Monday, May 21, 2018
Sunday, May 20, 2018
Nhậu với Thầy Cô Lâm
Mến gửi thầy cô và các bạn,
Hôm tuần trước, sau khi đi Tasmania về, Cái Oanh đến thăm thầy cô Lâm. Định
là đến buổi sáng, nhưng lăng quăng đủ thứ chuyện... mãi đến gần 3 giờ
chiều mới khởi hành! Tự nhủ là "À, giờ này thầy cô mới ngủ trưa dậy, có
sinh tố sầu riêng, bánh cam rán và chou à la crème là trúng tủ thầy cô
rồi"....
Cái Oanh.
Sunday, May 13, 2018
7 Ngày, 7 Tấm Hình
Trong 7 ngày liên tiếp, Dung và Quách Lục mỗi ngày đưa lên một tấm hình. Quách Lục với những cành hoa khoe sắc và Trần Dung với những chú chim sâu xinh xắn.
NGÀY THỨ 1
![]() |
Tấm hình này được chụp ở vườn hoa của Đại Học UC Santa Cruz đầu tháng 5/2018, nơi người ta có thể ngắm chim sâu quanh năm |
![]() |
Hoa hồng Hình chụp tháng 4.2018 tại Ban Mê Thuột |
*
NGÀY THỨ HAI
![]() |
Sắc trắng hoa Tigon Ảnh chụp tháng 3.2017 tại Brienz, Thụy Sỹ |
*
NGÀY THỨ BA
![]() |
Sắc đỏ hoa Tigon Ảnh chụp cuối tháng 3.2017 tại cườn hoa cạnh tháp Eiffel, Paris. |
*
NGÀY THỨ TƯ
![]() |
Hút nhụy hoa |
![]() |
Sắc hồng pha tím hoa Tigon Ảnh chụp cuối tháng 3, 2017 tại vườn hoa cạnh tháp Eiffel, Paris, |
*
NGÀY THỨ NĂM
![]() |
Vỗ cánh bay đi Chú chim sâu này vừa vỗ cánh rồi cành cây đang đậu |
![]() |
Lan Vũ Nữ Tề Thiên Ảnh chụp tại đảo Vinpearl, Nha Trang tháng 12.2017 |
*
NGÀY THỨ SÁU
NGÀY THỨ SÁU
![]() |
Chim sâu đang tỉa lông làm đẹp |
![]() |
Lan Vũ Nữ Vàng Đốm Ảnh chụp tại đào Vinpearl, Nha Trang, tháng 12.2017 |
*
Saturday, May 12, 2018
Thursday, May 10, 2018
Tháng Năm Cỏ Úa
THÁNG NĂM CỎ ÚA
Ngày tháng đó Mùa Xuân qua rất vội,
Nắng ngập ngừng, tàn úa lá khô bay,
Chiều lạnh lùng, bơ vơ, hồn sa mạc,
Bóng tối mịt mờ, hoang vắng, chơi vơi...
Nắng ngập ngừng, tàn úa lá khô bay,
Chiều lạnh lùng, bơ vơ, hồn sa mạc,
Bóng tối mịt mờ, hoang vắng, chơi vơi...
Tháng Năm ấy, ai nhuộm màu cỏ úa,
Đóa quỳ vàng hờ hững nắng ban mai,
Phai nhạt, dập vùi một loài hoa dại,
Tình hư không, xa vắng...bước đường dài,
Bên khung cửa, mùa Xuân đi xa mãi,
Mảnh trăng sầu, nhung nhớ dáng hương xưa,
Mây lững lờ trôi, gió về ái ngại,
Dấu giọt buồn, đôi mắt thoáng xa xôi...
Tháng Năm xưa, ngày gập ghềnh mưa bão,
Ơ thờ, quên mình - Thân cỏ mong manh,
Kỷ niệm vùi chôn bên làn tóc rối,
Tháng Năm buồn...Mưa ướt lạnh bờ vai.
