Wednesday, January 26, 2022

Buôn Ma Thuột Quê Tôi

Buôn Ma Thuột (BMT) là nơi tôi sinh ra và lớn lên, cho đến năm 1972 thì gia đình dời vô Sài Gòn. Tuy xa quê đã lâu, nhưng càng lớn tuổi thì ký ức về quê xưa càng hiện ra rõ nét. Rồi những lần về thăm quê, lang thang ở con phố nhỏ, ở các buôn làng, ở rừng cao su, rãy cà phê... tôi như gặp lại chính mình ngày nao.
 
Ngày đó, thành phố Buôn Ma Thuột bé nhỏ, nằm gọn trong cao nguyên Dak Lak đại ngàn. Thành phố chỉ độ 100 ngàn dân và giống như trong bài hát Còn chút gì để nhớ:
 
- Phố núi cao, phố núi đầy sương... Phố xá không xa nên phố tình thân... Đi dăm phút đã về chốn cũ...
(Tuy đó là Pkeiku, còn đây là Buôn Ma Thuột).
 
Thành phố chỉ có vài trục đường chính, mùa mưa thì bùn đỏ quạch bết chặt vào guốc dép, mùa khô thì bụi mù trời. Tôi nhớ những ngày tháng đẹp ở ngôi trường Nữ tiểu học. Đi học tay cầm cặp tay cầm hũ mực tím, giờ ra chơi có trò u mọi, lò cò, ăn quà thì có 1 đồng ít ỏi Mẹ phát hàng ngày hoặc lá xoài non chấm muối ớt, hạt điệp luộc... Tôi nhớ ngôi trường trung học Tổng hợp BMT, nhìn ra cửa sổ thấy cả đồi nương lá xanh chập chùng. Tôi nhớ màu áo dài xanh da trời, đồng phục của nữ sinh trường tôi. Tôi nhớ bạn bè thân quen, nhớ Thầy Cô dưới mái trường...
 
Nhà tôi ở trong chợ trên đường Nguyễn Thái Học. Hàng ngày tôi gặp những người Ê đê, H'mong. Tôi nhớ những cặp mắt đen to đẹp, nhớ những gùi rau trái... của họ.
 
Tôi nhớ quê BMT nhiều lắm. Thế nên tôi vẽ. Khi vẽ, tôi tự do dùng màu sắc tô xanh, tô hồng lên vùng ký ức... Những màu sắc nhiều khi không có thực, chỉ có trong trí tưởng tượng. Vẽ giúp tôi bay bổng trên đồi núi chập chùng, trên những mái nhà sàn nhuộm ánh chiều tà.
 
Tôi còn muốn vẽ nhiều về Buôn Ma Thuột quê tôi. Nhưng hôm nay xin tạm dừng để mời quý AC xem một số bức họa tôi vẽ về BMT quê tôi.
 
Mẹ Con

Chị Em

Thiếu nữ Ê Đê (lấy ý từ nét đẹp của H'Hen Niê)

Gùi bán rau trái

Vườn nhà

Nhà sàn buôn Ako Dhong

Giấc mơ Dã quỳ

Dã quỳ đón xuân

Buôn Jun

Cao nguyên mênh mang

Rừng cao su, mùa thay lá

Lá cây cao su, mùa thu

Chiều về, buôn Trấp

Mùa hoa cà phê, Ban mê

Trần Thị Thôn

Monday, January 24, 2022

TÁO BAN MÊ

 TÁO LỤC LẠC

TÁO BÀ KIM SƠN


SỚ TÁO BAN MÊ

 

Thần là Táo quê nội

Địa chỉ xứ Ban Mê

Sở thích uống cà phê

Ghiền quên cả lối về

Đôi khi....

Hay nhầm qua nhà khác...

Tuy đem Google Map


 

Tên Táo là Lục Lạc

Nhờ thầy Giõng đặt tên

Lâu rồi chắc Thầy quên

Bỏ con ngay giữa chợ…

 

Cuối năm chuẩn ngày giờ

Tạm biệt hai Táo bà

Cỡi chép rời khỏi nhà

Mang sớ lên thượng giới

 

Một năm chuyện cũ mới

Táo lần lượt tấu qua..

