Wednesday, June 30, 2021

Ngậm Tình

 


NGẬM TÌNH

 

Ngậm tình môi nở tình si

Nếm hương mật ngọt xuân thì hoan ca

Ừ thì tình vẫn chưa già

Để nghe chiều xuống như là bình minh

Mắt môi vẫn cứ mới tinh

Ta yêu như thể chúng mình mới quen

Sao lòng em chợt mon men

Ước ao em được kề bên mỗi ngày

Nụ hôn và một vòng tay

Chỉ là ngần ấy mà say đắm rồi

Chỗ em nằm, chỗ em ngồi

Có anh bên cạnh bồi hồi phấn son

Ngắm em vóc ngọc eo thon

Em - Ta vẫn thế... vẫn còn thẳm sâu

Dặn lòng mình vẫn có nhau

Đến khi Trời Đất đổi màu ngày đêm

 

Như Thương

(Cuối Tháng Sáu, 2021)

Sunday, June 27, 2021

Gọi Đò Chiều Đông


GỌI ĐÒ CHIỀU ĐÔNG
Phạm Thị Minh-Hưng.
(Thơ phổ nhạc)
 
Em gọi tên anh suốt canh trường
Tay quờ quạng gối, đâu người thương
Mắt môi hờ hững, lòng cô quạnh
Giá buốt vật vờ, nhung nhớ, vấn vương
 
Em gọi anh, gọi đò chiều đông
Đò xa, heo hút gió, mịt mùng
Con đò yêu dấu em nào thấy
Xám ngắt mây trời, sóng thủy triều dâng
 
Gọi anh, anh ở đâu, buồn trông
thuyền mộng đã xuôi dòng
bến cũ sầu riêng bóng
 
Ngày nao thuyền mộng đã xuôi dòng
bến cũ sầu riêng bóng
Tìm đâu ngát hương nồng!
 
Anh lạc nơi đâu, đời rêu phong
Cõi tình em vàng võ, long đong
Bao đêm đông giá, sầu hiu hắt
Em còn gì, đời băng tuyết lạnh lùng
 
Phạm thị Minh-Hưng

Tuesday, June 22, 2021

ĐÀI TƯỞNG NIỆM COLUMBUS THÀNH PHỐ BARCELONA

 Đài tưởng niệm Columbus được xây dựng nhận sự kiện Triển lãm quốc tế Barcelona (1888) để vinh danh chuyến đi đầu tiên của Columbus đến châu Mỹ. Tượng đài như một lời nhắc nhở rằng Christopher Columbus báo cáo cho Nữ hoàng Isabella 1 và Vua Ferdinand 5 ở Barcelona sau chuyến đi đầu tiên của mình đến lục địa mới.

(Trích lời giới thiệu :VIET TORISM).




TẢN BỘ RA BỜ BIỂN KHOẢNG VÀI BƯỚC CHÂN









NGÔI NHÀ THỜ TRONG QUẢNG TRƯỜNG GẦN TƯỢNG ĐÀI


Saturday, June 19, 2021

MÀU HOA HỌC TRÒ

 TRƯỜNG XƯA HOA PHƯỢNG ĐÃ KHÔNG CÒN,

NAY MƯỢN CÂY PHƯỢNG CỦA TRƯỜNG CHU VĂN AN



CÂY HOA PHƯỢNG TRƯỚC SÂN TRƯỜNG CHU VĂN AN
MỚI XÂY DỰNG SAU 1975


THẬT XAO XUYẾN KHI NGỒI TRÊN NHỮNG CÁNH PHƯỢNG


SÂN TRƯỜNG VẮNG, CHỈ CÓ TIẾNG VE KÊU TRONG NẮNG HẠ


TRƯỚC MÙA THI


BÓNG DÁNG HỌC TRÒ


NHỚ LẮM CÁC BẠN ƠI  !


TƯỞNG NHƯ NGÀY HÔM QUA...





CẢNH VẬT ĐỔI THAY QUA GẦN NỬA THẾ KỶ


CHÙM PHƯỢNG VỸ ĐONG ĐƯA TRONG NẮNG HẠ


TRƯỜNG XƯA GIỜ ĐÃ THAY VÀO NHỮNG CÂY BÀNG XANH NGẮT
SẼ KHÔNG CÓ LÁ ĐỎ VÌ LẠNH NHƯ NHỮNG SÂN TRƯỜNG PHÍA BẮC...


