Monday, November 22, 2021

Chim Puffins Ở Đảo Hafnarhólmi

Hafnarhólmi là một hòn đảo nhỏ ở phía Đông Bắc Iceland nơi hàng chục ngàn con chim puffin dùng làm ngôi nhà mùa hè từ tháng Tư cho đến tháng Tám để sinh sản và nuôi chim non cho đến khi chim con đủ sức tự lo cho mình.

Iceland có rất nhiều địa điểm để xem chim puffin, nhưng có lẽ Hafnarhólmi là chỗ tương đối dễ và an toàn so với vách đá Látrabjarg chúng tôi ghé trước đây. Đường đi vào nơi này tuy phải qua những khúc đường đầy sỏi đá và băng tuyết nhưng tương đối dễ lái vào những tháng mùa hè. Hafnarhólmi có một khu đậu xe lớn và nhà vệ sinh di động nên thật tiện lợi cho du khách đến đây thăm viếng. Từ chân đảo, chúng tôi lần theo những cầu thang gỗ để lên đỉnh ngay giữa đảo. Với vài chục ngàn chim puffins bao quanh, sinh hoạt trên đảo thật ồn ào và náo nhiệt, nhìn hướng nào cũng có chim puffin, không những vậy, chim bay lên xuống săn mồi liên tục, nhìn đến chóng mặt.




Kẻo Phấn Son Phai


KẺO PHẤN SON PHAI

 

Trong Ta...Em một nụ cười

Ôm đời Ta nỗi rạng ngời mừng vui

Trăm năm đời đã trôi xuôi

Chỉ còn lại chút viền môi đa tình

Đêm khuya khép lại riêng mình

Nghe như tà áo băng trinh thơm nồng

Ta say từ dạo má hồng

Tô son điểm phấn...như giông bão về

Ta- Em từng đã môi thề?

Từng nghe da thịt gối kề phòng riêng

Để nghe từ chốn uyên nguyên

Chốn trần gian chợt vỡ miền hoang sơ

Dung nhan em tựa như thơ

Ta tương tư ở bên bờ tim ai

Ngắm Em kẻo phấn son phai

Kẻo con đò lỡ tìm hoài em đâu

 

Như Thương

Saturday, November 13, 2021

Gặp Gỡ Thầy Cô Bính

Trong thời gian gần đây, mặc dù thầy cô Bính đang có mặt ở Nam California nhưng vì bận chuyện gia đình nên Minh Trung không có dịp gặp thăm thầy cô được. Hôm qua, trong lúc thầy đang làm anh hùng xa lộ lái từ Bắc về Nam California, đã nhận được cú phone hẹn cà phê, bắt cóc được thầy cô đến gặp đám học trò Nam California (73, 74, và 75) sáng nay. Minh Trung được dịp gặp thăm thầy cô trước khi thầy cô về lại xứ lạnh đón mùa tuyết đổ. Gởi Dzung vài hình ảnh họp mặt sáng nay nha.

 





Tuesday, November 9, 2021

Đại Ca Lăng Cha Cả

Giữa tháng trước Dung có dịp xuống Nam Cali và dự định sẽ có một cuộc họp mặt nho nhỏ với Thầy Cô Bính và một số bạn ở Nam Cali nhưng không thực hiện được. Tuần trước, Thầy Bính cho Dung biết Thầy Cô sẽ đến San Jose vào thứ Sáu và muốn đến thăm Thầy Cô Dũng vào chiều hôm đó.

Dung điện thoại báo cho Cô Dũng và Cô cho biết sẽ liên lạc với Thầy Hiếu, nếu Thầy đến được sẽ vui hơn. Chiều thứ Sáu vừa xong buổi họp cuối cũng vừa đến giờ đón Thầy Cô Bính. Cùng đi với Thầy Cô là cô chú Hiền-Hoa. Chú là học sinh của trường và sau khi ra trường, chú mang lon Đại Úy Thiết Giáp rồi cùng Thầy Bính và một số bạn 74 khác trải qua nhiều năm ở trại tù Mevan.

Mọi người vừa đến nhà Thầy Cô Dũng một chút thì Thầy Hiếu cũng vừa đến. Thấm thoát Thầy Hiếu về lại San Jose đã 4 năm. Hôm nay Cô Dũng đãi cả nhà món bún mộc,  bên cạnh đó còn có chả giò, chả ốc và vịt ướp chao. Các Thầy mỗi người một lon bia. Đây là lần đầu tiên Dung thấy thầy Dũng uống bia. Chỉ cần  nhìn nét mặt của Thầy với lon bia trên tay, Dung biết chắc chắn là Thầy rất vui khi được gặp lại các bạn đồng nghiệp. Những câu chuyện cũ được khơi lại bên cạnh những tiếng cười tươi vui trong căn phòng nhỏ đầy ắp tình bạn và tình thầy trò.

