Hôm cuối tuần hồi đầu tháng Ba trong lúc đi vắng, Dung nhận được tin Cô Dũng cho biết em Thủy, con gái của Thầy Cô Dũng, sẽ từ Nam Cali lên thăm gia đình. Cô bảo Dung lên dự buổi họp mặt của gia đình ở nhà em Tuân vào trưa chủ nhật 3/13/2022 lúc 11g.
Lúc Dung đến, Thầy Dũng đang nằm nghỉ trên lầu, còn Cô và các em đang chuẩn bị món thịt nướng. Dung không giỏi nấu ăn, chỉ được cái màn phụ bếp nên ra sân sau giúp Tuân nướng thịt. Hai chị em mỗi người một tay nên chỉ chốc lát đã nướng xong 4 khay thịt ướp. Thịt nướng thơm phức bay tỏa vào cả trong nhà làm mọi người thêm phần đói bụng. Chỉ nhìn không cũng đủ thấy hấp dẫn.
Bây giờ cả nhà đã có mặt đông đủ với thêm những món ăn khác như cơm rang, xôi lạp xưởng. Còn phần thịt nướng thì chắc chắn không thể thiếu bún, rau sống và nước mắm pha mặn mà. Ăn xong Dung ngồi nói chuyện với Thầy Cô và được biết hôm sau Thầy Cô sẽ cùng em Thủy xuống Nam Cali chơi đến cuối tuần sau đó sẽ trở về San Jose.
Thầy Cô Dũng |
Thầy và trò |
Trong lúc nói chuyện với Thầy Cô, mấy cô con gái đem bánh ngọt ra và chuẩn bị thắp nến. Lúc đó Dung mới biết là cả nhà mừng sinh nhật cho Thầy và em Thủy.
Phần tráng miệng ngoài bánh ngọt, còn có mít và sầu riêng. Cả nhà nghe Dung nói không biết ăn sầu riêng liền bắt Dung phải thử một miếng. Lần này chỉ phải thử một muỗng để ăn chung với bánh ngọt. Còn lần trước, lúc về Việt Nam, Dung "được" các bạn giao hẹn phải ăn hết nguyên một múi mới dẫn đi chơi. Tuy vị thật ngon và mượt mà, nhưng vẫn chưa lên lớp "ghiền sầu riêng" được, có lẽ phải qua nhiều lần huấn luyện nữa.
Lần này cũng như những lần trước, Dung ra về với hai khay thức ăn lớn cho cơm tối.
Kính chúc Thầy một sinh nhật vui vẻ và tràn đầy sức khỏe.
Dzung
Kim Oanh xin chúc mừng sinh nhật thầy Dũng ạ🌹
ReplyDeleteXem hình thấy vui quá! Gia đình thầy cô xum họp. Lại còn có thêm cô học trò cưng nữa!
….Còn cái màn trước khi về thì không thể không ganh tị được🥺🥺🥺😬