Ngóng từ gần đến xa

Chuyện cả nhà Bảy bốn

 

Chuyện trái phải lẫn lộn…

E…Hèm…

 

 

 

Trâu chậm lẽ đương nhiên

Đa phần thú điền viên

Bạn mần "chui"  kiếm tiền

Số đau lưng tê cẳng

 

Nhóm tật bệnh dai dẳng

Nhóm âm thầm bế môn

 

Hèm đường Lê Thánh Tôn

Lò bánh mì nóng hổi

Khi Cụ Long rảnh rỗi

Thường ghé đến ăn mì

Lai rai thêm “ ít ly ”..

Nhóm nghệ sỹ ca hát…

Sợ mai này hết "đát"


 

Nhóm model tươi mát

Ngưỡng bảy bó có thừa

Tóc mây bạc lưa thưa

Sấp nhỏ gọi bằng CỤ

Huế thỏ thẻ.. "ÔN…MỤ".. 

Nồng hơn thời đi học

 

Giai đoạn chuyển màu tóc

Mà nom vẫn đen xì

Vẫn Black “PHÊ DI”..

Xinh hơn thuở mười tám

 

Nhắc bọn trai phá đám

Đuôi áo dài cột nhau

Chuông vô lớp tiếng đầu

Giật mình chạy té chổng..

 

Đến phe các CỤ ông

Chuyện giằng giặc mênh mông

Y như  “Lão ngoan đồng”

Khiến lắm nàng mơ mộng…

Tặng quý CỤ điểm cộng

 

Mừng Hội Ngộ đầu xuân

Ban Liên Lạc chia phần

Thiệp mời loang các ngả

Góp tần tật tay chân

Đợi ngày ấy đến gần…

Thật gần

……………….

 

Rồi dịch bệnh muôn nơi

Quê nội cũng tơi bời

Te tua như sơ mướp

Có lẽ là ý trời

Những vị khách không mời

Cứ vào chơi…tả tơi..

Lác đác rơi…

 

Hơn hai năm zích zắc

Giao thông im phăng phắc

Mong dịch chóng đi qua

Niềm vui sẽ vỡ òa..

 

Tuy vậy lớp Bảy Tư

Có MAIL chuyển thư từ

FACEBOOK đăng hình ảnh

Liên lạc vẫn vô tư..

 

Hữu Trang chủ Trần Dzung

Chăm sóc mái nhà chung

Thầy và bạn kết nối

Niềm vui sướng vô cùng..

 

 

Khi tang sự, ốm đau

Phone í ới gọi nhau

Xa gần đến chia sẻ

Vơi vời vợi buồn rầu

 

Mỗi chặng đường Hội Ngộ

Vắng Thầy, bạn viễn miên

Một lần quá bến độ

Thanh thản hết muộn phiền

 

Rồi tiệc cưới tin vui

Trăng pha mật ngọt bùi

Thôi thì thầm thắng tất

Đợi dịch dã thối lui

 

Qua nhóm bạn cà phê

Quê nội xứ Ban Mê

Dịch lai vãng cận kề

Sợ... “Bế quan tỏa cảng”…

 

Khi  F 0  chểnh mảng

Dây dưa các cụ nhà

Nhóm bạn bè thiết tha

Kịp thời tiếp lương thực

 

Chuyện ớt cái ớt đực

Thầy Giõng cho Kim Oanh

Hương Đứt Thắng xúi nhanh

Cứ nếm vào sẽ biết

 

Năm nay nhà Táo quyết

Táo Kim Sơn đứng đầu

Chạy đến rụng phao câu

Lên thượng giới rõ mau

Chỉ định mần gia trưởng

Có khen kèm phần thưởng...


Về tiêm chủng..

Đa phần chích liều hai

Liều ba chủng lai rai

Vác xin tận quê ngoài

Hết ai ngán .. "die"...


 

Khó khăn cũng qua rồi

Từ gần đến xa xôi

Ngắm bèo dạt mây trôi

Dậm chân mà thở vắn

 

Nội ngoại đều khó khăn

Bên Ngoại vẫn để dành

Gởi quà về quê Nội…

Bánh tàu vẫn cứ lăn

 

Quà Thầy Lâm, Thầy Tùng, 

Quà Dzung, Hương bổ xung

Lệnh cách ly mười sáu

hỗ trợ bạn khó chung


CùngThầy Cô, bạn khác


Lời cảm ơn tự TÂM

 

Giao thời ngưỡng bảy mươi

Gặp nhau ngập tiếng cười

Hễ nhắc đến Hội Ngộ

Mọi mặt thảy đều tươi

 

Năm Tân Sửu sắp hết

Một năm cày đủ mệt

Vẫn cười thắm trên môi

Đón Xuân vui ra.... phết...