Từ trái sang phải: Cô Bính, Cô Dũng, Thầy Dũng, Thầy Bính, Thầy Hiếu, Cô chú Hiền-Hoa

Các Thầy cầm bia còn Trần Dung cầm lộn chai hand sanitizer!

Trong những câu chuyện các Thầy kể, Dung chú ý nhất đến câu chuyện Đại Ca Lăng Cha Cả mà Thầy Bính kể lại. Dung không nhớ hết tất cả các chi tiết nên có thiếu sót hay phóng đại một chút chắc Thầy Bính cũng không la. Chuyện là sau khi ra tù, Thầy đi nộp thủ tục để đi qua Mỹ theo diện HO. Trong khoảng thời gian đó, giấy tờ nộp ở văn phòng ngoài Bắc sẽ được xét hồ sơ nhanh hơn. Thế là Thầy và một người bạn lấy xe lửa đi ra Hà Nội.

Trong một lúc đi dạo không xa ga xe lửa, Thầy và người bạn bị một vài thanh niên mặt mày không được hiền hậu cho lắm chận lại, đòi mua chiếc áo khoác của Thầy. Họ hỏi Thầy bán giá bao nhiêu. Ban đầu Thầy nói Thầy không bán, nhưng họ chặn đường Thầy và cứ nhất định đòi mua, rồi lại có thêm một hai người nữa ra đứng cạnh bao vây chung quanh Thầy và người bạn. Trong lúc đôi co qua lại, có một bà cụ đi ngang thấy Thầy bị bao vây, bà la lên "chấn lột" có ý báo cho Thầy biết là đám thanh niên này không có ý tốt, chắc muốn cướp cái áo của Thầy.

Thấy không xong, Thầy kiếm cách hoãn binh và cho giá 5 triệu.
- Cái áo này làm sao mà 5 triệu được, tôi trả cho anh 3 triệu.
- Tôi không phải là người buôn bán. Mấy anh muốn mua thì cũng phải trả cho tôi giá vốn chứ. Tôi mua cái áo này 4 triệu rưỡi.
...
- 3 triệu rưỡi
- 4 triệu rưỡi
- 3 triệu rưỡi
- 4 triệu rưỡi
...

Thương lượng giá cả một lúc, Thầy Bính thấy không xong nên phải dùng kế khác. Thầy bèn lên giọng như ta đây cũng là dân anh chị:
- Mấy anh biết tui là ai không? Tui là dân Sài Gòn đây! Mấy anh có biết Lăng Cha Cả ở đâu không? 

Dĩ nhiên là đám thanh niên này không biết Lăng Cha Cả ở đâu. Mọi người hỏi sao Thầy lại dùng tên Lăng Cha Cả, Thầy cười cười bảo tui chỉ nhớ đọc nó trong một cuốn sách nên nói đại ra để hù cái đám này, không ngờ lại được việc. Sau đó Thầy nói thêm:

- Tui không có buôn bán gì hết. Để lại nó cho mấy anh rồi tui lấy tiền đó đi nhậu. Bây giờ tôi có công chuyện, chiều nay tôi sẽ trở lại dẫn mấy anh đi nhậu cho hết tiền luôn.

Nghe xuôi tay và thấy có vẻ cũng là dân giang hồ nên cuối cùng đám này đồng ý mua với giá 4 triệu. Thấy như có thể giải quyết được nên Thầy nói nhỏ với người bạn bảo anh ra ngoài kiếm một chiếc xe xích lô và đợi sẵn. Khi nào ra, Thầy sẽ lên xe liền và bảo ông xích lô đạp đi ngay.

Họ đòi Thầy cởi áo ra cho họ thử nhưng Thầy bắt họ đưa tiền trước rồi mới trao áo. Trước khi đi, đám này kỳ kèo nói Thầy cho họ lại 500 ngàn để nhậu sau vì bây giờ họ bận đi làm. Thấy muốn cho xong chuyện nên đưa cho họ 500 ngàn.

