Thursday, December 27, 2018

40 Năm Hạnh Phúc

Các bạn 74 mừng vợ chồng bạn Paul Cường 40 năm hạnh phúc.
Mến chúc hai bạn Cường-Thiện mãi mãi hạnh phúc.










*

40 năm trước - Cha và mẹ


40 năm sau - Con trai và cô dâu mới


 

Chúc Mừng gia đình bạn Paul Cường


*




*

HÌNH ẢNH CÁC BẠN 74 THAM DỰ ĐÁM CƯỚI HAI CHÁU
ANH KHOA & QUỲNH NHƯ












Sunday, December 23, 2018

Xmas 2018 với Thầy Cô Lâm tại Nursing Home

Thầy cô và các bạn mến,

Cái Oanh báo là sẽ đến thăm thầy cô Lâm trưa nay. Vào đến phòng không thấy thầy cô ăn trưa như mọi khi... Thầy bảo:" Oanh qua phòng ăn rồi ăn trưa với thầy cô luôn nhe"... Thế là cô lấy xe đẩy và thầy nhanh nhẹn ngồi vào xe (hôm nay Cái Oanh thấy thầy khỏe và tươi nhiều so với mọi khi).

Phòng ăn được trang trí để Mừng Lễ Giáng Sinh, vui tươi. Các nhân viên phục vụ trang phục đúng cách cho dịp lễ, niềm nở và luôn tận tình giúp đỡ.

Cái Oanh cũng được thêm phần ăn (cho khách). Đây chỉ là bữa ăn trưa thường ngày chứ không phải party. Thấy có khách, bà Giám Đốc cũng lại trò chuyện, sau đó còn mời ông Phó Giám Đốc đến giới thiệu... Họ rất thân thiện rồi nhanh chóng cáo từ để mình tự nhiên.



Thầy cô và Cái Oanh ăn uống, nhâm nhi kem. Chụp hinh.. Vài ba cụ bàn kế bên hỏi han. Lại có 1 ông bạn Úc lăn xe lăn lại hỏi thăm, lo lắng:" Are you ok now? Yesterday I was very worried about you..." (hôm qua thầy phải đi bệnh viện vì bị lên đường. Tạm dịch: "Ông hôm nay đỡ không? Hôm qua tôi lo cho ông quá").

Rồi 1 hồi lại có 1 cụ bà đến tận bàn nói chuyện . Cụ này 88 tuổi, rất vui và nhanh nhẹn . Cụ khoe Cái Oanh hai bàn tay sơn móng rất điệu, cười nói huyên thuyên: "Nói thiệt với cô, tui vào đây thấy như lên Thiên Đàng; Ngày 3 bữa ăn chính được phục vụ chu đáo, ngoài ra bánh ngọt, cà phê, trà thì bất kể lúc nào. Chưa đâu, quần áo mình có người giặt rồi đưa vào tận phòng... Con cái không còn phải bận rộn vì mình mà mình cũng thật an tâm và vui hưởng..." Thầy nói tiếp: "Oanh biết không, có party là bà cụ ra nhảy đầm nữa đó". Cụ bà tiếp: "Chứ sao cô, phải vui chứ..."

Thầy ăn có 1 chút rồ bỏ mứa như mọi khi! Vậy mà kem thì không tha:-)
(Xem hình đi, xem hình đi . Có chứng cớ đàng hoàng :-)).

Xin click vào link hình:

Xong rồi là cái màn chụp hình quanh phòng và vài hành lang trong nursing home với cảnh trí Noel để nộp bài cho Trần Dung. Thầy nói: "Oanh nhớ gửi cho Trần Dung nhe".

Thấy thầy cô ở một nơi được chăm sóc chu đáo. Thật là an tâm .

Mến chúc thầy cô và các bạn một mùa Noel thật An Lành!

Cái Oanh.

Giáng Sinh 2018 của lớp 74 vòng quanh thế giới - Phần 3

Ngày 23 tháng 12 năm 2018
Thầy Nguyễn Giõng - Giáng Sinh từ Adelaide, Úc

Vườn Giáng Sinh tại Woodville Town Hall và Thư Viện Woodville, Nam Úc







Vườn Giáng Sinh tại Arndale Shopping Center, Woodville Gnds, Nam Úc






Cây Noel và các thùng quà Nodel trong Arndale Mall, Woodville Gnds, Nam Úc


 

Giáng Sinh 2018 của lớp 74 vòng quanh thế giới - Phần 2


Ngày 23 tháng 12 năm 2018
Huỳnh Thị Mùi - Giáng Sinh từ San Antonio, Texas, USA


Em kính chúc gia đình các thầy cô cùng các bạn khắp nơi trên thế giới một mùa Giáng Sinh vui vẻ, đầm ấm và một năm mới An lành, Thịnh Vượng.
Em, Mùi& Gary

*

Ngày 22 tháng 12 năm 2018
 Hàn Thị Ngọc Dung - Giáng Sinh từ Ban Mê Thuột

Merry Christmas and Happy New Year!

 

 *

Ngày 21 tháng 12 năm 2018
Võ Thị Chung - Giáng Sinh từ Calgary, Canada



*

Ngày 18 tháng 12 năm 2018
 Paul Cường - Giáng Sinh từ Ban Mê Thuột (Nhà thờ Chính Tòa)

Từ trái sang phải - Phùng Tất Đạt, Nguyện Văn Cường, Liêu Hớn Quản, Lê Công Hùng, Hoàng Đức Linh
(Hình chụp tại quán Văn hôm 16/12/2018)









*

Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Cô Minh Hưng - Giáng Sinh từ Sài Gòn






*

Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Trương Minh Trung - Giáng Sinh từ Nam Cali



*

Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Phạm Kim Hương - Giáng Sinh từ Florida