's Day 2021)

Thầy Cô Lâm và Xuân Tân Sửu

Kính thưa thầy cô,
Các bạn mến,

Như đã hẹn với thầy cô Lâm, hôm nay mùng 4 Tết Tân Sửu, Cái Oanh vào nursing home để chúc tết thầy cô (vì 3 mùng kia là thầy cô có bookings hết rồi đấy ạ).

Cái Oanh đã chuyển lời thăm hỏi của thầy Nguyễn Giõng và thầy Bùi Dương Chi đến thầy cô Lê Viết Lâm rồi ạ.

Mời quí thầy cô và các bạn xem hình & video thầy cô Lâm nói chuyện trong link dưới đây ạ.


Cung Chúc Tân Xuân🌹

Cái Oanh
 
 
 


Friday, February 12, 2021

Hên Đầu Năm Tân Sửu

Cùng thầy cô và các bạn,

Sáng nay mồng 1 tết, Cái Oanh đến chùa Pháp Bảo để viếng di ảnh của bà ngoại như mọi năm... gặp thầy cô Lâm. Oh vui quá là vui!
Thầy cô Lâm sinh hoạt Phật Tử rất nhiều năm nên những dịp này là các chùa không thể thiếu thầy cô được ạ.

Thế là sao tránh khỏi cái màn chụp hình???

 ....và không thể thiếu câu “xem hình đi” ạ.

Cung Chúc Tân Xuân

Cái Oanh

 






Đôi Mắt Huế

 

Photo by Như Thương năm 2006

ĐÔI MẮT HUẾ

 

Đôi mắt Huế, mùa Xuân đầy ngấn lệ

Đêm oan khiên chợt phủ xuống phận người

Phật lặng thinh. Nén nhang tàn khuya trễ

Tro màu tang, dấu tử biệt xa rời

 

Em còn trẻ như mùa Xuân tươi thắm

Sao khăn sô phủ ập xuống đời em

Tình anh đấy, chưa một lần tay nắm

Đợi Ra Giêng, duyên nợ sẽ êm đềm

 

Có người Mẹ khóc con bằng căm hận

Cành mai Xuân gẫy thành khúc đoạn trường

Khe đá nào chôn vùi con bất nhẫn

Phút Giao thừa giặc gieo rắc đau thương

 

Bàn tay Ba bới trên đồi cát nóng

Tìm xác con thầm khấn đất khôn thiêng

Dẫu chỉ còn sọ, xương và dây kẽm

Về đi con...Ba, Mạ, vợ, con hiền

 

Những bác sĩ với tấm lòng nhân ái **

Cứu thế nhân... vẫn phải chết kinh hoàng

Bàn tay máu, hỡi lũ người điên dại

Mắt Huế buồn xin tạ tội: Vấn tang!

 

Như Thương

(Tưởng nhớ Mậu Thân 1968-2021)

 

Trà Mạn Giao Thừa

 


TRÀ MẠN GIAO THỪA

 

Khép hờ khung cửa lùa cơn gió

Chút lạnh cô phòng mới đêm qua

Đêm Ba Mươi Tết ngang qua ngõ

Tươm tất lòng mình khoác áo hoa

 

Có chồi xanh biếc từ tiền kiếp

Hội tụ về đây nở cánh vàng

Nhánh mở lòng ra chẳng hề tiếc

Dâng mình hoa thắm ngõ Xuân sang

 

Sâu thẳm lòng Ta mai vẫn nở

Một đóa hoa vàng hay cội mai?

Dẫu là Xuân đấy...dù đã lỡ

Hẹn với cuộc đời mộng hoài thai

 

Rồi sẽ quay hết vòng năm tháng

Như thể cuộc tình của nắng mưa

Một nén hương trầm, ly trà mạn

Ta với riêng Ta...đón Giao thừa!

 

Như Thương

(Giao thừa Xuân Tân Sửu 2021)

Thursday, February 4, 2021

Khói Hương Cho Huế


KHÓI HƯƠNG CHO HUẾ

Để tang cho Huế 53 năm (1968-2021)

 

Cố đô Huế có còn màu tang trắng

Của tháng năm mang vết tích đau thương

Nỗi thống khổ khuất chìm trong thinh lặng

Ẩn hiện về đẫm huyết lệ sông Hương

 

Máu oan khiên có xuôi dòng Tả Trạch

Núi Ba Tầng đống xương hận về đâu

Khe Đá Mài vùi thây từng ngóc ngách

Sọ, xương người - hồn phách tận rừng sâu

 

Ta đốt nến, niệm kinh cầu uổng tử

Khói hương buồn quyện tiếng khóc oan khiên

Nghe đâu đây còn tiếng gầm quân dữ

Đất kinh hoàng, người đối mặt cuồng điên

 

Lời cầu nguyện đã hơn nửa thế kỷ

Nước mắt khô và nhân ảnh chẳng còn

Chỉ niềm đau về trong cơn mộng mị

Giọt lệ tràn, tay Mẹ bới xác con …

 

Như Thương

(Tháng Giêng, Xuân Tân Sửu 2021)