Saturday, June 4, 2016

THẦY GIÕNG BAN MÊ_ ĐI LÀM TỪ THIỆN Ở KHOA ĐIỀU TRỊ PHONG ÊA NA

Những con đường đưa Thầy trò đi làm từ thiện.

 Thầy trò đến làm việc tại chỗ với ban lãnh đạo của khoa.

 Thủ tục ký xác nhận cho việc từ thiện tại đây trước khi phát quà.

 Thầy trò đi đến khu điều dưỡng những bệnh nhân nặng .

 Phát quà cho từng bệnh nhân .

 Thông dịch viên tiếng Ê Đê cho bệnh nhân.

 Những bệnh nhân còn đi lại được, tập trung nhận quà trong sân của khoa.

 Thầy trò chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ để phát quà cho bệnh nhân.

Nhóm khác đem quà đến tận chỗ ở cho bệnh nhân bị mù.

 Thầy và Thư đến một gia đình , cả hai cụ trên 70 tuổi.

 Một số trẻ thơ trong trại .

 Không ai để ý đến chúng...

 Nhân viên trong khoa đọc danh sách  thứ tự từng người đến nhận quà từ thiện.

 Của ít lòng nhiều.

 Cô gái, cán bộ Hội chữ thập đỏ của Tỉnh tháp tùng theo đoàn của Thầy trò.

 Toàn cảnh khu vực sân của khoa.

Trước cổng, một bác sĩ đại diện khoa cảm ơn Thầy.

 Nhóm đi từ thiện lưu niệm cùng vị bác sĩ của khoa (đứng gần Thầy).

 Lại gần , gần lại với nhau, lại gần bên nhau....

 Trên đường về, nhóm dừng chân giải khát tại một quán nước mía ven đường.

 Mệt đôi chân nhưng...nhẹ cõi lòng.

Thôi tạm biệt nhau từ đây và lời hẹn gặp lại của nhóm lần sau thật gần.

 Những nụ hoa thật nhỏ nhưng không gian thật lớn...

Việc làm của Thầy và trò như những hạt cát giữa mênh mông...
nhưng nhiều hạt cát sẽ giúp cho cây cỏ đâm chồi.

1 comment:

  1. Một bài phóng sự kèm hình ảnh thật hay và gói gọn ý nghĩa trong tấm hình với lời chú thích cuối cùng

    Kh.

    ReplyDelete