THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
HÌNH ẢNH CÁC BẠN MANG VÒNG HOA ĐẾN KÍNH VIẾNG
THÂN PHỤ BAN TRƯƠNGCHÍ HÒA
Mới thấy hình Thôn và các bạn ở Nam Cali vài ngày trước. Bất ngờ hôm thứ Năm Dung nhận được tin Thôn cho biết bạn đang ở San Francisco. Con trai của Thôn đến San Francisco để họp cùng các thực tập sinh của hãng cho mùa hè năm nay, nhân tiện Thôn ghé thăm một số bạn cũ ở San Francisco và San Jose.
Dự định Dung, Thôn và Thanh sẽ gặp nhau hàn huyên vào thứ Sáu rồi đến thăm Thầy Cô Dũng nhưng Thanh bất ngờ có việc bận trong gia đình nên hẹn Thôn vào dịp khác. Buổi sáng Dung có công việc, mãi đến 2g30 mới đến đón Thôn. Thời giờ thật eo hẹp nên Dung chì đưa Thôn đến được một hai chỗ. Biết Thôn thích hội họa, Dung và Thôn ghé đến Triton Museum, một bảo tàng viện nghệ thuật nhỏ ở thành phố Santa Clara.
![]() |
Thôn trước khuôn viên bảo tàng viện Triton |
Bảo tàng viện này có 4 phòng triển lãm, một phòng đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm mới vào giữa tháng Tám nên chì còn ba phòng có trưng bày. Dung và Thôn xem hai phòng triển lãm chính. Phòng thứ nhất là triển lãm nhiếp ảnh của Joe Ramos, một nhiếp ảnh gia địa phương, với hình ảnh về thực vật và phong cảnh. Những cánh hoa mang một sắc thái mới lạ dưới ống kính của ông.
![]() |
Một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Joe Ramos |
Phòng thứ hai gồm những tác phẩm của một họa sĩ người Việt, Trịnh Mai. Cô Trịnh Mai trước đây học ở San Jose State University. Hiện nay cô sinh sống ở Nam Cali. Dung có dịp gặp cô trong ngày cô chuẩn bị những tác phẩm của mình cho cuộc triển lãm này.
![]() |
Chân dung của mẫu thân họa sĩ Trịnh Mai được thực hiện bằng những nét đậm nhạt qua dấu tay của chính cô. |
Sau khi rời Triton Museum, Dung và Thôn dự định ghé tiệm quà lưu niêm của Google cũng ở gần đó để kiếm một món quà cho con trai của Thôn. Đến nơi mới biết là tiệm chỉ dành cho nhân viên của Google. Buồn 5 phút! Trước khi lên xe, Thôn chụp hình với một điểm xạc điện cho xe hơi ở trước tiệm quà lưu niêm của Google. Với sự thịnh hành của xe điện hiện nay, những hãng lớn ở thung lũng gần như hãng nào cũng có chỗ xạc điện cho xe như thế này.
Ra khỏi đây cũng vừa lúc kịp giờ để đến nhà Thầy Cô Dũng. Món cô đãi học trò hôm nay là món mì quảng. Thầy có vẻ khỏe hơn hôm trước.Thầy và Thôn nhắc lại rất nhiều chuyện cũ ở Ban Mê trong lúc thưởng thức món mì quảng của cô.
Dung và Thôn rời nhà Thầy Cô khoảng 8g để Dung đưa Thôn về lại San Francisco cho Thôn chuẩn bị cùng cháu bay về Seattle vào buổi sáng hôm sau.
Dung và Thôn hẹn lần tới sẽ gặp nhau lâu hơn khi Thôn qua thăm con vào năm sau.
Dzung - 7/29/2022
Nhân
dịp Thôn qua Mỹ thăm con và đến Cali, Phương Hồng và Bích Thuỷ đã giúp
Thôn để các bạn có một cuộc họp mặt nho nhỏ tại nhà hàng Hương Vỹ thật
vui và đầm ấm có Thầy cô Bính, Võ Thành, Thuỵ Sỹ, Thôn, Bích Thuỷ,
Phương Hồng, Như Xuân (Hình ảnh từ Như Xuân).
Vợ chồng Bích Toàn và vợ chồng Quang Tâm họp mặt với bạn Phạm Thị An (Huế)
Hình ảnh từ trang FB của Bích Toàn
Dưới đây là một vài hình ảnh Thầy Cô Bính đến thắp một nén nhang cho Minh Khuê vào ngày giỗ đầu 24 tháng 6 âm lịch ở nhà anh của Minh Khuê, Nam Cali.