Bước ra ngoài, Thầy còn nói vọng lại "Chiều nay tui sẽ trở lại dẫn mấy anh đi nhậu". Thầy vừa leo lên xe là ông xích lô đạp ngay, chỉ một chút xíu là tới ga xe lửa, Thầy bảo ông cứ đạp tiếp thêm một chút nữa để mất dấu cái đám giang hồ đó trước khi quay trở lại ga xe lửa.

Các bạn thấy Thầy mình làm "Đại Ca Lăng Cha Cả" oai chưa! 

Thầy có nhiều câu chuyện đặc biệt lắm. Lần tới các bạn gặp Thầy, nhớ nhắc Thầy kể chuyện cho nghe nhé.

Trước khi về mọi người chụp một thêm vài tấm hình làm kỷ niệm.

Chú Hiền, Thầy Bính, Thầy Dũng, Thầy Hiếu

Cô Bính, Cô Dũng, Cô Hoa, Dung
 

Cũng như thường lệ, lúc nào gặp các Thầy Cô Dũng cũng được quà mang về. Cô Dũng gói cho Dung hai tô bún mộc cho hai bữa trưa và thêm một cây giò lụa Cô mua ở chỗ mới ngon hơn chỗ cũ. Lần này Dung có thêm hai món quà của Thầy Cô Bính với món chả Huế mà Dung mới được thưởng thức lần đầu, ngon thiệt là ngon, cộng thêm một trái lựu nữa.

Có người sẽ ganh tị đó nhen!

Ai muốn ăn thì qua đây thăm các Thầy Cô

Bún mộc và hai món giò chả của Thầy Cô Dũng và Thầy Cô Bính
Yummy! Yummy!

Dzung
11/5/2021


Thursday, November 4, 2021

Ganh Tị Đi! Ganh Tị Đi!

Từ lúc dọn về San Martin, Dung hình như chưa lần nào thật sự đón lễ Halloween chỉ vì nhà ở khá sâu bên trong từ được lộ đi vào nên ít có trẻ em đến xin kẹo. Tưởng năm nay sẽ nằm nhà như thường lệ nhưng ... không ngờ lại có lộc ăn...

Tối thứ Bảy, trước Halloween, Dung nhận được điện thoại của Cô Dũng bảo ghé lên nhà em Tuân chơi với Thầy Cô vào trưa hôm sau. Lần này Cô làm chả giò và bún xào. Cả nhà cùng nhau vừa quấn chả giò vừa chiên, chỉ trong chốc lát đã xong hai khay lớn. Cô làm chả giò tôm thịt, lại thêm rau nhà lá vườn, thơm ngon khỏi chê. Kế đó Dung lại được Cô chỉ bí quyết làm bún xào, đậm đà mà không bị nát. 

Thầy vẫn khỏe nhưng không ăn được nhiều như trước nên có phần ốm đi.

Thầy trò

Thầy Cô Dũng và Dung

Chả giò tôm thịt

Bún xào

Rau thơm hái ngoài vườn

Trái cây tráng miệng

Trước khi về, Cô gói cho Dung thật nhiều đồ ăn mang về, vừa chả giò, vừa bún xào. Nhưng đặc biệt nhất là 6 quả ổi Cô trồng từ nhiều năm trước. Thế nào cũng có người ganh tị đó nhé!

Ổi vừa ngon vừa ngọt. Đem về Dung cất liền vào tủ lạnh để dành ăn từ từ, mỗi ngày một quả.Thích ơi là thích!

Trên đường về còn bị lạc vào pumpkin batch nữa chứ...

Dzung
10/31/2021

Cuộc Thăng Hoa

 

CUỘC THĂNG HOA

 

Trần gian và những huy hoàng

Tiếc chi... Bỏ lại. Tìm nàng gối chăn

Tìm men rượu ngọt dưới trăng

Tìm giây phút ấy giung giăng với đời

Cuộc tình vun xới lả lơi

Nên ly trà nhắp chẳng vơi chẳng đầy

Ru em tròn một vòng tay

Gối đầu ngủ giấc cuồng say với tình

Đời em thơ rượu lung linh

Chữ tình đến muộn ngỡ mình sạn chai

Nhìn gần nhau nữa... lỡ mai

Lạc trong trời đất tìm hoài biệt tăm

Tìm em từ chỗ em nằm

Đi mãi đến chỗ ta thăm tim hồng

Tim ơi, sao quá mênh mông

Nhịp vui rộn rã nghe lòng hoan ca

Cõi khuya còn lại đôi ta

Ấm môi em nhé … cuộc thăng hoa tình

 

Như Thương

(Cuối tháng 10, 2021)

Monday, November 1, 2021

Nhà thờ cỏ Grafarkirkja, Iceland


Grafarkirkja là nhà thờ bằng cỏ lâu đời nhất của Iceland. Một số vật liệu của ngôi nhà thờ này có từ thế kỷ thứ 17. Trở lại thời xửa thời xưa, người Iceland thường sống trong những ngôi nhà bằng cỏ và những nhà thờ nơi đó cũng tạo dựng bằng cỏ. Ngày nay chỉ còn lại một số ít những ngôi nhà thờ cỏ như thế này.

 

Hình 1 - Nhà thờ cỏ Grafarkirkja

Đây là nhà thờ duy nhất còn lại ở Iceland có hàng rào bằng cỏ hình tròn bao quanh khuôn viên nhà thờ và nghĩa trang. Hàng rào như thế này là một phong dáng cổ xưa của Iceland.

Chi tiết còn giữ lại được trong bộ sử Sturlunga Saga sưa tập về lịch sử của Iceland từ thế kỷ 12 và 13 cho biết Grafarkirkja có từ khoảng năm 1240. Thật khó tin khi đọc đến phần nhà thờ nhỏ xinh đẹp này bị phá bỏ vào năm 1775 theo lệnh của đức vua. Sau đó Grafarkirkja được những người nông dân trong vùng Gröf xử dụng làm nhà kho chứa đồ.

Đến năm 1939, nhà thờ Grafarkirkja được đưa vào bộ sưu tập những kiến trúc lịch sử của Bảo Tàng Viện Quốc Gia Iceland và được Giám Mục Iceland tu sửa lại vào năm 1963 sau khi được xây lại hoàn toàn theo hình dáng ban đầu. Một lần nữa Grafarkirkja lại được sửa chữa vào năm 2011.

Trên mái của nhà thờ có một cánh quạt gió để cho biết hướng gió với con số 167, nhưng số cuối đã bị hư hại chỉ còn lại hai con số 16. Viết đến đây tôi thắc mắc tại sao nhà thờ lại chọn dùng số 167 trên cánh quạt. Chắc chắc con số này phải có một ý nghĩa gì đó.

Tìm hiểu trên mạng thì tôi được biết như sau: “Số 1 mang đến sự khởi đầu mới, sự sáng tạo, trực giác, khát vọng thành công và hạnh phúc. Nó chủ yếu cho biết rằng chúng ta tạo ra hiện tại và tương lai bằng cách thực hiện những ý tưởng của mình. Số 6 mang đến tình yêu, sự hòa quyện của mái ấm và gia đình, lòng vị tha, trách nhiệm và sự quan tâm đối với người khác. Còn số 7 liên quan đến năng lượng tâm linh, sự huyền bí và khả năng tâm linh.” Khi ba con số này kết nối với nhau, nó biểu hiện cho một năng lượng cao với tiềm năng phát triển vượt bực và một tương lai huy hoàng, rồi theo cánh quạt gió tỏa đi khắp vùng chung quanh nhà thờ.

Chúng tôi đi vòng quanh Grafarkirkja để nhìn những góc cạnh khác nhau của nhà thờ. Có những khúc hàng rào cỏ đã mọc thật cao, khó lấy hết được toàn cảnh nhà thờ bên trong hàng rào. Chúng tôi cẩn thận vén cỏ để có thể chụp được hình mà không làm ảnh hưởng đến cỏ. Những chỗ như thế này, chụp bằng điện thoại là tiện nhất.

Hình 2 - Cánh quạt gió trên nóc nhà thờ Grafarkirkja

Hình 3 - Chính diện của nhà thờ nhìn qua khung cửa gỗ

Hình 4 - Toàn cảnh  nhà thờ nhìn từ bên hông

Hình 5 - Cỏ bên cánh trái của nhà thờ có hình dạng
như 1 con vật đang nằm chầu trước nhà thờ



Với số khách tham quan càng ngày càng đông, nhà thờ hiện tại đã đóng cửa để bảo quản nhưng cửa vào bên trong khuôn viên hàng rào vẫn được mở. Đứng trước nhà thờ, chúng tôi có cảm tưởng như mình đi ngược thời gian về nhiều thế kỷ trước. Trước khi ra về chúng tôi cẩn thận đóng cửa và cài then chốt lại như lúc mình mới đến. Và như thường lệ, vẫn tham lam chụp thêm một tấm hình để ghi lại một thời khắc đã đi qua.
Hình 6 - Khép cửa trước khi ra về

Trần Dzung