 

Dịch dã cũng loãng rồi

Táo xin về nhà thôi

Quá khứ lững lờ trôi

Tương lai sẽ tự đoán

 Nhâm Dần niên Nguyên Đán

Chúc Nội ngoại vạn hên

Chuyện từ dưới lên trên

Táo đà tấu tường tỏ 

 

 

Chúc Nội, ngoại hai họ

Khắp nơi được bình an

Chiếu Ngọc Hoàng đã ban

Thành tựu ngày Hội Ngộ

Nối vòng tay chứa chan…

Mênh mang…mênh mang…..

 

Hai mươi ba tháng chạp 

QLL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thursday, January 20, 2022

Sớ Táo Quân Từ Úc Châu


Sớ Táo Quân

Muôn Tâu Thượng Đế 
Tân Sửu sắp qua
Nhâm Dần sắp đến
Hăm Ba Tháng Chạp
Thần Táo Sydney
Bếp núc cả năm
Nay vội mũ trào
Về đây trình báo 

Chắc Ngài đã tỏ
Sự thể trần gian
Thần dân bất an
Vì con Covid
Đâu đâu cũng báo
Người chết tràn lan
Chính phủ bàng hoàng
Bó tay chịu trận
May mà có thuốc
Chích chủng cho dân
Nên bớt tử vong
Chỉ còn “mắc dịch”
Ai muốn rục rịch
Cứ tự xông pha
Ra khỏi cổng nhà
La cà sẽ biết
Delta đang đợi
Còn có Omi
Tàu, Ấn, Châu Phi
Tha hồ vung vít
Thần đây tự nhủ
Phải thủ mình thôi
Ba mũi chích rồi
Sợ gì chúng nó!
Tưởng Trâu mạnh mẽ
Bẻ gẫy “Cô-Vi”
Nhưng lại hiền lành
Để “Cô” lấn át
Dân tình tan tác
Kẻ mất người đi
Lòng dạ ngổn ngang
Như thời chinh chiến

Trang nhà Bẩy Bốn
Nhờ có Trần Dzung
Chăm chỉ tiên phong
Nhịp cầu tiếp nối
Tài ba trăm lối
Nhiếp ảnh bút nghiêng
Rong ruổi mọi miền
Đất lành đảo quí
Thiên nhiên hùng vĩ
Biển cả núi non
Chim chóc lạ thường
Đồi xanh hoa tím
Ôi! đẹp biết bao
Cảnh sắc muôn màu
Hoa lá ngút ngàn
Bạn xa gửi đến
Mùa Xuân hoa quả
Hoa nở sân nhà
Cùng với hoa rừng
Kim Oanh đất Úc
Chụp hình chớp bóng
Quách Lục Photo
Bận rộn tối đa
Hoàng hôn muôn lối
Nha Trang Thụy Sĩ
Thôn nữ trường xưa
Trăng khuyết bình minh
Không sao kể hết
 
Còn muốn “Thăng hoa”
Hay cứ “Ngậm tình”
Đã có nàng thơ
Như Thương tuyệt tác 
Dẫu cho Covid
Ngăn chận bước chân
Quê Nội vẫn “gồng”
Cà phê cà pháo
Lâu lâu ai báo
Có bạn xa về
Là lại a lê
Gần kề thân ái

Tam tấu Sydney
Gặp gỡ Tháng Tư
Cùng Thầy Cô Lâm
Vui mừng hớn hở
Cuộc đời dâu bể
Phải tiễn Thầy đi
Rồi đến bạn Khuê
Thầy Quang, Bích, Thạch

Mừng vui góp nhặt
Phải kể đến rằng
Sinh Nhật 10 năm
Nhóm mình 74
Mong năm con Hổ
Chúa tể sơn lâm
Sẽ dám tấn công
Dẹp tan Covid
Để còn thanh thản
Thăm viếng lẫn nhau
Bõ những ngày rầu
Ôm sầu lẻ bóng
Quê hương ta ngóng
Sẽ chóng ngày về
Thầy trò gặp nhau
Trùng phùng tương ngộ
Texas Mùi ta
Thầy Bính Đại Ca
Cả Thầy Chi Bùi
Tha hồ kéo ghế
Hy vọng Xuân về
Rực rỡ Cúc Mai
Cho cô Minh Hưng
May áo lụa vàng
Tặng nhau ngày Tết