CON BƯỚM VÔ TÌNH, HẠNH PHÚC CHO MÙA HẠ ĐI QUA MAU



Monday, June 14, 2021

SẮC THU TRÊN HỒ ZURICH

 TIẾT TRỜI BƯỚC SANG THU THẬT NHANH

CÂY CỎ CHUẨN BỊ THAY MÀU ...

LŨ CHIM RỪNG VẪN MẢI MIẾT ĐI SĂN MỒI.

DU KHÁCH THƯỜNG CHO CHÚNG ĂN ...



NHỮNG BỘ LÁ ĐANG CHUYỂN DẦN SANG SẮC THU


MÙA NÀY, VỀ CHIỀU TỐI TRỜI RẤT LẠNH
BẦU TRỜI HIU HẮT ...


NƯỚC CỦA DÒNG SÔNG LIMMAT VẪN CHẢY VỀ HỒ


HƠN 10 NGÀY TRƯỚC ĐI QUA LÁ VẪN CÒN MÀU XANH


TRÔNG XA XA TOÀN CẢNH, GIỐNG NHƯ RẰNG CÂY ĐANG
THỜI KỲ TRỔ BÔNG VÀNG


Ở ĐÂY CÂY CỐI LẠI VÀNG TỪ LÁ NON TRÊN NGỌN TRƯỚC


KHI NHÌN BÓNG CÂY IN MẶT HỒ NHƯ MỘT VŨ KHÚC ...


LOÀI CÂY NÀY LUÔN  BỐN  MÙA  CÓ TÂM SỰ, 



TUY RẰNG THẤY KHÁC NHƯNG CHUNG MỘT LOÀI
( CŨNG HỌ NHÀ LAU, SẬY NHƯNG KHÁC...)


NHỮNG CON CHIM CHUYÊN NGHIẸP NHƯ THỢ LẶN, CHÚNG 
SĂN BẮT NHỮNG SINH VẬT THỦY SINH.


Ở ĐÂY, AI MUỐN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN PHẢI NỘP PHÍ VÀ 
HÀNH NGHỀ ĐÚNG NƠI CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ...








LŨ CHIM ĐÙA GIỠN NHAU TRƯỚC KHI VỀ TỔ


ĐI DỌC THEO BỜ SÔNG MẤT CẢ NGÀY...RẤT THÚ VỊ


THẤY CÂY NÀY LẠI CHẠNH LÒNG NHỚ NHÀ VÌ GIỐNG CHỮ S


NHỮNG BỨC TƯỢNG KHỎA THÂN  LÀM ĐẸP TRONG CÔNG VIÊN 
KHÔNG CÓ GÌ LÀ "TRẦN TRỤI" CẢ


THIÊN NHIÊN ƯU ĐÃI CHO VÙNG TÂY ÂU 


Ở ĐÂY, KHÔNG THẤY MỘT CỌNG RÁC DÙ LÀ THÀNH PHỐ HAY SÔNG HỒ.
KHÁC VỚI MÌNH...CỨ GÓC KHUẤT LÀ CÓ RÁC VÀ MÙI URÊ ..



Sunday, June 13, 2021

Lỡ Say Với Tình


 

LỠ SAY VỚI TÌNH

 

Lỡ say nên đã yêu người

Mai ta rồi sẽ một trời đam mê

Ừ thì Tháng Sáu lại về

Ngày qua đếm lại trăm bề nhớ Em

Đời không chờ đợi êm đềm

Tay không níu lại bóng thềm qua đi

Không say sao vẫn cạn ly

Giai nhân còn lại nét mi cong tình

Môi còn giọt rượu băng trinh

Lay chăn gối thức vô tình...Chiêm bao

Môi chạm môi với ngọt ngào

Em-Ta tìm ngõ tình vào thiên thai

Tình si một thuở tóc mai

Nhuộm màu năm tháng nên phai ít nhiều

Có gì đâu chữ Tình Yêu

Gần nhau thật ấm dệt thêu mộng tràn …

 

Như Thương

(Tháng Sáu, 2021)

 

Thành Kính Phân Ưu - Anh Phạm Văn Sơn

 

***



Tháng Sáu Mưa



THÁNG SÁU MƯA


Tháng 6 Sài Gòn mưa miên man
Tiếng ve đâu đó nhắn hè sang
Thương chiếc lá buồn trên cỏ rối
Hoàng hôn vội vã, bóng chiều tan


Tháng 6 mưa, nhạt phai màu lá
Se lòng mây xám phía trời xa
Anh hỡi tình ta đành xa cách
Sài Gòn mưa, hoen ướt nhạt nhòa


Tháng 6 Sài Gòn mưa hắt hiu
Âm thầm quạnh vắng nỗi cô liêu
Hồn em thổn thức đâu tình nhớ
Cánh phượng hồng tơi tả bên chiều ...


