Bạn bè mình vẫn tràn đầy hạnh phúc trong những lần gặp gỡ nha... Hai bạn Miên Thi vẫn trẻ trung, giung giăng giung giẻ khắp nơi. Về lại Quán Văn, đúng là Điểm Hội Ngộ tuyệt vời! Quán hôm nay thật quá tươm tất, ấm áp cảnh trí thiên nhiên và quyến rũ đó Đạt Loan ơi...Lại thêm chút gì huyền bí nữa chứ! Hình như bạn mình làm ông bà nội, ngoại thì lại được thong dong đi phải không? Chúc tất cả các bạn mãi vui chơi như thế trong những ngày tháng thảnh thơi như vậy nha.
Nhớ cảnh, nhớ người. Sốt ruột quá. BDChi
ReplyDeleteBạn bè mình vẫn tràn đầy hạnh phúc trong những lần gặp gỡ nha... Hai bạn Miên Thi vẫn trẻ trung, giung giăng giung giẻ khắp nơi. Về lại Quán Văn, đúng là Điểm Hội Ngộ tuyệt vời! Quán hôm nay thật quá tươm tất, ấm áp cảnh trí thiên nhiên và quyến rũ đó Đạt Loan ơi...Lại thêm chút gì huyền bí nữa chứ!
ReplyDeleteHình như bạn mình làm ông bà nội, ngoại thì lại được thong dong đi phải không?
Chúc tất cả các bạn mãi vui chơi như thế trong những ngày tháng thảnh thơi như vậy nha.
Kh.