Muôn Tâu Thượng Đế
Covid bây giờ
Biến đổi quá nhanh
Test kit tại nhà
Xứ Kăng-Ga-ru
Tìm mua rất khó
Nghe đâu đã có
Thuốc trị Cô-Vi
Dưới dạng thuốc viên
Uống vô là đỡ
Thần vui cờ mở
Kính chúc Ngọc Hoàng
Luôn được an khang
Nhâm Dần mạnh khỏe
Xin ban hồng phúc
Cõi thế trần gian
Trở lại bình an
Vui vẻ chan hòa
Thần xin cảm tạ.

Bùi Kim Sơn
24.01.2022 
 
***


Friday, January 14, 2022

TIN BUỒN_BẠN NGUYỄN THẠCH

 HAY TIN BẠN NGUYỄN THẠCH ĐÃ VĨNH VIỄN 

ĐI XA... 

Cầu mong bạn sẽ trở về cõi vĩnh hằng. Vòng hoa của lớp này như một lời nhắn nhủ rằng chúng tôi luôn mãi nhớ về bạn.  Bạn hãy yên nghỉ. 




https://youtu.be/0xiV4f1ebJ0













***

PHÂN ƯU CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN 74

  • Thầy Đặng Ngọc Thanh Hải: Vô cùng thương tiếc.
  • Thầy Võ Quý Sỹ: Xin chia buồn cùng Trân và tang quyến .Nguyện cầu hương linh Thạch an nghỉ ở cõi vĩnh hằng.
  • Cô Phạm Thị Minh Hưng: Vô cùng thương tiếc! Thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến!
  • Vũ Thị Phụng: Thật buồn lại phải chia tay với một người bạn thật dễ mến, hãy an nghỉ Thạch nhé! Xin chia buồn cùng gia đình bạn Thạch.
  • Đỗ Quang Tâm: Xin chia buồn cùng bạn Trân và gia quyến.
  • Lê Thị San: Xin chia buồn cùng gia đình Thạch.
  • Nguyễn Ngọc Trang: Xin chia buồn cùng cùng gia đình bạn.
  • Chu Thị Gia Định: Không nghĩ là Thạch đã đi rồi, nhớ mãi hình ảnh Thạch quậy vui với bạn trong những lần hội ngộ !Buồn quá! Yên nghỉ bạn nhé!
  • Nguyễn Thị Oanh: Xin chia buồn cùng gia đình bạn, chia buồn với Trân.
  • Trần Văn Bình: Xin chia buồn cùng gia đình bạn Thạch. Nhớ những lần gặp nhau thật vui, nay xa thật rồi.
  • Mai Phương Hồng: Xin Thành kính phân ưu cùng gia đình bạn Thạch.
  • Nguyễn Thị Thịnh: Xin chia buồn cùng gia đình tang quyến và bạn Trân. Vĩnh biệt bạn Thạch một người bạn đáng quý. Cầu mong hương linh bạn được vãng sanh về cực lạc.
  • Quách Thị Bằng: Xin chia buồn cùng gia đình bạn Thạch, chia buồn với bạn Trân.
  • Phạm Đình Đạt: Xin chia buồn cùng gia đình tang quyến và bạn Trân . Chào vĩnh biệt Thạch "chợ lầu"!
  • Hàn Thị Ngọc Dung: Xin chia buồn cùng gia đình bạn.
  • Chu Thị An: Nhìn hình càng thêm nhớ bạn hiền vừa đi xa... Xin chia buồn cùng GĐ bạn Thạch và bạn Trân!Nguyện cầu hương linh bạn Thạch sớm tiêu diêu miền cực lạc! Vĩnh biệt bạn Thạch,một người bạn đồng môn vui tính,sống chan hòa,thương mến.
  •  Nguyễn Thị Kim Lan: Xin chia buồn cùng gia đình bạn.
  • Nguyễn Văn Kiên: Thế là mãi mãi xa nhau bạn ơi.! Buồn ơi là buồn, năm 1997 khi mình về hưu theo tuổi, Chềnh m Sáng đã đến Phan rí thăm bạn và Trân, anh em mình cùng đi lên Đức Trọng thăm Chu t An..... kỷ niệm đó tưởng chừng sẽ gặp lại, thế mà bạn từ giã cuộc chơi cõi đời này. Thôi biết làm sao khi Thiên Chúa mở cửa đón bạn vào cõi thiên thu, vĩnh biệt bạn hiền của tôi và của sân trường THTH 1967-1974!