![]() |
Photo by Phạm Hiền |
HẸN EM, ĐÓA QUỲNH ĐÊM
Hẹn em, ôi đóa quỳnh đêm
Lòng Ta rượu chuốc bên thềm trăng soi
Sát na chỉ một lần thôi
Thuyền hoa ai nỡ để trôi lặng thầm
Em đi còn lại dư âm
Nửa khuya, Em đã... đã trầm hương phai
Trần gian ngơ ngẩn mấy ai
Hồn nghiêng cánh mỏng hoài thai bao giờ
Hiên ngoài bỗng chợt tình cờ
Nhìn em khoe nụ, thả tờ thư rơi
Ngôn tình thư viết lả lơi
Yêu Em lụa bạch một đời đắm say
Nghiêng nghiêng dáng ngọc bóng gầy
Em-Ta vầy cuộc chốn này yêu thương
Dưới trăng tình lỡ vấn vương
Mãn khai. Về lại hạt sương. Vô thường...
Như Thương
![]() |
Gustav Klimt - The Kiss |
HẸN VỚI MÔI HÔN
Hẹn nhau về với môi hôn
Nghe như ròn rã vô ngôn nỗi mừng
Níu tay lại... những ngập ngừng
Về đi để lỡ nửa chừng quên nhau
Ừ thì quên tuổi bạc màu
Của nghìn sợi tóc bên cầu thời gian
Làm sao quên được ngỡ ngàng
Lần đầu Ta ghé môi nàng...Ta say
Sao Em cúi xuống dáng gầy
Để màu son đỏ bủa vây chữ Tình
Chợt yêu nét vẽ môi xinh
Dường như lụy cả cung đình mỹ nhân
Vướng chi son đỏ ngại ngần
Thiên đàng mở cửa những lần hôn Em …
Như Thương
Cuối tháng 5, 2016, nhân dịp hai bạn Tuyết Mai và Sang đến Nam Cali để dự lễ ra trường của cháu Ngọc, con gái của bạn Sang, Dung và hai bạn có dịp họp mặt với các bạn ở Nam Cali với nhiều tiết mục trong 28/5/2016.
Chương trình bắt đầu với màn điểm tâm ở Cafe N Te của Ngũ Nương Công Chúa: Minh Trung, Bích Thủy, Tuyết Mai, Sang và Minh Trung.
Sau buổi điểm tâm với những món ăn hấp dẫn, mọi người lên đường đến Laguna Beach, một trong những bãi biển xinh đẹp ở Nam Cali. Tuy trời đầy mây và có sương mù nhưng không khí thật trong lành và thoải mái. Cả bọn đi dọc theo bờ biển và dĩ nhiên không quên chụp hình với những cảnh đẹp xung quanh.
Với những bước chân không biết mỏi mệt, điểm kế tiếp của cả nhóm là ngôi đền Hindu mà Thầy Cô Bính và học trò đã ghé đến tuần trước. Chụp hình bên ngoài rồi cả nhóm xếp hàng để đi vào bên trong chính điện. Trước khi vào đền, mọi người phải cởi giầy dép để vào hàng tủ bên cạnh chân cầu thang. Chánh điện làm hoàn toàn bằng đá hoa cương màu trắng, thật trang nghiêm và yên tỉnh.
Ngày vẫn còn dài, cả nhóm lên xe về nhà Bích Thủy để chuẩn bị cho buổi tối với một bữa ăn đặc biệt để mừng sinh nhật 60 chung cho các bạn sinh năm 1956. Buổi tiệc tối hôm đó có sự hiện diện của cô Diễm Bình, vợ chồng Bích Thủy, vợ chồng Võ Thành, Tiết, Tuyết Mai, Sang, Như Xuân, Liên Hương, Minh Trung và Dung.
Nhìn lại những tấm hình cũ này, Dung thật ngậm ngùi. Mới đó mà đã vắng bóng Tuyết Mai và Liên Hương. Ngày Dung nhận được hung tin về Tuyết Mai cũng là ngày Dung biết Liên Hương bị bệnh nan y. Nhớ hai bạn thật nhiều. Nhớ những câu chuyện vui của Tuyết Mai, nhớ những sự nhỏ nhẹ và chu đáo của Liên Hương.
Dzung
PS: Các bạn ở xa muốn xem thêm hình ảnh của ngôi đền Hindu ở Chico Hills, xin vào album dưới đây: