Tuesday, April 26, 2016

Thành Kính Phân Ưu - Cụ bà Nguyễn Thị Biên


***


***

Nhóm Đại Diện CHS 74 mang vòng hoa của Thầy Giõng và của lớp đến
kính viếng Cụ bà Nguyễn Thị Biên




***

Phân Ưu của CGS Cao Bính

Thành kính gởi lời chia buổn đến Cô Suối Kiết và đại gia đình tang quyến.
Cầu nguyện Cụ Bà được sớm an bình chốn Vĩnh Hằng.

***

Phân Ưu của CGS Bùi Thế Vĩnh - Phạm Thị Minh Hưng

Xin chia buồn cùng chị Suối Kiết và tang gia,
Cầu nguyện Hương linh cụ bà sớm an bình nơi cõi Vĩnh hằng

Bùi Thế Vĩnh- PTMinh Hưng.

***

Phân Ưu của CGS Nguyễn Giõng

Vô cùng thương tiếc khi nhận được tin Thân Mẫu của quý CGS Nguyễn Thị Suối Kiết,
Nguyễn Thị Hồng Phượng, Nguyễn Thị Thưởng, Nguyễn Thị Thanh Tài,
và các anh chị CHS Trường Trung Học BMT: Nguyễn Thị Chi Hương,
Nguyễn Thành Đạt (nk 66-73), Nguyễn Thị Thu Minh (nk 67-74), Nguyễn Thị Như Mai (nk 69-76),
Nguyễn Thị Chi Lan, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Đính là:

Bà Cụ Nguyễn Thị Biên
Pháp danh Nguyên Thy
Đã vãng sanh lúc 18g20 ngày 25 tháng Tư năm 2016 
(nhằm ngày 19 tháng Ba năm Bính Thân) 
Hưởng đại thọ 95 tuổi

Toàn thể CGS và CHS Trường THBMT Úc Châu thành kính phân ưu
cùng quý cô Suối Kiết, cô Hồng Phượng, cô Thưởng, cô Thanh Tài
cùng các an chị Chi Hương, Thành Đạt, Thu Minh, Như Mai, Chi Lan,
Định, Đính cùng toàn thể Tang gia Hiếu quyến.
Kính cầu nguyện Hương Linh Bà Cụ Nguyên Thy Nguyễn Thị Biên
sớm được tiêu diêu tự tại nơi Miền Tây Phương Tịnh Độ.

Thành Kính Phân Ưu
TM Toàn thể CGS và CHS Trường THBMT Úc Châu
CGS Nguyễn Giõng - South Australia

***

Phân Ưu của CGS Đặng Ngọc Thanh Hải

Thành Kính Phân Ưu cùng các chị Suối Kiết, Hồng Phượng, Thưởng
và mợ Thu Minh cùng tang quyến.

***

Phân Ưu của CGS Võ Quý Sỹ

Thành kính phân ưu cùng các Cô Suối Kiết, Hồng Phượng, Thanh Tài, Thưởng và tang quyến.
Cầu chúc hương linh Cụ Bà tiêu diêu miền Cực Lạc

***

Phân Ưu của CGS Lê Viết Lâm

Thành kính phân ưu cùng Cô Suối Kiết
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Nguyên Thy Nguyễn Thị Biên
sớm Tiêu Diêu Miền Cực Lạc

Trân trọng,
Anh chị Lê Viết Lâm, Sydney, Úc Đại Lợi

***

Phân Ưu của CHS Trương Chí Hòa

Học trò Chí Hòa Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình Cô Hồng Phượng
Nguyện cầu cho hương linh Cụ bà Nguyễn Thị Biên
sớm tiêu diêu nơi miền Cựu Lạc.

TCHOA

 ***

Phân Ưu của CHS Nguyễn Thị Hồng A

Em thành kính chia buồn cùng cô Suối Kiết, cô Hồng Phượng, bạn Thu Minh và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh của cụ Nguyễn Thị Biên sớm an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Học trò: Hồng A

 ***

Phân Ưu của CHS Vũ Văn Lai
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Cô Suối Kiết, Cô Hồng Phượng, Bạn Thu Minh 
cùng toàn thể Tang quyến. 
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm được An nghỉ nơi chốn Vĩnh Hằng.

Vũ Lai
***
Phân Ưu của CHS Huỳnh Thị Mùi
Xin chia buồn cùng gia đình cô Suối Kiết, bạn Thu Minh và tang quyến, 
xin cầu nguyện linh hồn bác Nguyễn thị Biên sớm tiêu diêu nơi miền cực lạ
Huỳnh thị Mùi
***
Phân Ưu của CHS Phạm Kim Hương

Thành kính phân ưu và chia buồn cùng Cô Suối Kiết và tang quyến
Nguyện cầu xin Hương linh Cụ Bà sớm về cõi Vĩnh Hằng

Trò Kim Hương

 ***
Phân Ưu của CHS Huỳnh Thị Bích Sơn
Thành kính phân ưu cùng Cô Suối Kiết và quý tang quyến
Nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn thị Biên sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc

CHS THBMT
Huỳnh thị Bích Sơn
***
Phân Ưu của CHS Lê Thị Bạch Liên
 Xin chia buồn cùng Cô Suối Kiết, chị Phượng, Thu Minh cùng tang quyến
Xin nguyện cầu Hương linh Bác sớm được về cõi Niết Bàn

Bạch Liên

***

Phân Ưu của CHS Đặng Thị Thanh

Thành kính phân ưu cùng Cô Suối Kiết, bạn Thu Minh và tang quyến.

Đặng Thanh

***

Phân Ưu của CHS Nguyễn Thị Bích Thủy

Thành Kính Phân Ưu

Đồ cổ: Đố Vui Để Nhớ

Thầy gởi thêm đồ cổ vài tấm ảnh chân dung "Đố Vui Để Nhớ". Xin Thầy Cô và các em khóa 74 cho biết tên và lớp các bạn trong ảnh.

Vì ảnh xưa nên có thể có bạn không thuộc khóa 74.

Thầy Khánh

Nữ học sinh sắc tộc 1

Nữ học sinh sắc tộc 2

Nữ học sinh sắc tộc 3

Nguyễn Thị Thanh Vân

Trại hè 1969

Trương Thị Xuân
Lớp 67-74

Y Tre Buôn Ya
(đã mất)

Sunday, April 24, 2016

Chúc mừng gia đình bạn Huỳnh Văn May


***


***

Hình ảnh đám cưới của hai cháu
Giuse Huỳnh Văn Quang và Têrêxa Ngô Hoàng Phương Nhi
do Quách Lục gửi về









***

Chúc mừng của Thầy Nguyễn Giõng

Chúc mừng hai gia đình Huỳnh-Ngô có thêm Dâu hiền Rể thảo
Thân chúc hai cháu Huỳnh Văn Quang - Têrêxa Phương Nhi Trăm Năm Hạnh Phúc

Thầy,
Giong Nguyen, S.A.

***

Chúc mừng của Cô Phạm Thị Minh Hưng

Chúc mừng gia đình em Huỳnh Văn May và Đôi Uyên ương nhé, 

Cô PTMinh-Hưng.

***

Chúc mừng của Thầy Cao Bính

 Chúc mừng hai em May và Nguyệt
    Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc

 ***

Chúc mừng của Thầy Chung Phước Khánh

Thầy cũng chúc mừng cùng Huỳnh Văn May và gia đình.
Mến chúc hai cháu được Trăm Năm Hạnh Phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Thầy Khánh

***

Chúc mừng của Đỗ Thế Hùng

Chúc mừng gia đình bạn May và đôi bạn trẻ nhé.
Trân trọng/Sincerely yours

Đỗ Thế Hùng
***
Chúc mừng của Nguyễn Thị Hồng A

Chúc mừng tin vui cùng gia đình bạn Huỳnh Văn May.

Chúc mừng hai cháu Văn Quang và Phương Nhi trăm năm hạnh phúc.

Hồng A
***
Chúc mừng của Nguyễn Thạch

Chúc gia đình bạn Huỳnh văn May vui với hạnh phúc của hai trẻ.

***

Chúc mừng của Trương Minh Trung

Chung vui cùng gia đình bạn Huỳnh Văn May. Chúc hai trẻ hạnh phúc trọn đời.
CHÚC MỪNG,  CHÚC MỪNG...

MinhTrung

 ***
Chúc mừng của Huỳnh Thị Mùi

Cụng ly chia vui cùng gia đình bạn Huỳnh văn May, chúc 2 cháu trăm năm Hạnh Phúc.
🍷🍷🍺🍺🍷🍷


Huỳnh thị Mùi

***

Chúc mừng của Phạm Kim Hương


Chúc mừng Tân Giai nhân và Tân lang Trăm Năm Hạnh Phúc
Xin chia vui với Hai Họ.

Bạn của May,
Kim Hương

***

Chúc mừng của Châu Thu Thủy

Chúc mừng gia đình bạn Huỳnh văn May . Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc

***

Chúc mừng của Trương Chí Hòa

Chúc mừng  gia đình bạn Huỳnh Văn May.
Chúc mừng hai cháu Văn Quang và Phương Nhi trăm năm hạnh phúc.



TCHOA.
 

Tưởng nhớ Thầy Nguyễn Văn Ngự (1941-2008)

Nhân dịp khóa 74 và thầy cô gởi ảnh, bài viết để tưởng nhớ đến thầy Nguyễn Văn Ngư, thầy cũng xin góp thêm vài hình ảnh khi thầy, thầy Ngự, thầy Nguyễn Đình Chung (dạy Tóan) cùng đi chơi đây đó ở Ban Mê Thuột. Ba thầy đều độc thân nên hay đi chung. Nhưng rất tiếc là thầy Chung chi dạy ở THBMT có hai năm thì năm 1968 về Sài Gòn dạy ở trường Trưng Vương.

Trong tấm ảnh chup trước trường Lê Hồng Phong khi thầy về dự Đại Hội Kỷ niệm 40 năm ra trường của khóa 74 cuối năm 2014, thấy Chung chống gậy.

Thầy Khánh

Thầy Ngự đi Honda

Thầy Nguyễn Văn Ngự, Thầy Nguyễn Đình Chung và Thầy Chung Phước Khánh
Hồ Trung Tâm, 1967

Thầy Nguyễn Văn Ngự và Thầy Chung Phước Khánh
Hồ Trung Tâm, 13.10.1967


Thầy Chung Phước Khánh
Buôn Kosiêr, 1968

Buôn Kotam 1969


Thầy Nguyễn Đình Chung, tháng 1-2015
Trường Lê Hồng Phong

Saturday, April 23, 2016

HOÀNG HÔN TRÊN BANME


Hoàng hôn về thật tĩnh lặng, khói lam chiều còn thấp thoáng sau lũy tre.

Mây, trời và nước....

 In bóng như một bức tranh sơn thủy.

 Hoàng hôn bên sông

Càng về tối càng rực màu.

Phía xa xa đang hình thành những đám mây nặng trĩu...
có lẽ mưa đã trút xuống nơi đó...

 Cặp chuồn chuồn ớt đang soi bóng mình.

Thật vô tư...

 Những giọt nắng cuối cùng.

Vẽ lên bầu trời những tia nắng vàng cam...vươn xa thật xa.

Khi nắng tắt, ánh lửa từ đống cỏ khô lại bập bùng...Một ngày dài đã qua đi.

 Ánh trăng thanh lại soi sáng khắp thế gian.