Tuesday, January 11, 2022

Thành công quá, thành công quá xá!!!

Cùng thầy cô và các bạn,
(Chữ của Minh Khuê)

Thầy cô và các bạn “xem hình đi, xem hình đi”….dạ xong rồi đoán chiện gì xảy ra ạ.
 


 

Số là tuần trước, thầy Giõng gọi điện thoại cho Cái Oanh, thầy nói: “thầy biết Cái Oanh thích ăn ớt, thầy trồng được loại ớt này cay… đã lắm! Để thầy gửi lên cho. Hay là có ai đi Adelaide thì thầy gửi cho họ cầm về”.
- “Dạ cây trái là không được nhập vào từ tiểu bang khác thầy ơi”
- “Thế thì tau gửi hột trong bao thư cho mi hỉ”
… Rồi thầy dạy mua đất, mua thùng móp, trồng làm sao cẩn thận….

Một hồi sau, thầy gọi lại:
-“Tau bỏ trong bao thư, dán tem, dán bao thư rồi mà hột nó chạy xột xoạt nên tau lại phải dùng kỹ thuật tinh xảo….(dạ xem hình lại đi, xem hình lại đi)
…. đành để con tem kia dùng sau.
…. khi nào nhận được thì báo tin cho thầy nhe”.
- “Dạ”.

Trưa nay, Cái Oanh kể chuyện thầy Giõng gửi hột ớt cho Cái Oanh với cô Lâm….làm hai cô trò cười quá xá. Cô Lâm vào nursing home trở lại sau giỗ 100 ngày của thầy. Cuối tuần cô về với gia đình các con. Nhưng hiện thời vì tình trạng Omicron đang lan mạnh nên họ tạm cô lập để giữ an toàn. Cô Lâm nhờ Cái Oanh nhắn lời hỏi thăm của cô đến các thầy cô và các bạn ạ.

Trở lại chiện “hột ớt”.
Chiều nay, Cái Oanh nhận được thư của thầy Giõng. Hồi hộp nhìn kỹ xem bao thư có bị kiểm tra không…có chỗ nào bị rách v..v… Lấy dao rạch thật cẩn thận … và mở ra từ từ….
Wow, wow, wow!!! Ôi, sung sướng quá!!!!
Chụp hình vội vàng gửi ngay cho thầy, không đợi thầy trả lời, gọi ngay cho thầy. 
Thế là hai thầy trò cười hả hê

Thầy dặn dò, chỉ dẫn cách trồng… rồi còn biểu: "Không nhớ thì hỏi cô Lâm nhe, cô có tay trồng cây cảnh…hồi đó cô còn làm tương ớt cho mi hoài đó”.
-“Dạ, thầy yên chí ạ”.
“Cái Oanh cám ơn thầy nhiều ạ”.

À à, nè nè, cái Mùi Tê Tái hay cái Mai Phương Hồng hay mấy cái gì gì …. có ganh tị hông dzậy hè

Dạ dzì pọt đến đây là hết ạ.

Kính chúc thầy cô và các bạn luôn an mạnh và vui ạ.

Cái Oanh
 
Tái bút:
Bây giờ thì Cái Oanh bắt đầu lo lắng!
Hỏng biết trồng nó có lên cho hông nữa

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Chuyện dzui đầu năm! Mong Cái Oanh trồng được vài chục cây ớt "cay xé họng"... để ăn bằng thích suốt cả năm dài...

    ReplyDelete