Có vạt nắng hoàng hôn nào sót lại,
Sưởi ấm dùm...Chiều tím trót lênh đênh...
Phạm Thị Minh-Hưng.
Đóa quỳ vàng hờ hững nắng ban mai,
Phai nhạt, dập vùi một loài hoa dại,
Tình hư không, xa vắng...bước đường dài,
Bên khung cửa, mùa Xuân đi xa mãi,
Mảnh trăng sầu, nhung nhớ dáng hương xưa,
Mây lững lờ trôi, gió về ái ngại,
Dấu giọt buồn, đôi mắt thoáng xa xôi...
Tháng Năm xưa, ngày gập ghềnh mưa bão,
Ơ thờ, quên mình - Thân cỏ mong manh,
Kỷ niệm vùi chôn bên làn tóc rối,
Tháng Năm buồn...Mưa ướt lạnh bờ vai.
Có vạt nắng hoàng hôn nào sót lại,
Sưởi ấm dùm...Chiều tím trót lênh đênh...
Phạm Thị Minh-Hưng.
Tuesday, May 8, 2018
Buổi hội ngộ của Thầy Cô Chi và Thầy Cô Phúc ở Seattle ngày 6/5/2018
Nhân dịp Thầy Cô Bùi Dương Chi về Seattle thăm vợ chồng con gái, Thầy đã mời CGS và CHS THBMT sống tại Seattle đến họp mặt tại nhà con gái Thầy. Theo lời Thầy Phúc "Buổi họp mặt bắt đầu từ 12:00PM đến 6:00PM. Đã rất lâu mới có cuộc họp mặt như hôm nay nên mọi người rất vui.".
Xin xem toàn bộ hình ảnh buổi Hội Ngộ ở trang Facebook của Thầy Nguyễn Văn Phúc:
Monday, May 7, 2018
Cội Rêu Xanh
CỘI RÊU XANH
Một đời rêu, một đời người
Trăm năm cội cũng nghiêng đời buồn vui
Ai ngờ rừng chợt chôn vùi
Nghìn năm lá đổ ngậm ngùi rêu xanh
Ta ngồi trầm mặc...Cũng đành
Không không sắc sắc hóa thành mây bay
Vẫn rừng cây lá chốn này
Đâu màu lá biếc tháng ngày xưa xa
Dấu rêu những tưởng như là...
Thời gian đọng lại chiều qua hỡi chiều...
Chạnh lòng ngày tháng liêu xiêu
Bốn mùa thay lá ít nhiều vấn vương
Ta nhìn rừng dạ xót thương
Tiếc thời xưa cũ dặm đường thanh xuân
Rừng cao xanh thẳm vô ngần
Trần gian cũng chỉ một lần thênh thang
Tháng năm đi quá vội vàng
Làm sao ôm hết vòng ngang cội già …
Như Thương
(Bài thơ viết tặng Kim Oanh)
Một đời rêu, một đời người
Trăm năm cội cũng nghiêng đời buồn vui
Ai ngờ rừng chợt chôn vùi
Nghìn năm lá đổ ngậm ngùi rêu xanh
Ta ngồi trầm mặc...Cũng đành
Không không sắc sắc hóa thành mây bay
Vẫn rừng cây lá chốn này
Đâu màu lá biếc tháng ngày xưa xa
Dấu rêu những tưởng như là...
Thời gian đọng lại chiều qua hỡi chiều...
Chạnh lòng ngày tháng liêu xiêu
Bốn mùa thay lá ít nhiều vấn vương
Ta nhìn rừng dạ xót thương
Tiếc thời xưa cũ dặm đường thanh xuân
Rừng cao xanh thẳm vô ngần
Trần gian cũng chỉ một lần thênh thang
Tháng năm đi quá vội vàng
Làm sao ôm hết vòng ngang cội già …
Như Thương
(Bài thơ viết tặng Kim Oanh)
Subscribe to:
Posts (Atom)