THÁNG BẢY PHƯỢNG BUỒN
Phượng rơi, rực đỏ sân trường cũ
Bơ vơ Tháng Bảy bước chân người
Mịt mờ kỷ niệm, ngày quên lãng
Giảng đường vắng bóng - Chiều đơn côi
Hững hờ ghế đá, sầu cay mắt
Ngấn từng giọt đắng, trót hư hao
Tìm đâu hoa tráng cài lên tóc
Hoa héo sầu, sợi nhớ úa nhàu...
Tháng Bảy mưa hoen mờ, lệ đá
Con dốc xưa, đường phố đã già
Phượng vô tình, rụng rơi đầy lối
Phượng úa tàn, phai nhạt, cách xa...
Hồn chới với, mưa buồn Tháng Bảy
Gió lả lơi, khô giọt tái tê
Trường vắng lặng, ơ thờ, lạ lẫm
Tình lỡ, tình sầu, lạc bến mê!
Phạm Thị Minh Hưng
THÁNG 7 PHƯỢNG BUỒN
ReplyDeletePhượng rơi, rực đỏ sân trường cũ,
Bơ vơ Tháng 7 bước chân người,
Mịt mờ kỷ niệm, ngày quên lãng,
Giảng đường vắng bóng - Chiều đơn côi.
*
Hững hờ ghế đá, sầu cay mắt,
Ngấn từng giọt đắng, trót hư hao,
Tìm đâu hoa trắng cài lên tóc,
Hoa héo sầu, sợi nhớ úa nhàu...
*
Tháng 7 mưa hoen mờ, lệ đá,
Con dốc xưa, đường phố đã già,
Phượng vô tình, rụng rơi đầy lối,
Phượng úa tàn, phai nhạt, cách xa.
*
Hồn chới với, mưa buồn Tháng 7,
Gió lả lơi, khô giọt tái tê,
Trường vắng lặng, ơ thờ, lạ lẫm,
Tình lỡ, tình sầu, lạc bến mê.
Phạm Thị Minh-Hưng
THÁNG BẢY PHƯỢNG BUỒN
ReplyDeletePhượng rơi, rực đỏ sân trường cũ
Bơ vơ Tháng Bảy bước chân người
Mịt mờ kỷ niệm, ngày quên lãng
Giảng đường vắng bóng - Chiều đơn côi
Hững hờ ghế đá, sầu cay mắt
Ngấn từng giọt đắng, trót hư hao
Tìm đâu hoa trắng cài lên tóc
Hoa héo sầu, sợi nhớ úa nhàu...
Tháng Bảy mưa hoen mờ, lệ đá
Con dốc xưa, đường phố đã già
Phượng vô tình, rụng rơi đầy lối
Phượng úa tàn, phai nhạt, cách xa...
Hồn chới với, mưa buồn Tháng Bảy
Gió lả lơi, khô giọt tái tê
Trường vắng lặng, ơ thờ, lạ lẫm
Tình lỡ, tình sầu, lạc bến mê!
Phạm Thị Minh Hưng