Saturday, May 9, 2020

Áo Mẹ Vá Quàng


ÁO MẸ VÁ QUÀNG

Thuở xưa áo Mẹ vá quàng
Ngày hai buổi chợ nắng vàng chiều tan
Mồ hôi mặn áo hồng nhan
Nuôi bầy con dại Cha đang vắng nhà
Vai gầy quang gánh đường xa
Bàn tay gân guốc... ngọc ngà xưa đâu
Canh khuya đọng lại giọt sầu
Thương con Mẹ đã dãi dầu tháng năm
Một đời Mẹ đã thăng trầm
Trái tim từ mẫu nghiêng nằm với con
Ầu ơ...ru dạ sắt son
Ôm con Mẹ khóc vẹn tròn thủy chung
Nói sao cho hết cạn cùng
Giờ đây Mẹ đã nghìn trùng cách xa
Một đời dâu bể áo hoa
Ẩn trong miếng vá, Mẹ là thiên thu...

Như Thương

1 comment:

  1. Cám ơn Dzung đã post thơ về Mẹ của Kh. nha
    Mến chúc tất cả TỪ MẪU một ngày thật trọn vẹn HẠNH PHÚC với những đứa con của mình. Được làm MẸ là một THIÊN CHỨC do Trời ban cho...

    ReplyDelete