Sunday, September 30, 2018

Thầy Giõng thăm Thầy Cô Lê Viết Lâm tại Sydney

Các em thân mến,

Tuần qua, Thầy đi Sydney vài ngày (20-26/09/2018) thăm Thầy Cô Lê Viết Lâm và các bạn già của Thầy ở đó. Thầy đến thăm Thầy Cô Lâm tại nursing home trưa thứ Sáu 21/09. Sau đó, trưa thứ Hai 24/09, Thầy mời anh chị Lâm và cái Oanh đi ăn chay ở quán Bồ Đề tại Cabramatta. Nhìn chung thì sức khỏe Thầy Lâm khá tốt, nhưng Thầy ăn rất ít khi ở trong nursing home. Nhưng khi có ai tới thăm, Thầy vui thì Thầy cảm thấy ngon miệng và ăn được khá hơn...

Chúng ta cùng cầu chúc Thầy Cô Lâm sức khỏe và thân tâm luôn an lạc.

Thân chúc các em nhiều an vui, sức khỏe và may mắn.

Thầy,
Giong Nguyen, S.A.











Monday, September 24, 2018

SINH NHẬT CỦA THẦY THỌ.


 NHÓM BẠN K 74_THTH-BMT ĐẾN NHÀ
THẦY THỌ CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY



 CHIẾC BÁNH SINH NHẬT VÀ HOA TƯƠI 
CỦA BẠN HỒNG VÂN ĐẶT CHO THẦY.

 Buổi sáng, các bạn hẹn chờ nhau tại quán cà phê Du Miên.

 Các bạn thật tươi vui.

 Tại nhà Thầy Thọ, bạn Đức dọn quét lá rụng
sau cơn mưa chiều hôm trước.

 Các bạn khác bày biện và trang trí cho chiếc bánh.

 Trong khi chờ các bạn khác sửa soạn y phục cho Thầy.

 Có thêm Thầy Hoàng Nga.

 Truyện trò thân mật.

 Hôm nay cũng đúng vào ngày tết Trung Thu, mọi người
cùng thưởng thức những chiếc bánh Trung Thu mang tới.

Thầy Nga và nhóm CHS K74.
lưu niệm trước khi ra về. Tạm biệt Thầy Thọ.

Wednesday, September 19, 2018

Thu Nhớ - Thơ Xướng Họa



THU NHỚ
Lá rụng về đâu nắng nhạt dần
Hoàng hôn lặng lẽ chợt bâng khuâng
Tình xa vắng quá Tình như mộng
Khúc nhạc buồn vang tiếng hát ngân
Ý lạc thơ chùng sầu lữ khách
Đâu tìm bóng dáng, hỡi thi nhân
Đêm về vắng vẻ trăng cài cửa
Nhớ quá, tình ơi...Chất ngất tầng
Phạm Thị Minh-Hưng
(Thơ Hoạ)
Thursday-13.9.2018. 9:20’

💕
 
CHIỀU! ( xướng) 

Nắng ngã về Tây ráng ửng dần
Chợt lòng đọng lại chút bâng khuâng
Đâu đây chiếc lá buồn than thở
Chốn cũ khoang đò vọng tiếng ngân
Dạo khúc đàn xưa mơ viễn khách
Nâng bầu rượu nhạt nhớ thi nhân
Đêm nay trăng có về thôn nớ
Nương gió theo mây quyện mấy tầng

* Minh Trưng Nguyen

-------------

Hoạ y đề : Đêm say

Bóng đổ sườn non nhuộm tím dần
Mây chiều bàng bạc thoáng bâng khuâng
Vài tia nắng hắt bên song nhạt
Mấy cánh chim về cuối nẻo ngân
Rượu cạn , đêm say cùng lữ khách ?
Thơ tràn , canh vắng với giai nhân
Gà buông tiếng gáy buồn xa vắng
Sầu hỡi từ đây, chất ngất tầng...

tongngocnga
( cát vàng Phan Thiết)

Friday, September 14, 2018

SINH NHẬT CỦA THẦY_TẠI QUÁN LAN RỪNG

CHỦ NHÂN QUÁN LAN RỪNG ĐỨC HIỀN MỜI THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
MÓN CARY CAY BÁNH MÌ NHÂN SINH NHẬT CỦA THẦY

Món Hải vị tươi roi rói .

món cary gà thả vườn lưu niên.

món cá rô không cạo vảy.

món xôi đậu tốc váy chấm muối vừng rang.

món bún sạch.

bánh mì nóng hổi mới ra lò.

bạn liễu tự làm tặng thầy chiếc bánh sinh nhật.

học trò cưng của thầy.

làm dâu xứ lạ...

Bẻ cánh...

thổi dùm.


Thầy bị lạc vào vườn hoa...

Cô giữ bánh cho thầy.






Yên vị...


Anh Hải vợ bỏ đi xa,
Anh ngồi tươi rói đến ba bốn ngày.



Ngả nghiêng cánh chim...

Chủ nhân của lò bánh Phương Uyên..
và bạn Chung.

Bạn Chung, tác giả của buổi xổ số vui...




Mỹ Hoa trúng được cặp kiếng RÂM.

Thầy trúng chiếc áo nữ.

Thinh trúng giải lon mỹ phẩm...bôi luôn.

Phụng được chiếc áo thun.