Sài Gòn tháng 6 sầu im lắng
Covid tràn về những cách ngăn
Con đường vắng bóng người qua lại
Đếm bước âm thầm, nhớ hoang mang... 

Nhớ quá, một lần em tiễn đưa
Anh về nơi ấy... đứng trong mưa
Bóng anh xa khuất, tình rơi rụng
Ngập kín hồn em. Nuối tiếc xưa
 
Từ đó nỗi buồn dấu trong tim
Tháng Sáu xa rồi Tình ấm êm
Giữ mãi tình ơi, bao kỷ niệm
Con sóng nào, xôn xao, nỗi niềm?

Phạm Thị Minh-Hưng.
SaiGon-CN-13/6/2021. 11:45

Đừng Vội Tháng Sáu...

 

ĐỪNG VỘI THÁNG SÁU...

 

Vội chi Tháng Sáu với tình

Ôm vòng eo nhỏ vẫn hình dáng xưa

Thơm mùi hạnh phúc trong mưa

Và cả trong nắng em vừa thanh xuân

Xoay vòng trái đất sẽ gần

Như đôi ta đã có lần ngộ duyên

Em ơi áo lụa rất hiền

Khép đêm đắm đuối môi viền son ngoan

Không rực rỡ, không chiều vàng

Mặt trời dừng lại đợi Nàng với Ta

Lên đồi bày chuyện thướt tha

Gió bay... bay cả vạt tà áo hoa

Cỏ len lén ngắm tình ta

Hẹn hò Tháng Sáu hóa ra chữ Tình

Đất Trời chợt bỗng lặng thinh

Để nghe nhịp đập tim mình ngẩn ngơ …

 

Như Thương

(Tháng Sáu 2021)

Saturday, June 12, 2021

HỒ NƯỚC NGỌT ZURICH_THỤY SỸ

 

Hồ Zurich, còn được gọi là Hồ của Zurich. Đây là một hồ nước ngọt lớn của Thụy Sĩ, cung cấp nước cho khá nhiều khu vực quanh hồ. Từ thành phố Zurich, hồ kéo dài về phía Đông Nam. Hồ nằm ở độ cao 406 m, có diện tích khoảng 88 km2; chiều dài tối đa của nó là 29km, độ sâu tối đa là 143m.


Hồ Zurich được hình thành bắt nguồn từ dòng sông Linth ở phía Đông Nam. Dòng nước đã vượt qua Đập Rapperswil và tiếp tục chảy về phía Tây Bắc cho đến thành phố Zurich rồi chảy ra sông Limmat. 

Hồ Zurich bị uốn cong. Có hình gần như hình quả chuối, được đóng khung ở phía nam bởi ngọn đồi Albis và Zimmerberg hay chuỗi đồi Pfannenstiel ở phía Bắc. Hồ được bao quanh bởi các bang Zurich, St.Gallen và Schwyz. Ở đầu phía tây hồ là Zurich, thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ.

Trích lời từ : Trippy

BỘ LÔNG TRẮNG CỦA CHÚ THIÊN NGA TRÊN HỒ ZURICH


CHÚNG RẤT THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI 














CÔNG VIÊN VEN BỜ HỒ


  










TƯỢNG ĐÁ CÔNG VIÊN,  NHỮNG NÉT VĂN HÓA CỦA BẢN XỨ


LAU LÁCH VEN HỒ, LÀ TỔ ẤM CHO CÁC LOÀI CHIM VÙNG SÔNG NƯỚC.


LOÀI CHIM TRÊN HỒ


LOÀI THIÊN NGA CÓ LÔNG MÀU NÂU,
CHÚNG THẢN NHIÊN TẮM NẮNG TRÊN VẠT CỎ
MẶC CHO NGƯỜI QUA LẠI..


  


CHIẾC CẦU CẢNG DÀNH CHO THUYỀN NHỎ


NƯỚC HỒ LUÔN TRONG SUỐT THẤU ĐÁY, 



SÁNG VÀ CHIỀU CÓ MÀN SƯƠNG MỎNG GIĂNG TRÊN MẶT HỒ