  • Lê Văn Chàm: Lại một con chim lạc đàn. Không sợ COVID-19 dù đại dịch đã tấn công trên toàn thế giới. Vậy mà chỉ trong tích tắc tai nạn giao thông đã cướp mất người bạn thân thương dễ mến của chúng ta ra đi vào cõi vĩnh hằng mãi mãi. Xin chia buồn cùng gia đình bạn và nguyện cầu hương linh bạn sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
  • Nguyễn Quang Ninh: Không phải vì tuổi già, không phải vì Covid, vẫn có lý do để một người bạn nữa ra đi....Vĩnh biệt bạn Thạch ! Bạn sẽ sớm yên nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng . Xin chia buồn với gia đình và bạn Trân!
  • Huỳnh Văn May: Xin chia buồn cùng gia đình bạn Thạch, bạn Trân.
  • Trần Quế Lan: Xin thành thật chia buồn cùng gia dình.
  • Nguyễn Phi Giao: Xin chia buồn cùng tang quyến, vĩnh biệt bạn cầu nguyện hương linh bạn sớm về cõi vĩnh hằng!
  • Phan Kim Oanh: Cám ơn Quang Tâm đã báo tin. Thêm 1 người bạn ra đi! Xin chia sẻ sự mất mát to lớn với bạn Trân & Gia Quyến.
  • Võ Thành: Thành kính phân ưu đến gia đình bạn.
  • Nguyễn Văn Nhàn: Xin chia buồn cùng gia đình bạn
  • Nguyễn Thị Bích Toàn: Xin chia buồn với gia đình bạn Thạch.
  • Lê Thanh Hải: Thật buồn, người bạn một thời học cùng nhau, nói cười ca hát cùng nhau giờ đã đi xa thật xa về cõi vĩnh hằng....Thế giới vẫn còn đông người nhưng sao lòng bỗng trở nên trống vắng buồn tênh.
  • Phạm Kim Hương: Thành kính phân ưu và chia buồn cùng tang quyến.
  • Hoàng Trọng Kỳ: hành kính phân ưu và chia buồn cùng tang quyến.
  • Lê Thị Mai Loan: Thương tiếc bạn,xin chia buồn cùng gia đình bạn Thạch.
  • Nguyễn Thị Thu Minh: Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
  • Lê Thị Mỵ: Xin chia buồn cùng gia đình bạn Thạch và bạn Trân.
  • Bùi Thi Hoàng Phụng: Xin chia buồn cùng gia đình, Vĩnh Biệt Bạn Thạch.
  • Bùi Hùng: Xin chia buồn cùng gia đình tang quyến. Chia buồn cùng bạn Trân.Cầu nguyện cho hương linh bạn Thạch vãng sanh cực lạc.
  • Lâm Thị Đức: Thành kính phân ưu cầu mong hương linh bạn vãng sanh cực lạc.
  • Trần Thị Hồng Yến: Thành kính phân ưu. Xin chia buồn cùng gia đình.
  • Dương Lợi: Thế là một người ban của chúng ta đã ra đi mãi mãi thế là cái hẹn hai năm gặp mặt một lần cũng không gặp mặt bạn được vì tình hình dịch bệnh không ai ngờ bạn lại bỏ bạn bè cùng tất cả thân bằng quyến thuộc để ra đi để lại cho tất cả người thân ngậm ngùi đau xót. Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến nguyên cầu cho hương linh bạn sớm về cõi vĩnh hằng.
  • Đậu Kim Hạnh: Thành kính phân ưu cùng gia đình và tang quyến.
  • Phùng Tất Đạt: RIP
  • Lê Thị Kim Liên: Xin chia buồn cùng gia đình tang quyến.
  • Lê Bạch Liên:  Xin chia buồn cùng tang quyến! Nguyện cầu Hương Linh bạn Thạch sớm về cõi Vĩnh Hằng!